Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2558 Registration date : 19/08/2009
| | | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 23 Jan 2016, 23:40 | |
| CHUYỆN NHỎ CẨN VŨ( Xướng) Nhiều Xuân nhỏ Vũ vẫn chưa chồng Bóng lẻ quê người lạnh những Đông Dỗi lá ngày Thu vàng vọt cổng Hờn sương buổi Hạ tái tê đồng Hồn đau đáu dõi mây hoài lộng Dạ vẩn vơ buồn gió mãi ngông Đã tóm vài anh rồi bị sổng Thành ra lại chửa ...có con bồng 23/1/2016 MIMOSA ----------------------------------------------- BÌNH CHÂN NHƯ VẠI ( Họa) ( Xa luân ngũ bộ)
1. CẦN GÌ CHỒNG.
Chẳng hám gông đeo cảnh có chồng Nào buồn vẫn khỏe lúc sang đông Con trai bám gót ngày đi chợ Cô gái trề môi buổi dạo đồng Mơn mởn xuân thì đâu sợ ế Nõn nà dáng liễu chẳng thèm ngông Mặc ong bướm quyện tâm bình thản Tối ngủ say sưa gấu vải bồng. 2. TỰ SƯỚNG Nào buồn vẫn khỏe lúc sang đông Tối dạo đàn chơi sáng trẩy đồng Lễ hội khoe dung đờ kẻ chảnh Ngày mùa đọ sắc tỉnh chàng ngông Hiu hiu đếm bước đầu tăm ngậm Khúc khích chìa trêu túi ổi bồng Nổi cộm Hà Thành tên Cẫn Vũ Giai nhân đỏm đáng vẫn chưa chồng 3. KHOE MẺ. Cô gái trề môi buổi dạo đồng Quần bò, áo lửng dáng hơi ngông Thắt tà...hở rốn, lưng ong nổi Xõa tóc ngang vai, kẹp thỏ bồng Túi mận trên tay nhìn mấy quả Que kem dưới đất liệng vài chồng Ngây thơ tính nết đời chưa lụy Bạch Mã còn tìm giữa phố đông 4. TUYỂN CHỒNG Nõn nà dáng liễu chẳng thèm ngông Tỉ võ chiêu quân đoản kiếm bồng Hảo hán toàn vùng mơ kết nghĩa Cao nhân cả huyện muốn thành chồng Sắp hàng trước cửa hai vòng chật Đếm dãy sau vườn mấy lớp đông Trượng, tiễn, đao thương nào có mắt Xước da tiểu nữ tặng trăm đồng 5. Ở VẬY CHO…SƯỚNG Tối ngủ say sưa gấu vải bồng Thi văn, phú lục cạnh từng chồng Xem nồng bớt áo khi mùa hạ Thấy lạnh thêm mền lúc tiết đông Chẳng ngại nằm hoài riêng phản gỗ Nào ham ước mãi chạ mâm đồng Nay còn trẻ đẹp…bầu chi sớm? Cứ vậy chơi đùa thỏa tính ngông Cẩn Vũ. 23/01/2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 25 Jan 2016, 14:19 | |
| RÉT TỆ RÉT HẠI
( Hà Nội nếm trải thời tiết 4 độ)
Bỗng dưng giá rét lại mưa dầy Đổi tiết mai đào nụ chết…quay Tuyết đọng giò lan nhiều cánh ủng Mưa gieo bụi cúc lắm bông trầy Chưa xuân bó gối thù lù vậy Đã cảnh ôm mền lọm khọm đây Khắp phố nhà nhà bên đống lửa Trăm năm mới có một phen này.
Cẩn Vũ. 25/01/2016
DỊ TƯỢNG.
Đều teo hết cả trừ riêng não Lạnh buốt mười phần da ngỡ cạo Nét chữ không tuân ngón đẩy bừa Con vần chẳng chịu mồm ngâm nháo Trâu toi giẫy đạch cảnh thêm buồn Rùa ngoẻo lăn kềnh đời lại nhão Đại hội tranh bầu thế…lưỡng nghi Dân nhìn dị tượng tìm nhau kháo.
Cẩn Vũ. 25/01/2016
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11224 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 28 Jan 2016, 00:05 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
RÉT TỆ RÉT HẠI
( Hà Nội nếm trải thời tiết 4 độ)
Bỗng dưng giá rét lại mưa dầy Đổi tiết mai đào nụ chết…quay Tuyết đọng giò lan nhiều cánh ủng Mưa gieo bụi cúc lắm bông trầy Chưa xuân bó gối thù lù vậy Đã cảnh ôm mền lọm khọm đây Khắp phố nhà nhà bên đống lửa Trăm năm mới có một phen này.
Cẩn Vũ. 25/01/2016
ĐÓN TẾT Chào xuân mãi đẹp ý luôn dày Nắng ửng môi hồng thỏa thích quay Áo lụa nàng thơ lồng gió cuốn Hài gai chị bướm đáp hoa trầy Muôn màu ẩn nhụy cành ôm đó Vạn sắc vươn đài lá mở đây Mái ấm tưng bừng câu phúc lộc Già vui trẻ chúc đáng yêu này Mytutru 27.01.2015
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 06 Feb 2016, 00:17 | |
| XUÂN VỀ CHÚC TẾT ÂN SƯẤt Mùi tháng tận mãn ngày…dê Lịch Bính Thân treo đón khỉ về Cậy phú mừng Thầy tuy chút dở Nương vần kính Tỷ dẫu hơi quê Xuân sang mọi chuyện cầu xuôi mái Tết đến toàn gia đặng ổn bề Biếu mứt e rằng đương cữ ngọt Nên đành phải chọn ít cân lê
Cẩn Vũ 06/02/2016 ( 26/12/2015 Âm lịch) ------------------------------------------- Dạ thưa Thầy, lê này chỉ trưng cho đẹp, Thầy đừng xơi nha Thầy.
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 06 Feb 2016, 08:02; sửa lần 2. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 06 Feb 2016, 01:22 | |
| Sáng nay hết ý họa bừa thôi Hồng Nhỏ sẽ chê :: Bác báo đờiThơ chẳng ra thơ không đáng đọc !Quăng vào xó xỉnh quách cho rồi !NGẠI LÊ GÓTNăm mới rồi sang khỉ thế ...dêBính Thân đú đởn vượn mò về:Mượn chữ dâng thầy e chữ dở !Dùng văn kính tỷ sợ văn quê !Đông chửa qua đi :chăn bốn đống , Xuân chưa chuyển tới : nệm ba bề .Khó mang gối chiếu làm quà tếtCất bước vào trường gót khó lê !Ma Nữ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 06 Feb 2016, 09:28 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Sáng nay hết ý họa bừa thôi
Hồng Nhỏ sẽ chê :: Bác báo đời Thơ chẳng ra thơ không đáng đọc ! Quăng vào xó xỉnh quách cho rồi !
NGẠI LÊ GÓT
Năm mới rồi sang khỉ thế ...dê Bính Thân đú đởn vượn mò về: Mượn chữ dâng thầy e chữ dở ! Dùng văn kính tỷ sợ văn quê ! Đông chửa qua đi :chăn bốn đống , Xuân chưa chuyển tới : nệm ba bề . Khó mang gối chiếu làm quà tết Cất bước vào trường gót khó lê !
Ma Nữ
Bác Ma nữ ui! sao bác nhìu chữ KHÓ thía ạ?
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 06 Feb 2016, 16:29 | |
| CHÚC TẾT BÁC MA NỮ. Chúc bác tâm hồn mãi trẻ trung Thơ dào dạt ấy mượt như nhung Cầm duyên bút thỏ nào quăng phí Để chữ trang tiên cứ nổ bùng Xướng họa trẻ già không cậy giỏi Trêu đùa lớn nhỏ vẫn thêm sung Bính Thân hưởng phúc đầy dư lộc Thọ tuế trăm năm cỡ bạch tùng. Cẩn Vũ. 06/02/2016
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 07 Feb 2016, 12:03 | |
| CÁM ƠN ĐÃ MỪNG TUỔI LÃO ĐẠI LÃN
Hồn ta bay bổng khắp không trung
Được đọc lời mừng mượt quá nhung
Nhạc điệu giống oanh ca ríu rít Tứ thơ tựa pháo nổ bùng bùng
Hồng hoa ,cô nhỏ đang chờ bướm
Đại lãn ,ông già vẫn ngóng sung(*)
Xướng họa cùng nhau vui tựa tết . Tưởng như lạc bước giữa rừng tùng
(*) Cẩn Vũ có biết truyện đại lãn nằm gốc sung không ?
Ma Nữ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 27 Feb 2016, 22:51 | |
| BỌN NÓ….CHÉM ! Lợi dụng xuân vui chém hết mình Trăm đồng* cái lẩu thấy mà kinh Ăn xong đứng dậy cười như mếu Nuốt gắng quay đi rảo tợ…khuỳnh Thịt chỏng chơ bày dăm miếng tái Nước èo uột múc chục thìa…xinh Tràng An bỗng chốc hình xa lạ Thượng đế mà…bơ, chẳng nhiệt tình Cẩn Vũ ------------------------------ BỰC Hà Lội du xuân bực cả mình Mù trời khói bụi ngó thời kinh Đường to lộn xộn xe người lái Ngõ nhỏ nghênh ngang cẳng đứa khuỳnh Phố Cổ thì ghê dăm kẻ láo Tây Hồ lại hãi những chàng xinh* Nhiều năm mới ghé mà đâm nản Cái cảnh phồn hoa nhạt nghĩa tình *gay Thanh Bình ----------------------- CÁP TREO CHÙA HƯƠNG. Thấy hở nhào dzô chẳng lượt mình Cáp chùng nặng tải khiến hồn kinh Mùi viêm cánh nặng ông tay nhấc Vẻ tướng lưng đơ chị gối khuỳnh Nín thở ba hồi răng cắn chặt Thử gồng mấy lượt …bắp cương xinh Chùa Hương buổi nọ đông ngày tết Nhang khói như mây phủ diễm tình Cẩn Vũ 27/02/2016
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 13 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |