Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC TÂM TƯ thichvui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Sat 20 Sep 2014, 16:46

Cám ơn Trăng đã khen , Trăng chịu khó bị đì lâu năm như Huynh với Tỷ thì sau này trăng còn giỏi hơn nữa . Chúc mừng Trăng lên lớp  :bong::cheers:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Mon 10 Aug 2015, 23:50

ANH LÀ AI ?


Một góc phố mùa hè trời oi bức
Khói bụi xe nóng nực cháy da lưng
Bao năm qua đại thắng mấy ai mừng
Có bao gã cụt chân còn xấu số

Hiến tuổi trẻ mà không nề gian khổ
Cứu dân mình trên đại lộ kinh hoàng
Dọc trên đường ai bắn phá tan hoang?
Thân nhào ngã máu loang chân đứt khúc

Chúng vùi dập đứng lên anh chẳng gục
Bốn mươi năm coi cút sống qua ngày
Trên vỉa hè cái đói vẫn đeo dai
Có bọn nghĩ khôi hài anh thua trận

Sống khổ cực nhưng không hề hối hận
Chẳng vợ con chẳng bận tuổi già nua
Kẻ tham lam cướp hết cả mảnh thừa
Trò dự án dân thưa sao cướp đất

Toàn bịp bượm ở đâu đều có giặc
Cả báo đài tin thật chẳng dám loan
Phố chen chân ai ngắm được Trăng tròn
Vươn tay vén Sài Gòn mây đen tụ

Giọng khô rát gọi đoàn người tỉnh ngủ
Mở cùm gông bao phủ xiết thân ta
Anh là ai ? Bỏ xứ để tìm nhà
Cười ngượng nghịu lân la cùng ngõ phố

Khi còn trẻ anh đâu là người khổ
Để hòa bình cầm cố cả người thân
Chúng hả hê giành giật cứ xoay vần
Anh bật khóc vì dân anh quá tội !



Ngọc Minh   10/8/15

 Có ai biết nhân vật đó là ai không  ?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Mon 10 Aug 2015, 23:58

thichvui78 đã viết:
ANH LÀ AI ?


Một góc phố mùa hè trời oi bức
Khói bụi xe nóng nực cháy da lưng
Bao năm qua đại thắng mấy ai mừng
Có bao gã cụt chân còn xấu số

Hiến tuổi trẻ mà không nề gian khổ
Cứu dân mình trên đại lộ kinh hoàng
Dọc trên đường ai bắn phá tan hoang?
Thân nhào ngã máu loang chân đứt khúc

Chúng vùi dập đứng lên anh chẳng gục
Bốn mươi năm coi cút sống qua ngày
Trên vỉa hè cái đói vẫn đeo dai
Có bọn nghĩ khôi hài anh thua trận

Sống khổ cực nhưng không hề hối hận
Chẳng vợ con chẳng bận tuổi già nua
Kẻ tham lam cướp hết cả mảnh thừa
Trò dự án dân thưa sao cướp đất

Toàn bịp bượm ở đâu đều có giặc
Cả báo đài tin thật chẳng dám loan
Phố chen chân ai ngắm được Trăng tròn
Vươn tay vén Sài Gòn mây đen tụ

Giọng khô rát gọi đoàn người tỉnh ngủ
Mở cùm gông bao phủ xiết thân ta
Anh là ai ? Bỏ xứ để tìm nhà
Cười ngượng nghịu lân la cùng ngõ phố

Khi còn trẻ anh đâu là người khổ
Để hòa bình cầm cố cả người thân
Chúng hả hê giành giật cứ xoay vần
Anh bật khóc vì dân anh quá tội !



Ngọc Minh   10/8/15

 Có ai biết nhân vật đó là ai không  ?

Ảnh là ai vậy Thích Vui ơi?
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Tue 11 Aug 2015, 00:41

Khỏe không tỷ Phương Nguyên ? Đệ vẫn đọc thơ Tỷ điều điều không bỏ sót chữ nào .

Trong một lần tình cờ đệ có xem một phóng sự dài về các anh thương phế binh Việt Nam Công Hòa ,hiện giờ sống ra sao ? vị trí mới của các anh trong chế độ mới như thế nào ?

Hầu hết các anh bị xã hôi bỏ quên , phải lăng lóc ngoài đường phố với vài tờ vé số , với cái nóng Sài Gòn đầy bụi bậm, ngay chính mãnh đất mà các anh được sinh ra, đó là một bi kịch của dân tộc ,sống trên quê hương mình mà không biết nhà mình ở đâu mà đi tìm ? bị phân biệt đối xử ,phải lang thang không nhà cửa , không được xã hội thừa nhận  ,nhưng cái tâm lúc nào cũng luôn nghĩ về đất nước .

Cám ơn Tỷ đã ghé thăm !
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Tue 11 Aug 2015, 00:48

thichvui78 đã viết:
Khỏe không tỷ Phương Nguyên ? Đệ vẫn đọc thơ Tỷ điều điều không bỏ sót chữ nào .

Trong một lần tình cờ đệ có xem một phóng sự dài về các anh thương phế binh Việt Nam Công Hòa ,hiện giờ sống ra sao ? vị trí mới của các anh trong chế độ mới như thế nào ?

Hầu hết các anh bị xã hôi bỏ quên , phải lăng lóc ngoài đường phố với vài tờ vé số , với cái nóng Sài Gòn đầy bụi bậm, ngay chính mãnh đất mà các anh được sinh ra, đó là một bi kịch của dân tộc ,sống trên quê hương mình mà không biết nhà mình ở đâu mà đi tìm ? bị phân biệt đối xử ,phải lang thang không nhà cửa , không được xã hội thừa nhận  ,nhưng cái tâm lúc nào cũng luôn nghĩ về đất nước .

Cám ơn Tỷ đã ghé thăm !

Cám ơn Thích Vui đã luôn quan tâm tới tỷ nha! Chúc TV luôn khỏe và nhiều niềm vui. Cố gắng viết thơ đều và đăng cho tỷ đọc với nhé :mim:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Tue 11 Aug 2015, 00:55

Thơ của Đệ nhỏ giọt không hà Tỷ ơi! lâu lâu được một giọt.
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Tue 18 Aug 2015, 04:17

Tại Anh Trễ Hẹn

Cái bữa ấy em chờ anh mòn mỏi
Chiều muộn dần mà chẳng thấy người đâu
Đứng ngơ ngác bên vệ đường mắt dõi
Nhìn tà dương nhuộm sắc tím một màu

Càng chờ đợi lại càng thêm sốt ruột
Điện thoại reo mẹ gọi bốn năm lần
Em đành phải ra về thôi anh ạ
Lên xe rồi còn lần lữa bàn chân

Không ngờ được đó lại là lần cuối
Anh đi xa rồi biền biệt không về
Mỗi thu đến cho ta thêm một tuổi
Em lớn dần cũng chẳng nỡ rời quê

Bởi em sợ có ngày anh trở lại
Không có em đứng tựa cửa mong chờ
Chắc anh sẽ thấy lòng buồn ghê lắm
Ủ rũ mặt mày, lẩn thẩn, lơ ngơ

Em vẫn nhớ nụ hôn chiều hôm đó
Dịu dàng trao, ngượng ngập đón... thẹn thùa
Mắt khép chặt, má bừng lên sắc đỏ
Gió vội vàng trốn biệt dưới rèm thưa

Người con gái tuổi trăng tròn đã lớn
Giữ trong tim hình bóng một người trai
Bền chặt nữa là một lời ước hẹn
Anh sẽ về... ta xây dựng tương lai...

Mau về đi... chớ để nhỏ đợi hoài!

Phương Nguyên
14/8/2014



THƯ CHO EM



XIN LỖI VÌ ANH TRỄ HẸN



Ngày hôm đó anh ngồi trong thấp thỏm

Sợ mưa chiều em ốm biết ai lo

Sợ người yêu đứng mãi đến mỏi giò

Sợ tình cháy thành tro bay đi hết



Anh xin lỗi mộng ngày nào ta dệt

Để bây giờ đoạn kết phải xa nhau

Anh đi luôn chẳng nói một lời chào

Anh xin lỗi ngày sao ta gặp lại



Chiếc tàu sắt thử còi cho nổ máy

Đoàn hải quân vụt chạy tít mà xa

Biển ngoài khơi nguy biến đến sơn hà

Vì nợ nước hoàng sa đang réo gọi



Nhớ qua mẹ thăm giùm anh mỗi tối

Lúc cô đơn người dõi mắt trông con

Hẹn ngày sau em nhé! nếu anh còn

Mang gậy chống đeo lon trên cổ áo



Ta gặp lại ước gì đừng giông bão

nắm tay nàng đi dạo khắp thôn quê

Nhưng em ơi ! anh sợ lúc trở về

Chẳng nguyên vẹn chân lê đi cà nhắc



Rồi hoảng sợ bao lần em tránh mặt

Quá ngậm ngùi khóe mắt bổng cay cay

Anh xót sa ngắm mãi tóc em dài

Đi lặng lẽ chiều nay không người biết 



NGỌC MINH 18/9/14


Có thơ cho Tỷ PN  và Trăng đọc rồi nè ! 


Thư Cho Anh

Em đã nhận được thư rồi anh ạ
Trốn trong buồng nghiền ngẫm kỹ từng câu
Rồi em thấy trong lòng buồn ghê á
Giận rồi nè... anh nói những gì đâu

Mong anh cứ yên tâm canh hải đảo
Ở quê nhà mọi việc có em lo
Chăm sóc mẹ nấu cơm rồi giặt áo
Khi trồng rau, khi chăm sóc đàn bò

Em đã biết vì sao anh lỡ hẹn
Đất nước cần đâu sá chuyện riêng tư
Mối tình của hai ta vừa mới bén
Qua thời gian vẫn sẽ chẳng phai mờ

Em xin nguyện sẽ chờ anh mãi mãi
Dù khi về có thể đã thương binh
Thì nhớ nhé mong anh đừng e ngại
Đừng tránh đi bỏ em lại một mình

Ở nơi ấy phải giữ gìn sức khỏe
Chớ lo gì cho mẹ với cho em
Hết nghĩa vụ mau trở về anh nhé
Ta cùng xây một mái ấm êm đềm...

Phương Nguyên 19/9/14










NỢ TÌNH NỢ NƯỚC



Chừng ấy tháng trôi đi nhanh quá nhỉ

Kể từ ngày đăng ký vào hải quân

Nhận thư em anh đọc biết bao lần

Nhớ da diết trào dâng như cuộn sóng


Đêm trăng sáng gió ngoài khơi lồng lộng

Có phải em đang ngóng những tin anh

Sao băng rơi nguyện ước để ta thành

Đôi chim nhỏ vàng anh trong nắng mới


Ở hải đảo trùng dương xa vời vợi

Nhớ về em bữa tới tiễn anh đi

Trời hoàng hôn đứng đợi ở luống mì

Lần cuối gặp lệ mi cay khóe mắt


Hôn lên má và ôm em thật chật

Để một lần ngây ngất vị yêu đương

Trời tối nhanh tiễn em đến cuối đường

Em bật khóc tình vương theo lối nhỏ


Sao lần ấy một đêm Trăng sáng tỏ

Đã rời xa em có nhớ anh chăng ?

Mẹ già nua đau yếu lúc khi cần

Không người giúp giặt khăn hay rửa bát


Nhớ đi chợ mua dùm cân thịt nạc

Ra ngoài đồng rau mác mọc dưới lung

Chấm mắm linh cơm trắng Mẹ thích dùng

Mùa mưa đến củi đun gần sắp hết


Cảnh đơn chiếc Mẹ già thường hay mệt

Ở chiến trường chỉ biết cậy nhờ em

Giặc hung hăng hải đảo Trung Quốc thèm

Trường Sa mất lính thêm nhiều trận dữ


Tổ quốc gọi chí trai nào do dự

Có vùi thây cũng giữ lấy biển đông

Để mai sau không thẹn cháu lạc hồng

Tình và nước chưa xong anh mãi nợ .



17/8/15 Ngọc Minh













 



 





---------------------------
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Wed 23 Sep 2015, 00:05

Tại Anh Trễ Hẹn

Cái bữa ấy em chờ anh mòn mỏi
Chiều muộn dần mà chẳng thấy người đâu
Đứng ngơ ngác bên vệ đường mắt dõi
Nhìn tà dương nhuộm sắc tím một màu

Càng chờ đợi lại càng thêm sốt ruột
Điện thoại reo mẹ gọi bốn năm lần
Em đành phải ra về thôi anh ạ
Lên xe rồi còn lần lữa bàn chân

Không ngờ được đó lại là lần cuối
Anh đi xa rồi biền biệt không về
Mỗi thu đến cho ta thêm một tuổi
Em lớn dần cũng chẳng nỡ rời quê

Bởi em sợ có ngày anh trở lại
Không có em đứng tựa cửa mong chờ
Chắc anh sẽ thấy lòng buồn ghê lắm
Ủ rũ mặt mày, lẩn thẩn, lơ ngơ

Em vẫn nhớ nụ hôn chiều hôm đó
Dịu dàng trao, ngượng ngập đón... thẹn thùa
Mắt khép chặt, má bừng lên sắc đỏ
Gió vội vàng trốn biệt dưới rèm thưa

Người con gái tuổi trăng tròn đã lớn
Giữ trong tim hình bóng một người trai
Bền chặt nữa là một lời ước hẹn
Anh sẽ về... ta xây dựng tương lai...

