Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 82, 83, 84 ... 91 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Thu 15 Apr 2021, 12:42

THIẾU CẢM XÚC
(Thập ngôn)
 
Vòng kim tiền luẩn quẩn thực sự ta ghét mi
Hãy nhìn xem trong ta còn sót lại điều gì
Chỉ còn đây này những bài thơ xa xưa cũ
Đôi bàn tay, một tâm hồn ủ rũ sầu bi
Đã quá ư chai lì và rất chi cớm nắng
Làm sao biến bóng tối thành ánh sáng xuân thì
Khi cảm xúc thiếu rất nhiều bắt đầu từ lúc
Vòng kim tiền gọi ta bước lên bục dắt đi...
 
15-04-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Fri 16 Apr 2021, 15:49

BI KỊCH
(Tứ tuyệt - không đối)
 
Nhiều người ảo tưởng tự cho rằng
Cảm xúc do mình nắm hết chăng
Kiểm soát không thành sinh thất vọng
Buồn than mắt lệ khổ chi bằng...
 
16-04-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Sat 17 Apr 2021, 14:34

TÂM PHÀM GIÃ TUỔI
 
Đến tuổi tự dưng sẽ khác thôi
Băm to kho mặn cũng có thời
Tuổi biết mệnh trời thu khép lại
“Ngũ thập tri thiên mệnh” đâu sai...
 
Đừng viện cớ này nọ nữa ai
Cũng gọi là qua nửa đời dài
Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút
Tranh đua hoài vẫn chỉ đúng - sai...
 
Không phải là nguội lạnh nhạt phai
Mà thấm điều cuộc sống an bài
Bình yên để thấy mình hạnh phúc
Xem nhẹ mà qua cõi vãng lai...
 
Viên Ngọc quý vẫn thô hình hài
Qua giũa gọt trở nên sáng bóng
Nửa đời người tôi mài nóng bỏng
Nhạt tâm phạm thấy bóng bán tiên...
 
Bụi hồng trần quẩn bước không yên
Nên giũ bỏ mang là nặng gánh
Một đời người tưởng dài mà ngắn
Đơn giản nhìn mới thấy luân phiên...
 
Bao thế hệ trên khắp mọi miền
Cũng phải qua cây cầu mê lạc
Đến cái thời râu già tóc bạc
Mới thấm nhuần, chắc chắn lời khuyên...
 
17-04-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Tue 20 Apr 2021, 16:06

MỘNG ĐA ĐA
(Thuận nghịch độc)
 
Ca bài đắng nghẹn thấm chiều đông
Giá lạnh đùa người có hiểu không
Quà chuyển đến anh nhiều lửa ấm
Mộng khơi say chị lắm men nồng
Qua đi nhạc khúc hờn thương mến
Lại bỏ duyên tình tủi đợi mong
Già tóc bởi phai tàn ước hẹn
Đa đa mộng gọi kẻ buồn lòng...
 
Lòng buồn kẻ gọi mộng đa đa
Hẹn ước tàn phai bởi tóc già
Mong đợi tủi tình duyên bỏ lại
Mến thương hờn khúc nhạc đi qua
Nồng men lắm chị say khơi mộng
Ấm lửa nhiều anh đến chuyển quà
Không hiểu có người đùa lạnh giá
Đông chiều thấm nghẹn đắng bài ca...
 
20-04-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 14:31

TRỐN TRÁNH
(Tứ tuyệt- không đối)
 
Cảm xúc trong tôi tiêu cực tệ
Như thuyền mất lái giữa trùng khơi
Thu mình lảng tránh người qua gặp
Sợ tổn thương thêm, mặc sóng bồi...
 
27-04-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Sat 01 May 2021, 08:03

MỘNG TRẦN
(Thuận nghịch độc)
 
Vàng bạc nặng người những cảm thương
Sợ là suy nghĩ vướng vô thường
Dang tay bởi tại phàm tâm nặng
Thả phận vì do quỷ tính cường
Lang sói lốt thành đâu biết nghĩ
Chó mèo thân dựng phải nhờ nương
Sang đò nhẹ chuyến yên bình nhận
Làng xóm bỏ quên mộng giấc hường...
 
Hường giấc mộng quên bỏ xóm làng
Nhận bình yên chuyến nhẹ đò sang
Nương nhờ phải dựng thân mèo chó
Nghĩ biết đâu thành lốt sói lang
Cường tính quỷ do vì phận thả
Nặng tâm phàm tại bởi tay dang
Thường vô vướng nghĩ suy là sợ
Thương cảm những người nặng bạc vàng...
 
01-05-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Tue 04 May 2021, 08:49

CHỮA BỆNH CHUA NGOA
 
Có một cô gái chua ngoa
Tiếng tăm lừng lẫy gần xa xóm làng
Ai mà chọc ghẹo cô nàng
Thế nào cũng bị một tràng tế văn
Có một anh thợ nấu ăn
Ở trên phố thị về thăm u thầy
Bạn bè thách đố rằng này:
Chọc cho cô ả cười mày - đãi bia
Cô nàng vuốt chó ngồi kia
Nom xinh đáo để môi chìa son tươi
Anh chàng hết đứng lại ngồi
Rồi cũng bạo dạn lê người đến bên
Gập người lạy chó cạnh bên
Rằng: "con lạy bố"... cô bên bật cười
Tưởng rằng gặp kẻ dở hơi
Nụ cười chưa dứt... lạy sang cô rằng:
Lạy mẹ... trong xóm ngoài làng...
Chưa kịp nghe hết cố nàng bỏ đi
Người xem hỉ hả so bì
Lần đầu biết thẹn trông kì ngộ sao...
 
21/02/2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Wed 05 May 2021, 08:14

NỤ CƯỜI KẺ SAY
 
Thế gian trông thấy
Một kiếp con người
Nỗi buồn nhiều đấy
Sao miệng vẫn cười...
 
Hết thời bó gối
Co quắp bàn tay
Dõi đời sống vội
Nghĩ suy đêm ngày...
 
Ly say mượn cớ
Dỗ một người say
Thành ra nặng nợ
Với thế cuộc này...
 
Nợ vầy thêm khổ
Nhếch nhác vần thơ
Cùng nhau làm tổ
Cười với niềm mơ...
 
05-05-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Thu 06 May 2021, 09:27

HỘI ĐỀN CAO
 
Hôm nay chính hội đền Cao
Đánh ba hồi trống chiêng chào hội xuân
Dâng hương đền Cả tiếp phần
Đền Cao đón kiệu kỳ lân dẫn đầu
Đội cồng nối tiếp theo sau
Rồi đến các kiệu sắc mầu nghiêm trang
Dòng người lặng lẽ theo hàng
Qua đền Bến Cả, Bến Tràng, đền Cao
Lễ làm hương kính dâng vào
Thiên Bồng Đại tướng quân là họ Vương
Rộn ràng nô nức con đường
Bánh dầy thi giã nhẽ thường chè kho
Dân gian nhiều lắm những trò
Đập liêu, đấu vật, mệt phờ vịt, dê,...
Hát chèo, quan họ hương quê
Kính mời du khách nhớ về hội nha
Tháng Giêng Âm lịch hai ba
Tại xã An Lạc huyện là Chí Linh
Nay lên thị xa rồi mình
Hải Dương tên tỉnh địa linh Thiên Bồng...
 
22/02/2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1832
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13Fri 07 May 2021, 14:19

ĐỒN THỔI
 
Nhiêu khê miệng lưỡi cuộc đời
Làng trên xóm dưới thêm lời bớt câu
Chuyện lành, tiếng xấu, nỗi đau
Bổng trầm cùng gió theo hầu kẻ buôn
Chiều tà sai lệch ngọn nguồn
Nắng hờn đôi vệt thành buông nửa vời
Người nghe tin với nụ cười
Đồng sâu ngập nước hết thời ải khô
Ta ôm tâm sự loã lồ
Nơi bình rượu đổ vần thơ ngã kềnh
Làng trên xóm dưới - quê mình
Hát ru về kẻ buồn tênh mới về...
 
07-05-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 83 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 83 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» Những bài thơ bất tử 9 - Thơ tình Nguyễn Bính
» Đi chùa Hương - Ngâm thơ Tao Đàn 2
Trang 83 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 82, 83, 84 ... 91 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-