Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mỹ Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:43

Thổn Thức

Muốn gởi cho người mỗi ước mơ
Từ bao thổn thức ngóng trông chờ
Hạ đi mòn mỏi sầu đơn bóng
Thu đến thẩn thờ nhạt nét thơ
Nguyệt lặn bao phen hồn vất vưỡng
Dương tàn mấy độ phách bơ vơ
Ân tình chữa nhạt lòng chua xót
Biết viết gì đây những khật khờ

NG

Chúc


Cứ mỗi xuân về gặt trái mơ
Ước cho ngày mới thoả mong chờ
Thiên thu dấu ái say men rượu
Mãi mãi ân tình đậm ý thơ
Vằng vặc trăng trong sao khéo hốt
Sáng choang nắng thắm hãy còn vơ
Nghĩa xưa vẫn giữ màu son sắt
Dấu kín trong tim đến dại khờ

Mỹ Linh
20/01/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:47

THƠ TẾT


Mơ Tết

Họa bài Cảnh sắc ngày Xuân của Tam ca Hoàng Hà

Thầm mong Tết đến rạng vinh hoa
Ngắm nụ mai xinh cạnh ngõ nhà
Nắng dỗ chim chuyền vờn sóng nhạc
Gió diù én lượn quyện tình ca
Tựa lầu hào hứng tìm hương pháo
Đối cảnh an vui nhắm vị trà
Nhộn nhịp mừng Xuân lòng mở hội
Trẻ già tấp nập đợi ngày qua

Mỹ Linh
14/01/2007


Đón Xuân


Vườn đón Xuân về trổ lắm hoa
Hương thơm nồng thắm rộn quanh nhà
Chùm mai ửng sắc nghiêng cành vẫy
Nhánh huệ khoe màu ngửa nhụy ca
Chú bướm nhởn nhơ đùa dĩa mứt
Cô ong ngỗ nghịch phá khay trà
Cười vui thỏa thích trong ngày hội
Mắt mở to tròn thú cảnh qua

Mỹ Linh
18/01/2007


Tết

Tết ngõ lời chào với pháo hoa
Tết khoe áo mới trước hiên nhà
Tết tung cánh gió, trao âm điệu
Tết dõi vầng mây, tặng khúc ca
Tết mặn mà khao, loang khói cỗ
Tết đằm thắm đãi, thoảng hơi trà
Tết luồn lịch lãm vào Xuân mới
Tết nhã nhặn đùa ánh nắng qua

Mỹ Linh
20/01/2007


Ông Táo

Táo Ông nhộn nhịp đến thiên đàng
Tấm sớ đem về mấy chục trang
Tâu xóm trên kia hay rẻ lối
Bẩm thôn dưới nọ khéo chung hàng
Kêu than thế sự nhiều gay cấn
Thốt cảm nhân tình lắm thuốc thang
Quỳ tấu Ngọc Hoàng mau phát lệnh
Ban cho phước lộc khắp muôn làng

Mỹ Linh
27/01/2007


Tết

Lắng nghe mấy bé hát khai mùa
Tư thái chỉnh tề với nón khua
Õng ẹo múa ca nhanh nhảu đáp
Ung dung vũ điệu dịu dàng thưa
Áo dài tha thiết khêu hương cũ
Khăn đống lạ thường gợi sắc xưa
Đón Tết rộn ràng vui lễ hội
Nhớ hoài ngày tháng đã xa đưa

Mỹ Linh


Tết

Hãy cùng nâng chén bạn bè ơi
Và lắng tai nghe tiếng pháo mời
Hương Tết đoái hoài khay mứt đã
Sắc Xuân tưởng nhớ nhánh mai rồi
Ông bà ráo riết cầu bên đạo
Con cháu hân hoan chúc với đời
Năm mới nhộn nhàng lân nhảy múa
Bao người tấp nập nhớ sao vơi

Mỹ Linh


Đón Tết cùng chị T.

Hôm qua đón Tết mấy ai ơi
Dưa món bánh chưng trứng thịt mời
Hoa quả trưng bày ôi nhớ quá
Khói nhang thết đãi thật thương rồi
Huyên thiên thân hữu chia nguồn sống
Hoạt bát thâm giao sẻ sự đời
Đã biết bao năm mình gắn bó
Như tình máu mủ chẳng nào vơi

Mỹ Linh


ĐÓN TẾT NƠI XA

Thấm thía gì đâu lúc Tết về !
Pháo rền lân múa đượm hương quê
Vội chân ngơ ngác tìm khay mứt
Nhanh gót thẩn thờ kiếm bó huê
Thết đãi Mẹ Cha mâm bánh nấu
Mời khao bè bạn rổ quà bê
Ước sao một thoáng ba ngày hội
Trở lại thật gần thỏa tỉ tê

Mỹ Linh
20/02/2007


Gái Xuân II

Họa bài Gái Xuân của Nhật Giang

Vui Tết hài hoà với gió Xuân
Ru hời vóc hạc ngỏ bâng khuâng
Trái tim vang vọng chân tình rộ
Ánh mắt khêu lên ngọn lửa hừng
Quần lĩnh áo the chung ý hợp
Khăn nhung hài lụa kết tơ vương
Mây trời lờ lững nghiêng mình đón
Dõi ngóng theo nàng đợi đến lân

Mỹ Linh


Vui Tết

Họa bài Tết của Nhật Giang

Hồi trống vang rền giục múa lân
Nổ giòn tiếng pháo ngập ngoài sân
Xinh tươi đôi liễn treo mừng Tết
Lộng lẫy nhánh đào giắt đón Xuân
Khoác áo cài trâm cùng bạn tác
Cầu duyên chúc phước với tình thân
Ơ sao vui quá bao ngày lễ
Mở rộng vòng tay thắm thiết gần

Mỹ Linh
20/02/2007


Mừng Tết Tươi Vui Thịnh Vượng Thanh Bình

Họa bài Mừng chúc Xuân Đinh Hợi của MTĐXL

Mừng cho phúc vẹn với duyên toàn
Tết đến mang về những hợp hoan
Tươi tựa nhành mai trao sắc đợi
Vui như tia nắng gởi hương tầm
Thịnh danh thi hữu chào xuân nhã
Vượng tiếng văn hào đón lễ an
Thanh khiết cuộc đời ơn giáo huấn
Bình yên xướng họa chốn xa gần

Mỹ Linh
22/02/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:48

Hương tình Mẹ

Mẹ hiền ngào ngạt chốn tha phương
Quấn quít theo con suốt dặm trường
Tiếng hát ru êm tròn nỗi nhớ
Giọng hò dỗ ngọt vẹn niềm thương
Ân sâu tạc dạ thời chân dại
Nghĩa nặng ghi lòng thưở tóc sương
Thăm thẳm hương tình thơm ngát đượm
Ai nào viết đặng dẫu ngàn chương !

Mỹ Linh
11/03/2007


Đời Mẹ

Như bèo dạt nổi khắp muôn phương
Đắng ngọt chua cay lắm đọan trường
Vẫn cứ khuyên con câu hiếu nghĩa
Luôn hoài dạy trẻ chữ yêu thương
Dù rằng cực khổ da pha nắng
Dẫu phải gian lao tóc điểm sương
Trọn kiếp hy sinh vì tất cả
Đâu mong viết lại bởi văn chương

QN
11/3/2007


Tình mẹ thương con

Trót sống những ngày chốn viễn phương
Nhiều khi thao thức giữa đêm trường
Lắng lo tuổi trẻ trau vần cảm
Khuyên nhủ con khờ luyện chữ thương
Mấy lúc bôn ba cùng dãi nắng
Bao hồi bương chảy với dầm sương
Tình thâm nghĩa trọng luôn vun đắp
Ghi mãi trong lòng đến vạn chương

Đặng Xuân Linh
12/03/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:50

Bóng hình

Một bóng vu vơ đếm hạt sầu
Mơ hình múa chữ giữa canh thâu
Vì sao lấp loáng đêm huyền diệu
Vầng nguyệt lung linh cảnh nhiệm mầu
Anh thổi cung thương về chốn đó
Em vùi dấu ái tận nơi đâu
Gió ơi cuốn trọn ân tình nhé
Quyện mãi đôi ta thoả mộng chầu

Mỹ Linh
15/03/2007


Cô bé

Mãi mê ngắm bé dáng người thon
Như búp bê ngoan mắt mở tròn
Ngỗ nghịch vòi cha chùn gót trẻ
Hồn nhiên nũng mẹ ấn tay son
Sân trường rõ xếp hàng xinh xắn
Phòng lớp khéo bày vật tí hon
Hạnh phúc thơ ngây thời ấu trĩ
Vui đùa ríu rít chạy bon bon

Mỹ Linh
20/03/2007


ĐÓA TƯỜNG VI !

con gái mười lăm tuổi dậy thì
trông nàng giống một đóa Tường Vi
hình hài diễm lệ - rung làn tóc
vóc dáng yêu kiều - ủ nét mi
ánh mắt nồng nàn bao kẻ đắm
bờ môi lộng lẫy khối chàng si
lầu cao cổng kín tường khuê các
lắm trự tranh tài nghẽn lối đi

BM2


Hoa Tường vi

Ngào ngạt hoa thơm trổ sắc thì ...
Mang đường nhỏ nhắn nét tinh vi
Cánh thon mềm mại vui khoe áo
Nhụy bé dịu dàng khéo ưỡn mi
Lắm búp vàng tươi say nắng mới
Bao chồi đỏ thắm nảy tình si
Mến tranh mặc khách tìm vần họa
Len lén ngắm nhìn chậm gót đi

Mỹ Linh
17/03/2007


HOA TÌNH THƯƠNG

Gói ghém niềm tin tưới khắp vườn
Mong đời tươi đẹp hết buồn vươn
Vòng tay ấp ủ xua đau khổ
Ánh mắt thiết tha xoá tủi hờn
Mỗi cánh hoa thơm ngàn chí nguyện
Từng tơ nhụy ngát vạn công trườn
Tiếng kêu lịch lãm tình nhân loại
Động cảnh lòng thương dạ chớ sờn

Mỹ Linh
18/03/2007


Một hai ba...

Một chiều gió thoảng nhớ về nhau
Hai khoé thu ba gợn sóng màu
Ba độ hương xuân tươi nhánh Uất*
Bốn trang sắc hạ thắm hoa Nhàu
Năm mùa lá đổ buồn vơi chậm
Sáu tiết mưa tràn tủi đến mau
Bảy buổi vấn vương tuần khó vẹn
Tám giờ ngóng đợi cả ngày đau !

* Hoa Uất Kim Hương

Mỹ Linh


Thiên hương

Thiên hương thơm toả toả hương này
Điểm sắc tô đời lắm sắc thay
Cánh thoả lòng vươn trong thoả thích
Đài mê man trổ giữa mê say
Hoa càng tươi thắm tình càng mặn
Nắng bớt nhún nhường dạ bớt cay
Làn gió ru hời khi gió thoảng
Dỗ bao nhung nhớ quyện bao ngày

Mỹ Linh
23/02/2007


Gối du mộng ảo

Bao hình ảnh đẹp cố tìm chôn
Giữa trái tim em với nỗi buồn
Tình chớm lên ngôi vui mắt nháy
Duyên vừa đổi vị thú môi hôn
Chùm hoa thẹn sắc luồn vào nhánh
Dòng suối ghen hương lén trở nguồn
Thổn thức tiếng lòng vang vọng mãi
Du hành giấc bướm ngự cô thôn

Mỹ Linh
27/02/2007


Huế Mộng Mơ

Nhỏ hãy cùng anh ghé xứ Thơ
bao nhiêu kỷ niệm vẫn đang chờ
sông Hương buổi nắng mây che phủ
núi Ngự chiều mưa khói tỏa mờ
Đại Nội Xuân về say giấc mộng
Hoàng Thành Hạ đến đắm cơn mơ
Vân Lâu bến nước còn nguyên đó
cảnh cũ người xưa thoáng thẩn thờ

BM2

Người xuôi nẻo bước thoả mong chờ
Thuyền giữa dòng trôi cảnh rất thơ
Thiên Mụ chuông ngân trong gió lộng
Sông Hương sóng gợn dưới mây mờ
Ca tuồng âm hưởng đưa vào mộng
Vũ nhạc dương hoà thoát đến mơ
Lễ hội cầu kỳ hương vị thắm
Nhìn theo bến nước hoạ bao tờ

Mỹ Linh


Vầng mây xứ Huế

Phong cảnh Thần kinh thỏa đợi chờ
Lao xao sóng nước tựa bài thơ
Sông Hương huyền ảo tô hồng thắm
Núi Ngự hoang vu nhạt bóng mờ
Điệu nhạc quê nhà gây nỗi nhớ
Lời ca xứ Huế gợi niềm mơ
Trở về thăm lại vườn hoa cũ
Vội dệt vầng mây trải mấy tờ

