Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang Thơ Phạm Đa Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Sat 07 Nov 2015, 19:33

NGẤT NGÂY


Nhè nhẹ mân mê cái điếu cầy.
Lâng lâng hồn bỗng thấy mê say
Tầm tre thon gọn yêu biết mấy
Lõ sắt loe tròn xinh quá đây...
Hóp bụng hít vào như sóng vẫy
Chu môi nhả khói tựa rồng bay.
Cô bé nhà bên,vừa nom thấy..
Cũng muốn cùng anh ngây ngất ngây..
..
HKĐT
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Fri 20 Nov 2015, 22:40

HIỆP KHÁCH ĐI CẦY...
..
Lâu rồi bỏ phế cách đồng hoang.
Tứ phía âm u cỏ mọc tràn..
Chiều xuống Dế Giun kêu chán ngán
Đêm về Ếch Nhái sụt sùi than.
Hai bờ đất thó lau rậm rạp. 
Một lạch suối nguồn róc rách sang..
Hiệp khách đi cầy từ tảng sáng.
Nắng lên ruộng rẫy đã thành hàng...
..
..
HKĐT..
..
Bà con ơi..... 
Hãy chăm lo lao động. 
Cầy...cấy...chớ để ruộng hoang vườn cỏ nha...
..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Fri 20 Nov 2015, 22:41

DỊU DÀNG.....
..
Anh bước lang thang chốn mịt mù. 
Mùa hè sa mạc quá hoang vu. 
Chẳng biết nơi đâu là bến đỗ. 
Thôi đành rong ruổi kiếp phù du..

Từ đâu em đến.. Giữa cơn mơ 
Êm đềm tha thướt một vần thơ. 
Dịu dàng như thể vầng mây biếc 
Nghiêng mái tóc che trái tim khờ......
...
Hiep khach đa tinh ·
Chúc các tình yêu...các tình địch...và các bạn luôn an vui...hạnh phúc....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Sun 29 Nov 2015, 22:03

KHÚC NGUYỆT CẦM....
..
Trăng nghiêng vườn mộng dệt tình thơ
Thấp thoáng giai nhân bóng tỏ mờ
Nhè nhẹ làn hương khơi luyến nhớ
Rì rào gió trúc gợi niềm mơ
Tay tiên e ấp che đồi nở..
Mắt ngọc long lanh liếc hững hờ..
Quân tử bên thềm như nín thở..
Nhạc lòng đang trỗi khúc duyên tơ...
...
HKĐT.....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Sun 13 Dec 2015, 07:03

MÙA ĐÔNG KHÔNG EM...
.
Mùa đông này lạnh qúa.
Lá vàng rụng muôn nơi..
Đường chiều anh buớc vội.
Tìm hơi ấm làn môi...
.
Xa xa phía chân trời.
Sương mờ buông vời vợi..
Góc đường nhoen bóng tối..
Em nơi nào em ơi....
..
Sông buồn trôi vẫn trôi.
Đò nghiêng lái chơi vơi
Bến u sầu lắng đợi.
Sóng miên man bồi hồi..
..
Từ xa cách đôi nơi...
Em bỏ bến theo người.
Anh vẫn hoài ngóng đợi.
Một tình yêu đơn côi...
...
HKĐT.....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Tue 29 Dec 2015, 15:27

.SƠN NỮ TRÊN NƯƠNG
..
Thấp thoáng lưng đồi , thấp thoáng ai
Đóa Xim mái tóc đóa Xim cài.
Đàn môi tha thiết đàn môi gọi.
Sáo trúc du dương sáo trúc lai.
Hương thoảng mơ màng hương thoảng lại.
Áo hường rực rỡ áo hường phơi..
Ngơ ngẩn trai hiền ngơ ngẩn đợi.
Bóng chiều bảng lảng bóng chiều trôi....


.
.HKĐT...lên nương trộm sắn....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Tue 29 Dec 2015, 15:28

KHÚC XUÂN TÌNH

Nhẹ nhàng tha thướt.  Nhẹ nhàng thay.
Lất phất bụi mưa  lất phất bay
Cá quẫy mặt hồ chao cá quẫy
Búp non cành biếc búp mon say.
Câu Kiều quán cóc câu Kiều nẩy.
Thánh thót chuông chùa thánh thót lay.
Người cũ,  tìm đâu người cũ vậy.
Ai chờ ai đó, có ai hay.....???
..
.
HKĐT
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Tue 29 Dec 2015, 15:30

ĐI TÌM DỸ VÃNG...

Gió lạnh quá đường khuya heo hút.
Lá úa sầu rơi trút trên vai.
Đèn đêm soi bóng đổ dài.
Tôi đi tìm lại dáng ai năm nào..
.
Mưa len nhẹ ướt dầm trên áo.
Hơi sương buông mờ ảo xa mờ.
Lê chân đếm bước ngẩn ngơ.
Người duyên ơi hỡi bây giờ nơi đâu.
.
Thuở ân ái chung câu nguyện ước
Dưới trăng khuya mình bước chung đôi..
Nắm tay áp má bồi hồi..
Dù cho sóng gió chẳng rời xa nhau.....
.
Lời thề đó từng câu có nhớ 
Hay đã theo ngọn gió vời xa..
Khi xưa  Nguyệt Nguyệt  Hoa Hoa
Mà nay bước lẻ mình ta lối sầu.....!!!...

.......
Đếm từng chiếc lá rơi mau..
Nhặt từng kỷ niệm úa mầu thời gian...!!!..____
.
HKĐT...
...
Ngủ ngoan nha các tình yêu.
Đừng như tôi với vạn điều tâm tư...
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Tue 29 Dec 2015, 15:30

BẾN ĐỢI...2

Dịu dàng trăng vẫn dịu dàng trôi.
Nghiêng bóng hàng dừa nghiêng bóng phơi.
Diệu vợi vầng mây xa diệu vợi.
Dập dềnh con sóng dập dềnh khơi..
Bờ xưa trông ngóng bờ xưa hỡi.
Thuyền cũ đâu rồi thuyền cũ ơi.
Tình em còn mãi ,tình em đợi.
Chàng lỡ vời xa lỡ một đời....
...
HKDT..
..

SẦU THIÊN THU....

Lá buồn theo gió lá buồn rơi
Trắng xoá mây bay trắng xoá trời
Thu đến rồi sao thu đến vội
Mịt mù ai vẫn mịt mù khơi.
Chiều buông đỏng đảnh chiều buông rối
Nắng nhẹ mơ màng nắng nhẹ lơi
Sầu lắng tâm tư sầu lắng đợi
Nhớ mong ta mãi nhớ mong người...
..
..HKĐT...
.
THU NHỚ....

Dịu dàng mưa cứ dịu dàng rơi
Ướt đẫm đường xưa ướt đãm trời
Lặng lẽ bến buồn trong lặng lẽ
Mịt mù thuyền vẫn mịt mù khơi.
Ra đi người đã ra đi mãi
Thương nhớ mình ta nhớ thương hoài.
Khắc khoải từng đêm ôm khắc khoải
Sụt sùi dư lệ sụt sùi trôi..
..
..
HKĐT.
..Chúc các tình yêu..tình địch.. vui..khỏe...hạnh phúc...
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 212
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 11:33

TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM VẮNG
...
.
Nửa khuya chợt tỉnh giấc chiêm bao.
Nghe tiếng đàn ai vọng thuở nào
Cứ ngỡ tâm hồn trong mộng ảo.
Nào hay bể ái lại dâng trào.
Năm xưa hai đứa hòa âm dạo
Lẻ bóng đêm nay phím nghẹn nghào.
Bóng Nguyệt nghiêng nghiêng mờ hư ảo.
Người cũ bây giờ biệt chốn nao
...
?????.
HKĐT....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Phạm Đa Tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» CỨU (Lê Thu Trang)
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Thời trang dưa hấu
» Trang Thơ Tự Do - Bạch Tiểu Phụng
Trang 7 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-