IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hòn đảo đầy ắp cây siêu kỳ lạ by Shiroi Today at 21:34

Hoa trắng by Shiroi Today at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Today at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Today at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Today at 19:06

Nhớ by lehong Today at 18:43

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Today at 18:34

Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 18:14

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Today at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Today at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Today at 16:21

Tách Đường của CQ by tth Today at 14:26

TÌNH BUỒN by lehong Today at 13:16

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by LITTLE STAR Today at 13:06

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 13:02

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Today at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 10:55

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 10:49

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Today at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Today at 04:57

v SINH NHẬT TẶNG GÌ?: by vancali96 Today at 04:32

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 04:28

Xướng họa by vancali96 Today at 03:10

Nghệ thuật rau củ by Shiroi Yesterday at 23:10

Cute animals by Shiroi Yesterday at 23:00

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 22:56

Khéo tay ít làm by Shiroi Yesterday at 22:50

Hồ bơi lớn nhất thế giới by Shiroi Yesterday at 22:43

Cà Tím Tay Cầm by Ý Nhi Yesterday at 22:32

Xôi hạt điều by Shiroi Yesterday at 21:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tác giảThông điệp
vancali96



Tổng số bài gửi: 1028
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Thu 04 Aug 2011, 01:57

Lâu rùi hong qua thăm huynh Hai Khòm , hôm nay em qua thăm huynh Khòm cùng bà Tám xí nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui hì hì ....




hihihiiiiii chời, tui hủng ngờ tui đẹp chai dị ta ... củm ơn, củm ơn nàng Van đã ghé thăm lão ...

Tiệc đế

Hai Khòm xướng họa nhằm hôm ế
Rủ bạn sang nhà xơi rượu đế
Nói vợ làm cơm đãi bạn bè
Sai con dọn chén mời huynh đệ
Dâm ly Tám Xí xỉn môi trề
Quá chén Van cà say má xệ
Đám tiệc tưng bừng lắm chuyện vui
Ngày sau khắp xóm chuyến nhau kể

Vancali 7.21.11







... hình của ai vậy ta

Gái ế

Đã nói nàng Vân mang họ Ế
Thêm lùn lại cố kiềng chân đế
Trong ngoài trụi lủi chẳng mèo dê
Sau trước cu ky không tỷ đệ
Nhác thấy anh xì, đúng ... mợ quê
Vừa trông lão nguýt , thôi ... bà xệ
Nghĩ cùng tại bởi tật ngồi lê
Thở vắn than dài chi xiết kể

hihihiii cúi từng vui vẻ Van muội & các bạn Đào Viên ...

Hai Khòm


HÌ hì huynh Hai Khòm thấy em bi nhn hôn , vầy mà em bị Ê ....sắc thật là xui xẻo hu hu .....



hihihiiiii thui đừng hóc nha ... có lão Khòm nè Van ...

Ráng ...

Ừ đây biết đó tuy hàng ế
Cũng tỷ như giày mang sứt đế
Nghía tướng con phia được chủ ông
Nhìn thân khó sắp vào môn đệ
Cùn thời chịu hứng cảnh lông bông
Mạt vận cam ôm đời xập xệ
Suy gẫm từ hai chữ sắc không
Ráng vô ... khỏi phải hoài nghe kể

hihiiii chịu tui hông Razz

Hai Khòm


Hôm qua em nghe bà Tám kể lại như sau nè huynh .....



Chúc huynh Khòm luôn an vui hì hì ....

* Ké ké vui vui với Vân Cà ry và anh Hai Khòm ... ai lỡ nhột thì ráng chịu à nhen ...

Hũ Hèm ...

Kén quá nên đành ê sắc ế
Buồn tình gá hũ ba xi đế
Bày mâm ăn nhậu gọi hiền thê
Cụng chén xưng hô là nghĩa đệ
Vỗ bụng ngâm nga khúc nhạc xề
Nằm đêm nhức nhối buồng gan xệ
Lăn qua uốn lại tứ chi tê
Co giựt như chàng ca Ráp kể *

Khủnglong




* nhạc Ráp vừa nói vừa múa máy chân tay ...

Ai Dzị ? Cool
(dzui thôi nhen, ai giận thì bị rận nó cắn á)

Nhắn hỏi nơi này ai bị ế
Lâu ngày tới độ nhờ men đế
Gào Tơ mắng Nguyệt khổ đau kề
Níu Việt lay Khòm oan ức đệ
Quán nhảy ưa vào giãn.. gối ê
Hồ bơi nghiện đến nâng.. vai xệ
Qua Miên giải phẫu cũng không nề
Hễ gặp giai là ai oán kể ?

Việt Đường
(29/07/2011)

đệ = trình

Í ... anh Việt Đường nói ai dzị ta ... Chắc là nàng này nà anh Việt Đường ơi Ai giân ... thơ có rận Laughing

Nàng ế đó ...

Hai Khòm tám chuyện nàng Vân ế
Giận lẩy đem giày ra tháo đế
Mếu máo đòi theo lão họ Tề
Kỳ kèo muốn được chàng Trư đệ
Cho dù rã xác miễn hồn phê
Hoặc bị tan hình vì tướng xệ
Cũng ráng vui cười chẳng dám chê
Vào đây kiếm bạn làm thơ kể

Khủnglong

* Tề Thiên và Trư Bát Giới trong tích Tây Du Ký


hihiiiii đúng là ai giận ... thơ có rận gáng chịu ... và rua anh VĐ cái nha ... và chảnh với mấy Nhện tinh nầy mí được Laughing

Khòm chảnh ...

Đường dài chưa biết rằng ai ế
Cho dẫu ta trên quai dưới đế
Lắm ả vừa quen giấy muốn đề
Nhiều em mới gặp đơn trình đệ
Vân cà một thuỡ đã đòi bê
Tám Xí bao thời toan chịu xệ
Hẳn nói ngày ngày kẻ rủ rê
Thiệt tình cũng chẳng hơi đâu kể

hihihiiii weekend vui vẻ nha các bạn ĐV

Hai Khòm


Hì hì vậy mà em qua hỏi Bà Tám bả nói như sau nè quí huynh của em ơi ...bả nói rằng....



Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui mạnh khỏe tha hồ tám hì hì ....

Già Khú Đế Mà Còn
(dzui tiếp nha)


Móm xọm vầy mà hô chửa ế
Thảo nào sáng lại là ôm đế
Ê hầu réo gọi thỏ cùng dê
Lõ mắt trông tìm huynh với đệ
Góc nọ hôm rồi tốn bạc vê
Đầu kia bữa tới mòn keo xệ
Không ngưng thói xấu lẳng lơ hề
Còn dám vào đây ong ỏng kể !


Việt Đường
(30/07/2011)


Nghe nói râu dài ... râu quéo ... chứ râu xệ ... nó ra làm sao Van ơi ! ... Hay là râu bị cưa rồi, mà hổng lẽ "Làm trai ve vuốt chùm râu xệ" , hay là chắc tại vuốt quá nên nó .... xệ



Í cha lại còn "mòn keo xệ" nữa chứ, ai biểu anh Việt Đường dán keo Trung Quốc chi ...

Chỉ có anh Hai Khòm chảnh là hiểu ý Tám Xí nhất "Tám Xí bao thời toan chịu xệ" ... phái quá Laughing Tăng anh Hai Khòm

Số ngộ ...

Thôi dzồi số ngộ nằm cung ế
Như dép mòn quai giày gãy đế
Theo bác lang thang học bách nghề
Vào trường nhậu nhẹt tìm trăm đệ
Bốn mùa làm bạn chén cơm khê
Hai cẳng trêu mình đầu gối xệ
Đi đứng giờ đây cứ ủi lề
Xin đừng chán ngấy nghe tui kể

Khủnglong




Huynh Khòm ơi Tám Xí à , xem em có già khú đế hong hì hì .....Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....

... nhào thì nhào chứ ... ngán gì ai
... thấy mấy hàm râu, thiệt tình không nhịn được

Nhện Chằn ... tuyển phu

Nhện Chằn sau lúc buồn than ế
Dù số cầm tinh con thỏ đế
Quyết mở thi đàn kiếm Đẩu Khuê
Rắp bày trận bút tìm Vương đệ
Vân Cà vớ đúng lão râu trê
Tám Xí nhằm ngay già mép xệ
An ủi, dù nhìn ... tướng thấy ghê
Còn hơn đêm lạnh ... mình ên kể

hiihihiiiii Razz


Hai Khòm


wowww ... cờ trắng đưa rồi, vậy mà có người còn rủ Xí vô quậy già mép xệ heng ... , thôi hổng chịu đâu, để Khủnglong đi xem bói bài như thế nào ... hihihi .... Very Happy
Vancary hơi ăn gian nhen ... Anh Việt Đường cũng bỏ dép chạy mất ... Laughing

Xem bói ....

Quẻ bài nói Xí đừng lo ế
Oanh yến chung cành duyên túc đế
Ngày tối tha hồ cứ ngủ mê
Đơn từ thong thả mà đưa đệ
Hạp tình với kiểu tóc bum bê
Đẹp số cùng ông chồng xã xệ
Tóc bạc răng long cũng má kề
Nhiều điều vui quá làm sao kể

Khủnglong
kỳ này đưa thiệt rồi á...


Cây muốn lặng mà gió chẳng cho ngừng !

Rủ Anh Hai Khòm

Thôi mình lập hội Thi Nhân Ế
Dựng quán trên đường Mai Hắc Đế
Trưởng chọn Khủng Long tháng tới thuê
Phó giao Nhện Chúa tuần nay đệ
Thâu toàn ghệ xấu miệng mồm loe
Nhận thảy nường già vai vế xệ
Chở hết qua Phi sửa mọi bề
Buôn ra chắc chắn lời vô kể !


Việt Đường
(03/08/2011)



Trong trang tán gẫu Khòm lại kể đầu đuôi như sau ....



Cầu Ngọc Đế

Tiếc đời tuổi mộng bao nàng ế
Đến núi Bà Đen cầu Ngọc Đế
Một nén nhang trầm thỉnh quái kê
Ba hồi trống mõ mời chư đệ
Lang thang Tỷ Xí bước chân rề
Khệnh khạng huynh Đường na bụng xệ
Thấy vậy Khòm lơ vội chạy về
Vào trang tán gẫu đầu đuôi kể

Vancali 8.3.11.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2019
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Thu 04 Aug 2011, 09:58


"Khệnh khạng huynh Đường na bụng xệ"

Câu này hay á Vancali .... Vậy là anh Việt Đường sắp tới phải cùng bé Gai làm hành trình giảm eo rồi ... :cuoi1:
Phất thêm cây cờ trắng cho ăn chắc ... :thua:
Về Đầu Trang Go down
Online
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 872
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Fri 12 Aug 2011, 17:16

Lâu rùi hong qua thăm huynh Hai Khòm , hôm nay em qua thăm huynh Khòm cùng bà Tám xí nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui hì hì ....




hihihiiiiii chời, tui hủng ngờ tui đẹp chai dị ta ... củm ơn, củm ơn nàng Van đã ghé thăm lão ...

Tiệc đế

Hai Khòm xướng họa nhằm hôm ế
Rủ bạn sang nhà xơi rượu đế
Nói vợ làm cơm đãi bạn bè
Sai con dọn chén mời huynh đệ
Dâm ly Tám Xí xỉn môi trề
Quá chén Van cà say má xệ
Đám tiệc tưng bừng lắm chuyện vui
Ngày sau khắp xóm chuyến nhau kể

Vancali 7.21.11







... hình của ai vậy ta

Gái ế

Đã nói nàng Vân mang họ Ế
Thêm lùn lại cố kiềng chân đế
Trong ngoài trụi lủi chẳng mèo dê
Sau trước cu ky không tỷ đệ
Nhác thấy anh xì, đúng ... mợ quê
Vừa trông lão nguýt , thôi ... bà xệ
Nghĩ cùng tại bởi tật ngồi lê
Thở vắn than dài chi xiết kể

hihihiii cúi từng vui vẻ Van muội & các bạn Đào Viên ...

Hai Khòm


HÌ hì huynh Hai Khòm thấy em bi nhn hôn , vầy mà em bị Ê ....sắc thật là xui xẻo hu hu .....



hihihiiiii thui đừng hóc nha ... có lão Khòm nè Van ...

Ráng ...

Ừ đây biết đó tuy hàng ế
Cũng tỷ như giày mang sứt đế
Nghía tướng con phia được chủ ông
Nhìn thân khó sắp vào môn đệ
Cùn thời chịu hứng cảnh lông bông
Mạt vận cam ôm đời xập xệ
Suy gẫm từ hai chữ sắc không
Ráng vô ... khỏi phải hoài nghe kể

hihiiii chịu tui hông Razz

Hai Khòm


Hôm qua em nghe bà Tám kể lại như sau nè huynh .....



Chúc huynh Khòm luôn an vui hì hì ....

* Ké ké vui vui với Vân Cà ry và anh Hai Khòm ... ai lỡ nhột thì ráng chịu à nhen ...

Hũ Hèm ...

Kén quá nên đành ê sắc ế
Buồn tình gá hũ ba xi đế
Bày mâm ăn nhậu gọi hiền thê
Cụng chén xưng hô là nghĩa đệ
Vỗ bụng ngâm nga khúc nhạc xề
Nằm đêm nhức nhối buồng gan xệ
Lăn qua uốn lại tứ chi tê
Co giựt như chàng ca Ráp kể *

Khủnglong




* nhạc Ráp vừa nói vừa múa máy chân tay ...

Ai Dzị ? Cool
(dzui thôi nhen, ai giận thì bị rận nó cắn á)

Nhắn hỏi nơi này ai bị ế
Lâu ngày tới độ nhờ men đế
Gào Tơ mắng Nguyệt khổ đau kề
Níu Việt lay Khòm oan ức đệ
Quán nhảy ưa vào giãn.. gối ê
Hồ bơi nghiện đến nâng.. vai xệ
Qua Miên giải phẫu cũng không nề
Hễ gặp giai là ai oán kể ?

Việt Đường
(29/07/2011)

đệ = trình

Í ... anh Việt Đường nói ai dzị ta ... Chắc là nàng này nà anh Việt Đường ơi Ai giân ... thơ có rận Laughing

Nàng ế đó ...

Hai Khòm tám chuyện nàng Vân ế
Giận lẩy đem giày ra tháo đế
Mếu máo đòi theo lão họ Tề
Kỳ kèo muốn được chàng Trư đệ
Cho dù rã xác miễn hồn phê
Hoặc bị tan hình vì tướng xệ
Cũng ráng vui cười chẳng dám chê
Vào đây kiếm bạn làm thơ kể

Khủnglong

* Tề Thiên và Trư Bát Giới trong tích Tây Du Ký


hihiiiii đúng là ai giận ... thơ có rận gáng chịu ... và rua anh VĐ cái nha ... và chảnh với mấy Nhện tinh nầy mí được Laughing

Khòm chảnh ...

Đường dài chưa biết rằng ai ế
Cho dẫu ta trên quai dưới đế
Lắm ả vừa quen giấy muốn đề
Nhiều em mới gặp đơn trình đệ
Vân cà một thuỡ đã đòi bê
Tám Xí bao thời toan chịu xệ
Hẳn nói ngày ngày kẻ rủ rê
Thiệt tình cũng chẳng hơi đâu kể

hihihiiii weekend vui vẻ nha các bạn ĐV

Hai Khòm


Hì hì vậy mà em qua hỏi Bà Tám bả nói như sau nè quí huynh của em ơi ...bả nói rằng....



Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui mạnh khỏe tha hồ tám hì hì ....

Già Khú Đế Mà Còn
(dzui tiếp nha)


Móm xọm vầy mà hô chửa ế
Thảo nào sáng lại là ôm đế
Ê hầu réo gọi thỏ cùng dê
Lõ mắt trông tìm huynh với đệ
Góc nọ hôm rồi tốn bạc vê
Đầu kia bữa tới mòn keo xệ
Không ngưng thói xấu lẳng lơ hề
Còn dám vào đây ong ỏng kể !


Việt Đường
(30/07/2011)


Nghe nói râu dài ... râu quéo ... chứ râu xệ ... nó ra làm sao Van ơi ! ... Hay là râu bị cưa rồi, mà hổng lẽ "Làm trai ve vuốt chùm râu xệ" , hay là chắc tại vuốt quá nên nó .... xệ



Í cha lại còn "mòn keo xệ" nữa chứ, ai biểu anh Việt Đường dán keo Trung Quốc chi ...

Chỉ có anh Hai Khòm chảnh là hiểu ý Tám Xí nhất "Tám Xí bao thời toan chịu xệ" ... phái quá Laughing Tăng anh Hai Khòm

Số ngộ ...

Thôi dzồi số ngộ nằm cung ế
Như dép mòn quai giày gãy đế
Theo bác lang thang học bách nghề
Vào trường nhậu nhẹt tìm trăm đệ
Bốn mùa làm bạn chén cơm khê
Hai cẳng trêu mình đầu gối xệ
Đi đứng giờ đây cứ ủi lề
Xin đừng chán ngấy nghe tui kể

Khủnglong




Huynh Khòm ơi Tám Xí à , xem em có già khú đế hong hì hì .....Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....

