Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:01

ĐẸP ĐỜI


Kỳ duyên phát triển
Ân điển tổ tiên
Ngày xuân tươi thắm đoàn viên
Gia đình bền chặt an nhiên cuộc đời


Rạng ngời muôn thuở
Ăn ở hiền lành
Tu tâm tích đức để dành
Cháu con hưởng phúc vinh danh giống nòi


Đất trời nước Việt
Bất diệt, trường tồn
Nguyện thề dưới bản tuyên ngôn
Quyết tâm giữ nước vẹn toàn đất thiêng


Thiên nhiên ưu đãi
Một dãi sơn hà
Rừng vàng biển bạc phì nhiêu
Chung tay xây dựng mĩ miều giang sơn.
(NHC)


KHÓ QUÊN


Nước non van dặm
Thăm thẳm rừng xa
Cũng đều thấm máu ông cha
Người xưa dựng nghiệp nay ta giữ gìn
 
Niềm tin thắp sáng
Thấy rạng vừng dương
Dẫu chưa phải cảnh thiên đường
Đã là đổi mới quê hương thắm màu
 
Đàn trâu gặm cỏ
Chẳng ngó cày bừa
Quê ta lúa tốt ngập bờ
Ấm no, hạnh phúc bốn mùa tươi vui
 
Dòng đời hối hả
Hết Hạ qua Đông
Đình quê hội tụ muôn lòng
Tìm về mỹ tục thuần phong cội nguồn
 
Đầy vườn hoa trái
Nắng trải mênh mang
Nhạc Xuân rộn rã thôn làng
Người về bỗng thấy ngỡ ngàng bước chân
 
Tình thân ấp ủ
Hội tụ bao nhà
Quê hương muôn vạn thiết tha
Dẫu đi vạn nẻo vẫn là … Khó quên!


BXP 12.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:04

Trích dẫn :
TIẾP BƯỚC CHA ÔNG

Viết nên lịch sử
Quá khứ oai hùng
Cha ông bất khuất lẫy lừng
Giữ yên bờ cõi đuổi từng ngoại xâm

Thăng trầm mạnh mẽ
Vang vẻ non sông
Thắp lên ngọn lửa Lạc hồng
Sáng soi dẫn lối Con Rồng Cháu Tiên

Tròn nguyên mộng ước
Tiếp bước muôn niên
Vững lòng dạ mãi trung kiên
Dựng xây cơ nghiệp vững bền thiên thu

Kẻ thù đầy rẫy
Đặt bẫy muôn nơi
Thù trong giặc ngoại xăm soi
Rắp tâm hãm hại của loài chó dê

Không hề chán nản
Quyết cản đến cùng
Một lòng một dạ tay chung
Dẹp tan đuổi chúng tới cùng mới thôi

Rạng ngời muôn thuở
Đã mở sang trang
Hòa bình rộn rã reo vang
Đoàn viên hạnh ngộ vạn đàng ấm no.

NHC

TỪ TRONG SÂU THẲM …

Cánh cò bay lả
Rộn rã đồng quê
Lúa xanh trải sóng chân đê
Nơi đây một nẻo đi về gọi ai

Năm dài tháng rộng
Cuộc sống mưu sinh
Lòng ai còn nhớ sân đình
Những ngày lễ hội chúng mình có nhau

Tinh cầu lạnh-nóng
Gửi mộng vào Fai
Sóng yêu lớp lớp trải dài
Giữa rừng ngơ ngác bóng nai một mình

Trúc xinh trúc mọc
Một góc đầu đình
Ngày nào đứng ngắm em xinh
Thì nay vẫn sáng ảnh hình trong anh

Đồng xanh gió mát
Ngào ngạt hương quê
Biết em chẳng thể trở về
Vẫn không quên nổi lời thề năm xưa

Cơn mưa bất chợt
Làm ướt áo em …
Vẫn còn một giọt tình êm
Từ trong sâu thẳm gợi niềm thiết tha.

BXP 14.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:06

Trích dẫn :
Trích dẫn :
ĐỜI THƯỜNG

Thật thà chất phác
Ngào ngạt hương quê
Tình trong áo lính trở về
Thủy chung son sắc nguyện thề không phai

Hoa nhài đã nở
Rạng rỡ thắm tươi
Tri ân dâng nhụy cho đời
Góp phần tô điểm rạng ngời quê hương

Đời thường thì cũng
Nắm vững tay chèo
Băng qua sóng gió cheo leo
Gian nguy cũng vượt mấy đèo cũng qua

Bài ca xây dựng
Phải xứng tầm cao
Non sông gấm vóc vẫy chào
Trên đà phát triển tự hào lắm thay

Đất cày sỏi đá
Nay đã đơm bông
Thắp lên bao trái tim hồng
Sáng soi đưa lối mãi nồng niềm tin

Bình minh rực rỡ
Rộng mở đường mơ
Thỏa lòng chấp cánh đam mê
Chan hòa cuộc sống đời thơ đậm đà.

(NHC)

NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ

Bao la trời rộng
Sức sống dâng trào
Đời thường cũng lắm gian lao
Giữ cho áo lính đẹp màu thời gian

Gian nan vất vả
Ôm cả trời mơ
Tình anh như sóng hôn bờ
Đổ mồ hôi với quê xưa vốn nghèo

Trăng treo đầu súng
Anh dũng quật cường
Dạn dày hải đảo biên cương
Đá mềm chân cứng dặm trường không nao

Dạt dào sóng lúa
Chan chứa tình quê
Từ khi anh đã trở về
Sức còn … đóng góp không hề buông xuôi

Anh cười tươi rói
Đổi mới quê hương
Lầu cao lộng gió muôn phương
Bê tông phẳng rộng nẻo đường lại qua

Thân già vững trụ
Nhìn lũ cháu con
Nơi này … còn có đâu hơn?
Thanh bình, hạnh phúc … thân mòn mà vui.

BXP 21.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:07

Trích dẫn :
SẮC MÀU ÁO LÍNH

Ngọt bùi chia sẻ
Tươi trẻ đường mơ
Nhuộm tình dưới ánh trăng thơ
Chắp tay bay bổng nguyện thề trăm năm

Ươm mầm cuộc sống
Đất rộng canh nông
Đơm hoa trái kết hương nồng
Đến mùa thu hoạch mừng công ta trồng

Non sông gấm vóc
Tức tốc biến hình
Lật trang sử mới quang vinh
Nốt son tô thắm nghĩa tình tri ân

Thành tâm nhớ mãi
Sắc thái đậm màu
Đời thường áo lính làm giàu
Chung tay góp sức nơi đâu cũng thành

Rạng danh tổ quốc
Những bước tiến dài
Lòng tin bền bỉ dẻo dai
Góp phần xây đựng miệt mài không thôi

Bồi hồi bổi hổi
Đã đổi mới rồi

Bình minh đất nước rạng ngời
Vọng vang câu hát ngọt lời quê hương.

(NHC)

NHỚ BẠN

Canh trường nhớ bạn
Vẫn rán mà vui
Huê Viên hoa lá vẫn tươi
Diễn đàn vững trụ chưa rời được đâu

Tình sâu nghĩa nặng
Ta chẳng quên ơn
Lầu Mây trọn chữ sắt son
Vịt về nước Chúa ta còn trụ đây

Tháng ngày rèn tập
Dẫu sắp theo ai
Thời gian biết chẳng còn dài
Vẫn đem tâm nguỵên miệt mài thơ hoa

Thân già còn đó
Ai có hay không?
Chắt chiu muôn vạn sắc hồng
Cái “ngày xưa ấy” chốt lòng nâng niu

Dập dìu cánh bướm
Vẫn lượn Huê Viên
Ta vui rũ hết ưu phiền
Sức già vượt khó làm nên diệu kỳ

Còn chi nói nữa
Đốm lửa trong tim
Thuyền nan ra biển chẳng chìm
Gió căng buồm lộng rõi tìm người xưa!!!

BXP 25.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:08

Trích dẫn :
TRI ÂN

Tuyệt vời thỏa ý
Hoa mỹ đời ta
Ân đền nghĩa trả chan hòa
Hòa bình tri ngộ mãi hoài tình thâm

Âm thầm ao ước
Đón bước anh về
Bên đường trải khắp lời thơ
Tượng đài liệt sỹ bây giờ nhà anh

Một nhành hoa đỏ
Một bó hương trầm
Lòng đau thổn thức lặng thầm
Mong anh yên nghỉ mộ trần mãi xanh

Chiến tranh kết thúc
Ký ức mãi đầy
Bây giờ chung sức dựng xây
Quê hương đất nước càng ngày đẹp hơn

Vẫn còn nơi đó
Tiếng gió bên người
Vô danh nằm xuống bên đồi
Hy sinh dành lại bầu trời tự do

Đàn cò xuôi gió
Đã tỏ lối về
Thênh thang chắp cánh mộng mơ
Rạng ngời đất nước nguồn thơ mãi đầy.

(NHC)

TỎ RẠNG RỒNG TIÊN

Trời mây sáng sủa
Sống giữa thanh bình
Nhớ người vì nước hy sinh
Cháu con phải nghĩ phận mình làm sao

Lầu cao lộng gió
Làng phố khang trang
Dựng xây to đẹp đàng hoàng
Khắp nơi cờ đỏ sao vàng khoe tươi

Nụ cười tươi nở
Em trở lại trường
Được cùng bè bạn thân thương
Nắm tay bước tiếp giảng đường ươm mơ

Cõi bờ quốc bảo
Hải đảo biên cương
Nâng cao ý chí quật cường
Đập tan bè lũ ngông cuồng ngoại xâm

Kia hầm Đờ Cát
Đây xác “52” (B52)
Và “con hổ giấy” khiếp oai
Cờ sao lộng gió tượng đài sáng trưng!

Quang Trung thần tốc
Nguyên Giáp oai hùng
Điện Biên hai trận lẫy lừng
Năm châu tỏ rạng con Rồng cháu Tiên.

BXP 26.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:08

Trích dẫn :
KHÓC BẠN

Cơn mưa bất chợt
Thấm ướt chỉ mành
Chiều tàn hoang hoải lanh canh
Gom thu mấy sắc để dành cuộc vui

Ngậm ngùi nhớ bạn
Dĩ vãng xa xôi
Lòng dâng cảm giác bồi hồi
Con tim rơi lụy bên đời rẽ sang

Cung đàn trỗi nhạc
Để lạc mộng mơ
Còn đây ai mất ai còn
Thanh âm réo rắc mỏi mòn chơi vơi

Thuyền rời bến đỗ
Sóng vỗ mênh mang
Cánh diều lìa tách khỏi đàn
Buông mình gió cuốn bàng hoàng bể dâu

Giọt châu lã chã
Biết ngả về đâu
Từ nay ly biệt chất sầu
Động lòng dậy sóng úa màu thời gian.

(NHC)

NGHĨA TÌNH KHÔNG PHAI

Nồng nàn hương sắc
Nam Bắc hòa vui
Nguyên Tiêu lại sắp đến rồi
Ta về hội tụ tình người thiết tha

Vịt “xa” … tưởng nhớ
Người “ở” … đồng tâm
Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Vần thơ cuộn sóng ngày Rằm tháng Giêng!

Niềm riêng khó ngỏ
Bạn có hay không?
Bảy năm son sắt một lòng
Lầu Mây vững trụ giữ hồng sắc Xuân

Ve ngân cánh phượng
Lòng hướng tương lai
Câu vần xướng họa lai rai
Luật Đường, Song tứ … nối dài tình thân

Mỗi lần tiếp vận
Cẩn thận từng câu
Sợ rằng bạn hiểu lầm nhau
Tình thơ dang dở để sầu tháng năm

Trăng Rằm sáng tỏ
Bạn rõ lòng ta
Hồn thơ trẻ mãi không già
Nghĩa tình bè bạn đậm đà không phai.

BXP 31.8.2017 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:09

Trích dẫn :
TRƯỜNG TỒN

Miệt mài kinh sử
Vững giữ Lầu Mây
Tình thân thắm thiết thêm đầy
Tâm vui dạ thỏa từng ngày gặp nhau

Hãy mau góp sức
Trí lực dồi dào
Mũi thuyền lướt tới khát khao
Vượt cả sóng trào cập bến bình yên

Tròn nguyên câu chúc
Hạnh phúc bên đời
Nguyên tiêu sắp đến rạng ngời
Ba miền gặp gỡ ngọt lời thâm giao

Dạt dào thương nhớ
Vẫn nở ngát hương
Niềm vui trọn vẹn đời thường
Ngày rằm mong đợi vấn vương tơ lòng

Mãi hồng ý tưởng
Luôn hướng tương lai
Nước non trọng dụng nhân tài
Địa linh nhân kiệt mãi hoài trứ danh

Trải xanh khắp lối
Danh nổi như cồn
Lầu Mây đúng thật tin đồn
Việt Nam Thi Hữu trường tồn muôn niên.

(NHC)
TỒN SINH

Buông phiền xả não
Ai bảo không hay?
Bốn phương tụ hội Lầu Mây
Câu thơ xướng họa vui vầy tháng năm

Trăng Rằm sáng tỏ
Rạng rỡ Nguyên Tiêu
Hai Miền … vui biết bao nhiêu!
Mùa Xuân tụ hội … Chim Chiều hả hê

Vịt về nước Chúa
Tình ở nơi đây
Đất lành chim đậu vui thay!
“Nhân hòa” “Thân ái” … tình đầy nghĩa sâu

Đẹp màu năm tháng
Tỏa rạng niềm mơ
Trùng dương sóng mãi hôn bờ
Lầu Mây sáng mãi câu thơ tình người!

Đất trời rộng mở
Tươi nở ngàn hoa
Luật Đường, Lục bát thiết tha
Tự do, Song tứ đậm đà tình Xuân

Xoay vần vũ trụ
Mới – Cũ chuyển thay
Cái Hôm qua – Cái Hôm nay
Quyện hòa cho trái đất này tồn sinh.

BXP 04.9.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:11

ÂN TÌNH

Bình minh rộn rã
Vất vã đã qua
Bừng tim trỗi nhịp hoan ca
Cùng xây mộng đẹp chan hòa yêu thương

Con đường tiến bước
Xuôi ngược quê ta
Trải đều hy vọng thiết tha
Thắm lầu mơ ước câu ca ngát tình

Hoa xinh vẫn nở
Muôn thuở thắm tươi
Cuộc sống thay đổi rạng ngời
Nhuận tô thêm sắc cho đời thêm vui

Bùi ngùi gặp lại
Vẫn mãi thâm giao
Bên nhau cạn chén rượu đào
Chuốt nồng tâm sự dạt dào tình thân

Chuông ngân vọng đến
Khấn nguyện trời cao
Vòng tay nhân ái ngọt ngào
Đơm hương dâng sắc gửi trao ân tình.

(NHC)

TÌM HOA CHƯA NGHỈ

Bình minh rực rỡ

Lòng nở ngàn hoa
Muôn vàn trìu mến thiết tha
Nối vần thơ họa đậm đà thân thương


Vô thường biến đổi
Vẫn trỗi hồn thơ
Ta cùng bè bạn ươm mơ
“Đồng tâm” “thân ái” từng giờ nâng niu


Chim Chiều hỉ hả
Dù đã đi xa
Diễn đàn … tâm nguyện của ta
Bền tay Tứ Trụ vẫn hòa sân chơi!


Người người phấn khởi
Sôi nổi vào thơ
Góc vườn lạc lõng ngác ngơ
Phượng già vẫn vững từng giờ chưa buông


Vừng dương lóe rạng
Tỏa sáng Lầu Mây
Đất lành chim đậu, vui thay!
Trang Đường sôi nổi ngày ngày nở hoa


Thân già vững trụ
Mặc gió mặc mưa
Tìm HOA … cho đến bao giờ
Trở về cát bụi thì thơ mới dừng.

BXP 6.9.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:12

Trích dẫn :
ANH VẪN MÃI TRONG TIM MỌI NGƯỜI

Giọt nào đọng lại
Trong trái tim thơ
Để Mưa mang ước hẹn chờ
Mong ngày Hội ngộ bất ngờ Tháng riêng!
MMH

Niềm riêng khó nói
Muôn nỗi tri âm
Admin kiên nhẫn lặng thầm
Bởi “Giai đoạn cuối” máu bầm chung chiêng
BXP

Thiêng liêng cất giữ
Câu chữ - tình thân
Ngày đêm bền bỉ nối vần
Trên cao người vẫn âm thầm dõi theo
MMH

Đèn leo lét cháy
Thức dậy Hương Xưa
Cuộc thi Đường luật đang chờ
Buổi đầu kết quả … ngọn cờ gió reo
BXP

Suối reo lá hát
Bát ngát hương thơ
NGƯỜI đi từ bấy đến chừ
Vẫn luôn hiện hữu từng giờ trong TIM!

MMH

Êm đềm thuyền cũ
Tứ Trụ tin giao
Hồng đi … Hồng tiếp … vui sao!
Lòng anh thanh thản đi vào cõi mơ

Lầu THƠ sôi nổi
Hiểu nỗi “Lặng thầm”
Ngàn người một khối đồng tâm
Ơn người sáng lập nhớ Rằm tháng Giêng

Hai Miền tụ hội
Phấn khởi chan hòa
Nâng đàn dạo khúc tình ca
Niềm vui xen với lệ nhòa ướt my

Còn gì nói nữa?
Người ở phương xa
Vọng trông : Vẫn ấm mái nhà
“Đất lành chim đậu” thiết tha tình người.

BXP 7.9.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13Fri 15 Sep 2017, 10:13

Trích dẫn :
ĐỒNG TÂM

Xin đừng suy nghĩ
Bền bỉ tâm can
Hiên ngang vững bước bên đàng
Yêu thương trụ mãi nồng nàn Lầu Mây

Thân này mạnh mẽ
Vẫn khỏe đêm ngày
Lòng say thơ phú ngất ngây
Con tim nâng cánh bổng bay giữa đời

Bầu trời xanh ngắt
Trong vắt tâm hồn
Mở lòng ra khoảng mênh mông
Nhuộm màu ao ước non sông đẹp giàu

Rạng màu tươi trẻ
Vui vẻ sum vầy
Chim Chiều hiện hữu đâu đây
Thiêng liêng tùng bách dựng xây cơ đồ

Hương thơ mãi ngát
Câu hát vấn vương
Rộn ràng lục bát, thơ đường
Việt Nam Thi Hữu bốn phương tụ về

Tràn trề xuân sắc
Nam Bắc một nhà
Đợi rằm đúng hẹn Nguyên Tiêu
Đồng tâm hạnh ngộ mỹ miều Lầu Mây.

(NHC)

TẶNG NGƯỜI TRI ÂM

“Đất này dụng võ”
Vẫn nhớ trong tâm
Huê viên một góc lặng thầm
Hoa-Chim mê mải tri âm tháng ngày

Tình đầy năm tháng
Nắng rạng Lầu Mây
Luật Đường hoa nở ngất ngây
Một trang Tứ tuyệt niềm say cũng bền

Bình yên cuộc sống
Ủ mộng ươm mơ
Tình ta biển cả không bờ
Diễn đàn vững trụ cho thơ nẩy vần

Rèn thân luyện trí
Bền bỉ không ngơi
Nắng mưa là việc của trời
Luyện rèn cơ thể - việc người thế gian

Gian nan vất vả
Nắng lửa mưa dai
Quyết tâm cuốc bộ đường dài
Giữ bền cụm số mười hai mỗi ngày*

Lầu Mây lộng gió
Phượng nở hoa tươi
Gốc già chắt nhựa ươm chồi
Nở bừng Xuân sắc tặng người tri âm.

BXP 8.9.2017
* Tôi đi bộ mỗi ngày 3 giờ : 4km x 3 = 12km
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-