Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Lưu Ly Tím Thu 25 Jun 2015, 13:05 | |
| Yêu màu tím
Thuở còn thơ tôi yêu dòng mực tím Chép nghiêng nghiêng trên trang vở học trò Tuổi hồn nhiên chơi giỡn chẳng âu lo Mùa phượng nở mơ hồ bao kỷ niệm
Về quê ngoại tôi yêu dòng sông tím Dề lục bình theo nước lững lờ trôi Hàng dừa cao che mát, giậu mồng tơi Giàn thiên lý buông lơi, vườn mận chín
Rồi khôn lớn tôi yêu vầng mây tím Buổi chiều tàn phủ kín cả hoàng hôn Nghe bâng khuâng len lén dậy trong hồn Tận tâm khảm cô đơn dần xâm chiếm
Độ mười tám tôi yêu tà áo tím Gió tung bay trên phố rộn người qua Ngày vu quy xác pháo ngập bên nhà Vùi chăn lạnh con tim khô chết lịm
Và hôm nay tôi yêu chùm hoa tím Và hôm nay tôi yêu lưu ly tím ...
Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Lưu Ly Tím Tue 18 Aug 2020, 08:27 | |
| Yêu?
Anh cứ bảo anh yêu màu tim tím Của chiều hoang, của năm cánh Lưu Ly Em cúi đầu, một chút gì e thẹn Ơ hay chưa ! Một chút đó, chút gì?
Có lẽ là....
Chút cảm tình buổi ban sơ gặp gỡ Ngón tay đan mĩm nhẹ khoé môi cười Không gặp nhau nửa ngày nghe dợm nhớ Và nửa ngày mây gió chẳng buồn trôi !
Chút xuyến xao của lá vàng rơi nhẹ Chút hương thầm hoa tím thoáng đong đưa Chút nắng hanh theo gió chiều rớt khẽ Cùng hoàng hôn thắp lửa đốt mong chờ
Và chút gì em làm sao nói được Cứ giả vờ không biết, cứ ngây thơ Phải chi mùh, chiều nay mình sánh bước Một chút gần hơn nữa....Trọn niềm mơ !
hihihi , nhiêu đó hoy, bữa sau tiếp Chừ đi mần hihi
LLT _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Lưu Ly Tím Tue 18 Aug 2020, 08:30 | |
| Yêu
Anh yêu lắm màu hoa lưu ly tím Màu thủy chung, hò hẹn buổi chia ly Anh say đắm màu má hồng em thẹn Đôi môi xinh đang mấp máy câu gì
Sợi tóc rối lòa xòa em biếng gỡ Mắt trong veo tinh nghịch giấu cơn cười Mới quen nhau mà chia tay thì nhớ Nóng lòng mong, đêm mau hết ngày trôi
Nỗi tương tư ngấm trong hồn nhè nhẹ Chút tình trao theo hơi gió thoảng đưa Giọng ngọt ngào trong tai nghe rất khẽ Luống bâng khuâng bên máy ngẩn ngơ chờ
Nửa vòng đất làm sao anh đến được Để cầm tay âu yếm dệt bài thơ Đường hoa bướm rộn ràng ta cất bước Tình chúng mình muôn thuở đẹp như mơ
AH
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Lưu Ly Tím Wed 26 Aug 2020, 15:16 | |
| Đừng nghi !
Ba sinh nợ ấy vẫn đi lùng Có phải do trời sắp đặt không? Thiên lý xa xôi cầu biết mặt Nhất phiên gần gũi gởi trao lòng Thầm yêu dẫu khó tâm nào nản Lỡ nhớ dù đau sức vẫn gồng Xin chớ nghi ngờ câu thiết thạch Kẻ mê hoa tím chốn non Bồng
AH _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lưu Ly Tím | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |