Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mong nhờ Admin xoá dùm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Mong nhờ Admin xoá dùm Empty
Bài gửiTiêu đề: Mong nhờ Admin xoá dùm   Mong nhờ Admin xoá dùm I_icon13Wed 30 Sep 2020, 14:50

Thân ái chào Admin!

Lúc trước Nguyễn Thành Sáng có làm mấy bài thơ Đường, sơ ý làm sai luật,
Có Thi Hữu Lehong, vào dòng thơ, đăng bài họa lại các bài ấy (?).
Nay mong nhờ Admin xóa dùm những cặp ấy trong dòng thơ
Cám ơn Admin nhiều! Thân mến! Chúc sức khỏe!

CẢNH CHỒNG CHUNG

Đến giỗ nhà em phải trở về
Nào con, hai vợ kéo lê thê
Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.
 
(Thơ vui)
 
11/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


MẶT Ủ MÀY Ê

Vợ con nỡ bỏ chẳng quay về
Gia cảnh nhà mình quá thảm thê
Suốt tháng ông ăn chơi trác táng
Quanh năm thiếp bận bịu tư bề
Đàn bà nhỏ lớn luôn đeo bám
Phụ nữ già nua lại cũng mê
Tiền bạc tư trang đều bán sạch
Bây giờ mới mặt ủ mày ê

LEHONG  11/06/18



https://www.daovien.net/t12185p70-topic



KHÓ ĐỘNG LÒNG

Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng
Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông
Khiến hoài da diết ôm duyên phận
Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng
Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần
Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong
Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững 
Hoa thắm vườn xuân khó động lòng.

13/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


NƯỚC ĐỤC TRONG

Thương em má phấn lại môi hồng
Đón khách qua đò ở bến sông
Lờ lững lục bình theo sóng nước 
Lênh đênh thuyền nhỏ lướt theo dòng
Ngăn đôi cũng bởi hai nguồn chảy
Tách biệt là vi nước đục, trong
Duyên nợ chúng mình nào có khác
Khiến cho hai đứa phải đau lòng

LEHONG 13/06/18




https://www.daovien.net/t12185p80-topic



BUỔI HẸN THUỞ NGHÈO

Lâng lâng dào dạt đợi trăng lên 
Võng, ghế ngửa lâu hổng có bền
Bước tới, đi lui, lòng rộn rã
Vô nhìn, ra ngóng nhịp liên miên
Cũng rồi ráng tắt… ửng đèn đêm
Chẳng bận tiền khô… nghẹn nỗi niềm
Cút kít xe cùi thì cứ mặc
Miễn sao còn sức chở hai tim.

15/6/2018
 Nguyễn Thành Sáng


TÊ TÁI CON TIM

Anh chờ em hứa lại chưa lên
Không lẽ tình ta chẳng vững bền?
Cứ ngỡ ngồi đây trong phút chốc
Ai ngờ đứng chổ đó triền miên
Hình dung lúc gặp nàng vui vẻ
Tưởng tương thấy nhau sẽ nở niềm
Chả hiểu vì sao người nóng giận
Khiến mình tê tái cả con tim

LEHONG




https://www.daovien.net/t12185p80-topic
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Mong nhờ Admin xoá dùm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong nhờ Admin xoá dùm   Mong nhờ Admin xoá dùm I_icon13Wed 30 Sep 2020, 19:39

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
Thân ái chào Admin!

Lúc trước Nguyễn Thành Sáng có làm mấy bài thơ Đường, sơ ý làm sai luật,
Có Thi Hữu Lehong, vào dòng thơ, đăng bài họa lại các bài ấy (?).
Nay mong nhờ Admin xóa dùm những cặp ấy trong dòng thơ
Cám ơn Admin nhiều! Thân mến! Chúc sức khỏe!

CẢNH CHỒNG CHUNG

Đến giỗ nhà em phải trở về
Nào con, hai vợ kéo lê thê
Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.
 
(Thơ vui)
 
11/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


MẶT Ủ MÀY Ê

Vợ con nỡ bỏ chẳng quay về
Gia cảnh nhà mình quá thảm thê
Suốt tháng ông ăn chơi trác táng
Quanh năm thiếp bận bịu tư bề
Đàn bà nhỏ lớn luôn đeo bám
Phụ nữ già nua lại cũng mê
Tiền bạc tư trang đều bán sạch
Bây giờ mới mặt ủ mày ê

LEHONG  11/06/18



https://www.daovien.net/t12185p70-topic



KHÓ ĐỘNG LÒNG

Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng
Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông
Khiến hoài da diết ôm duyên phận
Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng
Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần
Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong
Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững 
Hoa thắm vườn xuân khó động lòng.

13/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


NƯỚC ĐỤC TRONG

Thương em má phấn lại môi hồng
Đón khách qua đò ở bến sông
Lờ lững lục bình theo sóng nước 
Lênh đênh thuyền nhỏ lướt theo dòng
Ngăn đôi cũng bởi hai nguồn chảy
Tách biệt là vi nước đục, trong
Duyên nợ chúng mình nào có khác
Khiến cho hai đứa phải đau lòng

LEHONG 13/06/18




https://www.daovien.net/t12185p80-topic



BUỔI HẸN THUỞ NGHÈO

Lâng lâng dào dạt đợi trăng lên 
Võng, ghế ngửa lâu hổng có bền
Bước tới, đi lui, lòng rộn rã
Vô nhìn, ra ngóng nhịp liên miên
Cũng rồi ráng tắt… ửng đèn đêm
Chẳng bận tiền khô… nghẹn nỗi niềm
Cút kít xe cùi thì cứ mặc
Miễn sao còn sức chở hai tim.

15/6/2018
 Nguyễn Thành Sáng


TÊ TÁI CON TIM

Anh chờ em hứa lại chưa lên
Không lẽ tình ta chẳng vững bền?
Cứ ngỡ ngồi đây trong phút chốc
Ai ngờ đứng chổ đó triền miên
Hình dung lúc gặp nàng vui vẻ
Tưởng tương thấy nhau sẽ nở niềm
Chả hiểu vì sao người nóng giận
Khiến mình tê tái cả con tim

LEHONG




https://www.daovien.net/t12185p80-topic

Đã thực hiện yêu cầu của chú   :mim:
Về Đầu Trang Go down
 
Mong nhờ Admin xoá dùm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chút tâm tư
» Cẩn thận với những mong muốn của bạn
» THẤP THỎM CHỜ MONG
» Tranh thơ Tú_Yên
» Mong mỏi
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Thông báo, Thắc mắc, Ý Kiến-