Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÔNG HAM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
hổng giống ai

hổng giống ai

Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 29/04/2012

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Sat 28 Mar 2015, 21:16

KHÔNG HAM


Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày


Q.Long
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Tue 31 Mar 2015, 04:13

KHÔNG HAM


Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày

Q.Long
 
 
Xin họa tiếp với Q.Long Nhé.. Bởi tôi là người Tu biết rõ gieo duyên hái nghiệp
Nên khi xem thơ Q.Long tôi cảm cho sự vô tình nên tội
Mong Q.Long đừng giận tôi nhé.. Tôi tình thật .. Bạn nói thẳng, tôi nói ngay MP

pls
 
Ghét Của Nào…!
 
 
Sân hận ôm vào dạ chẳng ngay
Xem qua nghĩ lại khó lên thầy
Oan gia thấm giọng hờn không thoát
Trái chủ buông lời giận khó bay
Lý buộc duyên se từ phút ấy
Tình so nghiệp trói ở giây này
Chê bai trách lỗi sau liền gặp
Nảy hạt mầm sanh khổ có ngày
 
Mytutru 30.03.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
hổng giống ai

hổng giống ai

Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 29/04/2012

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Tue 31 Mar 2015, 08:17

mytutru đã viết:
KHÔNG HAM


Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày

Q.Long
 
 
Xin họa tiếp với Q.Long Nhé.. Bởi tôi là người Tu biết rõ gieo duyên hái nghiệp
Nên khi xem thơ Q.Long tôi cảm cho sự vô tình nên tội
Mong Q.Long đừng giận tôi nhé.. Tôi tình thật .. Bạn nói thẳng, tôi nói ngay MP

pls
 
Ghét Của Nào…!
 
 
Sân hận ôm vào dạ chẳng ngay
Xem qua nghĩ lại khó lên thầy
Oan gia thấm giọng hờn không thoát
Trái chủ buông lời giận khó bay
Lý buộc duyên se từ phút ấy
Tình so nghiệp trói ở giây này
Chê bai trách lỗi sau liền gặp
Nảy hạt mầm sanh khổ có ngày
 
Mytutru 30.03.2015

Chào bạn MTT,bạn là người tu hành nên tôi tin chắc bạn luôn quí ân trọng ngĩa,bạn đi đâu làm gì chỉ cần bạn kg làm điều gì buồn òng những người từng yêu mên bạn ,chăm chút bạn là bạn xứng đáng được trân trọng rồi,chúc bạn luôn vui,Q.Long.

BẠC



Điều bậy không làm,mới gọi ngay
Vô ơn bạc nghĩa phụ tâm Thầy
Gẵm vòng danh lợi làn mây lướt
Suy ách công hầu vệt khói bay
Đạo dạy làm người kinh sách đó
Bài răn xử thế sử thi này
Đúc tài chẳng thể chia rời đuọc
Muối mặt nhìn ai tiếp những ngày !


Q.Long
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Tue 31 Mar 2015, 11:40

hổng giống ai đã viết:
mytutru đã viết:
KHÔNG HAM


Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày

Q.Long
 
 
Xin họa tiếp với Q.Long Nhé.. Bởi tôi là người Tu biết rõ gieo duyên hái nghiệp
Nên khi xem thơ Q.Long tôi cảm cho sự vô tình nên tội
Mong Q.Long đừng giận tôi nhé.. Tôi tình thật .. Bạn nói thẳng, tôi nói ngay MP

pls
 
Ghét Của Nào…!
 
 
Sân hận ôm vào dạ chẳng ngay
Xem qua nghĩ lại khó lên thầy
Oan gia thấm giọng hờn không thoát
Trái chủ buông lời giận khó bay
Lý buộc duyên se từ phút ấy
Tình so nghiệp trói ở giây này
Chê bai trách lỗi sau liền gặp
Nảy hạt mầm sanh khổ có ngày
 
Mytutru 30.03.2015

Chào bạn MTT,bạn là người tu hành nên tôi tin chắc bạn luôn quí ân trọng ngĩa,bạn đi đâu làm gì chỉ cần bạn kg làm điều gì buồn òng những người từng yêu mên bạn ,chăm chút bạn là bạn xứng đáng được trân trọng rồi,chúc bạn luôn vui,Q.Long.

BẠC



Điều bậy không làm,mới gọi ngay
Vô ơn bạc nghĩa phụ tâm Thầy
Gẵm vòng danh lợi làn mây lướt
Suy ách công hầu vệt khói bay
Đạo dạy làm người kinh sách đó
Bài răn xử thế sử thi này
Đúc tài chẳng thể chia rời đuọc
Muối mặt nhìn ai tiếp những ngày !


Q.Long



MP xin chân tình cảm ơn lời của Q.Long nhắn nhủ
Mytt rất xúc động khi xem bài thi phú của bạn, vì thắc mắc và không rõ..
Nên mới làm bài Họa để hiểu nguyên nhân .. Mytt nghĩ ở đây học trò của thầy ai cũng ngoan
Đôi khi vì ham vui, vì muốn ra ngoài va chạm với mọi người để so sánh trình độ của mình
Cũng như Mytt đôi khi phá rào một chút, để thử sức mình cùng người
Chứ thầy giống như người cha tinh thần đâu ai dám làm điều gì có lỗi, hay tại suy nghĩ Mytt cạn cợt
Chưa thấy sâu xa.. Nên rất biết ơn Q.Long đã có lời nhắc nhở MP
Mong rằng Q.Long thông cảm nhé MP


:bong: :nu: pls :bong: :nu:

 
 
Tri Ân
 
Ân dầy vẫn trọng giữ lòng ngay
Chẳng dám điều chi lỗi hại thầy
Hưởng phúc nơi trần dù chỉ tạm
Nương tài chốn tục lẽ nào bay
Công sâu luật nhớ ghi lòng hẳn
Nghĩa rộng lề tuân khắc cốt này
Đạo cả trăm điều như ánh nhật
Người vui tuệ sáng khỏe muôn ngày
 
Mytutru 31.03.2015

pls

  
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 02:35

Emytutru đã viết:
hổng giống ai đã viết:
mytutru đã viết:
KHÔNG HAM


Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày

Q.Long
 
 
Xin họa tiếp với Q.Long Nhé.. Bởi tôi là người Tu biết rõ gieo duyên hái nghiệp
Nên khi xem thơ Q.Long tôi cảm cho sự vô tình nên tội
Mong Q.Long đừng giận tôi nhé.. Tôi tình thật .. Bạn nói thẳng, tôi nói ngay MP

pls
 
Ghét Của Nào…!
 
 
Sân hận ôm vào dạ chẳng ngay
Xem qua nghĩ lại khó lên thầy
Oan gia thấm giọng hờn không thoát
Trái chủ buông lời giận khó bay
Lý buộc duyên se từ phút ấy
Tình so nghiệp trói ở giây này
Chê bai trách lỗi sau liền gặp
Nảy hạt mầm sanh khổ có ngày
 
Mytutru 30.03.2015

Chào bạn MTT,bạn là người tu hành nên tôi tin chắc bạn luôn quí ân trọng ngĩa,bạn đi đâu làm gì chỉ cần bạn kg làm điều gì buồn òng những người từng yêu mên bạn ,chăm chút bạn là bạn xứng đáng được trân trọng rồi,chúc bạn luôn vui,Q.Long.

BẠC



Điều bậy không làm,mới gọi ngay
Vô ơn bạc nghĩa phụ tâm Thầy
Gẵm vòng danh lợi làn mây lướt
Suy ách công hầu vệt khói bay
Đạo dạy làm người kinh sách đó
Bài răn xử thế sử thi này
Đúc tài chẳng thể chia rời đuọc
Muối mặt nhìn ai tiếp những ngày !


Q.Long



MP xin chân tình cảm ơn lời của Q.Long nhắn nhủ
Mytt rất xúc động khi xem bài thi phú của bạn, vì thắc mắc và không rõ..
Nên mới làm bài Họa để hiểu nguyên nhân .. Mytt nghĩ ở đây học trò của thầy ai cũng ngoan
Đôi khi vì ham vui, vì muốn ra ngoài va chạm với mọi người để so sánh trình độ của mình
Cũng như Mytt đôi khi phá rào một chút, để thử sức mình cùng người
Chứ thầy giống như người cha tinh thần đâu ai dám làm điều gì có lỗi, hay tại suy nghĩ Mytt cạn cợt
Chưa thấy sâu xa.. Nên rất biết ơn Q.Long đã có lời nhắc nhở MP
Mong rằng Q.Long thông cảm nhé MP


:bong: :nu: pls :bong: :nu:

 
 
Tri Ân
 
Ân dầy vẫn trọng giữ lòng ngay
Chẳng dám điều chi lỗi hại thầy
Hưởng phúc nơi trần dù chỉ tạm
Nương tài chốn tục lẽ nào bay
Công sâu luật nhớ ghi lòng hẳn
Nghĩa rộng lề tuân khắc cốt này
Đạo cả trăm điều như ánh nhật
Người vui tuệ sáng khỏe muôn ngày
 
Mytutru 31.03.2015

pls

          
    
    
          
    
Răn mình 2 


    ( hoạ đảo vận , ngũ độ thanh ) 



Hằng mong thoát tục đã lâu ngày
Tựa lũ chim trời sải cánh bay
Vững dạ lo tròn sông quả ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này
Âm thầm gặt bão bao ngày trước 
Lặng lẽ uơm mầm mấy buổi nay 
Vẫn biết trần gian nhiều khổ hạnh
Đừng nên bẻ chữ phụ me thầy

KBTY 01/04/15
  


Được sửa bởi khungbotinhyeu ngày Thu 02 Apr 2015, 09:28; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 06:07

KHÔNG HAM

Có thưởng thì đầu cũng lắc ngay
Không ham cái khổ chức danh thầy
Được anh khát chữ còn ham học
Nhằm ả mê tình chỉ khoái bay
Vừa thấy thưa trình om chỗ nọ
Đã nghe bẩm dạ ngọt nơi này
Chẳng màng liêm sỉ vì đang đến
Cái tuổi hồi xuân sợ hết ngày

Q.Long
 
 
Ghét Của Nào…!
 
Sân hận ôm vào dạ chẳng ngay
Xem qua nghĩ lại khó lên thầy
Oan gia thấm giọng hờn không thoát
Trái chủ buông lời giận khó bay
Lý buộc duyên se từ phút ấy
Tình so nghiệp trói ở giây này
Chê bai trách lỗi sau liền gặp
Nảy hạt mầm sanh khổ có ngày
 
Mytutru 30.03.2015
 
Chào bạn MTT,bạn là người tu hành nên tôi tin chắc bạn luôn quí ân trọng ngĩa,bạn đi đâu làm gì chỉ cần bạn kg làm điều gì buồn òng những người từng yêu mên bạn ,chăm chút bạn là bạn xứng đáng được trân trọng rồi,chúc bạn luôn vui,Q.Long.

BẠC

Điều bậy không làm,mới gọi ngay
Vô ơn bạc nghĩa phụ tâm Thầy
Gẵm vòng danh lợi làn mây lướt
Suy ách công hầu vệt khói bay
Đạo dạy làm người kinh sách đó
Bài răn xử thế sử thi này
Đúc tài chẳng thể chia rời đuọc
Muối mặt nhìn ai tiếp những ngày !

Q.Long
 
MP xin chân tình cảm ơn lời của Q.Long nhắn nhủ
Mytt rất xúc động khi xem bài thi phú của bạn, vì thắc mắc và không rõ..
Nên mới làm bài Họa để hiểu nguyên nhân .. Mong rằng Q.Long thông cảm nhé MP
 
Tri Ân
 
Ân dầy vẫn trọng giữ lòng ngay
Chẳng dám điều chi lỗi hại thầy
Hưởng phúc nơi trần dù chỉ tạm
Nương tài chốn tục lẽ nào bay
Công sâu luật nhớ ghi lòng hẳn
Nghĩa rộng lề tuân khắc cốt này
Đạo cả trăm điều như ánh nhật
Người vui tuệ sáng khỏe muôn ngày
 
Mytutru 31.03.2015
 
 
Răn mình 2 
    ( hoạ đảo vận , ngũ độ thanh ) 

Hằng mong thoát tục đã lâu ngày
Tựa lũ chim trời sải cánh bay
Vững dạ lo tròn sông nghiệp ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này
Âm thầm gặt bão bao ngày trước 
Lặng lẽ uơm mầm mấy buổi nay 
Vẫn biết trần gian nhiều khổ hạnh
Đừng nên bẻ chữ phụ me thầy

KBTY 01/04/15
 


TỰ RĂN
 
Ngu chi bẻ chữ phụ me thầy
Giới buộc răn mình giữ đến nay
Phú vọng lòng thanh từ buổi ấy
Chuông reo não sạch phút giây này
Vì khờ được nhắc teo gan sửa
Bởi vụng nghe hờn mỏi cánh bay
Chợt hiểu chân tình đau xót dạ
Thiền khuya quáng tưởng nhớ bao ngày
 
Mytutru 02.04.2015
 
 
  pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 06:38

Răn mình 2 
    ( hoạ đảo vận , ngũ độ thanh )

Hằng mong thoát tục đã lâu ngày
Tựa lũ chim trời sải cánh bay
Vững dạ lo tròn sông nghiệp ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này
Âm thầm gặt bão bao ngày trước 
Lặng lẽ uơm mầm mấy buổi nay 
Vẫn biết trần gian nhiều khổ hạnh
Đừng nên bẻ chữ phụ me thầy

KBTY 01/04/15


scratch ~X(  :cache3:
Về Đầu Trang Go down
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 08:34

TThiên Hùng đã viết:
Răn mình 2 
    ( hoạ đảo vận , ngũ độ thanh )

Hằng mong thoát tục đã lâu ngày
Tựa lũ chim trời sải cánh bay
Vững dạ lo tròn sông nghiệp ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này
Âm thầm gặt bão bao ngày trước 
Lặng lẽ uơm mầm mấy buổi nay 
Vẫn biết trần gian nhiều khổ hạnh
Đừng nên bẻ chữ phụ me thầy

KBTY 01/04/15


scratch ~X(  :cache3:

Hahaha. Chỉ là sơ suất lúc chỉnh sửa đó mà .Anh Hùng tinh ý ghê . Đó là chữ quả của nhân quả đấy .  


Được sửa bởi khungbotinhyeu ngày Thu 02 Apr 2015, 09:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 09:01

Thì thôi đã trật tỏ ban ngày
Dẫu chỉ như là bụi cát bay
Mực đỏ nguời bôi nồng chỗ ấy
Màu cam kẻ vẽ thúi bên này
Long thời tiếng đẹp bao ngày cũ
Hạc cũng danh lừng mấy thuở nay
Chẳng chịu dò " sông " đành vướng lỗi
Hùng anh quả giống một sư thầy

********

Cũng gần hơn 3 năm rồi mới viết lại thơ , nên ít nhiều cũng mắc sai sót , mong anh Hùng đừng cười . Vả lại cứ lười dùng phone để onl nên nhiều khi type chữ nó cứ chạy lung tung . ^^
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13Thu 02 Apr 2015, 09:21

KHÔNG HAM 1ODjt-1jZ-1


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 02 Apr 2015, 09:39; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




KHÔNG HAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHÔNG HAM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-