Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Mon 15 Feb 2016, 22:20 | |
| LỄ HỘI ĐỒNG QUÊ . Rộn rã chiêng rền buổi sáng nay Toàn dân nô nức xuống đồng cầy. Nông phu hớn hở vui lừng lẫy. Lão phụ rung đùi thỏa sức say. Kênh rạch xôn xao dòng nước chẩy. Ruộng nương phơi phới đất phô bầy. Đầu xuân bản sắc quê ta vậy. Mở hội Tịnh điền hương lúa bay.. .. .. HKĐT |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Mon 15 Feb 2016, 22:20 | |
| TÌNH XUÂN.. Ta muốn trao đời vạn nụ hôn Tim yêu con sóng trỗi vang dồn. Vườn xuân hoa thắm mây ,nước gợn Cõi mộng hương trinh tỏa ngập hồn. Nhắn gửi tình thơ muôn vạn chốn Sẻ chia ý nhạc khắp sơn thôn Dang tay đón lấy niềm vui lớn Hiến cả đời mình cho nước non... HKĐT.. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Mon 15 Feb 2016, 22:21 | |
| NẮNG XUÂN...... Lóng lánh ru mềm tia nắng xuân Ong nghiêng bướm lượn cũng tần ngần Hồng đào he hé hương luấn quấn Chúm chím bông nhài nụ phân vân Ngọc thốt hoa nhường mê sắc phấn. Liễu hờn mây thẹn đắm tình ngân Mơ màng hồn thoát bay bất tận Tới chốn tiên bồng vui ái ân... .. .HKĐT.. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Mon 15 Feb 2016, 22:21 | |
| ĐÊM TÌNH NHÂN CÔ ĐƠN. .... Đêm tình nhân ,chưa đủ nửa vầng trăng Sao thấu được bao mối tình đôi lứa. Vẫn cô đơn...anh đi tìm một nửa. Em nơi đâu..ôi duyên nợ kiếp nào.... . Anh mơ màng ngồi đếm những vì sao. Đây Song ngư... kia Ngưu lang.. Chức nữ... Kìa Cupid, Stupid sáng tỏ. Nơi chân trời đâu là ánh sao em... ?. . Khóm hồng nhung xuân sang nở trước thềm... Anh chăm chút giành em từ năm ấy.. Mấy xuân qua đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn nồng nàn hương sắc giữa cô đơn.... ...... .... ...HKĐT .. Chúc cho các Tình yêu.. Tình địch Tình lẻ hay Đa tình . cùng toàn thể bà con ...luôn tươi vui hạnh phúc..... |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Mon 15 Feb 2016, 22:22 | |
| Khoe sắc muôn hoa thắm nụ cười. Hương nồng thơm ngát đón xuân tươi. Cùng nhau ta chúc mùa vui tới. Đầm ấm yêu thương nhé mọi người.. .. HKĐT.. Nhân dịp xuân về.. HKĐT xin gửi tới toàn thể bà con cô bác... Các tình bạn..tình yêu và tình địch.... năm mới Sức khỏe. Hạnh phúc. Thành công... .. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 28 Feb 2016, 21:44 | |
| .TƠ TÌNH... . Ta nhặt nhạnh những mảnh tình cũ nát Rồi cố khâu bằng tơ mộng thời gian. Này khúc xanh ,đám tím lại mớ vàng. Có níu được những ái ân xưa ấy... ... Thuở yêu ơi cũng lên thơ lắm đấy. Có những chiều hai đứa ngắm mây bay.. Cứ ngỡ rằng không xa ..chỉ một giây. Sao bỗng chốc chia tay vì nông nổi. ..... Và từ đấy hai ta người riêng lối.. Bước gập ghềnh, đơn độc với chông gai. Cố quên nhau ,mơ ước một ngày mai Niềm hạnh phúc đang vẫy chào phía trước.. . Và những khi tưởng rằng ta có được. Những mặn nồng cùng cực của tình yêu.. Nhưng hỡi ôi nào có được bao nhiêu.. Điều giả dối ẩn mình sau luyến ái... . Để hôm nay giật mình ta nhìn lại. Những hoang tàn , xơ xác một niềm mơ Đành ngồi đây chắp lại mấy vần thơ Cố vá víu chút tàn dư dỹ vãng..... ... .. HKĐT.... |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 28 Feb 2016, 21:45 | |
| _ TRẢ LẠI THỜI GIAN ___ Em bỏ ta rồi buổi sớm nay Tình duyên hai đứa đã an bầy. Nguyện thề son sắt theo làn gió Ước hẹn đá vàng gửi áng mây Bể ái năm xưa nay khánh cạn Nguồn yêu thuở ấy đặng vơi gầy Người đi xa vắng trong niềm nhớ Còn chút hương thừa cũng vụt bay... . .. HKĐT.. . |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 28 Feb 2016, 21:45 | |
| TẾT QUÊ NGHÈO.... Chàng ơi quê thiếp hãy còn nghèo. Tết nhất mà sao cảnh vắng teo. Ao cạn nước nông '' rồng chẳng lộn'' Nhà ngèo nhẫn xước̃ '' vẫn cố́ đeo.'' Gập ghềnh ngựa ốm̉ '' dài thêm vó'' Khệnh khạng anh say '' lộn bên đèo' Đầu chợ cuối thôn vài quán nhậu. Đua nhau chúc tết quắt cần queo..!!! ...thơ vui.....(Cấm chơi nói lái..) PD... HKĐT chúc các bạn đón một mùa xuân mới thật an vui hạnh phúc.. .. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 28 Feb 2016, 21:45 | |
| GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ.. .. ( Nếu một ngày anh rớt khỏi tim em. Anh sẽ mặc cho mình du theo gió. Bởi vì anh ,một tình yêu bé nhỏ. Như hạt mưa trên sa mạc xa mờ.. Nếu một ngày em chợt tỉnh giấc mơ Và bỗng thấy anh ra đi lặng lẽ. Em yêu ơi xin đừng buồn đến thế. Bởi tình ta chỉ như một cơn mê..!!. .. HKĐT.... # |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 212 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 28 Feb 2016, 21:51 | |
| TÌM BÓNG HÌNH XƯA.... ... Cái thuở mơ hồng trốn biệt đâu. Người duyên nay cũng bước qua cầu Sân trường cây phượng còn in dấu Quán cóc bên đường vẫn sậm nâu. Bục giảng năm xưa giờ thay mẫu. Bảng đen thủa ấy đã nhạt mầu. Dừng chân hoài ngóng bên hiên dậu. Người cũ ai nào có nhớ nhau.... ..... .. THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA....... ... HKĐT...24/2/2016 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 10 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |