Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Quang Dự

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 18:38

Mẹ ơi
Xuân về con chỉ ước mơ.
Ước sang năm mới lại về tết quê.
Sang năm xin được trở về.
Bên cha, bên mẹ, bên bình rượu cay.
Mong cho năm mới đủ đầy.
Tết quê, con hẹn ngày này năm sau.
                           Địnhlong2015
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Sun 08 Mar 2015, 20:08


                                                                            TẢN
                                                                        MẠN
                                                                               ĐẦU NĂM
                                                                                        Chị Hằng.
Mấy lời gửi gió mang đi.
Nhờ mây nói hộ rằng ta bận rồi.
Chừng nào rảnh việc lên chơi .
Rượu ngon dành nhé kẻo rồi lại quên.
Mấy năm qua quá buồn phiền.
Chị Hằng cũng thấy nào về thăm ta.
Ta giờ có tuổi đã già.
Định lên mấy bận nhưng mà lại thôi.
Đời người nghĩ chẳng mấy hồi.
Buồn vui chưa mấy một đời gần song.
Nói ra lại thẹn với lòng.
Củng ăn học đấy, khác người đời đâu.
Đã từng sông nước rừng sâu.
Nhưng mà vẩn khổ hỏi đâu được giờ.
Đêm về ra ngẩn vào ngơ.
Có chăng chỉ trách mình khờ đấy thôi.
Trời cho tất cả đây rồi.
Ấy mà số khổ,chị Hằng biết không.
Nhưng thôi ta hẹn với lòng.
Thề rằng năm mới,quyết làm không thôi.
Rồi đây có dịp về trời.
Rượu ngon dành nhé,kẻo rồi lại quên.
                                 KT, 2015
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Wed 25 Mar 2015, 20:37

KHÔNG ĐỀ
Chiều về đứng ở bờ sông.
Bên dòng nước chảy thấy lòng lâng lâng
Mây trời sông nước mêng mông.
Nhìn mây lơ lửng đang bay cuối trời.
Chạnh lòng ta quá đi thôi.
Ước gì là đám mây trôi giữa trời.
Để ta đi khắp mọi nơi.
Lang thang đây đó dưới trời nước nam.
                                              Kt2015.
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Fri 24 Apr 2015, 19:50

ĐÊM VỀ

         GIÓ LẠNH LAN ƠI
Đâu còn lan của ngày xưa.
Hơi đụng một tý đã òa khóc lên.
Bây giờ lan cũng đã quên.
Lan đâu còn khóc như ngày xa xưa.
Vui buồn cho một khách thơ.
Vì lan không khóc, mà ngơ ngẩn đời.
Đêm về, gió lạnh lan ơi.
Sao lan không khóc, như hồi ngày xưa.
                                        Kt2015
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 20:32

         PHỐ
               ĐÊM
Đên nay trời buồn lắm.
Kon tum chiều có mưa
Thương cho kẻ dại khờ.
Lang thang mình trên phố.
                0             
Người đời giờ đã ngủ.
Phố khuya về buồn tênh.
Tiếng thở dài ai đó.
Nảo nùng buồn trong đêm.
                      Kt2015
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Sun 28 Jun 2015, 20:19


KIẾP SAU
Ta thường đùa hỏi vợ ơi.
Vì sao vợ lại lấy tôi làm chồng.
Vợ cười liền bảo biết không.
Vô duyên là thế lấy nhầm phải ông.
Bây giờ nghĩ lại đã xong.
Ván kia đã lỡ đóng thuyền còn đâu.
Chi bằng thôi để kiếp sau.
DỰ ơi, nếu gặp tránh đường em đi.
                          Kt 2015
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Tue 14 Jul 2015, 19:37

GỬI AI  
                             Em ơi
Thương anh, hãy đến với anh.
Anh chẳng có tiền, chỉ có thơ thôi.
Theo anh đến tận cuối trời.
Quê mình đẹp lắm bốn mùa cỏ hoa.
Hứa rằng, anh sẽ làm thơ.
Phần đem đi bán, phần dành cho em.
Chỉ mong khi có nhiều tiền.
Lên trời mình sống khỏi về trần gian.
Khi vui anh sẽ gẫy đàn.
Làm thơ anh hát những bài tình ca.
Em ơi trời đất bao la.
Thế gian vạn vật đều là của em.
Còn anh cứ mãi say mền.
Say thơ, say rượu, say tình của anh.
Cho em tất cả chẳng cần.
Chỉ thơ với rượu bên mình là say
                                 .   KT1993


Được sửa bởi quangdu ngày Tue 30 Jan 2018, 19:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Mon 10 Aug 2015, 20:02


VÌ AI
Hẹn rồi chẳng thấy em đâu.
Để ta chờ mãi dưới bầu trời đêm.
Thà rằng em nói đi em.
Chuyện mình chỉ thế để ta khỏi chờ.
Bao ngày ta cứ ước mơ.
Cùng em chung bước sớm trưa cuối đời.
Nhưng không, đã muộn thật rồi.
Vì em ta khổ một thời biết không.
Thà rằng không biết cho song.
Đằng này lỡ biết trách lòng sao đây.
Ta thề xin nguyện từ đây.
Coi như người ấy qua sông đắm đò.
Ta về lần dở trang thơ.
Ôm bình rượu cũ ngẩn ngơ với đời.
Đêm nay phố vắng khuya rồi.
Mấy ai biết được có người ngẩn ngơ.
Kon Tum có từ bao giờ
Xin làm nấm mộ khách thơ qua đường.
                                             KT 93
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Mon 14 Sep 2015, 19:51


NHẮN AI
Em ơi chuyện cũ qua rồi
Nhắc nhiều chi khổ,nhớ hoài làm chi.
Vấn vương cũng chẳng làm gì.
Phần đời còn lại hỏi buồn được bao .
Lấy gương soi thử mái đâu.
Ngổn ngang tóc đã một mầu như sương.
Kiếp người vốn dĩ vô thường.
Vui buồn lẫn lộn,ai tường được đâu.
Trần gian là chốn bể dâu.
Khi vui muốn khóc,khi đau lại cười.
Ngậm ngùi than thở với trời.
Buồn vui chưa mấy một đời gần xong.
Bao nhiêu duyên nợ trong lòng.
Thề đem chút bỏ xuống dòng Đakla.
Mong rằng em ở nơi xa.
Hãy xem như Dự chỉ là hư vô.
Buồn vui cho một khách thơ.
Bạc đâu vẩn mãi bơ vơ giữa đời.
Kon Tum nơi ấy xa sôi.
Sẽ là phần mộ cuối đời của anh.
Một mai nhớ chuyện chúng mình
Xin em một phút tạ từ...nhớ không
                                        KT
Về Đầu Trang Go down
quangdu

quangdu

Tổng số bài gửi : 42
Age : 54
Location : Tp Kon Tum - Kon Tum
Registration date : 08/01/2015

Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13Tue 06 Oct 2015, 20:31

CHIỀU
Lặng lẽ nhìn ra một góc trời.
Mây chiều lơ lửng gió cuốn trôi.
Phía cuối đường xa có một người.
Thu về mải miết nhặt lá rơi.


Được sửa bởi quangdu ngày Tue 30 Jan 2018, 19:13; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Quang Dự - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Quang Dự   Trang thơ Quang Dự - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Quang Dự
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Trang thơ Đặng Quang Long
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Danh Tướng Việt Nam 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» Thơ Quang Dũng
» Nhà Tây Sơn - Tạ Quang Phát
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-