Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mỹ Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:02

Hương thơ

Hương đêm rón rén mở hồn thơ
Dẫn dắt đôi ta đến cõi hờ
Đợi nhỏ nguôi xong chùm ngớ ngẩn
Chờ anh giãi nốt mớ ngu ngơ
Sai chân nẻo đến thành nghiêng ngả
Trật bước đường đi bỗng dại khờ
Thất thểu vần như tìm mộng ảo
Cung buồn điệu lạc giữa vu vơ

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:02

Vạn ánh niềm tin

Đâu vầng Nguyệt dỗi, những vì sao ?
Trốn mãi lùm cây, tại thế nào ?
Chắc cảm bờ môi sầu áo não
Vì thương ánh mắt tủi xanh xao
Đưa tay vói lấy ngàn tia đến
Vẹt nhánh mời theo vạn ánh vào
Hãy rọi niềm tin xua bóng tối
Trang đời gạt hết nỗi chao dao

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:03

Chiều nhớ quê hương

Bao chiều bóng đổ nhớ quê hương
Nghĩ đến hàng cây trước cổng trường
Chúng bạn huyên thiên khi quyến luyến
Bao trò thổ lộ lúc yêu thương
Ngây thơ áo trắng trông duyên lạ
Ngố nghịch đầu xanh rỏ chuyện thường
Tạo hoá quay cuồng lòng ngất ngưởng
Tìm về dĩ vãng mối sầu vương

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:04

Góc nhỏ niềm riêng

Mưa phùn lẳng lặng hạt buồn rơi
Góc nhỏ riêng em lại rối bời
Ủ rũ mây giăng trôi chẳng nghỉ
Ưu tư gió cuộn thổi không ngơi
Tay rung khẽ rớt vần bi đát
Mắt cảm thầm buông chữ rã rời
Cảnh đó người đây cùng lạc lối
Thẫn thờ lá rụng khắp muôn nơi

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:04

Thờ thẫn

Em ngồi ngắm cảnh giật mình thay
Đã trụi cành sao lẹ thế này !
Đón hạt mưa rơi gieo nỗi nhớ
Tìm làn gió thoảng trút men say
Bầu trời ảm đạm vàng mây nước
Bụi cỏ đìu hiu úa tháng ngày
Nắng hãy về mau hoa lá trổ
Cùng em đối ẩm mấy vần hay

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:05

Cảm tạ

Đọc những dòng thơ khắp phố phường
Bên song thấp thoáng ánh tà dương
Trao về xứ lạ chia bao hướng
Gởi đến miền xa rẻ mấy đường
Vận đẹp hài hoà thi tác phẩm
Vần xinh tuyệt mỹ luyện văn chương
Vui sao thoả trí nghiêng tay hoạ
Chẳng uổng công ai mở lớp trường

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:06

Yêu là thế

Đấy đáp tình anh có vẹn không?
Nơi đây chỉ nhận mỗi tim nồng
Người gieo tất trọn vần thơ thắm
Nhỏ tặng là đầy nét chữ rông
Thả bóng tìm hương vui mắt biếc
Trao hồn gởi sắc rộn môi hồng
Làm sao hiểu được yêu là thế
Thấp thỏm ra vào cứ ngóng trông !

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:06

Sắc hoa mẫu đơn

Một nhánh Hoàng Diêu đón mộng mơ
Bên chùm Tử Ngụy đứng mong chờ
Vàng tươi cánh mỏng khoe thân ngọc
Tím thẫm đài mềm gợi dáng tơ
Phản ánh sương mai hoa mắt biếc
Lên làn nắng sớm quáng mây mờ
Hiu hiu gió thoảng mùi hương nhẹ
Phảng phất nơi này đến ngẩn ngơ

Mỹ Linh
02/10/2006
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:07

Động hoa Phong Lan

Đưa hương Ý Thảo giữa trời mơ
Đẩy bóng Hàm Lân nghẽn lối chờ
Ngạo nghễ vàng say vương cánh mọng
Yêu kiều đỏ thắm hé đài tơ
Ngân nga bỗng khúc nhường khung ảo
Lặng lẽ trầm cung lạc cõi mờ
Bẽn lẻn hoa cười theo sóng nhạc
Dừng chân viễn khách đố thèm ngơ !

Mỹ Linh
04/10/2006
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:08

Vườn tình mơ

Chúm chím môi thơm hôn nụ thắm
Nôn nao mắt biếc liếc mi hồng
Chim kêu ríu rít bên vườn vắng
Bướm lượn mơ màng giữa cõi không
Kiều diễm cành lan nhiều sắc quí
Thanh tao nhánh huệ lắm hương nồng
Bên tai đáp khẽ lời em nói
Nhớ buổi trưa hè thỏa thích trông

Mỹ Linh
05/10/2006
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mỹ Linh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Chùm thơ Mỹ Linh
» Họa thơ Cô Ái Linh
» HSN-KHÁNH LINH
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-