Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Mon 29 Sep 2014, 00:32

... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... love ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii :cuoi1:  đến khi có ai :thua:   :thua:

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


drum


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Mon 29 Sep 2014, 09:06

Phương Nguyên đã viết:
... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... love ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii :cuoi1:  đến khi có ai :thua:   :thua:

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


drum


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014
Mytutru cảm ơn Huynh TH  hearts  Mytt chúc Thầy Huynh Tỷ Muội Đệ luôn khoẻ vui :bong:  
 
Nặn ốc tìm vần để xắp thơ
Hòng quen chẳng khác tung cờ dưới trăng 

11. Mây Gió Theo Mùa Vẫn Không Thay Đổi


MÂY trôi lững thững dáng yên bình
GIÓ giật muôn điều đến hoảng kinh
THEO dấu ai hiền đâu gỡ lịch
MÙA lưu kẻ hiếu khỏi say tình
VẪN gieo chữ đẹp hồn luôn tỉnh
KHÔNG dựng từ ôi ý mãi linh
THAY giữ hương ngầm chân bút vịnh
ĐỔI vần loáng ngại xuất thần chinh (phục)

Mytutru 29.09.2014


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Mon 29 Sep 2014, 22:31

... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659 ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 910848  đến khi có ai Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152

LIÊN HOÀN KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 92171


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014

Mytutru cảm ơn Huynh TH  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 20021  Mytt chúc Thầy Huynh Tỷ Muội Đệ luôn khoẻ vui Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  
 
Nặn ốc tìm vần để xắp thơ
Hòng quen chẳng khác tung cờ dưới trăng 

11. Mây Gió Theo Mùa Vẫn Không Thay Đổi


MÂY trôi lững thững dáng yên bình
GIÓ giật muôn điều đến hoảng kinh
THEO dấu ai hiền đâu gỡ lịch
MÙA lưu kẻ hiếu khỏi say tình
VẪN gieo chữ đẹp hồn luôn tỉnh
KHÔNG dựng từ ôi ý mãi linh
THAY giữ hương ngầm chân bút vịnh
ĐỔI vần loáng ngại xuất thần chinh (phục)

Mytutru 29.09.2014



12-Thu Buồn

Chinh phu nhìn sắc xám mây sang

Trải lụa hoàng hôn bãi cát vàng
Gió thổi thời gian qua ngõ đậu
Cây oằn  kỷ niệm lắng niềm mang
Trời se góc lạnh buông hờ hững
chạm đường trơn đổ ngỡ ngàng
Tím thẫm thu buồn mưa nhỏ hạt
Xuôi dòng nước bạc trổi âm vang.
 
Tâm An
09-29-2014
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 05:18

Thu đây ... Thu đây...
Thu hòa duyên nhạc đây ...
Đại ca này kg biết làm thơ, nên góp vui với các đệ muội vài note nhạc THU vậy

:bong: rose :hoa:

MÙA THU NGẠI NGẦN




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 22:15

HanSiNguyen đã viết:
Thu đây ... Thu đây...
Thu hòa duyên nhạc đây ...
Đại ca này kg biết làm thơ, nên góp vui với các đệ muội vài note nhạc THU vậy

:bong: rose :hoa:

MÙA THU NGẠI NGẦN




:bong: rose :hoa:
 
 
 
... Nguyên huynh không biết làm thơ thì không ai dám nói biết đâu à ... chân thành cám ơn Nguyên huynh đã ghé động viên với bản nhạc THU nhẹ nhàng tha thiết drum :musician:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 22:26

... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659 ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 910848  đến khi có ai Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152

LIÊN HOÀN KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 92171


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014

Mytutru cảm ơn Huynh TH  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 20021  Mytt chúc Thầy Huynh Tỷ Muội Đệ luôn khoẻ vui Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  
 
Nặn ốc tìm vần để xắp thơ
Hòng quen chẳng khác tung cờ dưới trăng 

11. Mây Gió Theo Mùa Vẫn Không Thay Đổi


MÂY trôi lững thững dáng yên bình
GIÓ giật muôn điều đến hoảng kinh
THEO dấu ai hiền đâu gỡ lịch
MÙA lưu kẻ hiếu khỏi say tình
VẪN gieo chữ đẹp hồn luôn tỉnh
KHÔNG dựng từ ôi ý mãi linh
THAY giữ hương ngầm chân bút vịnh
ĐỔI vần loáng ngại xuất thần chinh (phục)

Mytutru 29.09.2014


12-Thu Buồn

Chinh phu nhìn sắc xám mây sang

Trải lụa hoàng hôn bãi cát vàng
Gió thổi thời gian qua ngõ đậu
Cây oằn  kỷ niệm lắng niềm mang
Trời se góc lạnh buông hờ hững
chạm đường trơn đổ ngỡ ngàng
Tím thẫm thu buồn mưa nhỏ hạt
Xuôi dòng nước bạc trổi âm vang.
 
Tâm An
09-29-2014

... hihihiii mời các muội CV,PN,MTT,TA rắc thêm chút muối chọc Nhện chúa với Chằn đang núp trong lùm tre nha :pp:


13- Sóc đốm nghinh thu … 

Âm vang cá ngát quẩy bờ khe
Khắc khoải từ quyên khóc cạnh hè
Sấu cuộn đuôi hù chí ché
phun độc dọa gấu sò ke
Ve nhìn hạc đứng đừng buồn nhé
Vạc đón he * trồi hết trốn nhe
Sóc đốm nghinh thu nhai hạt dẻ
Nai chằn né đạn núp lùm tre

* he = cá he

Hai Khòm  love
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 23:20

Thiên Hùng đã viết:
... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659 ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 910848  đến khi có ai Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152

LIÊN HOÀN KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 92171


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014

Mytutru cảm ơn Huynh TH  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 20021  Mytt chúc Thầy Huynh Tỷ Muội Đệ luôn khoẻ vui Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  
 
Nặn ốc tìm vần để xắp thơ
Hòng quen chẳng khác tung cờ dưới trăng 

11. Mây Gió Theo Mùa Vẫn Không Thay Đổi


MÂY trôi lững thững dáng yên bình
GIÓ giật muôn điều đến hoảng kinh
THEO dấu ai hiền đâu gỡ lịch
MÙA lưu kẻ hiếu khỏi say tình
VẪN gieo chữ đẹp hồn luôn tỉnh
KHÔNG dựng từ ôi ý mãi linh
THAY giữ hương ngầm chân bút vịnh
ĐỔI vần loáng ngại xuất thần chinh (phục)

Mytutru 29.09.2014


12-Thu Buồn

Chinh phu nhìn sắc xám mây sang

Trải lụa hoàng hôn bãi cát vàng
Gió thổi thời gian qua ngõ đậu
Cây oằn  kỷ niệm lắng niềm mang
Trời se góc lạnh buông hờ hững
chạm đường trơn đổ ngỡ ngàng
Tím thẫm thu buồn mưa nhỏ hạt
Xuôi dòng nước bạc trổi âm vang.
 
Tâm An
09-29-2014

... hihihiii mời các muội CV,PN,MTT,TA rắc thêm chút muối chọc Nhện chúa với Chằn đang núp trong lùm tre nha :pp:


13- Sóc đốm nghinh thu … 

Âm vang cá ngát quẩy bờ khe
Khắc khoải từ quyên khóc cạnh hè
Sấu cuộn đuôi hù chí ché
phun độc dọa gấu sò ke
Ve nhìn hạc đứng đừng buồn nhé
Vạc đón he * trồi hết trốn nhe
Sóc đốm nghinh thu nhai hạt dẻ
Nai chằn né đạn núp lùm tre

* he = cá he

Hai Khòm  love


14- Cóc tía gọi trời mưa
 
 
Lùm tre Cóc tía gọi trời gầm
Ngọn liễu Ong bầu rỉ rả ngâm
Chó đuổi theo Mèo xương ống ngậm
Trâu lăn dọa muỗi đụn rơm đầm
cưa chị ngỗng khoe diều sậm
Ve vãn anh lộ bụng thâm
Dế trũi cần cù xây tổ ấm
Nhện chằn lúi húi nhả tơ đâm
 
 
Cẩn Vũ 30/09/2014
 
 

 
 


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 01 Oct 2014, 04:02; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 23:39

hihihiii CV à, muội nối bài trên thì phải để ý 2 cặp đối Thực Luận ... tên 2 con vật ở câu dưới là đọc lái từ tên của 2 con ở câu trên đó ... tim được thì hầu như tóc khó mọc ... như vậy mới là bỏ muối thêm chứ hihihii ... coi lần nầy muội Lang Ba Vi Bộ tới đâu ihihiiii hun
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Tue 30 Sep 2014, 23:45

Thiên Hùng đã viết:
hihihiii CV à, muội nối bài trên thì phải để ý 2 cặp đối Thực Luận ... tên 2 con vật ở câu dưới là đọc lái từ tên của 2 con ở câu trên đó ... tim được thì hầu như tóc khó mọc ... như vậy mới là bỏ muối thêm chứ hihihii ... coi lần nầy muội Lang Ba Vi Bộ tới đâu ihihiiii hun
 
Muội còn kém lắm, hỏng bít đâu...để từ từ muội sửa, chứ bi giờ bí òi...hihi
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13Wed 01 Oct 2014, 02:07

Cẩn Vũ đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659 ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 910848  đến khi có ai Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 719152

LIÊN HOÀN KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… .
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 92171


10 - Rừng Thu

Cù Lần chậm chạp ẩn sau cây
Kiến Mối từ đâu kéo lại đầy
Dưới suối bầy Trâu nhàn nhã ngụp
Trên cành lũ Sẻ vội vàng xây
Tưng bừng góc đó vài con Hoẵng
Rộn rã bên ni mấy chị Cầy
Hùng Hổ lao vào đâm phải đá
Voi cười ngượng nghịu nấp bờ mây.

Phương Nguyên
29/9/2014

Mytutru cảm ơn Huynh TH  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 20021  Mytt chúc Thầy Huynh Tỷ Muội Đệ luôn khoẻ vui Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 195595  
 
Nặn ốc tìm vần để xắp thơ
Hòng quen chẳng khác tung cờ dưới trăng 

11. Mây Gió Theo Mùa Vẫn Không Thay Đổi


MÂY trôi lững thững dáng yên bình
GIÓ giật muôn điều đến hoảng kinh
THEO dấu ai hiền đâu gỡ lịch
MÙA lưu kẻ hiếu khỏi say tình
VẪN gieo chữ đẹp hồn luôn tỉnh
KHÔNG dựng từ ôi ý mãi linh
THAY giữ hương ngầm chân bút vịnh
ĐỔI vần loáng ngại xuất thần chinh (phục)

Mytutru 29.09.2014


12-Thu Buồn

Chinh phu nhìn sắc xám mây sang

Trải lụa hoàng hôn bãi cát vàng
Gió thổi thời gian qua ngõ đậu
Cây oằn  kỷ niệm lắng niềm mang
Trời se góc lạnh buông hờ hững
chạm đường trơn đổ ngỡ ngàng
Tím thẫm thu buồn mưa nhỏ hạt
Xuôi dòng nước bạc trổi âm vang.
 
Tâm An
09-29-2014

... hihihiii mời các muội CV,PN,MTT,TA rắc thêm chút muối chọc Nhện chúa với Chằn đang núp trong lùm tre nha :pp:


13- Sóc đốm nghinh thu … 

Âm vang cá ngát quẩy bờ khe
Khắc khoải từ quyên khóc cạnh hè
Sấu cuộn đuôi hù chí ché
phun độc dọa gấu sò ke
Ve nhìn hạc đứng đừng buồn nhé
Vạc đón he * trồi hết trốn nhe
Sóc đốm nghinh thu nhai hạt dẻ
Nai chằn né đạn núp lùm tre

* he = cá he

Hai Khòm  love


14- Cóc tía gọi trời mưa
 
 
Lùm tre Cóc tía gọi trời gầm
Ngọn liễu Ong bầu rỉ rả ngâm
Chó đuổi theo Mèo xương ống ngậm
Trâu lăn dọa muỗi đụn rơm đầm
cưa chị ngỗng khoe diều sậm
Ve vãn anh lộ bụng thâm
Dế trũi cần cù xây tổ ấm
Nhện chằn lúi húi nhả tơ đâm
 
 
Cẩn Vũ 30/09/2014
 
                      
 
 
 
Mytutru chân thành cảm ơn Huynh Hàn Sĩ - Huynh Thiên Hùng đã động viên và cảm ơn Tỷ muội Đệ GĐ ĐV cùng tham gia vui
Mytutru kính mong Thầy và Tỷ hoan hỉ cho mytt nếu có điều chi sai xót ạ  :nu: :nu: :nu:   pls  :nu: :nu: :nu:


15-Thực Phẩm Hoài Thơ

Đâm sầm những biết ngậm ĐƯỜNG thi
MUỐI mặt hầu quen trái phải lì
DẤM dớ qua ngày không được tị
TIÊU dao đoạn tháng chẳng ra gì
Đôi hôm xót dạ nheo tỉ
Lắm buổi đau lòng GẠO ré ti
Tỉnh lại mon Men thầy gỡ bí
Đào Viên rạng rỡ khó ai

Mytutru 01.10.2014


Ghi Chú: Gạo ré nhỏ hạt có mùi thơm phức.
Đường/Muối/Dấm/Tiêu/Mè/Gạo ré = lân la kêu gào/Men = men làm rượu nếp/Bì.




Được sửa bởi mytutru ngày Wed 01 Oct 2014, 07:38; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-