Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 12 May 2016, 23:58 | |
| LÚC SỐT, EM MƠ THẤY CHỊ HẰNG. Buổi sốt em mơ thấy chị HằngMặc quần một ống, yếm hơi căngDung nhan giống hệt bìa trang vẽTướng mạo y như nhãn bánh đằng*Ngón giữ lồng đèn do thượng giới Tay chìa gói kẹo của cung trăngThèm ghê! cứ lượm và ăn mãiLúc tỉnh sờ hàm mẻ cái răng Cẩn Vũ. 13/05/2016--------------------- * Đằng đt : căng ra, làm giãn ra" />
CŨNG TẠI CÔ EM MẢI NGẮM HẰNG Nhìn lên rạng rỡ thế cô hằng Mắt phượng mày ngài ngực nở căng Váy đỏ tung xòe bay bốn phía Tóc nâu thắt túm rủ hai đằng Mùi thơm của bánh thêm mùi rượu Ánh sáng do đèn cộng ánh trăng Bận ngắm đâm sầm vô cột điện May mà chỉ gãy có vài răng Phương Nguyên. 12/5/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 15 May 2016, 19:02 | |
| Quan lại thời nay Đối mặt "đàn anh" toàn khúm núm Hai tay xoắn lại như là bụm Lừa già dối trẻ nạt hù hăm Đợi dịp thừa cơ rình bốc lủm Dân chết thây bây mạng rẻ rề Tiền vơ kệ nó mùi thum thủm Ăn trên ngồi trốc kiểu ông hoàng Đất nước tan hoang vàng cứ lụm bmv 4/1/2016 HÒA THÂN THỜI HAY. Theo hầu sếp bự cơ may núm Mẩu thuốc rơi sàn khăn cúi bụm Thích việc tranh giành kế sách đua Tìm phương kiếm chác âm mưu lủm Bon chen nhập hội chẳng kiêng hèn Đục khoét theo bầy không ngại thủm Tại vị cào nhanh kẻo lỡ thời An toàn hạ cánh châu ngân lụm Cẩn Vũ. 15/05/2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 24 May 2016, 23:24 | |
| NGÀI OBAMA ĐI ĂN BÚN CHẢ HÀ NỘI.
Cọng bún hơi dài vướng miệng ông Sờ quần rút vội mảnh khăn lông Anh bên hãi tặc tay gờm súng Người cạnh lo gian ngón chỉnh nòng Dĩa chả cô bưng vừa đặt xuống Đũa thìa ngài chọn mới lau xong Vừa ăn mắt liếc nhìn hầu cận Mấy chục quân vây gậy ngắn bồng
Cẩn Vũ. 24/05/2016
[img][/img]
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 25 May 2016, 09:45; sửa lần 2. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: SÓI BIỂN SÚNG ĐANG BỒNG Wed 25 May 2016, 00:26 | |
| Hơi dài râu cá mắc răng ông Móc túi tìm tăm gỡ sợi lông Ngán giặc anh ni ghìm chắc súng Lo gian gã nọ chỉnh ngay nòng Rau thơm Nhà bếp bưng vừa tới Đũa bạc hầu bàn đạt mới xong Tống Thống Hoa Kỳ nâng lọ rượu Đằng sau cận vệ sẵn sàng bồng
Ma Nữ tếu |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 08 Jun 2016, 10:34 | |
| NGHỈ HÈ. Phượng đỏ sân trường, lớp vắng hoe Trên cành rên rỉ giọng bầy ve Cổng thêm khóa bự kèm giây xích Ngõ mất cô…hom đặt gánh chè Chẳng tiếng đập bàn thầy giáo khảo Không lời giảng sách học trò nghe Ngoài kia rải rác dăm tờ truyện Gió thổi bay bay lẫn góc hè Cẩn Vũ.06/06.2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 08 Jun 2016, 10:38 | |
| CÔ GIÁO DÀY KINH NGHIỆM. Rát họng gào to lúc giảng bàiGiận trò nghịch ngợm nhéo thâm taiBảng kia đập đập tay cô rátMôi ấy chu chu miệng đứa hàiNhất quỉ nhì ma hàng ghế giữaBa tên bốn ả tốp bàn ngoàiNửa đời “ Giáo ..mác” dư kinh nghiệmThước kẻ phang liền, hổng nói dai. Cẩn Vũ. 06/06/2016
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 08 Jun 2016, 13:22 | |
| NGHỈ HÈ. Phượng đỏ sân trường, lớp vắng hoe Trên cành rên rỉ giọng bầy ve Cổng thêm khóa bự kèm giây xích Ngõ mất cô…hom đặt gánh chè Chẳng tiếng đập bàn thầy giáo khảo Không lời giảng sách học trò nghe Ngoài kia rải rác dăm tờ truyện Gió thổi bay bay lẫn góc hè Cẩn Vũ.06/06.2016
NGHỈ HÈ
Bên thềm một bé tóc vàng hoe Nhựa mít tay cầm đợi dính ve Mũ trắng quăng bừa nơi gốc nhãn Hài đen vứt tạm chỗ cây chè Bà kêu sắp bữa lờ không thấy Mẹ gọi lau nhà giả ứ nghe Giận quá lôi về ông lấy gậy Ghè cho ít trận khóc inh hè... hihi
Phương Nguyên 07/6/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 08 Jun 2016, 13:40 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
NGHỈ HÈ. Phượng đỏ sân trường, lớp vắng hoe Trên cành rên rỉ giọng bầy ve Cổng thêm khóa bự kèm giây xích Ngõ mất cô…hom đặt gánh chè Chẳng tiếng đập bàn thầy giáo khảo Không lời giảng sách học trò nghe Ngoài kia rải rác dăm tờ truyện Gió thổi bay bay lẫn góc hè Cẩn Vũ.06/06.2016
NGHỈ HÈ
Bên thềm một bé tóc vàng hoe Nhựa mít tay cầm đợi dính ve Mũ trắng quăng bừa nơi gốc nhãn Hài đen vứt tạm chỗ cây chè Bà kêu sắp bữa lờ không thấy Mẹ gọi lau nhà giả ứ nghe Giận quá lôi về ông lấy gậy Ghè cho ít trận khóc inh hè... hihi
Phương Nguyên 07/6/2016
ĐỊNH ĐI HOANG. Mẹ oánh no đòn, mắt đỏ hoe Bởi trèo ngọn phượng bắt con ve Hằn lươn tím thẫm như nan quạt Nổi vệt bầm xanh giống bã chè Rên rỉ kêu đau ngồi chẳng nói Vùng vằng giả điếc gọi không nghe Dỗi cơm kiếm bị dồn quần áo Nhất định đi…hoang mấy tháng hè. Cẩn Vũ. 08/06/2026
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Cô giáo và trò nhỏ làm trò hư Wed 08 Jun 2016, 14:32 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
CÔ GIÁO DÀY KINH NGHIỆM. Rát họng gào to lúc giảng bàiGiận trò nghịch ngợm nhéo thâm taiBảng kia đập đập tay cô rátMôi ấy chu chu miệng đứa hàiNhất quỉ nhì ma hàng ghế giữaBa tên bốn ả tốp bàn ngoàiNửa đời “ Giáo ..mác” dư kinh nghiệmThước kẻ phang liền, hổng nói dai. Cẩn Vũ. 06/06/2016
Thơ họa viết xong rồi Cũng là tếu nhảm thôi Xem qua chẳng dám gửi: Cô giáo cùng trò tồi Ma Mãnh |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 18 Jun 2016, 12:52 | |
| MÁY BAY SECOND HAND ( Su – 22) “Su” cũ ông mua thiệt giá hờiHời nào bảo đảm nó không rơiRơi la chết chắc dù tuy mở Mở đoán toi ngay kiếp cũng dờiDời chốn thiên đường nay đến ngụNgụ miền địa phủ buổi rong chơiChơi ham loại rẻ như đồng nátNát bét thân anh biệt cõi đời Cẩn Vũ 18/06/2016
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 16 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |