Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26  Next
Tác giảThông điệp
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sat 23 Feb 2013, 11:44

Shiroi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
wowww 9 muội mau tay thiệt, vậy là bị mấy nhỏ em thuốc nước rồi :pp: chừng nào nhỏ TA đải kem nhớ hú Khòm 1 tiêng nha Sr :cuoi1: :cuoi1: drum
Thuốc nước là sao vậy anh Khòm ơi ? Nhỏ TA mà có đải kem mấy chị em lo ăn kem thôi, quên hú mất tiu á

Thuốc nước = xi rô ...qué ...hề hề hề ...hổng phải thì .. :potay:

... í mèn ơi ....đợi có chầu kem chắc phải chờ chờ chờ ??????hihihhi ...tỷ nhớ hú anh trai nha, để ảnh trả tiền dùm ấy màh ... :-bd

Dzô căn biệt thự này sao muh thấy ớn lạnh quá ...í là trùm kín hết ..muh còn run .. dzot

Dạ, cuối tuần vui vẻ nha cả nhà . :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 24 Feb 2013, 02:47

tâm an đã viết:
Shiroi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
wowww 9 muội mau tay thiệt, vậy là bị mấy nhỏ em thuốc nước rồi :pp: chừng nào nhỏ TA đải kem nhớ hú Khòm 1 tiêng nha Sr :cuoi1: :cuoi1: drum
Thuốc nước là sao vậy anh Khòm ơi ? Nhỏ TA mà có đải kem mấy chị em lo ăn kem thôi, quên hú mất tiu á

Thuốc nước = xi rô ...qué ...hề hề hề ...hổng phải thì .. :potay:

... í mèn ơi ....đợi có chầu kem chắc phải chờ chờ chờ ??????hihihhi ...tỷ nhớ hú anh trai nha, để ảnh trả tiền dùm ấy màh ... :-bd

Dzô căn biệt thự này sao muh thấy ớn lạnh quá ...í là trùm kín hết ..muh còn run .. dzot

Dạ, cuối tuần vui vẻ nha cả nhà . :cheers:

hihihiiiii cô bé cũng mau tay mau chân ha ... OK, nhưng nhớ đải chầu kem đó (được Thầy cho lên lớp á) ... không được đánh trống chạy làng à :pp: :cuoi1: ,,, ĐV mình cuối tuần vui nha :cheers: drum
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 24 Feb 2013, 03:17

:musician: Dạ, mọi người cuối tuần vui vẻ,

em đợi chầu kem cuối tuần mới dzui dzẻ được dd


Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Fri 29 Mar 2013, 17:20

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sat 30 Mar 2013, 05:26

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi dd
29/03/2013

Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sat 30 Mar 2013, 21:32

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi dd
29/03/2013


Than

Nghèo ở phương xa sống vướng buồn
Không xe chở ghệ ghệ xù luôn
Chia ra hai lối thêm hờn số
Xáp lại một đôi khó diễn tuồng
Túi nhỏ tiền vơi tình đứt đoạn
Nhà xiêu cổng rệu gió lồng tuôn
Chẳng than trời đất mà than phận
Khổ cực như ri thánh cũng chuồn!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 01:13

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi dd
29/03/2013


Than

Nghèo ở phương xa sống vướng buồn
Không xe chở ghệ ghệ xù luôn
Chia ra hai lối thêm hờn số
Xáp lại một đôi khó diễn tuồng
Túi nhỏ tiền vơi tình đứt đoạn
Nhà xiêu cổng rệu gió lồng tuôn
Chẳng than trời đất mà than phận
Khổ cực như ri thánh cũng chuồn!

Thanh Huy


hihihii tháng qua Khòm tui bận tí viêc, phải văng nhà, không ngờ được khách quí ghé thăm quán muối ... Khòm chân thành cám ơn các bạn đã ghé đề thơ ... vậy mình bỏ thêm tí muối nha :cuoi1:

Vật giá ... kệ

Cũng là thường sự cớ chi buồn
Vật giá, ừ thôi ... kệ, tới luôn
Sáng dẫu trần lưng thì cắn muổng
Chiều tuy rổng túi nghé * xem tuồng
Nhân gian vẫn cứ xuân về muộn
Thế sự muôn đời lệ mãi tuôn
Bỏ được ngoài tai : yêu, mến, chuộng
Leo thang, chuyện nhỏ ... mặc rô chuồn

* nghé : xem trộm

Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 05:59

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi dd
29/03/2013


Than

Nghèo ở phương xa sống vướng buồn
Không xe chở ghệ ghệ xù luôn
Chia ra hai lối thêm hờn số
Xáp lại một đôi khó diễn tuồng
Túi nhỏ tiền vơi tình đứt đoạn
Nhà xiêu cổng rệu gió lồng tuôn
Chẳng than trời đất mà than phận
Khổ cực như ri thánh cũng chuồn!

Thanh Huy


hihihii tháng qua Khòm tui bận tí viêc, phải văng nhà, không ngờ được khách quí ghé thăm quán muối ... Khòm chân thành cám ơn các bạn đã ghé đề thơ ... vậy mình bỏ thêm tí muối nha :cuoi1:

Vật giá ... kệ

Cũng là thường sự cớ chi buồn
Vật giá, ừ thôi ... kệ, tới luôn
Sáng dẫu trần lưng thì cắn muổng
Chiều tuy rổng túi nghé * xem tuồng
Nhân gian vẫn cứ xuân về muộn
Thế sự muôn đời lệ mãi tuôn
Bỏ được ngoài tai : yêu, mến, chuộng
Leo thang, chuyện nhỏ ... mặc rô chuồn

* nghé : xem trộm

Hai Khòm hun



Bước vào đây là phải thủ săñ cục muối để .... chọi ra ... :sourc:
Xin được góp vui một bài cùng các bạn ... :bong:

Mặc ...

Leo thang tuột dốc chuyện vui buồn
Kinh tế theo dòng hoán chuyển luôn
Trút túi về mua vài mẫu ruộng
Huơ tay cố đóng chục vai tuồng
Dù câu yểm lụy khao mi uống
Hay chữ u sầu sút nét tuôn
Ta cứ thong dong đùa cuốc xuổng
Trêu hoa ghẹo bướm đánh bài chuồn!

Quê Hương
31/03/2013




Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 07:39

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi dd
29/03/2013


Than

Nghèo ở phương xa sống vướng buồn
Không xe chở ghệ ghệ xù luôn
Chia ra hai lối thêm hờn số
Xáp lại một đôi khó diễn tuồng
Túi nhỏ tiền vơi tình đứt đoạn
Nhà xiêu cổng rệu gió lồng tuôn
Chẳng than trời đất mà than phận
Khổ cực như ri thánh cũng chuồn!

Thanh Huy


hihihii tháng qua Khòm tui bận tí viêc, phải văng nhà, không ngờ được khách quí ghé thăm quán muối ... Khòm chân thành cám ơn các bạn đã ghé đề thơ ... vậy mình bỏ thêm tí muối nha :cuoi1:

Vật giá ... kệ

Cũng là thường sự cớ chi buồn
Vật giá, ừ thôi ... kệ, tới luôn
Sáng dẫu trần lưng thì cắn muổng
Chiều tuy rổng túi nghé * xem tuồng
Nhân gian vẫn cứ xuân về muộn
Thế sự muôn đời lệ mãi tuôn
Bỏ được ngoài tai : yêu, mến, chuộng
Leo thang, chuyện nhỏ ... mặc rô chuồn

* nghé : xem trộm

Hai Khòm hun



Bước vào đây là phải thủ săñ cục muối để .... chọi ra ... :sourc:
Xin được góp vui một bài cùng các bạn ... :bong:

Mặc ...

Leo thang tuột dốc chuyện vui buồn
Kinh tế theo dòng hoán chuyển luôn
Trút túi về mua vài mẫu ruộng
Huơ tay cố đóng chục vai tuồng
Dù câu yểm lụy khao mi uống
Hay chữ u sầu sút nét tuôn
Ta cứ thong dong đùa cuốc xuổng
Trêu hoa ghẹo bướm đánh bài chuồn!

Quê Hương
31/03/2013




Em thì thủ theo ca nước lạnh chị Tám ơi lol2

Chuồn

Cuộc sống làm sao tránh khỏi buồn
Thôi đời đã vậy ngả theo luôn
Mần ăn dụng kế nương tình huống
Đối chọi dùng chiêu diễn vở tuồng
Đường muối không còn ai mạnh xướng
Thơ vần mất dịp chữ dầm tuôn
Cộng thêm lưới nhện đang bành chướng
Nên mấy ngày qua lão mới chuồn

CQ
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 09:21

BUỒN

Vật giá leo thang chợt thấy buồn
Muối đường đóng cửa nghỉ chơi luôn
Bỏ nghề vất vả chàng thương lái
Chọn nghiệp phong lưu lão kép tuồng
Trước ngõ lao xao cành lá rụng
Bên thềm lác đác giọt mưa tuôn
Không dưng chuyển hệ xài gươm giáo
Hay bỡi vì mê mũ cánh chuồn
?

Ng.Ánh



Trông

Xài xăng tối thiểu dạ lo buồn
Hết lượn quanh về quán vắng luôn
Xe đạp đường dài cho đợi bóng
Dĩa quay mối kẹt khỏi ra tuồng
Vòng qua phố chợ xơi sườn nướng
Ghé lại quầy hàng nốc rượu tuôn
Một túi thơ trào vui nhịp gõ
Hoài trông bạn hữu chẳng ai chuồn

Shiroi Quán Đường ... Muối - Page 10 212552
29/03/2013


Than

Nghèo ở phương xa sống vướng buồn
Không xe chở ghệ ghệ xù luôn
Chia ra hai lối thêm hờn số
Xáp lại một đôi khó diễn tuồng
Túi nhỏ tiền vơi tình đứt đoạn
Nhà xiêu cổng rệu gió lồng tuôn
Chẳng than trời đất mà than phận
Khổ cực như ri thánh cũng chuồn!

Thanh Huy


hihihii
tháng qua Khòm tui bận tí viêc, phải văng nhà, không ngờ được khách quí
ghé thăm quán muối ... Khòm chân thành cám ơn các bạn đã ghé đề thơ ...
vậy mình bỏ thêm tí muối nha Quán Đường ... Muối - Page 10 910848

Vật giá ... kệ

Cũng là thường sự cớ chi buồn
Vật giá, ừ thôi ... kệ, tới luôn
Sáng dẫu trần lưng thì cắn muổng
Chiều tuy rổng túi nghé * xem tuồng
Nhân gian vẫn cứ xuân về muộn
Thế sự muôn đời lệ mãi tuôn
Bỏ được ngoài tai : yêu, mến, chuộng
Leo thang, chuyện nhỏ ... mặc rô chuồn

* nghé : xem trộm

Hai Khòm Quán Đường ... Muối - Page 10 787999



Bước vào đây là phải thủ săñ cục muối để .... chọi ra ... Quán Đường ... Muối - Page 10 2229516247
Xin được góp vui một bài cùng các bạn ... Quán Đường ... Muối - Page 10 195595

Mặc ...

Leo thang tuột dốc chuyện vui buồn
Kinh tế theo dòng hoán chuyển luôn
Trút túi về mua vài mẫu ruộng
Huơ tay cố đóng chục vai tuồng
Dù câu yểm lụy khao mi uống
Hay chữ u sầu sút nét tuôn
Ta cứ thong dong đùa cuốc xuổng
Trêu hoa ghẹo bướm đánh bài chuồn!

Quê Hương
31/03/2013




Em thì thủ theo ca nước lạnh chị Tám ơi Quán Đường ... Muối - Page 10 94861

Chuồn

Cuộc sống làm sao tránh khỏi buồn
Thôi đời đã vậy ngả theo luôn
Mần ăn dụng kế nương tình huống
Đối chọi dùng chiêu diễn vở tuồng
Đường muối không còn ai mạnh xướng
Thơ vần mất dịp chữ dầm tuôn
Cộng thêm lưới nhện đang bành chướng
Nên mấy ngày qua lão mới chuồn

CQ

hihi,tưởng huynh theo đoàn hát nào rùi chớ
, Quán Đường ... Muối - Page 10 910848

CHUỒN...

Ngỡ huynh bỏ quán dạ lo buồn
Thấy mặt nên mừng hết cỡ luôn
Lại tỉa khoai cà chăm mấy luống
Vào xem sách sử viết vài tuồng
Thĩt mời dồn dập tay nhanh cuốn
Rượu rót tù tì phú mãi tuôn
Họa đáp tưng bừng như sóng cuộn
Em theo hỏng nổi lẹ chưn chuồn

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Quán Đường ... Muối - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Đường ... Muối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 26 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-