Mau về đi... chớ để nhỏ đợi hoài!

Phương Nguyên
14/8/2014


----------------------------------

THƯ CHO EM

XIN LỖI VÌ ANH TRỄ HẸN

Ngày hôm đó anh ngồi trong thấp thỏm
Sợ mưa chiều em ốm biết ai lo
Sợ người yêu đứng mãi đến mỏi giò
Sợ tình cháy thành tro bay đi hết

Anh xin lỗi mộng ngày nào ta dệt
Để bây giờ đoạn kết phải xa nhau
Anh đi luôn chẳng nói một lời chào
Anh xin lỗi ngày sau ta gặp lại

Chiếc tàu sắt thử còi cho nổ máy
Đoàn hải quân vụt chạy tít mù xa
Biển ngoài khơi nguy biến đến sơn hà
Vì nợ nước hoàng sa đang réo gọi

Nhớ qua mẹ thăm giùm anh mỗi tối
Lúc cô đơn người dõi mắt trông con
Hẹn ngày sau em nhé! nếu anh còn
Mang gậy chống đeo lon trên cổ áo

Ta gặp lại ước gì đừng giông bão
nắm tay nàng đi dạo khắp thôn quê
Nhưng em ơi ! anh sợ lúc trở về
Chẳng nguyên vẹn chân lê đi cà nhắc

Rồi hoảng sợ bao lần em tránh mặt
Quá ngậm ngùi khóe mắt bổng cay cay
Anh xót xa ngắm mãi tóc em dài
Đi lặng lẽ chiều nay không người biết 

NGỌC MINH 18/9/14


Có thơ cho Tỷ PN  và Trăng đọc rồi nè ! 


----------------------------

Thư Cho Anh

Em đã nhận được thư rồi anh ạ
Trốn trong buồng nghiền ngẫm kỹ từng câu
Rồi em thấy trong lòng buồn ghê á
Giận rồi nè... anh nói những gì đâu

Mong anh cứ yên tâm canh hải đảo
Ở quê nhà mọi việc có em lo
Chăm sóc mẹ nấu cơm rồi giặt áo
Khi trồng rau, khi chăm sóc đàn bò

Em đã biết vì sao anh lỡ hẹn
Đất nước cần đâu sá chuyện riêng tư
Mối tình của hai ta vừa mới bén
Qua thời gian vẫn sẽ chẳng phai mờ

Em xin nguyện sẽ chờ anh mãi mãi
Dù khi về có thể đã thương binh
Thì nhớ nhé mong anh đừng e ngại
Đừng tránh đi bỏ em lại một mình

Ở nơi ấy phải giữ gìn sức khỏe
Chớ lo gì cho mẹ với cho em
Hết nghĩa vụ mau trở về anh nhé
Ta cùng xây một mái ấm êm đềm...

Phương Nguyên 19/9/14


-------------------------

NỢ TÌNH NỢ NƯỚC

Chừng ấy tháng trôi đi nhanh quá nhỉ
Kể từ ngày đăng ký vào hải quân
Nhận thư em anh đọc biết bao lần
Nhớ da diết trào dâng như cuộn sóng

Đêm trăng sáng gió ngoài khơi lồng lộng
Có phải em đang ngóng những tin anh
Sao băng rơi nguyện ước để ta thành
Đôi chim nhỏ vàng anh trong nắng mới

Ở hải đảo trùng dương xa vời vợi
Nhớ về em bữa tới tiễn anh đi
Trời hoàng hôn đứng đợi ở luống mì
Lần cuối gặp lệ mi cay khóe mắt

Hôn lên má và ôm em thật chặtt
Để một lần ngây ngất vị yêu đương
Trời tối nhanh tiễn em đến cuối đường
Em bật khóc tình vương theo lối nhỏ

Sao lần ấy một đêm Trăng sáng tỏ
Đã rời xa em có nhớ anh chăng ?
Mẹ già nua đau yếu lúc khi cần
Không người giúp giặt khăn hay rửa bát

Nhớ đi chợ mua dùm cân thịt nạc
Ra ngoài đồng rau mác mọc dưới lung
Chấm mắm linh cơm trắng Mẹ thích dùng
Mùa mưa đến củi đun gần sắp hết

Cảnh đơn chiếc Mẹ già thường hay mệt
Ở chiến trường chỉ biết cậy nhờ em
Giặc hung hăng hải đảo Trung Quốc thèm
Trường Sa mất lính thêm nhiều trận dữ

Tổ quốc gọi chí trai nào do dự
Có vùi thây cũng giữ lấy biển đông
Để mai sau không thẹn cháu lạc hồng
Tình và nước chưa xong anh mãi nợ .

17/8/15 Ngọc Minh

----------------------

Thư Cho Anh

Thư anh viết từ những ngày tháng tám
Đến hôm nay mới tới được tay em
Liền vội vàng nhận lấy bóc ra xem
Má ửng đỏ tia nắng hồng khẽ chạm

Rồi tất bật lo bao nhiêu là việc
Đến bây giờ mới rảnh viết cho anh
Gió ngoài hiên im lặng ngủ sau mành
Trăng dìu dịu trên bầu trời xanh biếc

Anh à!
Từ anh đi đến nay mười tám tháng
Em làm tròn bổn phận của nàng dâu
Hai gia đình đã dạm ngõ cơi trầu
Anh đi vắng nên em càng cố gắng

Chăm sóc mẹ từng bữa ăn giấc ngủ
Ấp lạnh ngày đông quạt mát khi hè
Trồng vải trước nhà lấy bóng râm che
Mùa quả chín bán chi dùng cũng đủ

Nhờ anh dặn nên em quen tính mẹ
Ở trong nhà thường trữ mắm cá linh
Cơm gạo nàng hương thơm ngát trắng tinh
Canh rau mác... mẹ mỗi ngày mỗi khỏe

Nơi hải đảo hãy yên lòng anh nhé
Em nhớ anh năm tháng chẳng phai nhòa
Tình yêu này mãi nồng đậm thiết tha
Dẫu xa cách cũng không hề sứt mẻ

Thư viết đôi câu ý tình chất ngất
Em tạm dừng hẹn gặp lại thư sau
Nghe xa xa vọng đến tiếng còi tàu
Lòng rộn rã mơ về ngày gặp mặt!

Phương Nguyên
23/09/2015


Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Thu 14 Jan 2016, 01:22

VÔ THƯỜNG, VÔ NGà (Không bền chắc, không tự chủ)


Cả vũ trụ vô thường tác động
Chẳng nơi nào vắng bóng được ngươi
Tự tin mây đã mĩm cười
Cho mình sẽ mãi màu tươi dịu dàng


Từng mảng trải hiên ngang cao thấp
Tưởng tự do nào gặp nắng kia
Chiếu ngang, luồng dọc cắt lìa
Mây liền tan biến vì tia nắng đào

Núi cũng vậy kề nhau vững chắc
Ấy vậy mà bữa mắc bão giông
Đổ mưa nước chảy xoáy vòng
Đá mòn, đất lở, thịt bong khỏi sườn

Cây nào khác, giáng hương trăm tuổi
Gặp hạn khô gió bụi ngổn ngang
Lửa thiêng sấm sét đỏ, vàng
Thiêu trong chốc lát thành than cả đồi

Và nhà cửa cũng coi như thế
Thành Thăng Long bệ vệ thuở xưa
Vùi chôn dưới đất bao mùa
Ngói cung vỡ vụn, tường chùa dìm sâu

Thân ta ấy nào đâu có khác
Mới chớm già tóc bạc, da nhăn
Bệnh đau kéo đến xoay vần
Mắt mờ, gối nhũn, hàm răng chẳng còn

Tâm thay đổi như con vượn nhảy
Cũng vô thường lúc chạy, lúc đi
Lúc yêu ghét, lúc so bì
Lúc thì giận dỗi, lúc thì mến thương

Muôn vật có, vô thường thiết lập
Hạt nảy mầm từ thấp lên cao
Có mưa, có nắng sang chào
Cây ra quả tốt, lá vào phân xanh

Hài nhi nhỏ tập tành mớm sữa
Lớn lên dần dáng tựa thiếu niên
Vô thường tác động xoay chuyền
Em từ trẻ nhỏ hợp duyên trưởng thành

Tánh vạn vật mang danh vô ngã
Không tự mình phải gá cùng nhau
Chẳng tự đi, chẳng tự vào
Tự mình không chủ làm sao chủ mình?


NGỌC MINH     11/1/16


Sau khi mình viết  bài này xong, qua ngày hôm sau Bác Sĩ gia đình của mình gọi điện báo tin: nào gan, thận,xương có vấn đề . mới thấm thía Vô Thường là gì, vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là mình, mình là của mình ,không ai có thể quyết định thay mình, ấy vậy mà hôm nay thân thể này Vô Thường nó quyết định thay thế mình, nó làm chủ mình , mà mình lại không biết , Vô Thường nó có thể làm ta bệnh tật "" nhưng nó cũng có thể làm ta mạnh khỏe"".
Tất cả cá sự vật hiện tượng không thứ nào có thể thoát khỏi tác động của quy luật Vô Thường này.


Được sửa bởi thichvui78 ngày Thu 14 Jan 2016, 09:53; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vô thường (thichvui)   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13Thu 14 Jan 2016, 07:56

thichvui78 đã viết:
VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ  (Không bền chắc, không tự chủ)


Cả vũ trụ vô thường tác động
Chẳng nơi nào vắng bóng được ngươi
Tự tin mây đã mĩm cười (mỉm)
Cho mình sẽ mãi màu tươi dịu dàng


Từng mảng trải hiên ngang cao thấp
Tưởng tự do nào gặp nắng kia
Chiếu ngang, luồng dọc cắt lìa
Mây liền tan biến vì tia nắng đào

Núi cũng vậy kề nhau vững chắc
Ấy vậy mà bữa mắc bão giông
Đỗ mưa nước chảy xoái vòng (Đổ, xoáy)
Đá mòn, đất lở, thịt bong khởi sườn (khỏi)

Cây nào khác, dáng hương trăm tuổi (giáng hay dáng?)
Gặp hạn khô gió bụi ngổn ngang
Lửa thiêng sấm sét đỏ, vàng
Thiu trong chốc lát thành than cả đồi (Thiêu)

Và nhà cửa cũng coi như thế
Thành Thăng Long bệ vệ thuở xưa
Vùi chôn dưới đất bao mùa
Ngói cung vỡ vụng, tường chùa dìm sâu (vụn)

Thân ta ấy nào đâu có khác
Mới chớm già tóc bạn, da nhăn (bạc)
Bệnh đâu kéo đến xoay vầng (vần)
Mắt mờ, gối nhũn, hàm răng chẳng còn

Tâm thay đổi như con vượn nhảy
Cũng vô thường lúc chạy, lúc đi
Lúc yêu, lúc ghét, lúc so bì -> dư 1 chữ (Lúc yêu ghét lúc so bì, Lúc thì giận dỗi lúc thì mến thương)
Khi là giận dỗi, lúc thì mến thương

Muôn vật có, vô thường thiết lập
Hạt nảy mầm từ thấp lên cao
Có mưa, có nắng sang chào
Cây ra quả tốt, lá vào phân xanh

Hài nhi nhỏ tập tành mớm sữa
Lớn lên dần dáng tựa thiếu niên
Vô thường tác động xoay chuyền
Em từ trẻ nhỏ hợp duyên trưởng thành

Tánh vạn vật mang danh vô ngã
Không tự mình phải gá cùng nhau
Chẳng tự đi, chẳng tự vào
Tự mình không chủ làm sao chủ mình?


NGỌC MINH     11/1/16


Sau khi mình viết  bài này song (xong), qua ngày hôm sau Bác Sĩ gia đình của mình gọi điện báo tin: nào gan, thận,xương có vấn đề . mới thấm thía Vô Thường là gì, vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là mình, mình là của mình ,không ai có thể quyết định thay mình, ấy vậy mà hôm nay thân thể này Vô Thường nó quyết định thay thế mình, nó làm chủ mình , mà mình lại không biết , Vô Thường nó có thể làm ta bệnh tật "" nhưng nó cũng có thể là (làm) ta mạnh khõe (khoẻ)"".
Tất cả cá sự vật hiện tượng không thứ nào có thể thoát khỏi tác động của quy luật Vô Thường này.
 
 

Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ...

_________________________
GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC TÂM TƯ thichvui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-