Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Chiện thầy cô với học trò | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Chiện thầy cô với học trò Mon 08 Sep 2014, 02:16 | |
| Ghẹo các nhà... lái đò tí chơi Chiện thầy cô Những câu nói 'kinh điển' của thầy cô giáo Khi còn là học sinh bạn nào chắc hẳn cũng phải nghe qua ít nhất một lần rồi!
1. Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này.
2. Tôi là tôi không trù em nào cả.
3. Hồi đi học như các em, tôi không bao giờ quay cóp hay nhìn bài bạn.
4. Nhắc bài không phải là giúp bạn mà là làm hại bạn.
5. Đi học hồi ngày xưa khó khăn túng thiếu đâu có sung sướng như các em bây giờ thế mà chúng tôi còn có ý thức học hơn các em.
6. Hở một cái ra là lại nói chuyện. Người nói phải có người nghe, ai muốn nói lên đây tôi nhường micro cho mà nói này
7. Tôi ngồi trên này các bạn em làm gì tôi thấy hết. Chẳng qua tôi có muốn nói ra hay không thôi.
8. Các em học hành thế này thì tốt nghiệp cũng không đỗ chứ đừng nói thi đại học.
9. Đi thi dù là 1 điểm nhưng là điểm của mình, còn hơn 10 điểm nhưng là điểm đi ăn cắp.
10. Điểm cao là vì tôi thương các em chứ nếu chấm theo đúng thang điểm thì có người chỉ được điểm dưới trung bình.
Phương Thảo |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Mon 08 Sep 2014, 02:18 | |
| Cách nhận biết giáo viên dễ thương, khó tính Chỉ cần qua một số câu nói quen thuộc bạn đã biết ngay thầy cô mình thuộc 'nhóm phổ biến' nào ngay ấy mà.
- "Giữ im lặng và làm bài đi!"; "Sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện" hay "Không được nói chuyện nghe hôn"... >>> Thầy/cô từ khó đến rất khó, đặc biệt là hay khó chịu.
- "Bạn nào xung phong lên hát một bài/ kể một câu chuyện/ làm cái gì đó dở người thì cô sẽ miễn làm bài tập về nhà hôm nay liền!" >>>Thầy/cô dễ thương hài hước đến khó tin và đang có dấu hiệu..."tuyệt chủng".
- "Bla bla bla...Ta có...Ble ble ble >>>Tiến sĩ gây mê đích thực, không chi nhánh!
- "Bài này thì em phải chia cho... à không, nhân mới đúng... À khoan, đợi cô một chút... Thôi các em mở trang 15 SGK để đọc" >>> Tâm trạng thất thường, thường đặt tinh thần "tự học" của học sinh lên hàng đầu.
Theo Hoa Học Trò |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Mon 08 Sep 2014, 02:22 | |
| 5 định luật hài hước về giáo viên Thầy cô quên phát bài kiểm tra chỉ là sự cố. Còn học sinh quên vở và không làm bài tập - chắc chắn 0 điểm.
Định luật 1 Thầy cô luôn luôn luôn luôn đúng.
Định luật 2 Nếu thầy cô giải bài sai/đọc sai hay mắc một lỗi nào đó trong bài giảng, thì có nghĩa là thầy cô muốn "thử" học trò có phát hiện ra lỗi hay không.
Định luật 3 Thầy cô không đi trễ, chỉ là giảng nốt bài cho mấy bạn lớp trước.
Định luật 4 Thầy cô quên phát bài kiểm tra, quên chấm bài sớm, quên cộng điểm thưởng. Đó là một sự cố hết sức con người và ai cũng mắc phải. Còn học sinh quên vở và không làm bài tập - chắc chắn là vào sổ "bé ngoan" và 0 điểm.
Định luật 5 Thầy cô luôn luôn biết mọi điều, nếu có một "sự cố" nào đó lỡ "không biết" thì đó là "bỗng dưng" bị quên. Thầy cô sẽ giải đáp trong tiết sau chứ không phải thầy cô không biết.
Theo Hoa Học Trò |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Mon 08 Sep 2014, 17:30 | |
| Còn nữa nè chị Shiroi -E hèm..sao ồn vậy,viết bằng tay chứ viết bằng miệng sao? -Chưa thấy lớp nào tệ như lớp này(đi lớp nào cũng nói) Giờ kiểm tra: Tui ngồi đây chứ mấy người ở dưới làm gì,tui biết hết nha -Có 3 người mở tài liệu,vì danh dự mấy người nên tui hông nói,cất vô nha(hù vậy chứ biết ai) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Mon 08 Sep 2014, 21:27 | |
| - Trăng đã viết:
- Còn nữa nè chị Shiroi
-E hèm..sao ồn vậy,viết bằng tay chứ viết bằng miệng sao? -Chưa thấy lớp nào tệ như lớp này(đi lớp nào cũng nói) Giờ kiểm tra: Tui ngồi đây chứ mấy người ở dưới làm gì,tui biết hết nha -Có 3 người mở tài liệu,vì danh dự mấy người nên tui hông nói,cất vô nha(hù vậy chứ biết ai)
---------------------------------------- - Em kia! đang giờ học mà miệng nhai gì thế? Mang lên tôi xem ! - Dạ thưa cô....me ạ. - Vậy thì cho cô 1 quả ực, ực ....... |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Tue 09 Sep 2014, 10:47 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ghẹo các nhà... lái đò tí chơi
Chiện thầy cô Những câu nói 'kinh điển' của thầy cô giáo
Khi còn là học sinh bạn nào chắc hẳn cũng phải nghe qua ít nhất một lần rồi!
1. Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này.
2. Tôi là tôi không trù em nào cả.
3. Hồi đi học như các em, tôi không bao giờ quay cóp hay nhìn bài bạn.
4. Nhắc bài không phải là giúp bạn mà là làm hại bạn.
5. Đi học hồi ngày xưa khó khăn túng thiếu đâu có sung sướng như các em bây giờ thế mà chúng tôi còn có ý thức học hơn các em.
6. Hở một cái ra là lại nói chuyện. Người nói phải có người nghe, ai muốn nói lên đây tôi nhường micro cho mà nói này
7. Tôi ngồi trên này các bạn em làm gì tôi thấy hết. Chẳng qua tôi có muốn nói ra hay không thôi.
8. Các em học hành thế này thì tốt nghiệp cũng không đỗ chứ đừng nói thi đại học.
9. Đi thi dù là 1 điểm nhưng là điểm của mình, còn hơn 10 điểm nhưng là điểm đi ăn cắp.
10. Điểm cao là vì tôi thương các em chứ nếu chấm theo đúng thang điểm thì có người chỉ được điểm dưới trung bình.
Phương Thảo Hong biết có ai nghe thầy cô nói mấy câu này chưa?
1. Điểm là của mấy em, không phải của tôi nên tôi không cho được.
2. Ở lớp này chỉ có hai em A, em B (học giỏi). Lớp khác người ta có hằng hà sa số A, B.
3. (Trò không hiểu bài) Nói hoài mà không chịu hiểu! Về xem sách lại đi nghen?
4. Nói chuyện ồn quá! Cả lớp quỳ lên ghế đến hết giờ cho tôi!
5. Trong lớp thầy cho điểm khó là vì thầy thương các em. Sau này thi đậu rồi mới biết ơn thầy!
6. Em đứng lên nói cho bạn biết làm bài thi cách nào mà được điểm cao? Không nói được hả? Sao mà tệ hại vậy? Thế mà cũng đòi hạng nhất! Lần sau đừng mong được nữa nhé?
7. Trong khi làm kiểm tra tôi thấy có em lén giở bài ra xem nhưng tôi không bắt bởi vì tôi hy vọng sau này em đó sẽ nhớ mãi (cái mình đã quay cóp).
8. Hồi xưa mình ỷ học giỏi mới thi tuyển vô sư phạm chứ mấy đứa học dốt hơn nộp đơn xin vô y khoa (khỏi thi) bây giờ nó ngon hơn mình.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Tue 09 Sep 2014, 22:25 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- Ghẹo các nhà... lái đò tí chơi
Chiện thầy cô Những câu nói 'kinh điển' của thầy cô giáo
Khi còn là học sinh bạn nào chắc hẳn cũng phải nghe qua ít nhất một lần rồi!
1. Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này.
2. Tôi là tôi không trù em nào cả.
3. Hồi đi học như các em, tôi không bao giờ quay cóp hay nhìn bài bạn.
4. Nhắc bài không phải là giúp bạn mà là làm hại bạn.
5. Đi học hồi ngày xưa khó khăn túng thiếu đâu có sung sướng như các em bây giờ thế mà chúng tôi còn có ý thức học hơn các em.
6. Hở một cái ra là lại nói chuyện. Người nói phải có người nghe, ai muốn nói lên đây tôi nhường micro cho mà nói này
7. Tôi ngồi trên này các bạn em làm gì tôi thấy hết. Chẳng qua tôi có muốn nói ra hay không thôi.
8. Các em học hành thế này thì tốt nghiệp cũng không đỗ chứ đừng nói thi đại học.
9. Đi thi dù là 1 điểm nhưng là điểm của mình, còn hơn 10 điểm nhưng là điểm đi ăn cắp.
10. Điểm cao là vì tôi thương các em chứ nếu chấm theo đúng thang điểm thì có người chỉ được điểm dưới trung bình.
Phương Thảo
Hong biết có ai nghe thầy cô nói mấy câu này chưa?
1. Điểm là của mấy em, không phải của tôi nên tôi không cho được.
2. Ở lớp này chỉ có hai em A, em B (học giỏi). Lớp khác người ta có hằng hà sa số A, B.
3. (Trò không hiểu bài) Nói hoài mà không chịu hiểu! Về xem sách lại đi nghen?
4. Nói chuyện ồn quá! Cả lớp quỳ lên ghế đến hết giờ cho tôi!
5. Trong lớp thầy cho điểm khó là vì thầy thương các em. Sau này thi đậu rồi mới biết ơn thầy!
6. Em đứng lên nói cho bạn biết làm bài thi cách nào mà được điểm cao? Không nói được hả? Sao mà tệ hại vậy? Thế mà cũng đòi hạng nhất! Lần sau đừng mong được nữa nhé?
7. Trong khi làm kiểm tra tôi thấy có em lén giở bài ra xem nhưng tôi không bắt bởi vì tôi hy vọng sau này em đó sẽ nhớ mãi (cái mình đã quay cóp).
8. Hồi xưa mình ỷ học giỏi mới thi tuyển vô sư phạm chứ mấy đứa học dốt hơn nộp đơn xin vô y khoa (khỏi thi) bây giờ nó ngon hơn mình.
Hồi trước nghe hoài à thầy,giờ thì..nói hoài |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Wed 10 Sep 2014, 03:23 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- Ghẹo các nhà... lái đò tí chơi
Chiện thầy cô Những câu nói 'kinh điển' của thầy cô giáo
Khi còn là học sinh bạn nào chắc hẳn cũng phải nghe qua ít nhất một lần rồi!
1. Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này.
2. Tôi là tôi không trù em nào cả.
3. Hồi đi học như các em, tôi không bao giờ quay cóp hay nhìn bài bạn.
4. Nhắc bài không phải là giúp bạn mà là làm hại bạn.
5. Đi học hồi ngày xưa khó khăn túng thiếu đâu có sung sướng như các em bây giờ thế mà chúng tôi còn có ý thức học hơn các em.
6. Hở một cái ra là lại nói chuyện. Người nói phải có người nghe, ai muốn nói lên đây tôi nhường micro cho mà nói này
7. Tôi ngồi trên này các bạn em làm gì tôi thấy hết. Chẳng qua tôi có muốn nói ra hay không thôi.
8. Các em học hành thế này thì tốt nghiệp cũng không đỗ chứ đừng nói thi đại học.
9. Đi thi dù là 1 điểm nhưng là điểm của mình, còn hơn 10 điểm nhưng là điểm đi ăn cắp.
10. Điểm cao là vì tôi thương các em chứ nếu chấm theo đúng thang điểm thì có người chỉ được điểm dưới trung bình.
Phương Thảo Hong biết có ai nghe thầy cô nói mấy câu này chưa?
1. Điểm là của mấy em, không phải của tôi nên tôi không cho được.
2. Ở lớp này chỉ có hai em A, em B (học giỏi). Lớp khác người ta có hằng hà sa số A, B.
3. (Trò không hiểu bài) Nói hoài mà không chịu hiểu! Về xem sách lại đi nghen?
4. Nói chuyện ồn quá! Cả lớp quỳ lên ghế đến hết giờ cho tôi!
5. Trong lớp thầy cho điểm khó là vì thầy thương các em. Sau này thi đậu rồi mới biết ơn thầy!
6. Em đứng lên nói cho bạn biết làm bài thi cách nào mà được điểm cao? Không nói được hả? Sao mà tệ hại vậy? Thế mà cũng đòi hạng nhất! Lần sau đừng mong được nữa nhé?
7. Trong khi làm kiểm tra tôi thấy có em lén giở bài ra xem nhưng tôi không bắt bởi vì tôi hy vọng sau này em đó sẽ nhớ mãi (cái mình đã quay cóp).
8. Hồi xưa mình ỷ học giỏi mới thi tuyển vô sư phạm chứ mấy đứa học dốt hơn nộp đơn xin vô y khoa (khỏi thi) bây giờ nó ngon hơn mình.
Hồi trước nghe hoài à thầy,giờ thì..nói hoài Ông thầy AH cũng nói hoài á Trăng
Từ đó ta suy ra, thầy giáo AH và cô giáo Trăng, hay là tất cả các thầy cô dạy Hoá (trong đó có tía tui ) đều là... >>> Thầy/cô từ khó đến rất khó, đặc biệt là hay khó chịu. |
| | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò Wed 10 Sep 2014, 12:41 | |
| Em hong biết khó chịu để được gì mà cứ khó hoài, tự làm khổ mình khổ người á |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chiện thầy cô với học trò | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |