Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:30

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mỹ Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:08

Nắng Thơ

Hè gay gắt chữ, nung vần vội
Nóng khát khao từ, đốt vận nhanh
Rực lữa cung ngai thân đổ nước
Đam mê đỉnh cực dáng nghiêng thành
Tà mềm cảm gió đùa mây bạc
Áo mỏng rung lòng ghẹo bút xanh
Mặc nắng soi đời thêm rát bỏng
Thơ gom ánh gội trải duyên lành

Mỹ Linh
06/10/2006
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:09

Khóc với đêm

Liếc thấy bầu trời trông thảm não
Tìm quên giấc ngủ tưởng êm đềm
Từng cơn gió lốc còn chưa đủ
Mỗi giọt mưa sầu lại có thêm
Thổn thức hồn đơn trong bóng tối
Suy tư bóng lẻ giữa chăn mềm
Không gian hoảng hốt và điên dại
Chẳng chỉ riêng mình khóc với đêm

Mỹ Linh
09/10/2006
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Sat 27 Jun 2009, 03:10

Gió chiều cuộn vấn vương

Cánh gió đìu hiu sầu kẻ nhớ
Bầu trời ảm đạm tủi người thương
Cành lay vất vưởng nghe buồn thảm
Lá rụng chơ vơ thấy chán chường
Ngắm hạt mưa rơi lòng lặng lẽ
Nhìn hàng lệ đổ dạ thê lương
Vào lòng tháng lạnh khơi cay đắng
Gót nhỏ tìm đâu giấc mộng thường

Mỹ Linh
09/10/2006
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:34

Tiếng nấc sóng tình

Giả sử chuồn chuồn vương cánh mỏng
Là tình mãi miết gieo trông ngóng
Băn khoăn luống vỡ trái tim sầu
Khoắc khoải mi hoen giòng lệ nóng
Ngọn Gió mong manh khẽ đẩy hồn
Làn Mây gầy guộc thầm đưa bóng
Hoàng hôn tím lặng cỏi lòng ai
Tiếng nấc sông đời hoài dậy sóng

Mỹ Linh


Thay lời muốn nói

Tình ai bay bỗng như làn khói
Chất ngất trời cao vang tiếng gọi
Dấu ái nâng niu khép ngón cầm
Hương yêu nũng nịu đưa tay vói
Giăng tơ phủ kín để ôm vào
Nhả sợi vây quanh như buộc trói
Đắm đuối hồn treo ngỏ ý thơ
Tâm tư hé mở thay lời nói

Mỹ Linh



Quyến rũ

Cửa chẳng khóa chi cơ
Để làn gió giã vờ
Thổi rơi màn vải mỏng
Bay chạm bờ vai mơ
Ánh mắt nhìn êm ả
Nhịp tim đập thẩn thờ
Vòng tay nồng quyến rủ
Kéo sợi tình giăng tơ

Mỹ Linh
(10/10/2006)



Rong rêu

Rong rêu phủ mịt mờ
Chiếc bóng dưới trăng mơ
Đốt lửa trao nhung nhớ
Gom mây gởi đợi chờ
Sầu thương loang vết mộng
Ngớ ngẩn tỏa vần thơ
Rẽ lối buồn muôn kiếp
Rèm mi bổng dại khờ

Mỹ Linh
(10/10/2006)


Nỗi nhớ dịu dàng

Hồn theo đến cuối đường
Biền biệt gọi tơ vương
Mắt biếc trông duyên gớm
Môi tươi thấy lạ thường
Bên nhau lòng mãi nhớ
Xa cách dạ còn thương
Thơ viết sao vời vợi
Nhớ ai suốt dặm trường !

Mỹ Linh
(12/10/2006)



Giọt nắng

Giọt nắng chiếu vàng hanh
Mơn man óng ả thành
Tô môi hồng rạo rực
Điểm mắt biếc long lanh
Dỗ giấc tương tư ủ
Ru ai đắm đuối dành
Hoa cười từng cánh nhỏ
Tha thiết dưới trời xanh

Mỹ Linh
(11/10/2006)


Tám Ghét !

Ghét đông giá lạnh buốt hồn thơ
Ghét gió vu vơ thoảng ngóng chờ
Ghét nắng lung linh đùa má thắm
Ghét mây lãng đãng ghẹo môi mơ
Ghét vần trăng khuyết gieo hờ hững
Ghét ánh sao băng ném thẫn thờ
Ghét bỏ ... không chừa chi hết nhé
Ghét người ... khổ nổi, lại ngu ngơ !

Mỹ Linh


Hương yêu

Nghiêng bút thơ rơi chớm phút nồng
Mê man quyến rủ giữa trời đông
Thêu lời thương chuyển hoài gìn giữ
Dệt dấu yêu trao mãi chất chồng
Vượt vạn sao băng say ngóng đợi
Qua ngàn sóng cuộn thoả chờ trông
Gối đầu trên cánh thơ ưu ái
Rạo rực tâm tư ửng má hồng

Rạo rực tâm tư ửng má hồng
Hay chăng tháng đợi đến ngày trông
Sánh vai, dệt mộng câu cầm sắc
Rảo bước, thêu hoa chuyện vợ chồng
Ước giấc an lành khi giá lạnh
Mơ đời tươi đẹp lúc se đông
Tình ta phảng phất hương thơm ngát
Nhỏ mãi cùng ai nghĩa mặn nồng

Mỹ Linh


Nắng Hạ trữ tình

Hè về lóng lánh giọt sương mai
Vẫy gọi chào em suối mắt dài
Áo lụa tà bay thon dáng vấp
Sợi mềm tóc xỏa đẹp bờ vai
Kia làn nắng phủ đùa đôi má
Đấy cánh hoa rơi ghẹo gót hài
Phảng phất hương yêu trong gió thoảng
Bên mình khắp phố nhộn vui tai

Bên mình khắp phố nhộn vui tai
Rảo gót anh theo sát dấu hài
Ríu rít chim kêu nguyền sánh bước
Âm thầm bướm lượn quyết kề vai
Cành hồng ngước mặt vương đài thắm
Đóa cúc quay thân trổ nhụy dài
Cảnh vật reo mừng trong hạnh phúc
Tay tìm tay nắm thỏa ngày mai

Mỹ Linh
(16/09/2006)


Anh và em

Này chàng trai trẻ dáng thư sinh
Hãy đến cùng em quyện bóng hình
Ánh mắt dịu dàng trao mắt đẹp
Làn môi quyến rủ gởi môi xinh
Thắm tươi hoa lá hoài mơ mộng
Đắm đuối bướm ong mãi tỏ tình
Hạt nắng lung linh soi thỏa thích
Tơ lòng ý vị giữa bình minh

Mỹ Linh
(13/07/2005)


Oan nghiệt

Mấy hồi cách trở nghĩa tình lang
Vây kín sương đêm lạnh kiếp nàng
Bóng lẻ đèn khuya lòng rũ rượi
Chăn đơn giấc muộn dạ hoang mang
Suy tàn phận gái vì oan nghiệt
Sút yếu thời trai bởi lỡ làng
Khác biệt sự đời đen trắng đó
Thương người bạc mệnh phủ màu tang

Mỹ Linh
(29/10/2006)

Nỗi bất hạnh

Ngậm ngùi tiếng nấc mãi còn vang
Thương trẻ kêu than động suối vàng
Trót dại hỏi Cha, Cha phạm tội
Lỡ lầm chỉ bóng, bóng thành tang
Buồn thân bi đát nhiều oan ức
Thảm kiếp trớ trêu thật bẽ bàng
Gào thét giữa trời mong Mẹ hiểu
Cả đời tủi hận phải hoài mang

Mỹ Linh
30/10/2006


Nỗi niềm nhà họ Trương

Khấn nguyện cùng Trời chút nén hương
Mong hồn siêu thoát vợ chàng Trương
Oan đời tử biệt đau lòng trẻ
Trọn đạo sinh ly ức phận nường
Con dại thương Cha buồn với bóng
Vợ hiền xót trẻ tủi bên tràng
Oái ăm cảnh ngộ nghe tê tái
Một phút nông sâu để phũ phàng

Một phút nông sâu để phũ phàng
Dìm thân nghiệp chướng khiến buồn mang
Bơ vơ khẽ thốt lời ân hận
Côi cút thầm vương tiếng bẽ bàng
Oán trách tướng công suy chẳng cạn
Xót đau nương tử nghĩ không màng
Tâm tư cố chuộc bao lầm lỗi
Đốt nén hương đời tỏa khói sang

Mỹ Linh
(30/10/2006)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:37

Thuyền tình

Cảm xúc viết ra khi nghe bài Mong Chờ của nhạc sĩ Xuân Tiên

Thuyền ai lờ lững trên sông vắng
Trôi mãi vô tư trong gió lặng
Ngơ ngác trăng mơ cũng nghẹn ngào
Bâng khuâng bến đợi còn cay đắng
Nhịp nhàng tiếng hát vọng êm đưa
Thánh thót cung đàn trôi nhẹ vẳng
Dừng lại người ơi nhắn chút lời
Nhạc tình nhã ý tôi thầm tặng

Mỹ Linh
(08/11/2006)


Nàng thu

Cảm xúc trước hai tấm ảnh Thu của Tam Ca Hoàng Hà

Có phải nàng thu lại trở về
Mang theo ảo giác với đam mê
Nghiêng nghiêng lá thích tô màu nhớ
Thăm thẳm rừng phong điểm sắc thề
Cánh gió ru hồn bay lững thững
Mặt hồ gợn sóng trải lê thê
Bao nhiêu hình ảnh nồng hương cũ
Điệu khúc bi ca gợi bút đề

Mỹ Linh
(04/11/2006)



Nhõng nhẽo

Họa bài xướng "Bóng hoàng hôn" của thầy Glc

Tẻo teo chiếc lá rã rời veo
Kheo khéo gió lay nhẹ đẩy bèo
Nheo nhẻo đàn chim than cảnh héo
Lèo xèo đóm lửa trách cây teo
Leo nheo má ửng đưa tay véo
Léo nhéo môi xinh nhoẻn miệng vèo
Thèo bẻo nũng anh rồi níu kéo
Kèo nèo thấy tội cõng qua đèo

Mỹ Linh
(04/11/2006)


Cây Lá Bốn Mùa

Họa nghịch vận bài xướng của Sư Thúc Nắng Xuân


Mai giữa lòng Xuân trổ khắp đường
Lan thêu áo Hạ đượm hơi sương
Cúc đùa Thu chớm ân cần vẫy
Trúc ghẹo Đông tàn nũng nịu vươn
Xuân níu Mai mơ so trước giậu
Hạ dìu Lan mộng sánh quanh tường
Thu e Cúc tủi vàng nhung nhớ
Đông ngại Trúc sầu nhạt sắc hương

Mỹ Linh
(02/11/2006)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:38

Mộng mị

Vói nắm bàn tay mấy ngón xinh
Song song dạo bước, chỉ đôi mình
Môi thơm mệt trí không anh “ấy”?
Mắt đẹp mê người hở bé Linh?
Hóm hỉnh đùa chơi tim luyến dạ
Vui tươi trêu ghẹo mắt đưa tình
Ơ hay một cánh tay ôm xiết
Son sắt một lòng thỏa mộng trinh

Mỹ Linh
(29/07/2005)


Nguyệt anh

Lặng nhìn nguyệt tỏ nhớ người ơi
Anh có hay chăng giữa nợ đời
Lúc thấy trăng than hờn chữa đủ
Khi nghe gió hú giận hơn rồi
Cớ sao khẽ ước xuôi duyên nợ
Lại phải thầm mong thuận kiếp đời
Lúc ngắm khung trời trong bóng tối
Là tim em nhớ mãi không vơi

Mỹ Linh




Em đứng bên lề giữa sớm mơ
Ưu tư vọng tưởng ngắm sương mờ
Long lanh hạt đọng treo lờ lững
Lóng lánh tia hằn chiếu ngẩn ngơ
Nguệch ngoạc vần quay trông chới với
Tả tơi trí quẩn thấy bơ phờ
Hạ nhường gót ngọc nàng Thu chuyển
Gió thổi mây dời trải vận thơ

Mỹ Linh


MỘT CÀNH HOA ĐẸP NGÀY XUÂN

Ngút ngàn một bóng thật kiêu sa
Tươi tắn dáng xinh trắng nõn nà
Góc giậu Đào Hồng thua sắc thắm
Bên hiên Trúc Liễu kém nguy nga
Đài thon ẻo lả vươn ngây ngất
Cánh mỏng thanh thanh trổ mượt mà
Trong cảnh ngày Xuân hoà nắng ấm
Mộng mơ quyến rủ một cành hoa !

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:40

Hoa sen
Thương kính tặng Mẹ

Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang
Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
Làn hương bay toả mộng đa mang

Mỹ Linh
(13/11/2006)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:41

Bến Cũ Đò Xưa

Có phải trăng buồn gợi ý thơ
Đò khuya chệnh choạng hẫm hiu chờ
Mênh mông ánh chiếu tràn tia thắm
Ấm áp màn buông phủ dáng tơ
Vạn thưở đò xưa hoài hẹn ước
Ngàn năm bến cũ mãi tôn thờ
Ơi ... hò tiếng hát nghe trong vắt
Khúc trổi như tìm một giấc mơ

Mỹ Linh



Nhớ

Giọt lệ còn mang suốt dặm đường
Ưu tư vò võ bóng người thương
Ủ ê gió táp môi nhừ rũ
Uể oải mây chằng mắt khó trương
Biền biệt thân đơn còn thấu hiểu
Riêng tây dáng ngọc bẵng am tường
Xa mà bút mãi còn tha thiết
Nhớ quá vần nghiêng nỗi chán chường

Mỹ Linh
(20/11/2006)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:42

Hương thơ

Hương đêm rón rén mở hồn thơ
Dẫn dắt đôi ta đến cõi hờ
Đợi nhỏ nguôi xong chùm ngớ ngẩn
Chờ anh giãi nốt mớ ngu ngơ
Sai chân nẻo đến thành nghiêng ngả
Trật bước đường đi bổng dại khờ
Thất thểu vần như tìm mộng ảo
Cung buồn điệu lạc giữa vu vơ

Mỹ Linh


Thơ

Anh sắm cho mình ít vận thơ
Trắc, bằng nghiệm lại quá ơ hờ
Nỗi lòng diễn giải sao hờ hững
Ý tứ phơi bày thiệt ngẩn ngơ
Tình tiết không thông thành vụng dại
Ngữ từ chẳng đạt hoá khù khờ
Hết trơn râu tóc còn chi bứt
Thôi thả cùng người tí vẫn vơ

Nhật Giang


THƠ THẨN
(Họa vần)

Gom mây ghép chữ dệt vần thơ
Trách cứ ai kia quá hững hờ
Gởi mấy lời yêu không để ý
Trao bao tiếng nhớ vẫn làm ngơ
Mai chờ tối đợi khôn thành dại
Sáng ngóng chiều trông tĩnh hóa khờ
Có thở than nhiều e cũng thế
Thôi đành thả bút viết vu vơ ...

Vân Hạc


Tâm tình

Anh có khi nào ghé đọc thơ
Thấy bao lời trãi cứ như hờ
Tình trong tấc dạ hoài lưu giữ
Ý giữa cõi lòng chẳng thiết ngơ
Giọng hát say mê đôi mắt dại
Cung đàn ngây ngất cánh môi khờ
Vầng mây phẳng lặng xuôi theo gió
Trao hết nỗi niềm thấm thía vơ

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:43

Gần gụi

Nghe như trở gót về gần gụi
Thoáng chút niềm riêng ôi quá tủi
Khắc bóng lồng tim dẫu trí vùi
In hình quáng mắt dù tay giụi
Vô biên men đắng vấn vuơng se
Cùng tận tình nồng tha thiết mủi
Khang cát hồn ta trở dại cuồng
Từng chiều cảm hạt làn mưa bụi

Mỹ Linh
19/02/2007
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mỹ Linh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mỹ Linh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Quán Hát Rong
» Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh
» AL_vc Trai Bình Điền Gái Thùy Dương_Út Bình Điền
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-