... nhào thì nhào chứ ... ngán gì ai
... thấy mấy hàm râu, thiệt tình không nhịn được

Nhện Chằn ... tuyển phu

Nhện Chằn sau lúc buồn than ế
Dù số cầm tinh con thỏ đế
Quyết mở thi đàn kiếm Đẩu Khuê
Rắp bày trận bút tìm Vương đệ
Vân Cà vớ đúng lão râu trê
Tám Xí nhằm ngay già mép xệ
An ủi, dù nhìn ... tướng thấy ghê
Còn hơn đêm lạnh ... mình ên kể

hiihihiiiii Razz


Hai Khòm


wowww ... cờ trắng đưa rồi, vậy mà có người còn rủ Xí vô quậy già mép xệ heng ... , thôi hổng chịu đâu, để Khủnglong đi xem bói bài như thế nào ... hihihi .... Very Happy
Vancary hơi ăn gian nhen ... Anh Việt Đường cũng bỏ dép chạy mất ... Laughing

Xem bói ....

Quẻ bài nói Xí đừng lo ế
Oanh yến chung cành duyên túc đế
Ngày tối tha hồ cứ ngủ mê
Đơn từ thong thả mà đưa đệ
Hạp tình với kiểu tóc bum bê
Đẹp số cùng ông chồng xã xệ
Tóc bạc răng long cũng má kề
Nhiều điều vui quá làm sao kể

Khủnglong
kỳ này đưa thiệt rồi á...


Cây muốn lặng mà gió chẳng cho ngừng !

Rủ Anh Hai Khòm

Thôi mình lập hội Thi Nhân Ế
Dựng quán trên đường Mai Hắc Đế
Trưởng chọn Khủng Long tháng tới thuê
Phó giao Nhện Chúa tuần nay đệ
Thâu toàn ghệ xấu miệng mồm loe
Nhận thảy nường già vai vế xệ
Chở hết qua Phi sửa mọi bề
Buôn ra chắc chắn lời vô kể !


Việt Đường
(03/08/2011)



Trong trang tán gẫu Khòm lại kể đầu đuôi như sau ....



Cầu Ngọc Đế

Tiếc đời tuổi mộng bao nàng ế
Đến núi Bà Đen cầu Ngọc Đế
Một nén nhang trầm thỉnh quái kê
Ba hồi trống mõ mời chư đệ
Lang thang Tỷ Xí bước chân rề
Khệnh khạng huynh Đường na bụng xệ
Thấy vậy Khòm lơ vội chạy về
Vào trang tán gẫu đầu đuôi kể

Vancali 8.3.11.


... Khòm cũng đã may :thua: định phất như KL, nhưng thấy quán của anh VĐ mở trên đường Mai Hắc Đế làm ăn coi bộ khấm khá và rủ Khòm hùn mở thim chi nhánh tại đường Lý Nam Đế, nơi đây có bán món "gà lạc đệ" ... mời bà con đến thử hấp dâ?n lắm hiihhiii (ai tin gáng chịu) :cache3:


Gà lạc đệ ...

Khách khứa như vầy ai nói ế
Nhứt là chi nhánh đường Nam Đế
Lừng danh bốn biển cá rô mề
Nổi tiếng năm châu gà lạc đệ
Chếnh choáng rung đùi líu cống xê
Ngã nghiêng chẩu mỏ hò xang xệ * (chó ăn chè) :laughing:
Không lo phơi bụng ngủ bờ đê
Lại có người bên nhiều chuyện kể


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương



Tổng số bài gửi: 354
Registration date: 11/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Tue 10 Apr 2012, 01:09

YP vào đọc thơ hay lắm, và xin chúc huynh Thiên Hùng cùng các huynh tỷ vui :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :mim:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 872
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Tue 10 Apr 2012, 05:19

Yến Phương đã viết:
YP vào đọc thơ hay lắm, và xin chúc huynh Thiên Hùng cùng các huynh tỷ vui


TH cám ơn YP đã ghé quán Đường ... muối ... hôm nào lão Khòm sẽ mời YP cùng các Nhên tinh Cổ Mộ gầy sòng mới nha :laughing:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2019
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Tue 10 Apr 2012, 22:45


Lâu quá mới đọc lại mấy bài thơ cũ, cười quá chừng luôn .... :cuoi1:
:thx: Yến Phương, huynh Thiên Hùng, Vancali, anh Việt Đường, Shiroi và những người Bạn thơ ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Online
 

Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Thiên Hùng-