Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mỹ Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Wed 08 Jul 2009, 03:35

ML sửa lại, thầy Ái coi lại dùm ML nhen .... vần "iw" đúng là tiêu với xìu lun á Very Happy

Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn còn đây
Gói ghém tình em của tháng ngày
Gởi chữ huyên thiên nhiều ý đẹp
Gieo từ thanh thoát những vần hay
Khi yêu sắc thắm lòng mê muội
Lúc nhớ hương nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu hình đôi cánh nhạn
Đưa vào giấc ngủ tuyệt vời thay !

Mỹ Linh
28/03/2007

Cám ơn thầy Iw Hoa nhiều nhiều
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 10 Sep 2009, 06:08

Họa bài Lỡ làng của Hà Bảo Lộc

Nhớ về ai
Thơ Mỹ Linh - Page 4 Herz

Lên chờ mạng ảo hỡi người đâu
Gọi mãi tên ai đổ bệnh sầu
Mắt ướt đầy vơi bao nỗi nhớ
Môi khô héo úa lắm niềm đau
Thu về lãng mạn thu thay áo
Lá rụng bâng khuâng lá đổi màu
Cách biệt đôi đàng duyên lỗi hẹn
Nên mình phải chịu cảnh xa nhau

Vancali 9.9.09

Vấn an tỷ Mỹ Linh nè
Thơ Mỹ Linh - Page 4 Icon_geek ...hì hì ...còn hai ..hì hì ...còn hai ngày nửa là cuối từng gùi hen hì hì .... Thơ Mỹ Linh - Page 4 Icon_tongue
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Mon 09 Nov 2009, 22:07

Nỗi niềm nhà họ Trương

Khấn nguyện cùng Trời chút nén hương
Mong hồn siêu thoát vợ chàng Trương
Oan đời tử biệt đau lòng trẻ
Trọn đạo sinh ly ức phận nường
Con dại thương Cha buồn với bóng
Vợ hiền xót trẻ tủi bên tràng
Oái ăm cảnh ngộ nghe tê tái
Một phút nông sâu để phũ phàng

Một phút nông sâu để phũ phàng
Dìm thân nghiệp chướng khiến buồn mang
Bơ vơ khẽ thốt lời ân hận
Côi cút thầm vương tiếng bẽ bàng
Oán trách tướng công suy chẳng cạn
Xót đau nương tử nghĩ không màng
Tâm tư cố chuộc bao lầm lỗi
Đốt nén hương đời tỏa khói sang

Mỹ Linh
(30/10/2006)

************

Mỹ Linh thân mến, nhân đọc trang thơ Đường luật của Mỹ Linh ...AL thấy có bài thơ " Nỗi niềm Nhà Họ TRương" của Mỹ Linh viết, thật xúc động .... AL lục lại trang thơ cũ của mình, cũng có 1 bài nội dung tương tự . Baì thơ AL viết ý tứ không suông, nên được thầy bcdt (Glc) sửa lại dùm . Tự dưng chạnh nhớ đến thầy, cho mình gửi vào đây nhé !


QueHuong ơi, chử "phũ phàng" gần như tử vận rồi .
Chỉ còn 1 chử là "phụ phàng" nhưng phải họa vận thì mới dùng được nên
câu chót thầy nghĩ chưa ra .Phần còn lại thầy sửa như sau

TẾ HIỀN THÊ

Thành Tâm xin mượn chút đèn hương
Tưởng nhớ hiền thê vốn họ Trương
Trách bấy mây mờ ngăn bóng nguyệt
Buồn thay nước bạc đoạn duyên nường
Đưa hồn bước lại vùng tiên giới
Gởi xác nương theo chốn đạo tràng
Thắp nén nhang lòng xin chứng giám

Thứ người đã nghĩa phụ ân phàng

AiLinh
27/10/2006
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Tue 10 Nov 2009, 08:56

MyLinh đã viết:
Hương thơ

Hương đêm rón rén mở hồn thơ
Dẫn dắt đôi ta đến cõi hờ
Đợi nhỏ nguôi xong chùm ngớ ngẩn
Chờ anh giãi nốt mớ ngu ngơ
Sai chân nẻo đến thành nghiêng ngả
Trật bước đường đi bỗng dại khờ
Thất thểu vần như tìm mộng ảo
Cung buồn điệu lạc giữa vu vơ

Mỹ Linh

Mộng tưởng

Tình yêu tôi gói trọn trong thơ
Em nhận nhưng sao lại hững hờ
Gặp mặt, em giả đò hổng biết
Hỏi thăm, nàng lặng lẽ làm ngơ
Bình thường đâu óc thừa khôn khéo
Gặp chuyện tâm tư bỗng hóa khờ
Chẳng nhẻ vì yêu tôi mộng tưởng
Trong đầu mang ý tưởng vu vơ ?

........Lehong.........
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:01

lehong đã viết:
MyLinh đã viết:
Hương thơ

Hương đêm rón rén mở hồn thơ
Dẫn dắt đôi ta đến cõi hờ
Đợi nhỏ nguôi xong chùm ngớ ngẩn
Chờ anh giãi nốt mớ ngu ngơ
Sai chân nẻo đến thành nghiêng ngả
Trật bước đường đi bỗng dại khờ
Thất thểu vần như tìm mộng ảo
Cung buồn điệu lạc giữa vu vơ

Mỹ Linh

Mộng tưởng

Tình yêu tôi gói trọn trong thơ
Em nhận nhưng sao lại hững hờ
Gặp mặt, em giả đò hổng biết
Hỏi thăm, nàng lặng lẽ làm ngơ
Bình thường đâu óc thừa khôn khéo
Gặp chuyện tâm tư bỗng hóa khờ
Chẳng nhẻ vì yêu tôi mộng tưởng
Trong đầu mang ý tưởng vu vơ ?

........Lehong.........

Cám ơn anh Lê Hồng thật nhiều nhen dù thậ khá trễ, mong anh đừng giận ... Chúc anh thật vui
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:01

Buông !

Quyến luyến thêm gì một chút hương
Xuôi theo ngọn gió của vô thường
Pha làn tóc mượt đôi màu trộn
Nhuộm ánh trăng tà cặp mắt vương
Đốt bỏ bài ca làm trí dại
Vùi chôn khúc nhạc khiến tâm cuồng
Khi nào giải thoát vòng bi lụy
Xóa sạch mơ đời thẳng giấc buông

Ái Linh
06/05/2007



Buông

Này cô bẽn lẽn mắt ươm hương
Gợn khoé thu ba giấc mộng thường
Suối tóc kiêu kỳ hoa trắng điểm
Làn da láng mịn phấn hồng vương
Ngây thơ giọng nói hồn điên đảo
Nhí nhảnh chân đi dạ cuống cuồng
Từng búp tay thon dìu phím trải
Bờ mi ngây ngất nhẹ rèm buông

Mỹ Linh
07/05/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:02

Huế xưa

Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa
Kinh đô đậm nét tả sao vừa
Tràng Tiền mỹ lệ soi dòng nước
Vọng Cảnh hài hoà dịu áng mưa
Đỉnh Ngự phun mây dìu khói toả
Sông Hương uốn khúc đẩy thuyền đưa
Trao dùm chiếc nón bài thơ đó
Nặng cả tâm tình của phố xưa

Nặng cả tâm tình của phố xưa
Lượt là áo lụa gió vờn đưa
Thương chùm phượng đỏ ai cài tóc
Nhớ nẽo đường dài kẻ đẫm mưa
Vẻ đẹp nên thơ hoà sắc đủ
Đường duyên rỏ nét đậm hương vừa
Bến đò thánh thót ngân tình khúc
Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa

Mỹ Linh
20/05/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:04

Huế Mộng

Mơ về Huế mộng những ngày xưa

Viết mấy bài thơ cũng chẳng vừa
Núi Ngự an bình mây đợi gió
Sông Hương phẳng lặng nắng chờ mưa
Vân Lâu bến hẹn mong người ghé
Thiên Mụ chuông hòa lộng tiếng đưa
Mảnh đất thần kinh đầy vẽ đẹp
Tan trường rợp trắng cổ thành xưa

Tan trường rợp trắng cổ thành xưa
Tháng sáu thơ tình mực tím đưa
Phượng trổ theo mùa hồng áo hạ
Ve than lạc bước lạnh chiều mưa
Đồi cao lặng gió mây vờn thấp
Núi thẳm mờ sương khói tỏa vừa
Điệu hát câu hò trên bến nước
Mơ về Huế mộng những ngày xưa

Ái Linh

26/07/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:04

Xứ Huế

Phố Huế mang đầy nét tích xưa

Kinh đô ánh sáng,đẹp đâu vừa?
chen hàng Vĩ-Dạ trào hương sắc
Lẫn khúc Hương-Giang đón nắng mưa
Thoang-thoảng Trường -Tiền làn gió gọi
Ngân vang Diệu- Đế tiếng chuông đưa
Câu hò thắm thiết nơi Thương -Bạc
Gợi cảnh thanh trầm nhớ xứ xưa

Gợi cảnh thanh trầm nhớ xứ xưa
Sen hồng Cúc trắng ngạt hương đưa
Chín lầu cung cấm treo màn lụa
Tám cổng hoàng thành đội bão mưa
Gió bụi không phai màu nhã đủ
Biển dâu chẳng đổi sắc nhu vừa
Trời xanh rọi nắng như thầm ngỏ
Phố Huế mang đầy nét tích xưa

CQ
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13Thu 20 May 2010, 20:04

Em gái Huế...

Có phải là đây Huế diễm xưa
Văn thơ nào diễn đạt cho vừa
Hương giang sóng nước đò thương bến
Thành nội vương triều nắng gội mưa
Máy Đẩy câu hò khơi tỉnh lặng
Nam Bình điệu hát vẳng xa đưa
Hồn quê khoắc khoải chiều thôn Vỹ
Lẻ bước em về lạc dấu xưa

Lẻ bước em về lạc dấu xưa
Xoay tà áo lụa gió đong đưa
Buông lơi suối tóc chườm hoa nắng
Chớp nhẹ bờ mi đọng hạt mưa
Thinh sắc ơi người mơ hợp xứng
Đẹp đôi có kẻ ước chi vừa
Oanh vàng thỏ thẻ răng, mô, rứa
Có phải là đây Huế diễm xưa


Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mỹ Linh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mỹ Linh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Chùm thơ Mỹ Linh
» Họa thơ Cô Ái Linh
» HSN-KHÁNH LINH
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-