Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC ĐỊNH LUẬT CỦA ĐẤT TRỜI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
changngoc24



Tổng số bài gửi : 54
Registration date : 14/02/2011

THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC ĐỊNH LUẬT CỦA ĐẤT TRỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC ĐỊNH LUẬT CỦA ĐẤT TRỜI   THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC ĐỊNH LUẬT CỦA ĐẤT TRỜI I_icon13Fri 07 Mar 2014, 10:07

Có một số người hay than trời trách đất rằng:

- Trời ơi, tại sao ông bất công cho tôi khổ, cuộc sống như địa ngục thế nầy! còn tên kia làm đủ điều ác,nó lại sống sung sướng trong cảnh thiên đường, vợ đẹp,nhà lầu, xe hơi, quyền to,chức nhỏ….

Họ không biết là sự than trách, kêu trời kia chỉ khiến họ khổ thêm thôi; Theo lẽ họ sắp sửa qua được nghiệp khổ, vì những lá của nghiệp xấu sắp rụng hết rồi, nhưng họ không lo sữa mình, chỉ lo ngó khuyết điểm của người; vô tình cứ than trời trách đất, lời than trời trách đất ấy đã làm cho cây ác nhú thêm một mầm xấu.

Khổ hay sướng thiên đàng hay địa ngục do chính ở nơi ta mà thôi.

Là con người tất cả đều phải chịu và điều phải chấp theo định luật của ngũ hành, dù muốn hay không muốn,định luật sinh khắc ngũ hành ảnh hưởng trong đời sống của mỗi con người dù nhỏ hay lớn đều tạo nên nghiệp, lành và nghiệp dử, các tố chất đó được hiển thị rỏ ràng trên cấy nhân qũa;

Bạn làm điều thiện điều tốt nhành lá lành tươi tốt, trổ trái tốt, bạn làm điều xấu, ác, cây lành lá úa và rụng tuỳ theo mức độ xấu tốt nhiều hay ít.

Như vậy người kia sống trong cảnh thiên đường, là do kiếp trước họ tạo được nhiều nhân tố tốt, cây lành xum xê đâm chồi nẩy lộc,trổ đầy trái chín;

Sống trong cảnh thiên đường trần thề, họ chỉ biết hưởng thụ, không gieo thêm nhân lành, lại làm điều xấu ác; đến một ngày cây lành thiếu những dưỡng chất tốt nuôi dưỡng, cây sẽ rụng lá xơ cành trơ trụi, cuộc sống thiên đường của họ cũng châm dứt… họ sẽ rơi vào cảnh khổ của địa ngục.

Đừng nên chưỡi rủa trời bất công bạn nhé, vì do chúng ta tạo và gánh lấy nghiệp của chúng ta mà thôi


Vậy thiên đường hay địa ngục là do ở ta mà có, định luật của Trời đất đã sắp đặt sẳn bất di, bất dịch, bứơc vào thiên đường hay địa ngục là tự nơi ta bạn ạ!

MD


Nắng nóng la trời mưa lại chê
Mồ hôi nhỏ giọt rớt ê dề
Than trời sao lại! trăm điều rủa
Trách đất can gì! đủ kiểu chê
Lau mắt chà chà đưa mủi dụi
Vuốt đầu lắc lắc nhấp ga đề
Cỏi trần ứ hự bao phiền mểu
Buông hết vô thiền, bỏ cỏi mê.
Changngoc24
Về Đầu Trang Go down
 
THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC ĐỊNH LUẬT CỦA ĐẤT TRỜI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» THƠ TRƯỜNG THIÊN và luật đường
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-