Bài viết mới | Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 12:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Today at 11:33
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Today at 11:32
7 chữ by Tinh Hoa Today at 05:00
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:14
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 14:30
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 09:23
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Sat 07 Nov 2015, 21:51 | |
| LY BIỆT Tưởng rằng sẻ mãi bên nhau Ngờ đâu có một buổi chiều Sơn ơi Kon Tum mưa đổ cuối trời Kẻ buồn, người khóc, ngậm ngùi tiễn đưa. Từ nay sẽ chẳng bao giờ. Cùng Sơn uống rượu tâm tư cuộc đời Sơn về nơi ấy xa xôi. Ra đi luyến tiếc cuộc đời không Sơn. Rồi đây bạn cũ không còn. Rượu đầy vắng bạn tôi ngồi uống sao. Chiều nay như mọi buổi chiều. Nhìn về nơi ấy mà đau đớn lòng. Đời người chưa mấy đã song . Sớm về cát bụi Sơn ơi mong gì. Kt2015
|
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Thu 26 Nov 2015, 19:15 | |
|
Được sửa bởi quangdu ngày Tue 30 Jan 2018, 19:13; sửa lần 1. |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Mon 14 Dec 2015, 20:46 | |
| SUY NGẪM Đời người chẳng lẽ thế sao. Vạn lần nhắm mắt,nhưng mà qua đêm. Và rồi củng chỉ một đêm. Mắt kia nhắm lại, thi song một đời. Kiếp người tựa áng mây trôi. Trần gian là chỗ kiếp người quẩn quanh. |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Sun 27 Dec 2015, 21:01 | |
| NHỚ QUÊ ta thường vẩn có ước mơ ước về quê mẹ sớm trưa cuối đời. mẹ ta đã vội qua đời. để cha ta lai đơn côi một mình. nhà ta xưa vốn yên bình. anh em ta lớn củng dần ra đi. nhà ta giờ chẳng còn gì. chỉ còn heo hắt bóng cha ta già. đêm về ta ở nơi xa. vẳng nghe tiếng mẹ gọi ta thủa nào. ta thầm thương mẹ biết bao. nhưng mẹ đã khuất còn nào mà thương... |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Fri 29 Jan 2016, 19:11 | |
| KHÔNG ĐỀ Đồn rằng thiên hạ người ta bảo Em lỡ qua sông bị đắm đò Tôi về chép lại mấy vần thơ Đem đốt trôi sông đứng hững hờ Chiều về mờ mịt trong mưa gió Kon Tum buồn, tôi hóa kẻ ngẩn ngơ.
Kon Tum, 2015 |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Fri 05 Feb 2016, 20:46 | |
| Không đề Chỉ còn mấy bữa nữa thôi. Coi như lại một năm rồi qua đi Nhà mình vẫn chẳng hơn gì Ngoài căn nhà nhỏ. Vợ già, con thơ Ôi bao nhiêu những ước mơ. Giờ tan như đám mây mờ chiều mưa. Hết rồi tuổi lại về trưa Thân lo chẳng nổi còn mơ được gì. KT, 05-01-2016 |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Sat 12 Mar 2016, 18:34 | |
| KHÔNG ĐỀ Nếu bảo là không, thật rối lòng. Vì ai, thao thức mãi ngóng trông. Trách người, tự hỏi, sao lại thế. Chẳng lẽ sao lòng, đấy phải không? 02/2016 |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Sat 16 Apr 2016, 21:21 | |
|
Được sửa bởi quangdu ngày Tue 30 Jan 2018, 19:14; sửa lần 1. |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Thu 07 Jul 2016, 20:57 | |
| CHIA TAY Sau bữa cơm đạm bạc Bọn chúng mình chia tay. Kon tum gió nhẹ bay. Trời chiều buồn nhạt nắng. ** Bạn ra về lẳng lặng Tôi ở lại buồn lâu. Thôi cũng chỉ mấy câu. Gọi là buồn tâm sự. ** Người ta thường vẩn nói. Có số trời đấy thôi. Ai cũng ước xa sôi. Nhưng mấy người có được. ** Cuộc sống là có thực. Lại vần vũ qua ngày. Biết bao kẻ dơ tay. Ngậm ngùi đành rút lại. ** Rồi hỏi mình vì sao. Trái ngang lỗi chổ nào. Cuối đời mà vẩn khổ. Nhưng thôi, chuyện còn dài. Lâm ly buồn không kể. Não nùng nhiều bạn ơi. Kể mãi lệ lại rơi. Thôi tạm dừng bạn nhé, Chúc bạn về mạnh khỏe. Hẹn tái ngộ lần sau . Mong còn ngày gặp lại. Kt2016 |
| | | quangdu
Tổng số bài gửi : 42 Age : 54 Location : Tp Kon Tum - Kon Tum Registration date : 08/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự Wed 25 Jan 2017, 19:29 | |
| SÀI GÒN NHỚ Mai này tôi lại về quê
Sài Gòn gửi lại nhờ em trông giùm
Tôi về em nhớ tôi không?
Kon Tum xa lắm hay về cùng tôi
Nhà xưa tôi sắp bán rồi
Vợ tôi bệnh mãi chữa hoài khỏi đâu
Tôi buôn chẳng hiểu vì sao
Đang không xui xẻo lại vào nhà tôi
Bây giờ tan nát cả rồi
Cứ như trận bão, qua rồi tan hoang
Sài Gòn 2017
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |