Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC TÂM TƯ thichvui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 01:19

TÌNH QUÊ





Quê tôi đấy có bờ đê cỏ dại

Nắng sau hè dáng ngoại bước lom khom

Tiếng tre va kẽo kẹt đón gió nồm

Vào mùa hạ đống rơm còn hương lúa



Con giun nhỏ trên khô nằm giãy dụa

Đám rau dền lá úa chỉ còn thân

Tôi trải qua nơi ấy đất khô cằn

Cùng lũ trẻ móc năn ra chợ bán



Còn nhớ mãi thằng cu chơi gặp nạn

Leo cây dừa toạc háng rách quần thun

Nó hoảng lên nhảy thẳng xuống ao bùn

Con nhỏ cúc thẹn thùng hét to chạy



Kể từ đó nhìn nhau mà ái ngại

Má chốm hồng con gái tuổi mười lăm

Nhỏ thơ ngây trong sáng tựa trăng rằm

Không hẹn ước bao năm mà vẫn đợi





NGỌC MINH 10/9/14
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 06:14

thichvui78 đã viết:
TÌNH QUÊ





Quê tôi đấy có bờ đê cỏ dại

Nắng sau hè dáng ngoại bước lom khom

Tiếng tre va kẽo kẹt đón gió nồm

Vào mùa hạ đống rơm còn hương lúa



Con giun nhỏ trên khô nằm giãy dụa

Đám rau dền lá úa chỉ còn thân

Tôi trải qua nơi ấy đất khô cằn

Cùng lũ trẻ móc năn ra chợ bán



Còn nhớ mãi thằng cu chơi gặp nạn

Leo cây dừa toạc háng rách quần thun

Nó hoảng lên nhảy thẳng xuống ao bùn

Con nhỏ cúc thẹn thùng hét to chạy



Kể từ đó nhìn nhau mà ái ngại

Má chốm hồng con gái tuổi mười lăm

Nhỏ thơ ngây trong sáng tựa trăng rằm

Không hẹn ước bao năm mà vẫn đợi





NGỌC MINH 10/9/14
 Thơ của huynh bình dị,đơn sơ,nhưng làm cho người đọc cảm xúc dạt dào khó tả,có những câu thật "đắt":
"Vào mùa hạ đống rơm còn hương lúa"
"Không hẹn ước bao năm mà vẫn đợi"
Bên cạnh đó,những kỹ niệm trong sáng,ngây ngô của tuổi hồn nhiên cũng thể hiện day dứt trong bài
Bài thơ ngắn,nhưng người đoc có thể thấy rõ tình yêu quê hương nghèo khó của tác giả
Nhưng có đôi chỗ T chưa hiểu,huynh giải thích giùm nha huynh
-"móc năn" là ...móc cái gì?
-"con giun nhỏ trên KHÔ" là sao huynh hở
đến giờ "cày rồi,T bay thôi,chuc huynh ngày mới binh an,như ý nha :hoa:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 11:35

Cám ơn Trăng ghé qua thăm !

Hồi nào tới giờ Huynh chỉ viết Đường Luật, Lục Bác, Song Thất Lục Bác ,chứ thật sự chưa bao giờ viết thể thơ tám chữ này . Hôm nay viết thử bài đầu tiên đó Trăng ơi !

Bài này là một ký ức có thật , Huynh đã từng đi ngang qua .
Hồi còn nhỏ ở quê nghèo lắm, hể thu hoạch xong vụ lúa đông xuân , thì máy cày, cày hết cả cánh đồng để diệt cỏ ,phơi đất.Mà hồi đó ruộng mới khai hoang , đất toàn"" cỏ năng với cỏ lát""  nhiều vô số kể , loại này sống dai khó tiêu diệt lắm.
Khi cày đất lên , ở trong đất toàn là" củ năn" thế là mình lấy đem về để luộc ăn , hay mang ra chợ bán.
Củ năn tròn tròn lớn hơn ngón tay cái một chút, ở ngoài vỏ hơi đen đen, còn ở trong thì màu trắng. 
Thời nay thỉnh thoảng cũng thấy ngươi ta có bán ở chợ

Trăng hôm nào đi ăn sâm bổ lượng thì có củ năn trong đó , ăn hơi dòn ,vị giống như củ sắn.


Trời mùa hạ nắng lắm Trăng ơi ! Đất nức nẻ hết , đến con giun còn không sống nổi "" con giun là con trùng đất ""nó bò ngoa ngoe dùng để làm mồi câu cá .
Vì đất khô quá ,nóng quá nó bò lên giãy dụa .

Ai cũng có một quê hương cho riêng mình , cho tuổi thơ ,nơi đó là kỷ niệm ,là ký ức.
Bây giờ quê hương có quá nhiều thay đổi , những bờ đê sanh rì sương sớm không còn nữa, lũy tre làng cũng dần thưa , những trò chơi hái ổi , leo dừa bọn trẻ bây giơ đâu biết, bây giờ ngồi nhớ lại kỷ niệm thấy hụt hẩn quá , tất cả chỉ là quá khứ! Nhưng có lẽ quá khứ tuổi thơ đó không bao giờ phai nhạt.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 17:22

thichvui78 đã viết:
Cám ơn Trăng ghé qua thăm !

Hồi nào tới giờ Huynh chỉ viết Đường Luật, Lục Bác, Song Thất Lục Bác ,chứ thật sự chưa bao giờ viết thể thơ tám chữ này . Hôm nay viết thử bài đầu tiên đó Trăng ơi !

Bài này là một ký ức có thật , Huynh đã từng đi ngang qua .
Hồi còn nhỏ ở quê nghèo lắm, hể thu hoạch xong vụ lúa đông xuân , thì máy cày, cày hết cả cánh đồng để diệt cỏ ,phơi đất.Mà hồi đó ruộng mới khai hoang , đất toàn"" cỏ năng với cỏ lát""  nhiều vô số kể , loại này sống dai khó tiêu diệt lắm.
Khi cày đất lên , ở trong đất toàn là" củ năn" thế là mình lấy đem về để luộc ăn , hay mang ra chợ bán.
Củ năn tròn tròn lớn hơn ngón tay cái một chút, ở ngoài vỏ hơi đen đen, còn ở trong thì màu trắng. 
Thời nay thỉnh thoảng cũng thấy ngươi ta có bán ở chợ

Trăng hôm nào đi ăn sâm bổ lượng thì có củ năn trong đó , ăn hơi dòn ,vị giống như củ sắn.


Trời mùa hạ nắng lắm Trăng ơi ! Đất nức nẻ hết , đến con giun còn không sống nổi "" con giun là con trùng đất ""nó bò ngoa ngoe dùng để làm mồi câu cá .
Vì đất khô quá ,nóng quá nó bò lên giãy dụa .

Ai cũng có một quê hương cho riêng mình , cho tuổi thơ ,nơi đó là kỷ niệm ,là ký ức.
Bây giờ quê hương có quá nhiều thay đổi , những bờ đê sanh rì sương sớm không còn nữa, lũy tre làng cũng dần thưa , những trò chơi hái ổi , leo dừa bọn trẻ bây giơ đâu biết, bây giờ ngồi nhớ lại kỷ niệm thấy hụt hẩn quá , tất cả chỉ là quá khứ! Nhưng có lẽ quá khứ tuổi thơ đó không bao giờ phai nhạt.
 cam ơn huynh,củ năn thì T biết,vì T dạy kèm tại nhà 1 nhóc có mẹ bán rau củ ngoài chợ,lâu lâu "kính biếu" hạt sen,củ năn,Tthắc mắc là năn mà phải 'móc"chứ ko phải đào,có quê đôi khi cũng vui,T gốc saigon ồn ào quá,muốn có quê để về mà ko được đó huynh
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 22:41

Thật ra dùng chữ móc thì đúng hơn chữ đào , vì năn thường mọc những vùng đất trũng ẩm ướt, đất sình lầy, là loại đất miềm Và dẻo, đào dính len lắm nên người ta dùng tay móc cho nhanh và tiện lợi, nhưng vào mùa khô thì máy cày đất bung ra thì mình chỉ đi lượm thôi .
Hay khi nàoTrăng có diệp về đồng quê chơi một chuyến cho biết hé !

Chúc một ngày làm việc vui vẻ nhe Trăng !
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 22:45

thichvui78 đã viết:
Thật ra dùng chữ móc thì đúng hơn chữ đào , vì năn thường mọc những vùng đất trũng ẩm ướt, đất sình lầy, là loại đất miềm Và dẻo, đào dính len lắm nên người ta dùng tay móc cho nhanh và tiện lợi, nhưng vào mùa khô thì máy cày đất bung ra thì mình chỉ đi lượm thôi .
Hay khi nàoTrăng có diệp về đồng quê chơi một chuyến cho biết hé !

Chúc một ngày làm việc vui vẻ nhe Trăng !
 Huynh mến,huynh sống ở nươc ngoài hở huynh,nên lệch múi giờ,vì...giờ này T sắp đi ngủ huynh à
Về Đầu Trang Go down
Đinh Tà

Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 03/09/2014

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Thu 11 Sep 2014, 23:12

thichvui78 đã viết:
TÌNH QUÊ





Quê tôi đấy có bờ đê cỏ dại

Nắng sau hè dáng ngoại bước lom khom

Tiếng tre va kẽo kẹt đón gió nồm

Vào mùa hạ đống rơm còn hương lúa



Con giun nhỏ trên khô nằm giãy dụa

Đám rau dền lá úa chỉ còn thân

Tôi trải qua nơi ấy đất khô cằn

Cùng lũ trẻ móc năn ra chợ bán



Còn nhớ mãi thằng cu chơi gặp nạn

Leo cây dừa toạc háng rách quần thun

Nó hoảng lên nhảy thẳng xuống ao bùn

Con nhỏ cúc thẹn thùng hét to chạy



Kể từ đó nhìn nhau mà ái ngại

Má chốm hồng con gái tuổi mười lăm

Nhỏ thơ ngây trong sáng tựa trăng rằm

Không hẹn ước bao năm mà vẫn đợi





NGỌC MINH 10/9/14
 


Lời bình dị, đơn sơ mà da diết

Tuyệt cú mèo huynh thichvui ơi, không có nút thanks nên đệ mạo muội viết mấy dòng nhé! Chúc huynh luôn có những dòng thơ thật sâu lắng!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Fri 12 Sep 2014, 00:12

thichvui78 đã viết:
TÌNH QUÊ

Quê tôi đấy có bờ đê cỏ dại
Nắng sau hè dáng ngoại bước lom khom
Tiếng tre va kẽo kẹt đón gió nồm
Vào mùa hạ đống rơm còn hương lúa

Con giun nhỏ trên khô nằm giãy dụa
Đám rau dền lá úa chỉ còn thân
Tôi trải qua nơi ấy đất khô cằn
Cùng lũ trẻ móc năn ra chợ bán

Còn nhớ mãi thằng cu chơi gặp nạn
Leo cây dừa toạc háng rách quần thun
Nó hoảng lên nhảy thẳng xuống ao bùn
Con nhỏ cúc thẹn thùng hét to chạy

Kể từ đó nhìn nhau mà ái ngại
Má chốm hồng con gái tuổi mười lăm
Nhỏ thơ ngây trong sáng tựa trăng rằm
Không hẹn ước bao năm mà vẫn đợi


NGỌC MINH 10/9/14
 
 

Đọc thơ của Thichvui xong thấy nhớ hồi bé quá. Cảm ơn bài thơ rất tuyệt vời này nha :bong:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Fri 12 Sep 2014, 01:10

Hôm nay thichvui that sự thấy hạnh phúc vì có các bạn ghé vô thăm , và để lại những dòng cảm nhận that chân tình !
Người làm thơ ngoài việc ghi lại những cảm xúc mà mình , để ôn lại kỷ niệm một thời đã qua,đó cũng là một tâm sự , không biết kể cùng ai nên gói ghém tâm sự đó vào một bài thơ , cũng mong có người đọc ,để được chia sẻ những cảm xúc của mình ,cũng như cảm xúc của người khác có cùng tâm sự,để được sự đồng cảm, để cảm nhận vể quê hương về tuổi thơ của mình ai đã từng đi qua.

Những đồng cảm đó đã được các bạn chân thành đón nhận làm cho thichvui thật sự cảm thấy hạnh phúc !

Mong rằng các bạn thường xuyên ghé vô thăm thichvui , và để lại vài dòng cảm nhận để khích lệ .

Cám ơn Trăng đã đã đặc câu hỏi để Huynh có diệp được chia sẻ !
Cám ơn Đinh Tà đã ghé thăm và khen !
Cám ơn Tỷ Phương Nguyên ghé vô tặng hoa !

Chúc mọi người một ngày vui vẻ !
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13Sat 13 Sep 2014, 02:46

THÁNG CHÍN





Gió bấc về kẽo kẹt cửa nhà sau

Tháng chín lạnh ao bàu còn ngập nước

Mái hiên ngoại treo đầy hàng lưới cước

Cá trên đồng lũ lược kiếm mồi ăn



Dỡ lọp xong xuồng cột dưới nhánh bần

Được mớ lóc vài cân đem đổi gạo

Má hiền lắm giỏi giang và thành thạo

Bữa hết tiền nấu cháo thiệt là ngon



Ba lại khen em húp hết chẳng còn

Chị vui vẻ đưa soong đi rửa sạch

Tháng chín lạnh tay mang đầy cặp sách

Bước xuống đò vượt rạch đến trường thôn



Lũ trôi nhanh bữa sợ đến hết hồn

Vài đứa nhỏ chửa khôn oà bật khóc

Khó khăn lắm nhưng không ngừng việc học

Ở vùng này có nhóc trẻ thành công



Con nhỏ hiền nhà cạnh sẽ lấy chồng

Buồn man mác đứng trông bên hàng dậu

Rồi tự nhủ hay nàng chê mình xấu

Chôn mối tình để bậu bước qua sông





NGỌC MINH 12/9/14
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui   GÓC TÂM TƯ thichvui - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC TÂM TƯ thichvui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-