Đặng Xuân Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:50

Hoa Đào

Thoả thích tay em níu nhánh đào
Một chùm hoa đẹp biết là bao
Đài tơ tha thướt thò trêu nắng
Cánh lụa trang đài nép gọi sao
Môi mắt đê mê nhìn sắc gởi
Mặt mày say sẩm đón hương trao
Xuân về õng ẹo khoe tà mới
Động bút khơi lòng những khát khao

Mỹ Linh
22/03/2007


Hoa Uất Kim Hương

Hãy cười lên nhé Uất Kim Hương
Trổ thắm dùm em vạn đoá hường
Tím sẫm khăn tơ hoà cánh gió
Vàng tươi áo mỏng đượm làn sương
Thoát hình sắc sảo tô muôn lối
Gieo bóng tinh anh điểm khắp đường
Xuân dệt thêu đời khoe nắng rọi
Cõi lòng ngây ngất động miền thương

Mỹ Linh
23/03/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:51

Hương bình minh

Chim trời thức giấc đón bình minh
Rạng cuối chân mây sắc chuyển mình
Lóng lánh sương mai vui nắng ấm
Hân hoan thảo mộc thoả lòng trinh
Ươm mơ suốt kiếp tròn duyên nợ
Ước mộng trăm năm vẹn diễm tình
Ánh sáng chan hòa gieo sức sống
Hương đời rực rở trọn niềm tin

Mỹ Linh
24/03/2007


Yêu

Nhung nhớ mà thêm ngại với ngần
Hồn đi hoang mãi áng phù vân
Buồn vươn dấu kín trong đôi mắt
Lệ đẫm tuôn rơi giữa mấy vần
Chữ loạn thều thào cơn ngấy sốt
Vận cuồng lê lết nỗi bâng khuâng
Trái tim nghẽn mạch riêng hình bóng
Hấp hối làn hơi có vạn lần

Mỹ Linh
24/03/2007


Thu xưa

Cứ ngỡ Thu vàng mới ở đây
Lá rơi trải thảm phủ giăng đầy
Trầm tư mặc tưởng hồn theo gió
Lặng lẽ tâm tình mắt dõi mây
Dấu ái hôm xưa chùn gót ngọc
Hương yêu thưở ấy phủ thân gầy
Đếm từng cánh rụng thêm nhung nhớ
Lối nhỏ chiều buồn trụi nhánh cây

Mỹ Linh
27/03/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:52

Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn còn đây
Gói ghém tình em của tháng ngày
Ngã chữ huyên thiên nhiều ý đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát lòng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu hình đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Tue 07 Jul 2009, 06:39

MyLinh đã viết:
Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn còn đây
Gói ghém tình em của tháng ngày
Ngã chữ huyên thiên nhiều ý đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát lòng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu hình đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007

khổ độc rùi! mừ âm "iên" hơi nhiều á! Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Tue 07 Jul 2009, 14:38

Ái Hoa đã viết:
MyLinh đã viết:
Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn còn đây
Gói ghém tình em của tháng ngày
Ngã chữ huyên thiên nhiều ý đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát lòng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu hình đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007

khổ độc rùi! mừ âm "iên" hơi nhiều á! Rolling Eyes

Chít tui gòy, đang dọn nhà khổ sở mà còn khổ độc nữa ... kay kay cám ơn thầy Iw Hoa á .... ML sẽ sửa nhà lại .... vần "iên" hỏng ổn vậy vần "iw" được hong thầy bounce drunken ? hí hí dzọt ...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13Tue 07 Jul 2009, 19:30

MyLinh đã viết:
Ái Hoa đã viết:
MyLinh đã viết:
Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn còn đây
Gói ghém tình em của tháng ngày
Ngã chữ huyên thiên nhiều ý đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát lòng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu hình đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007

khổ độc rùi! mừ âm "iên" hơi nhiều á! Rolling Eyes

Chít tui gòy, đang dọn nhà khổ sở mà còn khổ độc nữa ... kay kay cám ơn thầy Iw Hoa á .... ML sẽ sửa nhà lại .... vần "iên" hỏng ổn vậy vần "iw" được hong thầy bounce drunken ? hí hí dzọt ...

vần iw chắc đổ quán xiêu đình, tiêu điều, rùi ỉu xìu luôn! Laughing
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mỹ Linh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mỹ Linh   Thơ Mỹ Linh - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mỹ Linh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Chùm thơ Mỹ Linh
» Họa thơ Cô Ái Linh
» HSN-KHÁNH LINH
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-