Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Sat 10 Jan 2015, 04:55 | |
| Hôm nay trời quang mây tạnh không còn mưa bão nữa, nhưng kl cũng xin mời huynh tỷ đệ muội và các bạn nghe một bài nhạc âm điệu thơ thới ... hầu quên đi những gì không vui xảy ra xung quanh chúng ta mấy hôm nay . Khủnglong mến mời ... leng beng leng beng ... Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng Kể chuyện bên đồi thông Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, Tâm hồn đang trắng trong Như chim non khi ăn còn chưa no Khi co còn chưa ấm Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng Nắng mưa lo một mình Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn Để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hon Hoa không tươi khi hay nàng ít nói Chim muông ngừng tiếng hót Trời không thương nên đêm đổ giông tố Cướp đi cuộc đời nàng Sao người về đây để tìm nhưng Thôi đã mất còn đâu Ôi! Buồn làm sao, đồi thông xưa Nay vắng bóng người yêu Ôi! đời hợp tan, hợp rồi tan Như mây kia gặp gió Chàng tương tư bao đêm về bên ấy Vắng đi từ đấy ! Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng Như lời xưa thề ước Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc, dưới mộ sâu đất khô Qua bao năm rêu xanh phủ che kín Âm u chẳng nhang khói Trời xuôi chi trên cây còn lá úa Lá xanh kia rụng rồi. *** |
| | | Gió Bụi
Tổng số bài gửi : 392 Location : cạnh nhà em Registration date : 12/10/2011
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Sat 10 Jan 2015, 05:23 | |
| Khủng Long phun .... lửa nhẹ nhàng quá |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Sat 31 Jan 2015, 19:25 | |
| XUÂN ĐẤT KHÁCHSoạn giả Viễn Châuqh |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Tue 03 Feb 2015, 05:34 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Mon 23 Feb 2015, 05:11 | |
| *Cám ơn huynh Thiên Hùng và Shiroi luôn dễ thương
*Xin cám ơn tất cả các Bạn đã bấm nghe qh hát
Có người từ lâu nhớ thương biển Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lâ`n với tôi Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn Có người hẹn tôi cuô’i phương trời Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái Sóng ru não nề hải âu không về Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn *** |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Wed 04 Mar 2015, 04:57 | |
| Shiroi, cám ơn Shiroi lúc nào cũng dễ thương với tất cả mọi người Thêm một lần ... phun lửa, cám ơn các bạn đã bấm nghe Nguời Đi Ngoaì PhốNS Anh Việt Thuqh Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mùng Thành ghế đá chiều công viên Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi... Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài Hình bóng cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng! Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời, Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước Mấy khi tình đầu, kết tròn mộng đâu anh Xin từ giã đường phố trắng mưa Ngâu làm chim bay mỏi cánh Nước mắt đêm tạ từ Thành phố cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ *** |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! Wed 18 Mar 2015, 05:17 | |
| - quehuong đã viết:
- Shiroi, cám ơn Shiroi lúc nào cũng dễ thương với tất cả mọi người
Thêm một lần ... phun lửa, cám ơn các bạn đã bấm nghe
Nguời Đi Ngoaì Phố NS Anh Việt Thu qh
Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mùng Thành ghế đá chiều công viên Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...
Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài Hình bóng cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng!
Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời, Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước Mấy khi tình đầu, kết tròn mộng đâu anh
Xin từ giã đường phố trắng mưa Ngâu làm chim bay mỏi cánh Nước mắt đêm tạ từ Thành phố cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ
*** hihii bát tỷ ghé qua Bx mà hông báo cho hay nha Nghe tới nghe lui mấy lần rồi đó bát tỷ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |