Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Trang thơ Bùi Xuân Phượng | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 23 Jan 2013, 08:14 | |
| HOA HỒNG TÌNH YÊU Nụ hoa e ấp làn môi Thì thầm nói hộ muôn lời trái tim Sẻ ngàn mảnh có hình em Kết vào hai trái dựng lên lâu đài BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 23 Jan 2013, 08:15 | |
| HOA HỒNG VU LAN Ngực anh cài đóa hồng tươi Mẹ còn tại thế...nụ cười kính dâng Nếu Người về cõi hư không Sáng hồng hình Mẹ trong dòng máu con. BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 23 Jan 2013, 08:15 | |
| ĐÀO Hoa em báo đã sang Xuân Tươi mầu hạnh phúc, xua tan dỗi hờn Quả em hạt cứng, thit ròn Chắt chiu tình đất sắt son dâng đời. BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sat 26 Jan 2013, 15:38 | |
| SỨC SỐNG
Cứ sưu ... cứ post ... như điên Biết gì trời đất! Bỗng nhiên...lại nằm! Đang mơ các Cụ về thăm Em Hoa réo gọi...nên nằm chẳng yên Thân này còn chửa quy Tiên Nên còn nhũng nhẵng ...khi phiền, khi vui... Em Hoa ơi! Anh dậy rồi! Có em anh thấy cuộc đời đáng yêu. Chiều tàn giọt nắng chắt chắt chiu Chưa về cát bụi còn nhiều mộng mơ Thân dù "sớm nắng chiều mưa" Tìm Hoa...xốc tới...vẫn chưa ngã lòng! Có em thắp ngọn lửa hồng Tim anh rạo rực một dòng máu tươi.
Hôm qua mưa gió sập sùi Hôm nay gió lặng...đất trời sáng ra. Sức thần bật dậy...Tìm Hoa!!!
BXP 26.01.2013 |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sun 27 Jan 2013, 16:14 | |
| Chú chú quên mệt mỏi để luôn có "Sức thần bật dậy...Tìm Hoa!!!"
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Mon 28 Jan 2013, 08:36 | |
|
TÌNH GIÀ
Tuổi già tinh kiệt thần suy Tình già vô vị còn gì mà ham? Bên nhau nhịp điệu chán nhàm... Mà con tim cứ...như sam chẳng rời!
Vẫn ươm vạn sắc xuân tươi Biến từ dịu ngọt thành lời thiết tha Ấp iu hai trái tim già Giọt tình sóng sánh vô bờ yêu thương.
Mặc cho thác cuộn vô thường Bên nhau luôn thấy sác hương ngạt ngào Thuyền tình chẳng để chênh chao Vẫn yêu như thuở ban đầu đam mê.
Vẫn ôm một mối tình si Lấy điều tôn trọng nể vì tặng nhau Đời dù bãi bể nương dâu Tình ta vẫn mãi tươi mầu nước non.
Nâng niu giọt tím sắt son Niềm vui hạnh phúc mãi còn chứa chan. Phúc này chẳng phải Trời ban! Phúc này do tự ta làm đó thôi!
Nếu ta xử tệ với người Thì người tệ lại - lẽ đời hiển nhiên! Dịu dàng hai tiếng "Anh-Em" Làm nên cuộc sống Thần Tiên cõi trần.
BXP 28.01.2013
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Mon 28 Jan 2013, 20:57 | |
| Hay quá chú à, tình già mà da diết quá! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 30 Jan 2013, 09:25 | |
| Tịnh đế liên trắng Tịnh đế liên hồng TỊNH ĐẾ LIÊNRực rỡ mặt hồ: Tịnh đế liên! Ghi thiên tình sử trái tim bền "Tình không biên giới" ai ngăn được Liền cánh - Liền cành - Tịnh đế liên! *
BXP* Truyền thuyết: các cặp nam nữ yêu nhau nhưng không lấy được nhau, khi chết biến thành Chim liền cánh, Cây liền cành và Tịnh đế liên này. |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 30 Jan 2013, 17:18 | |
| Theo "Truyền thuyết: các cặp nam nữ yêu nhau nhưng không lấy được nhau, khi chết biến thành Chim liền cánh, Cây liền cành và Tịnh đế liên này".Bây giờ thì cháu càng thấm thía tại sao cháu chia tay MTĐ: ai oán thay lần đầu tiên người ấy tặng hoa cho cháu lại tặng 2 bông hoa quỳnh trên 1 cành, ngày đó cháu thơ ngây có biết gì đâu vẫn cứ hà hít hương thơm của hoa quỳnh thế mới buồn chứ??? 35 năm qua rồi mà cháu vẫn còn thấy phảng phất mùi hương quỳnh ngày đó chú à, đúng là "cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên" phải ko chú? |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 30 Jan 2013, 20:31 | |
| - Hạ Ly Hương đã viết:
- Theo "Truyền thuyết: các cặp nam nữ yêu nhau nhưng không lấy được nhau, khi chết biến thành Chim liền cánh, Cây liền cành và Tịnh đế liên này".Bây giờ thì cháu càng thấm thía tại sao cháu chia tay MTĐ: ai oán thay lần đầu tiên người ấy tặng hoa cho cháu lại tặng 2 bông hoa quỳnh trên 1 cành, ngày đó cháu thơ ngây có biết gì đâu vẫn cứ hà hít hương thơm của hoa quỳnh thế mới buồn chứ??? 35 năm qua rồi mà cháu vẫn còn thấy phảng phất mùi hương quỳnh ngày đó chú à, đúng là "cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên" phải ko chú?
Tình dang dở bao giờ cũng là tình đẹp nhất mà! Chú cũng có chuyện tâm sự cùng cháu. Chú sưu tập Lan, ngoài sự đam mê cây cỏ còn một nguyên nhân sâu xa: Chú muốn tìm lại kỷ niệm xưa. Bạn gái của chú (mà chú đã kể trong "theo dòng hoài niệm") mang tên một loài phong lan, loài phong lan ấy gắn liền với kỷ niệm sâu sắc của bố mẹ bạn gái, ngày ấy chú thường đến nhà chơi và được cha bạn quý mến kể cho nghe... Chú đã sưu tập được trên 700 loài Lan post ở VNTH nhưng vẫn chưa tìm thấy cái ngày xưa nên hơi buồn. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 18 trong tổng số 23 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |