Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ké của huynh Hai Khòm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:03

Em xin phép huynh Thiên Hùng cho em dọn quán Ké về đây nhen hì hì ....

Bài xướng :

RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC
(của Lê Quý Đôn)

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học quyết không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét, mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo
Lằn lưng bởi chịu vết roi da
Từ nay Trâu, Lỗ xin siêng học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia

Lê Quý Đôn

*** ***

Bài Họa

Tướng nhà Trần ...

Lục thao tam lược vốn con nhà
Yêu nước thương nòi dạ thiết tha
Phi hổ hành quân phò xả tắc
Mối giềng gìn giữ nghiệp ông cha
Sức rồng sóng cuộn hươi thương sắt
Lực hổ mây đùn phục giáp da
Rắn rỏi ngân hồi chuông đuổi giặc
Để đời không hổ Chúa Trần gia

Thiên Hùng


Đinh Bộ Lĩnh

Bộ Lĩnh thời Đinh rạng nước nhà
Thưở nghèo ráo riết chẳng buông tha
Chăn trâu thách bạn đùa mưu trí
Giải mối lừa người đổi cốt cha
Tiên đoán mai gầm thăng tiến chúa
Rồng vươn thân cứu thoát phanh da
Hào hùng sức hổ hành ngang dọc
Cồ Việt* chuông vàng dựng quốc gia

Mỹ Linh
05/08/2007

(*) Năm Mậu thìn 968 ông lên ngôi vua, tôn hiệu là Đại Thắng Minh, đặt hiệu nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư


Nè nhỏ ML ui ! đòi ăn thịt rắn thì tỷ tỷ kéo đàn rắn ra luôn nè..

Xin phép anh TH cho Shiroi họa ké với nhen

Phạm Ngũ Lão

Ngọn giáo ai đâm quẫn vận nhà
Nước non gấm vóc giặc nào tha
Binh đao gió đục tràn bờ cõi
Khói lửa mây vần thẹn giống cha
Trui luyện trí mưu gìn mối tổ
Rèn thông võ nghệ chịu lằn da
Bao phiên roi ngựa hằn chinh chiến
Điện Súy sân rồng, rắn nghiệp gia...

th - Shiroi
09/08/2007

rắn giáo= rắn ráo
Truyện Phạm Ngũ Lão Shiroi chưa đọc hết nhen, lỗi tại anh aihoa đóa...
Trư Bát Giới


Bát Giới cạp nia vắng chủ nhà
Dây lan bông súng kéo trì tha
Há mồm chàm quạp kêu eng éc
Phình bụng rằn ri hét chả cha
Dắt ngựa Đường Tăng mòn dép cỏ
Lùa trâu Thái Thượng thủng giày da *
Thỉnh kinh Thiên trúc dầm giông bão *
Chẳng hổ đất trời với Phật gia



* Ngưu Ma Vương là trâu của Thái Thượng Lão Quân sút chuồng
* Ri Giông là 1 giống rắn không độc phóng rất nhanh sống ở vùng Đồng Tháp


Thiên Hùng


Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 15 Feb 2011, 11:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:08

ĐƯỜNG ĐUA XANH

Cậy thế giao long của đội nhà
Quyết tâm đoạt giải, chẳng buông tha
Dồn hơi bò biển noi gương mẹ
Dốc sức đồi mồi nối chí cha
Chậm chạp như rùa, cần sải cẳng
Lừng khừng tựa vích, ráng căng da
Lăng thân hà mã lao về đích
Rái cá xứng là kỷ lục gia.


(Nắng Xuân)


HỎI QUAN THAM

Đón khách sao không tiếp ở nhà ?
Lôi nhau ra quán, nhậu bê tha
Gật gà nịnh nọt, bưng tai mẹ
Vờ vịt xun xoe, bịt mắt cha
Bạc két bòn xoi, nhồi láng mõm
Quĩ công tỉa rút, bón trơn da
Dân tình điêu đứng. Ai lo lắng ?
Ác tặc, coi chừng luật quốc gia !

(Nắng Xuân)

Chào chủ nhà Ké (Thy Vũ ) ,cho Vancali họa với Nắng Xuân chúc mọi người nhiều sức khõe.
Thức tỉnh
Sao đành ngoảnh mặt đá gà nhà
Cháu lạc con rồng cũng chẳng tha?
Hổ mặt bà con đau chí mẹ
Xấu lòng bè bạn nhục thân cha
Gương hùm khuất núi lưu danh tiếng
Kiếp ngựa qua đời để lại da
Phụng dưỡng mẫu từ tròn hiếu hạnh
Công thầy nghĩa phụ rạng tông gia
Vancali 9.17.07

Nạn cò...

Bị lũ cò vây có bán nhà
Cưởng cầu nhưng chúng dễ gì tha
Cúc cung nuôi mập bao nhiêu xếp
Câu móc chia phần biết mấy cha
Bị gạt bà già đau cắt thịt
Mắc lừa ông lão xót nhăn da
Hoài công thưa gởi ... ôi, làng nước
Bởi cú tiêu lòn của đại gia


Thiên Hùng



... TH nhổ trụi hết tóc cũng không tìm ra thêm được tên 1 loài chim bắt đầu với chữ C thanh bằng, đành dùng đại chữ lừa để họa với anh NX và sis Vc cho vui...


Được sửa bởi vancali96 ngày Wed 16 Feb 2011, 09:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:09


KHÁCH GIANG HỒ

Chiều rồi Lữ-khách vội về đâu?
Chiếc gói hành trang đã bạc màu
Hồ hải đòi phen doành nổi sóng
Phong trần mấy độ áo sờn bâu
Tình nhà sao đấy sầu nhăn trán ?
Nợ nước xong chưa tuyết điểm đầu
Hẹn buổi thanh bình người trở lại
Trăng vàng le lói đẹp ngàn dâu

CQ


Tương kiến

Trăng vàng le lói đẹp ngàn dâu
Lồng bóng giai nhân vọng nguyệt lầu
Nhạc khúc ươm tình nương cánh gió
Cung tiêu sóng sắc động ngàn lau
Tay tiên điểm nét môi hồng ngọc
Ánh kiếm đùa hoa ngõ bích câu
Tri ngộ nâng ly tương kiến tửu
Mặc đời mặc thế sự nông sâu

Thiên Hùng

Hạnh Ngộ

Mặc đời mặc thế sự nông sâu
Tuế nguyệt lòng thơ chẳng nhạt mầu
Dệt khúc tơ vương liền ý nguyện
Thêu vần gấm trải nối duyên cầu
Cung đàn gió quyện hòa cung ngọc
Nét chữ mây cài rạng nét châu
Nâng chén Quỳnh tương trao mặc khách
Ghi tình tương ngộ bạn tâm đầu...

th - Shiroi


Hoài cảm

Tâm đầu hợp ý buổi tương giao
Lữ khách ghìm cương dưới cội đào
Sương sớm dần tan oanh ríu rít
Nắng mai nhẹ phớt lá lao xao
Nụ môi chườm dáng ai e ấp
Đáy mắt hồn loang mộng dạt dào
Giũ thái dương bồng trên chéo áo
Gập ghềnh nhịp vó ngựa nao nao

Thiên Hùng


Nhớ Bạn

Nao nao hợp phố để hoàn châu
Nhớ bạn nhiều phen lệ úa sầu
Dâu bể bày trò xem đắng mắt
Non sông uốn khúc nghĩ đau đầu
Gió trăng dặm liễu còn dan díu
Mưa móc đường mây chịu dãi dầu
Lạc xã làng thơ ngày gặp lại
Người thì bạc tóc kẻ dài râu

CQ

Bạn mình ơi...

Dài râu đẹp lão bạn mình ơi
Mấy thuở xung quanh rộn tiếng cười
Dàn trải chân tình đi khắp chốn
Luyến trao mỹ cảm đến muôn nơi
Tiên Long sĩ khí truyền lưu dấu
Hồng Lạc uy danh chiếu rạng ngời
Bình thủy tương phùng huynh tỹ muội
Quây quần chuốc chén rượu đầy vơi

Thiên Hùng


Bạn mình à...

Đầy vơi chén rượu giữa hai ta
Khéo buộc duyên thơ trẻ với già
Với bút tao đàn trang học giả
Cùng bầu tâm sự khách hào ba
Gắn thân lữ thứ liền non nước
Hưởng thú thanh nhàn vịnh nguyệt hoa
Xướng họa đôi vần chưa cạn ý
Cần thêm gặp gỡ buổi thăm nhà

CQ


Bạn à...

Thăm nhà viếng bạn nỗi mừng vây
Cạn chén chung vui ước hẹn đầy
Kẻ gởi vần thơ say cánh gió
Người gieo khúc nhạc đắm vầng mây
Từng lời chân thật khơi lòng tỏ
Mỗi nét vô tư gợi ý bày
Gói ghém tâm tình lưu kỷ niệm
Hương đời thắm đượm ngạt ngào lây

Mỹ Linh
21/09/2007




Bạn tri kỷ
Ngạt ngào thắm đượm tỏ lòng trao
Xiết mối tằm dâu tự thuở nào
Tri kỷ tương giao xem nghĩa nặng
Tao nhân diện kiến trọng tình cao
Cho đời lử thứ êm nhung gấm
Để khách phong lưu ấm lụa đào
Hội ngộ văn đàn duyên học sĩ
Danh thơm sáng mãi sánh trăng sao
Vancali 9.21.07
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:11

PHẢN CHỦ

(Nghịch họa)


Bốn đứa tráng đinh hại chủ gia
Chẳng màng ất giáp, nọc căng da
Kỷ cương vứt bỏ, toi công mẹ
Canh tác biếng lười, uổng sức cha
Bính, Mậu hai tên thừa xấc láo
Giáp, Nhâm một cặp đủ bê tha
Đãi đằng coi trọng như tân khách
Tin quý lầm nên phải mất nhà.


Khôi Việt (Nắng Xuân)

Mất của
Trời vừa giáp tối cướp vào nhà
Trói ké gia đinh đánh chẳng tha
Kỷ vật vùi chôn cơ tổ phụ
Canh thâu đốt phá nghiệp ông cha
Tân đè Bính đá tơi bời thịt
Mậu đánh Nhâm thoi rách nát da
Của mất thân tàn , sao Thái Ất
Thu gom đồ quý phá tư gia
Vancali 9.24.07

Bài xướng :

RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC
(của Lê Quý Đôn)

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học quyết không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét, mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo
Lằn lưng bởi chịu vết roi da
Từ nay Trâu, Lỗ xin siêng học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia

Lê Quý Đôn

*** ***

Bài Họa 1 :

Tướng nhà Trần ...

Lục thao tam lược vốn con nhà
Yêu nước thương nòi dạ thiết tha
Phi hổ hành quân phò xả tắc
Mối giềng gìn giữ nghiệp ông cha
Sức rồng sóng cuộn hươi thương sắt
Lực hổ mây đùn phục giáp da
Rắn rỏi ngân hồi chuông đuổi giặc
Để đời không hổ Chúa Trần gia

Thiên Hùng

(2)


Đinh Bộ Lĩnh

Bộ Lĩnh thời Đinh rạng nước nhà
Thưở nghèo ráo riết chẳng buông tha
Chăn trâu thách bạn đùa mưu trí
Giải mối lừa người đổi cốt cha
Tiên đoán mai gầm thăng tiến chúa
Rồng vươn thân cứu thoát phanh da
Hào hùng sức hổ hành ngang dọc
Cồ Việt* chuông vàng dựng quốc gia

Mỹ Linh
05/08/2007

(*) Năm Mậu thìn 968 ông lên ngôi vua, tôn hiệu là Đại Thắng Minh, đặt hiệu nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư

(3)

Phạm Ngũ Lão

Ngọn giáo ai đâm quẫn vận nhà
Nước non gấm vóc giặc nào tha
Binh đao gió đục tràn bờ cõi
Khói lửa mây vần thẹn giống cha
Trui luyện trí mưu gìn mối tổ
Rèn thông võ nghệ chịu lằn da
Bao phiên roi ngựa hằn chinh chiến
Điện Súy sân rồng, rắn nghiệp gia...

th - Shiroi
09/08/2007

rắn giáo= rắn ráo

(4)



Trư Bát Giới



Bát Giới cạp nia vắng chủ nhà
Dây lan bông súng kéo trì tha
Há mồm chàm quạp kêu eng éc
Phình bụng rằn ri hét chả cha
Dắt ngựa Đường Tăng mòn dép cỏ
Lùa trâu Thái Thượng thủng giày da *
Thỉnh kinh Thiên trúc dầm giông bão *
Chẳng hổ đất trời với Phật gia




* Ngưu Ma Vương là trâu của Thái Thượng Lão Quân sút chuồng
* Ri Giông là 1 giống rắn không độc phóng rất nhanh sống ở vùng Đồng Tháp


Thiên Hùng

(5)

RẮN

Thằn lằn bắt muỗi phục gần nhà
Hổ ngựa leo kèo chuột chắng tha
Cố kiếm hổ mang dâng tổ phụ
Ráng tìm rắn ráo biếu ông cha
Cạp nong uốn khúc, hoa trên mắt
Hổ lửa quăng mình, lạnh dưới da
Có mật mai gầm ngâm thuốc quý
Bằm xương rắn lục cúng tân gia.

(Nắng Xuân_CT)


(6)

DO DỰ

Đừng có kỳ nhôngnhỗng khắp nhà
Cái nghèo trăn trở, mãi không tha
Kỳ đà trước cửa, ngăn chân mẹ
Bò sát dưới sàn, cản bước cha
Thương của, thạch sùng ưa tắc lưỡi
Háu mồi, cá sấu khoái nhai da
Càng cày, càng cuốc, càng thêm khó
Sinh kế tắc kèkéo chủ gia.

(Nắng Xuân)

(7)


PHẢN CHỦ
(Nghịch họa)


Bốn đứa tráng đinh hại chủ gia
Chẳng màng ất giáp, nọc căng da
Kỷ cương vứt bỏ, toi công mẹ
Canh tác biếng lười, uổng sức cha
Bính, Mậu hai tên thừa xấc láo
Giáp, Nhâm một cặp đủ bê tha
Đãi đằng coi trọng như tân khách
Tin quý lầm nên phải mất nhà.


Khôi Việt (Nắng Xuân)

(8)

ĐƯỜNG ĐUA XANH

Cậy thế giao long của đội nhà
Quyết tâm đoạt giải, chẳng buông tha
Dồn hơi bò biển noi gương mẹ
Dốc sức đồi mồi nối chí cha
Chậm chạp như rùa, cần sải cẳng
Lừng khừng tựa vích, ráng căng da
Lăng thân hà mã lao về đích
Rái cá xứng là kỷ lục gia.


(Nắng Xuân)


(9)

HỎI QUAN THAM

Đón khách sao không tiếp ở nhà ?
Lôi nhau ra quán, nhậu bê tha
Gật gà nịnh nọt, bưng tai mẹ
Vờ vịt xun xoe, bịt mắt cha
Bạc két bòn xoi, nhồi láng mõm
Quĩ công tỉa rút, bón trơn da
Dân tình điêu đứng. Ai lo lắng ?
Ác tặc, coi chừng luật quốc gia !

(Nắng Xuân)

(10)


Thức tỉnh


Sao đành ngoảnh mặt đá gà nhà
Cháu lạc con rồng cũng chẳng tha?
Hổ mặt bà con đau chí mẹ
Sấu lòng bè bạn nhục thân cha
Gương hùm khuất núi lưu danh tiếng
Kiếp ngựa qua đời để lại da
Phụng dưỡng mẫu từ tròn hiếu hạnh
Công thầy nghĩa phụ rạng tông gia
Vancali 9.17.07


(11)

Nạn cò...

Bị lũ cò vây có bán nhà
Cưởng cầu nhưng chúng dễ gì tha
Cúc cung nuôi mập bao nhiêu xếp
Câu móc chia phần biết mấy cha
Bị gạt bà già đau cắt thịt
Mắc lừa ông lão xót nhăn da
Hoài công thưa gởi ... ôi, làng nước
Bởi cú tiêu lòn của đại gia


Thiên Hùng

(12)

Mất của

Trời vừa giáp tối cướp vào nhà
Trói ké gia đinh đánh chẳng tha
Kỷ vật vùi chôn cơ tổ phụ
Canh thâu đốt phá nghiệp ông cha
Tân đè Bính đá tơi bời thịt
Mậu đánh Nhâm thoi rách nát da
Của mất thân tàn , sao Thái Ất
Thu gom đồ quý phá tư gia
Vancali 9.24.07
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:13

Chơi khuya
Đêm về mỏi bước dáng lom khom
Mở cửa vào nhà bóng tối om
Ngỏ trước chập chờn đôi cánh đóm
Vườn sau thấp thoáng cụm rau thơm
Heo kêu đánh thức anh hàng xóm
Chó sủa giựt mình chị bán cơm
Lấp lú rạng đông gà gáy sớm
Dật dờ thiếu ngủ tướng gầy còm
Vancali 9.29.07

. sis Vc à, ngày thứ 7 TH đi chơi xa với các bạn và cũng đã định dìa nhà thì giơ tay đầu hàng nhu*ng cũng may, tối hôm đó ngủ lang thang nghe được bên nhà hàng xóm của người bạn mấy lời nầy hihiiii

Mém chút...
Ai đó, sau hè đứng cúi khom ?
Thôi rồi dẫm chết đám ngò om
Hai loi mắt thấy bầy đom đóm
Một đạp lưng chà bụi dứa thơm
Nhìn lại, ôi trời người dưới xóm
Đở lên, đích thật bạn niêu cơm
Ây da, chẳng chịu la cho sớm
Mém chút, hông tui thí mạng còm

Thiên Hùng
Hên là em vào nhà chứ không bị ăn thoi rùi , huynh TH họa độc đáo lại hay ghê ta ơi hì hì...........khâm phục

hihihiiii kí nì là TH nghe lóm ngừ ta thui ... chứ TH được Vc ghé nhà mừng còn không hít, kiu Bù muội đem cóc, ổi, xoài tượng, me ... đải khách chứ ai lại thế bao giờ... ngày thứ 4 vui vẻ sis Vc
Cái nầy là chuyện nghe lóm ở bên hàng xóm nhe huynh TH hì hì hỏng có đoán tùm lum là em ê sắc đó nhe...

Bác thằng bần
Bạc thua vợ đánh trặc lưng khòm
Bầm mặt u đầu mắt đỏ om
Bỏ đói thèm thuồng mong bánh cốm
Thiếu ăn nhỏ dãi thấy hương thơm
Đêm nằm ảo tưởng cầu tha sớm
Tối ngủ mơ màng được hưởng cơm
Gà gáy giật mình ,tan mộng gớm
Trước gương thay áo dáng teo còm
Vancali 10.4.07
hihihii sis Vc à, TH có một tên bạn thân ở giữ vịt cho một ông viên ngoại... túi qua, TH định đến rũ hắn đi soi cua cốm, vừa tới cái chòi của hắn, bất ngờ nghe hắn đang càu nhàu dí ai đó mí lời như dì...
Cặp dzịt còm...
Nhác thấy từ xa cái tướng khòm
Cớ sao đợi lúc tối om om
Đúng vào con nước soi cua cốm
Lại đến thân hình xức phấn thơm
Nếu đó, hùi chiều ra dấu sớm
Thì đây, khi nãy nấu thêm cơm
Hẹn hò chứ có gì ghê gớm
Ai chẳng khen ta cặp dzịt còm
... TH dzọt nên không biết chiện gì bên trong
Thiên Hùng
Chuyện hàng xóm , hì hì.......cho Vancali nhiều chuyện thiên hạ sự nhe hì hì.......
Chồng bê tha
Thần men be bét tướng lòm khòm
Sáng sỉnh chiều say má hóp òm
Tham nhậu bèo nhèo tanh phát tởm
Biếng làm chưng diện ngát nồng thơm
Con than mặc kệ , chơi khuya sớm
Vợ mắng không màng ,chuyện kiếm cơm
Ngủ bụi chui bờ nhìn phát gớm
Xác xơ nát rượu dáng hình còm
Vancali oct .8.07
... hihihiii nhưng lão nầy lại khoái nhậu nè sis Vc
Lão Hai Khòm
Như ta họ gọi lão Hai Khòm
Mấy chiện bon chen thiệt dỡ òm
Chuột xạ đem so, thua dáng tởm
Chồn hương nếu sánh, kém thân thơm
Chào sân đế chén chừ hôm sớm
Giải nghễ bia thùng kệ cháo cơm
Ấy vậy so ra ai đáng gớm
Xem màn cấu giựt tí danh còm
Thiên Hùng
Huynh T H làm cho Vancali chạy theo hụt hơi rùi........
Còn một chúc hơi tàn đành đem ra cựa quậy hì hì........
Đệ tử lưu linh
Một nhóm quây quần cổ cúi khòm
Say sưa nhậu nhẹt miệng la om
Nâng ly hóp cạn hương men khóm
So đũa khua lừa miếng thịt thơm
Quá chén nằm dài nôn phát gớm
Về nhà ngồi bệt bỏ phần cơm
Mình dơ tóc rối nhìn kinh tởm
Đệ tử lưu linh tướng óm còm
Vancali oct.11.07
Ái da đọc thơ của Vancali với huynh TH chắc đành ở vậy chớ hỏn dám vây khổ vào thân hi hi hi............

... hihihiii sis TC à, sợ gì chứ, nhiều khi thấy vậy muh không phải vậy đâu đó
... sis Vc ơi, đọc xong bài thơ của sis "lão Hai Khòm" gởi cho TH bài họa nè

Chết danh tui...

Thượng sách đào vong giữ mạng còm
Kẻo không còn gạo để vo cơm
Quần tưa kẻ nhạo cười, khinh tởm
Áo rách người trề nhún, chả thơm
Ấy ấy, nhìn xa thì cứ gớm
Hi hi, xáp lại chớ la om
Hông thui gặp mấy cha phường khóm
Chắc chết danh tui lão dịch khòm
Thiên Hùng
Còn một chút hơi tàn xin cống hiến cho huynh TH hì hì........
Bang chủ cái bang
Thất Công Hồng lão tướng nhom còm
Dấu chủ cái bang chả thiếu cơm
Đả cẩu phòng thân cong quẹo lõm
Hồ lô ấm dạ nặc nồng thơm
Quần tua bẩn thỉu xin rần xóm
Áo vá hôi tanh nói chuyện om
Đệ tử quây quần ăn mặc gớm
Đông về nhịn đói dáng càng khòm
Vancali oct.17.07




.. hihihiii sis Vc ơi, TH đưa bài thơ nầy của sis cho lão Hai Khòm xem, lão trợn mắt nói với TH "ai chứ, tao lạ gì lão Cái bang nầy, tao nhậu với lão lúc nhà ngươi còn chuổng cời tắm mưa... va` đây là nguyên văn lời của lão, TH chép lại nè

Lời lão Hai Khòm...

- Nầy con bé kia, chỉ ta coi...

Lúc xỉn ai không đứng kiểu khòm
Mà ngươi chỉ chỏ lại kêu om
Đơn thương trối kệ em nầy gớm
Độc mã màng gì ả nọ thơm
Tự toại gà rừng quay cạnh xóm
Thong dong đế nếp nốc thay cơm
Nhìn thiên hạ chạy đua lồi lõm
Có chắc hơn ta cái dáng còm
hihiiiiiii
Thiên Hùng
Vancali hỏi mẹ hồi hôm ,mẹ kể chuyện xưa rằng.........
Chuyện mẹ kể là ngày xửa ngày xưa đó.......
Chuyện tắm mưa
Nhìn trộm Lão Hai lấp ló khòm
Tắm mưa ấu nhọng miệng la om
Thành niên lợi dụng bay mùi tởm
Non trẻ trong lành bộc phát thơm
Sáng xỉn bần thần nôn phát gớm
Chiều say nghiên ngả bỏ phần cơm
Thất Công xá chạy chào thua sớm
Đệ tử lưu linh quả héo còm
Vancali oct.19.07
Hì hì
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:18

Cám ơn huynh TH đổi vần , chớ muội hết xí quách rùi , chử cạn sạch sành sanh ,.........cám ơn cám ơn...........phải đi mua cái nón đây hì hì.......


Dây dưa ...

Hạn hán bầu cà cũng quéo queo
Dây dưa còn mấy lá lèo bèo
Phất phơ nắng lửa nhìn heo héo
Èo uột thân cằn ngó tẻo teo
Gắng gượng co đầu còn ỏng ẹo
Rung rinh bò sấp cố chân chèo
Đừng chê, đừng mắng đồ quanh quẹo
Coi vậy rờ vào thấy dẻo đeo

Thiên Hùng

Em đội nón lẻo đẽo theo huynh hì hì.......cái nì cảnh vật vườn sau nhà em nè....

Tiễn hè

Thu về bầu bí cuống quèo queo
Bên dậu cà chua rũ méo bèo
Lủng lẳng trên nhành bông héo hẹo
Đong đưa dưới nhánh trái tèo teo
Bụi hành lộc mới trồi cong ẹo
Đám ớt chồi non cố chống chèo
Vạn vật tiễn hè buồn chéo quẹo
Lá vàng gắng gượng bấu đeo đeo

Vancali oct.21.07

hihihi... chổ Shiroi ở lạnh quá, giàn bí của mẹ Shiroi đang ngất ngư nè
Shiroi cũng ngất ngư luôn

Giàn bí

Bông bí thu về lạnh quẻo queo
Lá lan héo úa ủng beo bèo
Chớm chồi khẽ hé đành eo ẻo
Trơ trái vừa thành chịu tẹo teo
Bò bướng cùng nương dây ưỡn ẹo
Lượn lì khắp ruộng nhợ chằng chèo
Giăng giàn mà cũng trườn quăn quẹo
Làm lỏng xiêu rồi vẫn đẽo đeo
Shiroi

Hoan hô chị Shiroi ,hồm rày chị bỏ em một mình chóng chọi mệt hết xí quách rùi hì hì...........
..... bi giờ thì TH tin lời anh Aihoa là bắt nhện không xong bị cạp cho 1 phát chắc tiêu tùng gùi ... nha sis Vc và Sr

Xin chừa...

Phen nầy đời chắc chắn quăn queo
Rỏ mặt nhăn hơn miếng bánh bèo
Gặp nhện tinh vây còn hổng héo
Đụng chằn lửa rượt ắt tong teo
Xin đừng giận, nghiến răng trèo trẹo
Ấy chớ hờn, nhai miệng chảnh chèo
Tuyệt lộ cùn đường đành quỵ quẹo
Xin chừa hết dám đánh đòng đeo

Thiên Hùng

Sao xin chừa vậy anh TH ? Vancali với Shiroi mới cạp có một cái à...


Chị Shiroi ơi em lẻo đẽo theo chị tiếp hơi nẻ eeeeèe

Chạy nè

Hớt ha hớt hải chạy quanh queo
Mặt tím môi xanh miệng bọt bèo
Gặp phải đầu beo lòng hẹo héo
Nhìn ra mắt cọp dạ teo teo
E bà gấu ngựa chân treo trẹo
Sợ chị chằng tinh cẳng chéo chèo
Bị cạp bầm mình đau quéo quẹo
Từ nay chả dám đẽo đèo đeo
Vancali oct.28.07

Thân chúc các huynh tỉ muội cuối tuần vạn an ,vui vẽ hì hì..........

*Hi.. cho QH tham gia cùng vui


Chừa ha

Cho chừa cái tật quảnh quành queo
Xớn xác đem thân bám bãi bèo
Mặt tím nhăn nheo hề hệch héo
Mắt vàng nhễu nhão tí tò teo
Đâu chằng đâu gấu xi xô xéo
Kìa miệng kìa môi chót chét chèo
Ai cạp sao mà la léo lẻo ?
Thì ra chú đĩa đói đòi đeo

QH28/10/07

... hihihiiii đầu hàng còn không được tha, vậy vùng lên nha

Vùng lên...

Mạng cùi xả láng quậy quanh queo
Cho dẫu không hơn bốn bụm bèo
Né chưởng chằn cô hên hổng hẻo
Trúng thương nhện chúa tất tình teo
Tả xông kiếm thánh vung veo véo
Hữu đột thần đao chặt chót chèo
Bắt hết ai mà ưa ỏn ẹo
Đem đi đì đập đá đồi Đeo

... gần chổ TH ở có ngọn đồi tên Đeo, ai muốn tới TH tình nguyện hướng dẫn hihihiihii

Thiên Hùng

Đè xuống

Đằng kia khổ sở quẹo quăn queo
Tội nghiệp ngồi yên bốc bỏ bèo
Xuất chưởng yếu xìu ngoi ngách ngoẻo
Vung gươm gẫy nát tán tiền teo
Mày nhăn ủ dột hơi heo hẻo
Giò dzọt nhanh nhanh... chỉ chổng chèo
Lỡ té trầy chân nhè nhõng nhẽo
Thuốc bôi thêm rát đọa đày đeo

Shiroi

Chúc các huynh đệ tỷ muội một tuần lễ thật... dẻo đeo


Xụi lơ

Cổ kẹt đau hoài quở quắt queo
Thân như cọng bún bạt bung bèo
Mình trơ thiếu sức hà hơi héo
Trí quẫn vô thần tóp tiếng teo
Nhắm mắt mơ màng nghiêng ngả ngoẹo
Đưa chân quờ quạng chán chê chèo
Thuốc thang chẳng thấm dài dai dẻo
Cái bịnh sao lì đích ... được đeo

Mỹ Linh
29/10/2007


ML đi sau tỉ tỉ Shiroi có 1-2 phút thui.... hít hồn à... dùng chữ trùng lại là chít ML đóa.... hihihhi... cho ML phá ké với nhe
TIẾP SỨC NÀ.....

Tướng tá tuy rằng quách quẹo queo
Cùng Huynh quyết chiếm bãi buôn bèo
Xô tan ổ nhện to tèo tẹo
Đẩy nát hang hùm tí tị teo
Nắm Kiếm khua bừa choang chéo chéo
Cầm Đao múa đại chém chèo chèo
Chăn tinh mất vía la leo lẻo
Tận số mình rồi...đúng đọi đeo

Chú Quậy

Thấy anh TH độc chiến thê thảm quá ,CQ đến giúp anh một tay nè
*******
Quậy đệ theo huynh TH en hiếp mấy tỉ nha ..., bỏ thêm chút muối nữa dzô ly chè của 2 người nè

Chèo eo ....

Rượu vào xỉn xỉn quíu quàng queo
Vớ được nàng tiên bợm bắt bèo
Thổi ống nâng vòi kèo kịt kéo
Phun lò gát cửa tã tầm teo
Loay hoay muốn lẹ, àh... anh ẹo
Lúi húi mong nhanh, chết... chị chèo
Bụi trúc trong vườn xiên xéo xẹo
Buông cành cọt kẹt đỉnh đình đeo



Hahhah ... DZOỌTTTT
Các chị ơi bắt được rồi nè mình làm gì vậy..........hì hì thấy em có giỏi hôn....
Bắt được rùi....

Bắt sống hai anh quị quí queo
Xông vào ổ nhện bốn bà bèo
Đem phơi khứa quậy hơi heo héo
Bỏ nướng chàng hùng tị tóp teo
Mất vía người la chu chí chéo
Kinh hồn kẻ hét chảy chì chèo
Được tha nhè khóc nhèo nheo nhẽo
Nguyện hứa xin chừa đuổi đẹo đeo

Vancali nov.01.07

... hihihiiii, có thiệt không đây sis Vc, bắt được ai, hùi nào dzậy sao tui lại nghe dưới xóm như dzì nè , phải hông Chú Quậy ui

Chằn chảnh...

Quá quậy quơ quào quýnh quíu queo
Bỏ ba bắt bốn búp bông bèo
Còn cơ kiếm cớ kỳ kỳ kéo
Tắc tị tiêu tùng tí tí teo
Than thở thù thâm* thầm thắc thẻo
Chán chê chằn chảnh chưởi chì chèo
Xỏ xâu xảnh xẹ xù xui xẻo
Để đủ đương đầu...? đúng, đáng đeo

* thù thâm = nhện đen

Thiên Hùng
Đâu có đâu, Shiroi nghe gỏ gàng xóm chên noái anh TH mí CQ như dzầy nè

dĩ nhiên rồi...

Quýnh quáng quờ quàng quá quẫn queo
Bị bầm băng bột bọng bì bèo
Hắt hiu hơ hải hơn hoa héo
Tê tái tan tành tới tạng teo
Thút thít thầy Thiên thân thớ thẹo
Chông chênh chú Chú chỏm chơ chèo
Xót xa xoay xở xiêu xiên xẹo
Đau điếng đời đen, độc địa đeo !

Shiroi


Em phụ chị Shiroi nè hì hì............

Đáng đời đeo !

Quăng quần què quặt quỵ quỳ queo
Bốn Bẻo bâu bầm bóp bể bèo
Mờ mắt mê man môi miệng méo
Trặc tay tắc tị tóc tim teo
Thầy Thiên thất thểu than theo théo
Chú Chú chanh chua chửi chóng chèo
Hứa hết hung hăng hùm hổ hẹo
Đau đầu đỏ đít , đáng đời đeo !

Vancali nov.6.07


Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 15 Feb 2011, 10:25; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:18

LÃO LÊN ĐỜI
(Tếu dzui tí nha)

Dê là bản chất thực con người
Dê cụ trời sinh đúng tuổi Mùi
Dê nấu cà ri yêu thấy khỏe
Dê hầm thuốc Bắc yếu nghe vui
Dê con sừng ngứa…ngựa non hỡi! …
Dê chắn cửa chuồng…trư nái ơi!…
Dê chó đầu treo buôn tráo trác
Dê lăn, vú nướng…lão lên đời…

Thiềng Đức 17/8/2007

Chào BÁc mạng phép họa vui cùng Bác Thiềng Đức có gì sai sót xin Bác chỉ dại.

Hưởng thụ đời

Dê được trời ban đến mọi người
Dê mang bổn mạng giống như mùi
Dê tiềm thấm đỏ ăn thêm khoái
Dê nướng ươm vàng nhậu quá vui
Dê đến tan luôn Thân xác nhé
Dê sao nát cả Dậu rào ơi
Dê Dần tập sự khi chưa vợ
Dê đúng nồng hương ấm cuộc đời

Vancali Nov.02.07

Dê....

Dê là cái tính ...của loài người
Dê viết văn hoa chính chữ mùi
Dê thả vài em ôi thật sướng
Dê chài mấy chú quả là vui
Dê hoài vẫn khỏe ...trâu điên hỡi
Dê mãi còn dai ...ngựa chứng ơi
Dê cọp chung đôi đầu lỗ máu
Dê nhiều kiệt sức ...sớm toi đời

QN
2/11/2007


Cho Q "Dê "với ...Chưa đủ kinh nghiệm nên "dê " hổng được hay cho lắm .Mọi người đừng cười nghen

Có lần Shiroi lang thang trên net đụng ngay ông "Dê Hò", Shiroi đem xào nấu lại



Dê xồm điệu nghệ nổi danh người
Dê bạo sanh ra đúng số Mùi
Dê cụ lân la chưa biết mệt
Dê non háo hức cố tìm vui
Dê khô lẫu nhúng, heo than hỡi
Dê dở đầu chưng, chó khóc ơi
Dê ngựa áo quần thêm xí xọn
Dê thui đem nhậu... thiệt yêu đời

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:27

ài họa:-CHƠI THƠ
(Họa thơ bạn Huế U80, ở TP.HCM)

Chơi thơ, chơi chữ một trò chơi
'Thơ thẩn' ngày đêm chẳng nửa lời
Vợ bảo :Giúp đi...-Ừ, sẽ xét...
Anh còn 'tìm vận'...-Ậy, đừng đòi...
"Nếu 'ôn' đã quyết đi theo mụ
Thì 'mệ' xin thề lìa bỏ ngôi!"
"Thơ hỡi! Nàng ơi, em đợi đấy!"
Cuộc chơi nào cũng muốn không thôi!...

Thiềng Đức-5/3/2000

-Dzui chưa?...Wạ đi...Thoải mái thôi...Không nên gò bó quá...
Ở Sài Gòn bác họa thơ với các cụ U80 trở lên...
nhưng các cụ cũng tếu...yêu đời lắm...


Bác Thiềng Đức ơi, ML mạo muội kính hoạ thơ ghẹo Bác ạ ....

Bỏ cuộc chơi !

Thả vận gieo vần dẫu thiết chơi
Loay hoay đối ẩm chỉ đôi lời
Vợ nhà : " Anh hỡi ..." - Này, em gọi !
Con trẻ : "Ba ơi ..." - Đấy, bé đòi !
Tức tối đành lòng hoa đợi bướm
Ôn hoà gởi dạ nghĩa nhường ngôi
"Mình đâu ? " bỏ cuộc ... "chờ anh với !"
Quấn quít quanh bàn hạnh phúc thôi !

Mỹ Linh
11/11/2007

Chào Bác Thiềng Đức cho cháu họa vui nhe hì hì.......
Chúc Bác luôn vui vẽ..........


Thơ và Chàng !

Họa với Huynh Hùng mải miết chơi
Lò mò nặn óc lặng thinh lời
Con kêu : "Mẹ hởi..."...Im đừng nói
Chồng gọi :" Mình ơi..."...Lại nữa đòi
Bậu nhé:...".Hỏng cần" , nằm xuống chiếu
Anh nè:..."Giận hả ", dậy lên ngôi
"Mây mưa!" ...kích động" ...nguồn thơ mới"
Gánh vác hai vai vẫn thích thôi


Vancali nov.11.07
Chúc huynh tỷ vui suốt tuần
.vậy theo hai sis luôn ha
... bác Đức ơi, thử chơi món khác nha

Rượu, cờ...

Chơi rượu chơi cờ cũng thú chơi
Gặp nhau gầy cuộc mến vui lời
Đầu hôm gợi hứng :- Nào, ta uống
Rạng sáng lăn quay :- Mặc, nợ đòi
Mấy thuở cùn thời, xa mạt vận
Mươi thì đắc thế, chốt đăng ngôi
Sờ lên túi rổng, cười :- Ghi sổ
Ấy vậy mà sao chẳng chịu thôi


Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:32

... mùa Đông cũng đã ngấp nghé ngoài song cửa TH & TV mời bác Đức và các bạn cùng viết cho vui để tạm quên chút lạnh lùng nơi đất khách



*** ***

Tuyết rơi trắng xoá đường phiêu lảng
Thăm thẳm trùng dương lạnh góc trời
Mười mấy năm mà như một thoáng
Trông về phương cũ lệ đầy vơi

... nỗi lòng người viễn xứ và Tuyết vũ ....

TUYẾT VŨ 1

Ta đứng bên trời tuyết trắng bay
Thờ ơ qua tháng rộng năm dài
Bơ phờ nỗi nhớ lòng đày đoạn
Héo hắt niềm đau dạ đắng cay
Đất khách sầu đong từng nhật khứ
Quê người hận buốt mỗi niên lai
Tuyết sao chẳng phủ đời xa xứ
Để bớt u hoài lạnh phút giây


Thiên Hùng


Bên thềm vừa phủ trùm bông tuyết
Một bóng nơi này ta với ta
Chạnh lòng lữ thứ, sầu da diết
Mười mấy năm trời ở chốn xa ....


TUYẾT VŨ 2

oOo

Vũ lộng cuồng phong hoa tuyết bay
Một vùng băng giá cả ngày dài
Nỗi niềm trong dạ ngùi thương nhớ
Rung cảm từ tim bỗng đắng cay
Xuân ở quê xa sầu nhật khứ
Tết nơi xứ lạ thảm niên lai
Gục đầu buông tiếng lòng ai oán
Năm nữa qua rồi, chạnh phút giây

oOo

Thy-Vũ





Tuyết băng in dấu giầy đơn lữ
Phủ cả khung trời trắng quạnh hiu
Buốt lạnh sầu dâng đời viễn xứ
Cho lòng thêm nặng nỗi cô liêu

Tuyết vũ

Hoa tuyết đầy trời mãi vẫn bay
Đêm thâu giá lạnh lệ tuôn dài
Băng tràn lấp nẻo môi sầu đắng
Gió thổi tê người mắt xót cay
Tà áo quê xưa chìm quá khứ
Gót giày đất lạ kín tương lai
Nhẹ vương hạt trắng trên làn tóc
Hay điểm sương rồi, bạc khắc giây?

th - Shiroi




Tuyết rơi xóa dấu giày cô lữ
Mờ nhạt chân trời lệ vấn vương
Thoáng chốc ba mươi năm viễn xứ
Trông về quê mẹ mộng hoài hương


Tuyết vũ


Ngoài trời hoa tuyết hửng hờ bay
Viễn xứ sầu dâng khóe lệ dài
Nhớ mẹ quê nhà mi đẫm ướt
Thương cha đất tổ mắt sè cay
Đèn khuya héo dạ thân hàn sĩ
Phố lạnh đau lòng kiếp vãng lai
Mái tóc phong trần pha hạt trắng
Đời người vụt chốc chợt tuôn giây


Vancali nov.29.07
Đất trời phủ trắng bao sương tuết
Mãi chất thêm đầy nỗi xót xa
Viễn xứ mang lòng luôn bất diệt
Mơ về kỷ niệm chốn quê nhà

TUYẾT VŨ

Phủ kín khung trời tuyết trắng bay
Mang đầy giá lạnh những đêm dài
Thương về đất tổ bao niềm đắng
Nghĩ tới quê người lắm nỗi cay
Khắc đậm tâm linh dù nhật khứ
In sâu trí dạ dẫu phong lai
Việt Nam hai chữ luôn hoài vọng
Ấp ủ trong lòng nhớ mỗi giây

CQ

Cháu xin chào bác Thiềng Đức .
Mặc dù Bác đến với gia đình Việt Đồng Tâm cũng đã lâu ,mà nay cháu mới ra chào Bác.Mong Bác thứ lối cho cháu nha


Cháu xin cảm ơn Bác nhìu ơi là nhìu ,vì Bác đã cho chúng cháu thưởng thức được các vần thơ vừa hay và vừa mới lạ
ỏ cây xơ xác chìm trong tuyết
Đội nấm mồ tang khắc vạn sầu
Dẫu có muôn trùng xa đất Việt
Thương mùi lúa mạ lẫn hương cau

Tuyết Vũ

Bên ngoài hoa trắng nhẹ nhàng bay
Văng vẳng từ xa tiếng thở dài
Mấy độ đông hàn hiu hắt xót
Bao ngày tuyết giá lạnh lùng cay
Tình quê thúc dạ tầm niên khứ
Đất khách đau lòng hứng nhật lai
Thể phách chôn vùi trong mắt Mẹ
Xuôi giòng nhung nhớ đếm từng giây

Ái Linh
01/12/2007


Ngồi đây lặng ngắm từng hoa tuyết
Chạnh nhớ quê nhà lệ đắng tuôn
Tự hỏi vì đâu ta biệt xứ ???
Làm thân viễn khách kiếp ve buồn...

Tuyết vũ

Đông tàn tuyết trắng vẫn còn bay
Tự hỏi vì sao lạnh kéo dài ???
Thấy cảnh u buồn môi nhạt đắng
Trông trời ảm đạm mắt nhèo cay
Tha hương mấy kẻ qua cùng cực ???
Viễn xứ bao người được thái lai ???
Giấc mộng thiên đường đâu thực ảo ???
Quê nghèo chạnh nhớ ...một vài giây....

QN
2/12/2007

Tứ ca và mấy sis, mấy bro ơi .. t ke'''''''' tí nũa nhen ..

từng hoa tuyết nhỏ rơi trên mắt
đọng lại nên dòng lạnh buốt tim
cuộc đời lữ thứ buồn hiu hắt
bóng dáng quê xưa thương mãi tìm ..

tuyết vũ 3

tìm trong tuyết trắng nhịp nhàng bay
một chút dư âm loang, đổ dài
theo những bước đường xa diệu vợi
cùng bao dòng lệ đẫm chua cay
để hơ ấm lại đời cô lữ
đã thấm lạnh vào phận lá lai
nỗi nhớ của bao người viễn xứ
hãy còn âm ỉ mãi từng giây

t.vu
2007


... sogy các bạn, vì TH bận chút việc nên trễ hihihiii

Đêm nay hoa tuyết rơi nhiều quá
Gió rít từng cơn buốt lạnh hồn
Đối bóng canh trường nơi xứ lạ
Ai, người san sớt nỗi cô đơn

Tuyết Vũ 9

Từng giây ngày đó đã qua rồi
Dẫu nhớ nhưng tìm đâu dấu môi
Tuyết sớm phủ giăng đời lữ thứ
Sương chiều che khuất cánh chim côi
Lối xưa chập chững mòn chân đất
Đường cũ buồn tênh lạnh góc trời
Ta đếm thời gian trên mái tóc
Đã pha màu tuyết trắng đêm rơi


Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13Tue 15 Feb 2011, 10:35

Hoài cảm

Say mơ lạc ái vốn đời thường
Bóng ngã mây chiều ráng tịch dương
Phai nhạt tóc xanh rêu phủ lối
Lặng thinh đường cũ dốc mờ sương
Giây qua phút chất chồng hờn tủi
Khắc đoản canh đầy đong xót thương
Tay trắng tắc thời cùn cạn thế
Cay nồng mắt đọng lệ sầu vương


Vương sầu lệ đọng mắt nồng cay
Thế cạn cùn thời tắc trắng tay
Thương xót đong đầy canh đoản khắc
Tủi hờn chồng chất phút qua giây
Sương mờ dốc cũ đường thinh lặng
Lối phủ rêu xanh tóc nhạt phai
Dương tịch ráng chiều mây ngã bóng
Thường đời vốn ái lạc mơ say


Thiên Hùng
Huynh Thiên Hùng họa quá độc làm em tốn cả mấy ngày mới hồi âm ,mệt cả người...........em đi ngũ lấy sức đây ,chúc huynh chủ nhật vui vẽ hì hì
Nguyệt Thường

Say ngất khách mơ cỏi nguyệt thường
Thắm nồng hoa sắc cảnh sơn dương
Phai dần nắng rọi hòa mây gió
Lạnh cứ mưa phun quyện khói sương
Giây khắc mỗi khơi đầy tiếc nhớ
Tháng ngày hoài đợi mãi buồn thương
Tay trao lúc lệ đầy tình ái
Cay xót muối mang vạn tích vương

Vương tích vạn mang muối xót cay
Ái tình đầy lệ lúc trao tay
Thương buồn mãi đợi hoài ngày tháng
Nhớ tiếc đầy khơi mỗi khắc giây
Sương khói quyện phun mưa cứ lạnh
Gió mây hòa rọi nắng dần phai
Dương sơn cảnh sắc hoa nồng thắm
Thường nguyệt cỏi mơ khách ngất say


Vancali Dec.15.07


Thân chúc các huynh tỷ mùa Noel vạn- an.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ké của huynh Hai Khòm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ké của huynh Hai Khòm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nguyễn Du
» BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Huynh đệ tỷ muội ới ...ơi
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
» CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ !
Trang 1 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-