Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 40 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Mon 11 Feb 2019, 11:26

Phương Nguyên đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ nhớ
Lão Trư giả chú rể
Nhưng vẫn còn mùi Hợi
Bị phát hiện
Lão Thử nì
Sao zdợ hổng ngửi được mùi zdậy kìa
Bó tay
:potay:

Lãi Trư giả đâu mà giả. Lãi Trư là chú rể thật mà. Có điều lão mỏi quá  mới trở về nguyên hình là Trư nên mới bị vợ ghét đó chứ

Lúc chưa cưới thì ra dáng đẹp trai, cưới rùi thì heo cũng phải chịu!

@VT, con chuột tinh này cái gì giả chẳng được, huống là cái mùi!

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Mon 11 Feb 2019, 11:59

CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Lúc ấy là đời vua Lê Thánh Tông (6). Nhà vua sai mang vào triều đích thân xét hỏi. Hai người đứng trong sân rồng, nhìn mặt giống nhau như khuôn đúc. Nhà vua lại sai thị vệ cởi áo ra xem thì rõ ràng trong mình ngay cả những chỗ kín, từ vết thẹo đến nốt ruồi đen đỏ hệt nhau không sai một mảy.

Cận thần tâu rằng:
_ Ban ngày đưa ra nắng, ban đêm soi trước đèn, có bóng là người, không bóng là ma.

Nhà vua nghe lời đem thí nghiệm cũng chẳng ăn thua gì. Cả triều đành chịu bó tay, không tìm ra chước gì để xét xử việc này.

Nhà vua bực mình tự nghĩ:
_ Mình là kẻ đứng đầu thần dân, nếu không xét cho ra cái án ma này thì bố mẹ người có thêm một đứa con ma, vợ người thêm một thằng chồng ma. Đã là ma hẳn sau này không khỏi sinh ra tai vạ khác.

Thế rồi nhà vua thắp hương cầu khẩn thần Phù Đổng Thiên Vương giúp sức. Hơi hương bốc lên, Thiên Vương nhập đồng báo rằng:
_ Ma này là giống tinh chuột đấy. Chuột già lâu năm ăn tinh khí các vật thành giống quỷ quái này.  Lửa không đốt cháy được, phù chú không trừ khử được. Thứ ma này thay hình đổi dạng trăm vẻ, đời nhà Tống bên Tàu nó biến thành vua Nhân Tông giả khiến Long Đồ lão tử (7) tra án cũng không có thuật gì xử được, phải tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế xin mượn con mèo mặt ngọc trên Thiên đình về trị, nó mới không thể độn hình, bản tướng lộ ra bị mèo cắn chết. Nay ở Thiên đình kho sách rất bận rộn, khó mượn được con mèo ấy. Tôi thử dùng kiếm khí trừ ma cho bệ hạ.

Thiên Vương bèn lấy hương thư phù vào hai đạo bùa, dặn vua sai dán vào lưng hai người, dẫu ma muốn chạy thoát cũng không được.

Hôm sau nhà vua bắt hai người vào sân rồng quay mặt vào nhau và sai thị vệ dán bùa lên lưng họ. Bỗng nhiên mây mù đen nghịt, trong sân một luồng khí sáng loá như chớp. Một lát mây tan thì thấy một con chuột ngũ sắc, râu trắng như tuyết, bốn chân huyền đề, nặng chừng ba mươi cân, thất khiếu (8) chảy máu đen chết gục trong sân. Người đứng ở bên kia vẫn tỉnh táo như thường. Quần thần thị vệ hai bên trông thấy đều kinh khủng.

Nhà vua ngẩng mặt lên trời tạ ơn, xong truyền đốt con chuột đem tro quăng xuống sông.

Vợ người kia phải uống thuốc hơn một năm mới giải được độc của tinh chuột.

(Theo Thánh Tông Di Thảo)


___________________________________
(6) Trong sách, người thuật chuyện xưng là TA
(7) Tên là Bao Chửng, người đời Tống có tài xử án rất công minh, thường gọi là Bao Công
(8) Bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Wed 13 Feb 2019, 12:49

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

Phía tây nam thành Thăng Long có phường Bích Câu thuộc huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên. Nơi đây có một cái gò tên là gò Kim Quy, bên cạnh có cái ao hình cánh phượng gọi là Phượng Trì. Vùng này núi non bao bọc, cây cỏ xinh tươi, nhưng đã lâu không có người ở.

Vào đời Hồng Đức (Lê Thánh Tông) có người họ Trần làm quan tri huyện, người phúc hậu trọng thi lễ. Tuổi già mới sinh được một trai tên là Tú Uyên, tự là Vưu Ban. Tú Uyên thiên tư đĩnh ngộ, thần tính thông minh, một năm đã thích chơi sách vở, sáu tuổi thông làu luật thơ, nổi tiếng thần đồng. Lên 10 tuổi theo học Lương tiên sinh, nhân thấy gò Kim Quy cảnh đẹp mà vắng vẻ bèn dựng ngôi nhà tranh làm nơi đọc sách. Năm 15 tuổi thì phụ mẫu qua đời, nhà nghèo phải nhờ người chu cấp, nhưng tính tình ham học, tay không rời quyển sách, chăm chăm nghĩ sao nối chí cha, học cho giỏi thi ca.

Tú Uyên thường ngày cùng bạn đi chơi, tìm những nơi u nhã đề hoa vịnh nguyệt, khi chơi chùa, khi dạo quán, xúc cảnh sinh tình, nơi nào đi qua cũng để lại thơ, nên được gọi là tướng làm thơ.

Chàng vốn không tin có thần tiên thường làm thơ bài bác, chẳng hạn như bài sau:

BẤT TÍN THẦN TIÊN

Lưu thuỷ phù vân lưỡng diễu mang
Bất tri hà xứ thị tiên hương
Hư truyền Bồng đảo càn khôn biệt
Lăng tựu Đào nguyên nhật nguyệt trường
Sở quán Bạc từ hoàn mộng huyễn
Thiên thai Lạc phố tổng hoang đường
Đương nhiên Tần Hán thành hà sự
Cô trủng hàn lăng chỉ tịch dương

Dịch:

KHÔNG TIN THẦN TIÊN

Nước tràn mây nổi tịt mù thay
Ai biết non tiên ở chốn rày
Bồng đảo làm sao trời đất cách
Đào nguyên cớ lại tháng năm dài
Bạc từ Sở quán toàn hoang tưởng
Lạc phố Thiên đường chỉ huyễn khai
Tần Hán đương nhiên thành sự vậy
Mồ cô mả lạnh bóng dương lài

(còn tiếp)




_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Thu 14 Feb 2019, 15:35

BÍCH CÂU KỲ NGỘ
(tiếp theo)

Năm ấy chùa Ngọc Hồ mở hội Vô già. Đang thời thái bình, gặp cảnh xuân tươi, từ thành thị đến thôn quê thiện nam tín nữ cùng tao nhân mặc khách bốn phương lũ lượt kéo đến xem hội. Tú Uyên cũng cùng bè bạn đi theo. Chàng say mê ngắm quang cảnh đẹp, xem chán bèn dừng lại dưới một cội cây um tùm. Thình thình cơn gió thổi một chiếc lá từ đâu bay đến trông có vẻ lạ lùng. Chàng nhặt lá lên thì thấy đàng sau chiếc lá có một bài thơ viết theo lối chữ triện lờ mờ như sau:

VỊNH NGỌC HỒ TỰ, VÔ GIÀ ĐẠI HỘI

Liễu lục đào hồng tam nguyệt thiên
Thanh loan phi hạ phạm hoa biên
Lam Kiều lộ ngoại nhân như nghị
Thuỳ thức thần tiên lại nhãn tiền


Dịch nghĩa:

VỊNH HỘI VÔ GIÀ CHÙA NGỌC HỒ

Xanh liễu hồng đào tiết tháng ba
Chim trời hạ xuống phạm bờ hoa
Cầu Lam đường lộ người như kiến
Trước mắt thần tiên chửa biết à

Chàng đọc bốn câu thơ lấy làm lạ, than rằng:
_ Ta vốn được xưng danh là tướng làng thơ, gặp giặc thì đánh. Bài thơ này không biết ai làm ra, sao lại đưa đến trước mặt mình, thật quái lạ. Tiếc là không gặp được mặt người.

Suy nghĩ mãi chữ Cầu Lam chàng ngờ rằng có mối tiền duyên thiên định, bèn phát nguyện:
_ Thỉnh Đức Như Lai có thiêng xin đứng chủ trương cho việc này, đem chiếc lá đỏ làm người mai mối.

Đang lúc phát nguyện chợt thấy hương thơm gió thoảng đưa lại, chàng ngẩng đầu trông thì thấy có đám năm sáu thiếu nữ mặc áo đỏ từ chùa đi ra, nhởn nhơ dưới cây đu, vừa trẻ vừa xinh đều là hàng thiên hương quốc sắc. Trong bọn có một nàng tuổi trạc mười bảy mười tám, mày lá liễu, má hoa đào, ăn mặc gọn gàng, cốt cách như ngọc, da dẻ mịn màng. Chàng vừa xem qua đã thoáng động xuân tình, tâm thần say đắm. Giai nhân thấy chàng tỏ ý quyến luyến thì cũng đưa mắt liếc nhìn như có tình ý.  

(còn tiếp)




_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 15 Feb 2019, 06:40

Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 15 Feb 2019, 12:31

Trà Mi đã viết:
Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:

Tại vì các cô gái vốn dĩ là tiên hết rồi nên mấy anh có gặp thì toàn gặp tiên thôi. Và ngược lại hihi chạy....
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 15 Feb 2019, 12:39

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:

Tại vì các cô gái vốn dĩ là tiên hết rồi nên mấy anh có gặp thì toàn gặp tiên thôi. Và ngược lại hihi chạy....

Tỷ PN nói chơi mà nghe y như thật! lol!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 15 Feb 2019, 13:26

chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:

Tại vì các cô gái vốn dĩ là tiên hết rồi nên mấy anh có gặp thì toàn gặp tiên thôi. Và ngược lại hihi chạy....

Tỷ PN nói chơi mà nghe y như thật! lol!

Tỷ nói thật mà chuối bảo tỷ nói đùa á ~X(
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 15 Feb 2019, 15:35

Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:

Tại vì các cô gái vốn dĩ là tiên hết rồi nên mấy anh có gặp thì toàn gặp tiên thôi. Và ngược lại hihi chạy....


Tỷ PN nói chơi mà nghe y như thật! lol!

Tỷ nói thật mà chuối bảo tỷ nói đùa á ~X(

Hong biết thật hay đùa, chỉ biết ...khoái, bao lâu nay mình là tiên mà hong biết lol2

Mà Thầy ơi, đám thiếu nữ nhởn nhơ dưới cây đu là cây gì ạ ?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Mon 18 Feb 2019, 12:07

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Sao bất công quá, mí anh học trò toàn gặp tiên còn mí cô gái thì gặp... tinh hông à!!!   :potay:

Tại vì các cô gái vốn dĩ là tiên hết rồi nên mấy anh có gặp thì toàn gặp tiên thôi. Và ngược lại hihi chạy....


Tỷ PN nói chơi mà nghe y như thật! lol!

Tỷ nói thật mà chuối bảo tỷ nói đùa á ~X(

Hong biết thật hay đùa, chỉ biết ...khoái, bao lâu nay mình là tiên mà hong biết lol2

Mà Thầy ơi, đám thiếu nữ nhởn nhơ dưới cây đu là cây gì ạ ?

Chắc là cây đu của bà Hồ Xuân Hương í mà:


Tám cột khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông
Trai du gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng... 

lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 31 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 40 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-