Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối   Câu đối - Page 4 I_icon13Wed 18 Feb 2015, 22:53

Kính gửi thầy Ái Hoa ,
Cám ơn Thầy đã tìm ra câu trả lời trong sách vở đàng hoàng
Tôi lại được nghe hơi khác :
Ông anh thứ ba của tôi tên là Đỗ Phúc Chạch ( đáng lẽ phải là Trạch mới đúng  nhưng ông lý trưởng dốt tiếng Việt nên viết sai chính tả trong khai sinh )khi nhàn rỗi học chữ nho của cụ Hàn Cương  thân phụLuật sư Nguyễn hữu Thống  được cụ kể cho nghe như sau : Ngày xưa trong những kỳ thi Hương ,Hội Hoặc Đình thường có vị quan đề điệu thanh tra giám khảo để tránh gian lận giữa các sĩ tử cóp bài của nhau  .Trong số các thầy đồ có một vị nổi tiếng văn hay chữ tốt là bạn quan đề điệu đã lều trõng bao phen trường ốc mà không có số làm quan nghèo túng thường kiếm tiền bằng cách vào trường gà bài thi hộ người khác cho họ đỗ đạt làm quan hầu được nhờ về sau . Nhà Thâm nho này bị quan đề điệu bắt được nhưng không nỡ bắt tội vì vốn là bạn đồng song cũ nên trách mắng sơ sơbằng câu :
LỖI NGƯƠI TỚ CHẤT NÊN BA THẠCH 
Thầy đồ đối liền :
TY CHÚ ANH XEM ĐÁNG NỬA ĐỒNG
là giai thoại như vậy  Theo thầy ta nên tin ai và câu nào hay hơn 

Xin thỉnh ý thầy

Trân trọng

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Câu đối - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối   Câu đối - Page 4 I_icon13Thu 19 Feb 2015, 10:19

Ma Nu đã viết:
Kính gửi thầy Ái Hoa ,
Cám ơn Thầy đã tìm ra câu trả lời trong sách vở đàng hoàng
Tôi lại được nghe hơi khác :
Ông anh thứ ba của tôi tên là Đỗ Phúc Chạch ( đáng lẽ phải là Trạch mới đúng  nhưng ông lý trưởng dốt tiếng Việt nên viết sai chính tả trong khai sinh )khi nhàn rỗi học chữ nho của cụ Hàn Cương  thân phụLuật sư Nguyễn hữu Thống  được cụ kể cho nghe như sau : Ngày xưa trong những kỳ thi Hương ,Hội Hoặc Đình thường có vị quan đề điệu thanh tra giám khảo để tránh gian lận giữa các sĩ tử cóp bài của nhau  .Trong số các thầy đồ có một vị nổi tiếng văn hay chữ tốt là bạn quan đề điệu đã lều trõng bao phen trường ốc mà không có số làm quan nghèo túng thường kiếm tiền bằng cách vào trường gà bài thi hộ người khác cho họ đỗ đạt làm quan hầu được nhờ về sau . Nhà Thâm nho này bị quan đề điệu bắt được nhưng không nỡ bắt tội vì vốn là bạn đồng song cũ nên trách mắng sơ sơbằng câu :
LỖI NGƯƠI TỚ CHẤT NÊN BA THẠCH 
Thầy đồ đối liền :
TY CHÚ ANH XEM ĐÁNG NỬA ĐỒNG
là giai thoại như vậy  Theo thầy ta nên tin ai và câu nào hay hơn 

Xin thỉnh ý thầy

Trân trọng

Ma Nữ
 
 
 
Giai thoại được truyền miệng qua nhiều đời, cũng khó biết cái nào trước, cái nào sau, cái nào sai, cái nào đúng.   :potay:   Về mặt chữ nghĩa thì câu theo cụ Hàn Cương kể có lẽ hay hơn!  applause

_________________________
Câu đối - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Câu đối - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối   Câu đối - Page 4 I_icon13Tue 01 Mar 2022, 17:22

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
GIAI THOẠI CÂU ĐỐI
...
Đông Quách Lượng tham lam nên hớ hênh lộ tẩy, lại sợ bị đánh nên khai ra ngay:
- Đêm hôm cưới, thấy Vương Sinh trở lại nhà học, chúng con hỏi mới biết chuyện anh ấy không đối được vế ra của vợ nên vợ không cho vào động phòng. Con thấy đây là thời cơ bèn chờ đến đêm khuya mới tới cửa buồng đọc vế đối, cô dâu nghe xong mở cửa, con mạo nhận là chú rể và thành thân với nàng...

Thế là đã rõ: sáng hôm sau khi biết đêm qua chồng mình ngủ lại ở nhà học, biết có kẻ thừa dịp thành thân với mình, cô dâu hối hận đã để mất tiết trinh nên đã tự treo cổ tự tử. Trịnh Bản Kiều làm quan công minh, xét án rõ ràng, bắt đúng người đúng tội, giải được nỗi oan cho Vương Sinh khiến dân chúng xa gần đều phục.

(còn tiếp)
   
Người đi học thời xưa đều phải học sách Thánh Hiền, sao lại làm điều bại hoại thiếu đạo đức như vậy, hơn nữa với bạn học :honghieu:
Khó lòng chấp nhận được :soqua:



Mọi người chờ anh AH cho "Tiếp theo" nè, Các câu đối xưa hay thật đó  :jj:
 
Kẻ bại hoại trên đời không ít đâu. Tiếc là sao cô vợ không phân biệt được tiếng chồng với người khác, vì từ xưa nay các nhân vật thừa dịp mạo làm người chồng để chiếm đoạt vợ trong đêm tối (do tắt đèn) đều im thin thít hoặc chỉ ậm ừ cho qua, chứ đâu dám mở miệng?
  :potay:

Hồi xưa lấy nhau là do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cô dâu chú rể có được tìm hiểu để mà nhỏ to tâm sự đâu. Đây là đêm đầu tiên hai người gặp nhau nên là chẳng biết giọng của chồng như thế nào đến nỗi phải nhầm cũng là điều dễ hiểu thôi thầy ui. Trường hợp được qua lại tìm hiểu kỹ càng, hoặc kiểu như thanh mai trúc mã thì cũng có mà hiếm.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Câu đối - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối   Câu đối - Page 4 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 10:55

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
GIAI THOẠI CÂU ĐỐI
...
Đông Quách Lượng tham lam nên hớ hênh lộ tẩy, lại sợ bị đánh nên khai ra ngay:
- Đêm hôm cưới, thấy Vương Sinh trở lại nhà học, chúng con hỏi mới biết chuyện anh ấy không đối được vế ra của vợ nên vợ không cho vào động phòng. Con thấy đây là thời cơ bèn chờ đến đêm khuya mới tới cửa buồng đọc vế đối, cô dâu nghe xong mở cửa, con mạo nhận là chú rể và thành thân với nàng...

Thế là đã rõ: sáng hôm sau khi biết đêm qua chồng mình ngủ lại ở nhà học, biết có kẻ thừa dịp thành thân với mình, cô dâu hối hận đã để mất tiết trinh nên đã tự treo cổ tự tử. Trịnh Bản Kiều làm quan công minh, xét án rõ ràng, bắt đúng người đúng tội, giải được nỗi oan cho Vương Sinh khiến dân chúng xa gần đều phục.

(còn tiếp)
   
Người đi học thời xưa đều phải học sách Thánh Hiền, sao lại làm điều bại hoại thiếu đạo đức như vậy, hơn nữa với bạn học :honghieu:
Khó lòng chấp nhận được :soqua:



Mọi người chờ anh AH cho "Tiếp theo" nè, Các câu đối xưa hay thật đó  :jj:
 
Kẻ bại hoại trên đời không ít đâu. Tiếc là sao cô vợ không phân biệt được tiếng chồng với người khác, vì từ xưa nay các nhân vật thừa dịp mạo làm người chồng để chiếm đoạt vợ trong đêm tối (do tắt đèn) đều im thin thít hoặc chỉ ậm ừ cho qua, chứ đâu dám mở miệng?
  :potay:

Hồi xưa lấy nhau là do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cô dâu chú rể có được tìm hiểu để mà nhỏ to tâm sự đâu. Đây là đêm đầu tiên hai người gặp nhau nên là chẳng biết giọng của chồng như thế nào đến nỗi phải nhầm cũng là điều dễ hiểu thôi thầy ui. Trường hợp được qua lại tìm hiểu kỹ càng, hoặc kiểu như thanh mai trúc mã thì cũng có mà hiếm.

Anh chồng cũng đã trao đổi qua mấy câu đối rùi mà? Chỉ trách anh chồng quá hời hợt, dám bỏ vợ trong nhà một mình giữa đêm khuya, mất là đáng! Lẽ ra dù hong được vô cũng phải canh cửa cho kỹ hong cho thằng nào khác vô chứ!     lol2

_________________________
Câu đối - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối   Câu đối - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-