Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 19:41

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Mon 11 Nov 2013, 05:37

Trích dẫn :
Lâu ngày ghé thăm huynh Thiên Hùng , cọc cọc ...có ai ở nhà hô...ô..nnn...hôn

Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13

... lão Khòm cám ơn Van muội đã ghé quán và chân thành sorry không tiếp nghinh lâu quá là lâu :cuoi1:
... muội đã chơi vận trắc loại thơ nầy, sao không quất luôn bát độ thanh (tên lão Khòm đặt hihi) cho nó oai hihihiii  :cuoi1: 

Bát độ thanh ...


Sẽ chẳng gì hay ngoài cáp độ
Nhào vô lại chuốt thêm sầu khổ
Ai đời xảnh xẹ vác ngà voi
Để bậu tài lanh mò kiến lỗ *
Mỏ gõ mà như pháo tịt ngòi
Mồm khua cũng tợ kho mìn nổ
Xui ngày chắc mẽm xực cù loi
Bể mũi y rằng do tại số


* kiến lỗ = kiến bù nhọt

Hai Khòm :pp: 


Dạ em nỏ dám , chớ huynh Thiên Hùng  thêm muối ạ , chúc huynh luôn vui mạnh .
Quán Đường ... Muối - Page 17 Troi_do_2222
... Khòm viết với Van muội ráng 1 bài Ngũ độ hay bát độ gì đây rồi thiệt tình phải giương :thua:  vì xếp chữ còn oải hơn :danhkiem:  á hihihii :pp:



Bát độ thanh …

Đào hoa nở khắp trời đang độ
Thoắt đã qua rồi bao nạn khổ
Dũng lực sao mà ở chốn mô
Giàu sang chỉ một đời than lỗ
Gia hoà tất gạo củi vô bồ
Quốc vững không còn bom đạn nổ
Gẫm bể oan cừu lượn sóng xô
Hề chi phải chịu cam phần số


Hai Khòm :thua: 


em làm ... cửu độ lunnn :laughing:  (cái này cũng em chế, hổng biết "độ" ở đâu mà nhiều quá vậy chòy :cuoi2: )

Phá  :phankhoi: 


Cửu độ thanh


Bão đẩy thu về rơi mấy độ
Cho người tối lại than hoài khổ
Mơ trùm áo rộng giữ nhiều đô
Mải bận quần tơi bày lắm lỗ
Vượt núi tầm sư quẻ lỡ vồ
Qua đò kén bạn đời ham nổ
Đường đi trượt dốc ngã ao hồ
Gẫy cẳng lem bùn chê lộn số

9 Xi
10.11.2013

:thua:Em cũng hết xí quách rùi , xong bài này em xin .... :thua: :thua: 


Cãi số

Vẫn biết trời cao đà chẳng độ
Thiên Hùng lại cứ trù em khổ
Vì mê tiếng nhạc phải  đem thồ
Bởi thích câu hò nên chịu lỗ
Rủi đã quen nhầm mập khoái tô
Xui thời gặp trúng lùn ưa nổ
Thơ đường đãi muối dại nhào vô
  Bỏ chạy hàng thua đừng cãi số

 
Van cà 11.10.13

   Quán Đường ... Muối - Page 17 Cai_so_2222_copy


Được sửa bởi vancali96 ngày Sat 16 Nov 2013, 08:49; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Tue 12 Nov 2013, 22:54

vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Lâu ngày ghé thăm huynh Thiên Hùng , cọc cọc ...có ai ở nhà hô...ô..nnn...hôn

Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13

... lão Khòm cám ơn Van muội đã ghé quán và chân thành sorry không tiếp nghinh lâu quá là lâu :cuoi1:
... muội đã chơi vận trắc loại thơ nầy, sao không quất luôn bát độ thanh (tên lão Khòm đặt hihi) cho nó oai hihihiii  :cuoi1: 

Bát độ thanh ...


Sẽ chẳng gì hay ngoài cáp độ
Nhào vô lại chuốt thêm sầu khổ
Ai đời xảnh xẹ vác ngà voi
Để bậu tài lanh mò kiến lỗ *
Mỏ gõ mà như pháo tịt ngòi
Mồm khua cũng tợ kho mìn nổ
Xui ngày chắc mẽm xực cù loi
Bể mũi y rằng do tại số


* kiến lỗ = kiến bù nhọt

Hai Khòm :pp: 


Dạ em nỏ dám , chớ huynh Thiên Hùng  thêm muối ạ , chúc huynh luôn vui mạnh .
Quán Đường ... Muối - Page 17 Troi_do_2222
... Khòm viết với Van muội ráng 1 bài Ngũ độ hay bát độ gì đây rồi thiệt tình phải giương :thua:  vì xếp chữ còn oải hơn :danhkiem:  á hihihii :pp:



Bát độ thanh …

Đào hoa nở khắp trời đang độ
Thoắt đã qua rồi bao nạn khổ
Dũng lực sao mà ở chốn mô
Giàu sang chỉ một đời than lỗ
Gia hoà tất gạo củi vô bồ
Quốc vững không còn bom đạn nổ
Gẫm bể oan cừu lượn sóng xô
Hề chi phải chịu cam phần số


Hai Khòm :thua: 


em làm ... cửu độ lunnn :laughing:  (cái này cũng em chế, hổng biết "độ" ở đâu mà nhiều quá vậy chòy :cuoi2: )

Phá  :phankhoi: 


Cửu độ thanh


Bão đẩy thu về rơi mấy độ
Cho người tối lại than hoài khổ
Mơ trùm áo rộng giữ nhiều đô
Mải bận quần tơi bày lắm lỗ
Vượt núi tầm sư quẻ lỡ vồ
Qua đò kén bạn đời ham nổ
Đường đi trượt dốc ngã ao hồ
Gẫy cẳng lem bùn chê lộn số

9 Xi
10.11.2013

:thua:Em cũng hết xí quách rùi , xong bài này em xin .... :thua: :thua: 


Cãi số

Vẫn biết trời cao đà chẳng độ
Thiên Hùng lại cứ trù em khổ
Vì mê tiếng nhạc phải  đem thồ
Bởi thích câu hò nên chịu lỗ
Rủi đã quen nhầm mập khoái tô
Xui thời gặp trúng lùn ưa nổ
Thơ đường bỏ muối dại nhào vô
Bỏ chạy hàng thua đừng cãi số

 
Van cà 11.10.13

Quán Đường ... Muối - Page 17 Cai_so_2222_copy

... hiihihiii 9 muội mần Cửu độ thanh, kế Van muội cải số thì chỉ có nước là Xong độ ... hiihhii :pp:


 
Xong độ …


Thôi rồi chắc mẽm là xong độ
Đã biết sao còn ôm nạn khổ
Giỏi cũng tiêu đời đội chuối khô
Ngu thì phó mạng cho ong lỗ *
Ngày hên hãy chạy kiếm già rô
Tháng dữ lo mà dê mụ nổ
Lỡ dại đành cam bỏ bớt đồ
Đầu u nhận lãnh đừng than số


* ong lỗ = 1 loại ong dữ hơn ong vò vẻ, nó có thể rượt đánh cho được người phá ổ nó mới thôi …


Hai Khòm  horangche 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Wed 13 Nov 2013, 05:14

* wow ... một bài tít độ cho vui với các bạn, xong ... :thua:  :que: 

Tít độ

Hỏi ngã theo huyền quay tít độ
Hành thân rục xác rồi kêu khổ
Thôi cầu luật cũ biết dùng ngô
Chớ mượn người quen về khoét lỗ
Chữ mệt phờ hơi bút hết rồ
Thơ buồn rã vóc đời không nổ
Hàm râu đã trốn ở đàng mô
Cũng tại người mê trò xổ số

qh


Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Wed 13 Nov 2013, 11:45

Em xin dán lên cho quí huyh tỷ xem vui nè .
Thu Vàng

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali96
Quán Đường ... Muối - Page 17 Thu_vang_3333
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Thu 14 Nov 2013, 00:21

vancali96 đã viết:
Em xin dán lên cho quí huyh tỷ xem vui nè .
Thu Vàng

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali96
Quán Đường ... Muối - Page 17 Thu_vang_3333
... xem cái nầy trọc tóc thì có chứ vui gì đây Van Cà ... quang phổ chỉ có mấy màu thôi, chơi loại thơ quái chiêu nầy không xài lại màu của người ta chỉ có nước đứng ngó ... lão Khòm đành vậy thôi, ăn gian tí hihihiiiii :pp:


Ngũ độ …
 
Ngũ độ giao mùa tím cảnh thơ
Cam màu nhuộm sắc ngỏ thu chờ
Vân hồng nhẹ hẩng buông đầu núi
Vũ lục u buồn thả ước mơ
Lữ khách đồi xanh bầu tửu cạn
Thiền môn mõ quyện khói lam mờ
Nhân tình xám bệch từ thiên cổ
Bạch phát riêng mình mãi ngẩn ngơ

 Hai Khòm horangche 


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Mon 02 Dec 2013, 03:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 10:56

Em xin dán lên cho quí huyh tỷ xem vui nè .

Thu Vàng

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali96



Enlarge this image
Quán Đường ... Muối - Page 17 Thu_vang_3333

... xem cái nầy trọc tóc thì có chứ vui gì đây Van Cà ... quang phổ chỉ có mấy màu thôi, chơi loại thơ quái chiêu nầy không xài lại màu của người ta chỉ có nước đứng ngó ... lão Khòm đành vậy thôi, ăn gian tí hihihiiiii Quán Đường ... Muối - Page 17 118990


Ngũ độ …
 
Ngũ độ giao mùa tím cảnh thơ
Cam màu nhuộm sắc ngỏ thu chờ
Vân hồng nhẹ hẩng buông đầu núi
Vũ lục buồn tênh thả ước mơ
Lữ khách đồi xanh bầu tửu cạn
Thiền môn mõ quyện khói lam mờ
Nhân tình xám bệch từ thiên cổ
Bạch phát riêng mình mãi ngẩn ngơ

 Hai Khòm Quán Đường ... Muối - Page 17 3937967983 

Chời huynh nói coi trọc tóc mà vài tiếng đã làm xong rùi , làm em phải ráng bức tóc cả mấy ngày họa đáp lễ cho huynh nè .Quán Đường ... Muối - Page 17 118990
Trích dẫn:

Loài hoa

Anh đào trước cổng đẹp bài thơ
Đẫm ướt mù sương thạch thảo chờ
Hạ tiễn bằng lăng buồn cỏ úa
Thu về cẩm chướng gợi hồn mơ
Phù dung nhớ bạn trăng hờn dỗi
Ngọc nữ tìm ai mắt phủ mờ
Phượng vĩ trường xưa tình khắc khoải
Mai vàng huyễn hoặc bước nào ngơ

Vancali 11.14.13
Quán Đường ... Muối - Page 17 Loai_hoa_copy
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 00:08

vancali96 đã viết:
Em xin dán lên cho quí huyh tỷ xem vui nè .

Thu Vàng

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali96



Enlarge this image
Quán Đường ... Muối - Page 17 Thu_vang_3333

... xem cái nầy trọc tóc thì có chứ vui gì đây Van Cà ... quang phổ chỉ có mấy màu thôi, chơi loại thơ quái chiêu nầy không xài lại màu của người ta chỉ có nước đứng ngó ... lão Khòm đành vậy thôi, ăn gian tí hihihiiiii Quán Đường ... Muối - Page 17 118990


Ngũ độ …
 
Ngũ độ giao mùa tím cảnh thơ
Cam màu nhuộm sắc ngỏ thu chờ
Vân hồng nhẹ hẩng buông đầu núi
Vũ lục u buồn thả ước mơ
Lữ khách đồi xanh bầu tửu cạn
Thiền môn mõ quyện khói lam mờ
Nhân tình xám bệch từ thiên cổ
Bạch phát riêng mình mãi ngẩn ngơ

 Hai Khòm Quán Đường ... Muối - Page 17 3937967983 

Chời huynh nói coi trọc tóc mà vài tiếng đã làm xong rùi , làm em phải ráng bức tóc cả mấy ngày họa đáp lễ cho huynh nè .Quán Đường ... Muối - Page 17 118990
Trích dẫn:

Loài hoa

Anh đào trước cổng đẹp bài thơ
Đẫm ướt mù sương thạch thảo chờ
Hạ tiễn bằng lăng buồn cỏ úa
Thu về cẩm chướng gợi hồn mơ
Phù dung nhớ bạn trăng hờn dỗi
Ngọc nữ tìm ai mắt phủ mờ
Phượng vĩ trường xưa tình khắc khoải
Mai vàng huyễn hoặc bước nào ngơ

Vancali 11.14.13
Quán Đường ... Muối - Page 17 Loai_hoa_copy
... hihihiii Khòm tui thấy :thua:  phất lung tung muh còn tiếp sao ta ... vậy là cây muốn lặng muh gió không ngừng hén ... :danhkiem:


Hoa ngũ độ …

Quỳnh hoa xoã cánh khởi nguồn thơ
Bạch Cúc buồn xuân để mãi chờ
Thiết Mộc Lan cầu chân mỹ nở
Sơn Trà Thảo hướng thiện hoài mơ
Tường Vi rũ rượi khơi vùng nhớ
Mõm Chó đìu hiu khoả bụi mờ
Dạ Lý nồng hương lìa chẳng nỡ
Loa Kèn hỉ sự báo đừng ngơ … !

… và tới Thú bát độ luôn nè … hihihii

Thú bát độ …

Bạch Mã non ngàn lả vó phi
Huyền Ưng vổ cánh mộng xuân thì
Ô Xà uốn lượn qua cầu khỉ
Xích Cẩu ngoan tường diễn hội thi
Hắc Hổ hùng cư rừng Địa Mỹ
Hoàng Long bá nghiệp đảo Tây Kỳ
Thanh Hồ chủng giống loài yêu mị
Xám Thử ngôi đầu đã định qui
 

Hai Khòm :pp: 
 


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Mon 02 Dec 2013, 03:53; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 08:24

 Thú bát độ …

Bạch Mã non ngàn lả vó phi
Huyền Ưng vổ cánh mộng xuân thì
Ô Xà uốn lượn qua cầu khỉ
Xích Cẩu ngoan tường diễn hội thi
Hắc Hổ hùng cư rừng Địa Mỹ
Hoàng Long bá nghiệp đảo Tây Kỳ
Thanh Hồ chủng giống loài yêu mị
Xám Thử ngôi đầu đã định qui
 

Hai Khòm Quán Đường ... Muối - Page 17 118990


Trích dẫn :

Chời chời quí tỷ cứu em vào xem huynh Hai Khòm đá song phi hai bài ngũ độ thanh nè , tỷ Shiroi cứu man....g ...hi 

Trời độ …


Cốc tử đa tình cưỡi hạc phi
Chằn tinh phí phạm tuổi xuân thì
Ma vờn lại phải qua nhà thí
Quĩ ám nên đành bỏ cuộc thi
Ngãi độc vô người xuôi hải lý
Rừng Thiên bỏ mạng bước phân kỳ
Hồ ly vạn thuở đầy yêu khí
Tuấn mã kiêu Hùng đuổi bạch qui

Vancali 11.15.13

Quán Đường ... Muối - Page 17 Troi_do_copy


Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 17 Nov 2013, 08:30; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Sun 17 Nov 2013, 05:35

Shiroi nghe rồi Vancali ơi, mà hổm rày ... chưa thở được :walk: :cache3:

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13Sun 17 Nov 2013, 08:24

 Shiroi nghe rồi Vancali ơi, mà hổm rày ... chưa thở được   Quán Đường ... Muối - Page 17 572275 Quán Đường ... Muối - Page 17 250737

... hihihiii Khòm tui thấy Quán Đường ... Muối - Page 17 719152  phất lung tung muh còn tiếp sao ta ... vậy là cây muốn lặng muh gió không ngừng hén ... Quán Đường ... Muối - Page 17 600337


Hoa ngũ độ …

Quỳnh hoa xoã cánh khởi nguồn thơ
Bạch Cúc buồn xuân để mãi chờ
Thiết Mộc Lan cầu chân mỹ nở
Trà Mi Thảo hướng thiện hoài mơ
Tường Vi rũ rượi khơi vùng nhớ
Mõm Chó đìu hiu khoả bụi mờ
Dạ Lý nồng hương lìa chẳng nỡ
Loa Kèn hỉ sự báo đừng ngơ … !
 
Thiên Hùng

Hì hì có tỷ Shiroi tiếp viện nên em lên tinh thần nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh .Quán Đường ... Muối - Page 17 20021 

Tiểu Thuyết KD


Triệu Mẫn yêu kiều khoái trẻ thơ
Đồ long tuyệt kỷ võ lâm chờ
Hồ Xung lãng tử tao đàn sợ
Tạ Tốn đa tình kẻ sĩ mơ
Quách Tỉnh hiền lương đành phận lỡ
Hoàng Dung lém lỉnh chịu duyên mờ
Viên Thừa Chí hận đời muôn thuở
Chỉ Nhược mê rồi mãi khó ngơ

Vancali 11.16.13

Quán Đường ... Muối - Page 17 Tieu_thuy_t_KD_copy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán Đường ... Muối - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Đường ... Muối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 26 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-