Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Tue 24 Dec 2013, 00:45

Tưởng Vội Thương Thầm

Tưởng vội thương thầm thân muốn ngã
Đêm tàn lạnh lẽo sầu cây lá
Mong ngày đẹp đẽ buổi mưa hòa
Ước tuổi yên lành khi bão hạ
Chỉ đoạn khuyên người chớ dỗi xa
Tình mang nhủ bạn đừng lo quá
Cô phòng đọa kiếp ở mình ta
Sống mãi rồi quen đời chẳng lạ

Thanh Huy


... cám ơn TH đã vào viết vui loại đường muối nầy nha ... nhưng chơi loại độc vận thì KHÔNG được dùng lại các chữ cuối câu 3, 5,7 của những bài post trước mình á TH ... dùng lại thì mấy nàng Nhện ở đây nói là ăn gian đó  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Tue 24 Dec 2013, 10:07

Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn nên quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


       Quán Đường ... Muối - Page 21 Dang_toi_2222_copy
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi


Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .

 
Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ bỏ hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


  Quán Đường ... Muối - Page 21 Nho_nguoi_yeu_copy

Cám ơn huynh Khòm em sửa rùi nè hì hì ...Quán Đường ... Muối - Page 21 20021


... hihihihii "trễ" dấu ngã đó em cưng ... hổng sửa thì thổi lửa tiếp đi nha  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990 


Van cà ...


Van cà ngủ gật co đầu gối
Trúng ngã lon dầu nên đổ tội

Quỹ chuột chù kia quả thứ tồi

Ôn mèo mướp nọ quân lầm lỗi

Thầm than bị mãi số đen nhồi

Nghĩ oán sao mà thân bọt nổi

Trót để va nhằm lão dịch hôi

Đành cam nuốt giận che mồm thổi ... lửa đun lò tiếp

hihihihiii

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 910848

Hết thời

Khòm than ngã ngựa giờ đau gối
Cẳng lớn sưng vù cho rõ tội
Biểu tránh chằn tinh đỡ bị lồi
Đừng trêu nhện chúa mà mang lỗi
Đâu màng bão táp mộng tình khơi
Vẫn thích mưa phùn mơ chuyện nổi
Cứ tưởng gan hừm sẽ dựng ngôi
Nên giờ cạnh bếp cơm ngồi thổi

Vancali 12.13.13


 
Quán Đường ... Muối - Page 21 Het_thoi_copy

Trích dẫn :
 
                


Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 10 Mar 2014, 07:54; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Wed 25 Dec 2013, 01:06

vancali96 đã viết:
Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 21 Dang_toi_copy
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .

 
Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ bỏ hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


  Quán Đường ... Muối - Page 21 Nho_nguoi_yeu_copy

Cám ơn huynh Khòm em sửa rùi nè hì hì ...Quán Đường ... Muối - Page 21 20021

... hihihihii "trễ" dấu ngã đó em cưng ... hổng sửa thì thổi lửa tiếp đi nha  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990 

Van cà ...

Van cà ngủ gật co đầu gối
Trúng ngã lon dầu nên đổ tội

Quỹ chuột chù kia quả thứ tồi

Ôn mèo mướp nọ quân lầm lỗi

Thầm than bị mãi số đen nhồi

Nghĩ oán sao mà thân bọt nổi

Trót để va nhằm lão dịch hôi

Đành cam nuốt giận che mồm thổi ... lửa đun lò tiếp

hihihihiii

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 910848


Hết thời

Khòm than ngã ngựa giờ đau gối
Cẳng lớn sưng vù cho rõ tội
Biểu tránh chắn tinh đỡ bị lồi
Đừng trêu nhện chúa mà mang lỗi
Đâu màng bão táp mộng tình khơi
Vẫn thích mưa phùn mơ chuyện nổi
Cứ tưởng gan hừm sẽ dựng ngôi
Nên giờ cạnh bếp cơm ngồi thổi

Vancali 12.13.13


 
Quán Đường ... Muối - Page 21 Het_thoi_copy


Xin cám ơn TH đã chỉ cho chỗ sai, chúc mùa Giáng sinh và Năm mới vui vẻ, tth

Sầu Lẻ Gối

Nghĩa đoạn tình chia sầu lẻ gối
Canh dài thức để ôm hờn tội
Vang nài nể bậu hái yêu đời
Mặc cảm quên người nghe có lỗi
Hãy đoạn buồn thân tránh khổ rơi
Nên cầu vững dạ tìm vui nổi
Đau lòng dáng ngọc nỡ lìa tôi
Mộng rã chìm theo làn gió thổi

Thanh Huy



Trích dẫn :
 
                  
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Wed 25 Dec 2013, 06:41

tth đã viết:
vancali96 đã viết:
Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

1- Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 21 Dang_toi_copy
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

2- Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .

3- 
Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ bỏ hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


  Quán Đường ... Muối - Page 21 Nho_nguoi_yeu_copy

Cám ơn huynh Khòm em sửa rùi nè hì hì ...Quán Đường ... Muối - Page 21 20021

... hihihihii "trễ" dấu ngã đó em cưng ... hổng sửa thì thổi lửa tiếp đi nha  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990 

4- Van cà ...

Van cà ngủ gật co đầu gối
Trúng ngã lon dầu nên đổ tội

Quỹ chuột chù kia quả thứ tồi

Ôn mèo mướp nọ quân lầm lỗi

Thầm than bị mãi số đen nhồi

Nghĩ oán sao mà thân bọt nổi

Trót để va nhằm lão dịch hôi

Đành cam nuốt giận che mồm thổi ... lửa đun lò tiếp

hihihihiii

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 910848


5- Hết thời

Khòm than ngã ngựa giờ đau gối
Cẳng lớn sưng vù cho rõ tội
Biểu tránh chắn tinh đỡ bị lồi
Đừng trêu nhện chúa mà mang lỗi
Đâu màng bão táp mộng tình khơi
Vẫn thích mưa phùn mơ chuyện nổi
Cứ tưởng gan hừm sẽ dựng ngôi
Nên giờ cạnh bếp cơm ngồi thổi

Vancali 12.13.13


 
Quán Đường ... Muối - Page 21 Het_thoi_copy


Xin cám ơn TH đã chỉ cho chỗ sai, chúc mùa Giáng sinh và Năm mới vui vẻ, tth

6- Sầu Lẻ Gối

Nghĩa đoạn tình chia sầu lẻ gối
Canh dài thức để ôm hờn tội
Vang nài nể bậu hái yêu đời
Mặc cảm quên người nghe có lỗi
Hãy đoạn buồn thân tránh khổ rơi
Nên cầu vững dạ tìm vui nổi
Đau lòng dáng ngọc nỡ lìa tôi
Mộng rã chìm theo làn gió thổi

Thanh Huy



Trích dẫn :
 
                      
    
 
 
 ... hihiii vậy câu chuyện nàng Van còn tiếp ha  lol2

7- Nàng Van ...

Giận dữ nàng Van đòi xẻ gối
Rằng cho hắn đã không nhìn tội
Mồm loa cãi bướng hẳn lâu rồi
Cẳng vẹo bò ngang còn né lỗi
Tưởng chắc đây cần lão cặp đôi
Nên thà họ nghĩ mình chơi nổi
..."Chờ coi nắng nhạt phủ bên đồi
Sẽ biêt ai người kê chuyện thổi ..."

hihihiii ... Merry Christmas to all ...

Hai Khòm  :pp: 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Wed 25 Dec 2013, 21:58

Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

1-
Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn nên quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


       Quán Đường ... Muối - Page 21 Dang_toi_2222_copy
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

2- Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990
Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .


3- 
Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ bỏ hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


  Quán Đường ... Muối - Page 21 Nho_nguoi_yeu_copy

Cám ơn huynh Khòm em sửa rùi nè hì hì ...Quán Đường ... Muối - Page 21 20021
... hihihihii "trễ" dấu ngã đó em cưng ... ổng sửa thì thổi lửa tiếp đi nha  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990 

4- Van cà ...

Van cà ngủ gật co đầu gối
Trúng ngã lon dầu nên đổ tội

Quỹ chuột chù kia quả thứ tồi

Ôn mèo mướp nọ quân lầm lỗi

Thầm than bị mãi số đen nhồi

Nghĩ oán sao mà thân bọt nổi

Trót để va nhằm lão dịch hôi

Đành cam nuốt giận che mồm thổi ... lửa đun lò tiếp

hihihihiii

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 910848

5- Hết thời

Khòm than ngã ngựa giờ đau gối
Cẳng lớn sưng vù cho rõ tội
Biểu tránh chắn tinh đỡ bị lồi
Đừng trêu nhện chúa mà mang lỗi
Đâu màng bão táp mộng tình khơi
Vẫn thích mưa phùn mơ chuyện nổi
Cứ tưởng gan hừm sẽ dựng ngôi
Nên giờ cạnh bếp cơm ngồi thổi

Vancali 12.13.13


 Quán Đường ... Muối - Page 21 Het_thoi_copy


Xin cám ơn TH đã chỉ cho chỗ sai, chúc mùa Giáng sinh và Năm mới vui vẻ, tth

6- Sầu Lẻ Gối

Nghĩa đoạn tình chia sầu lẻ gối
Canh dài thức để ôm hờn tội
Vang nài nể bậu hái yêu đời
Mặc cảm quên người nghe có lỗi
Hãy đoạn buồn thân tránh khổ rơi
Nên cầu vững dạ tìm vui nổi
Đau lòng dáng ngọc nỡ lìa tôi
Mộng rã chìm theo làn gió thổi

Thanh Huy

. hihiii vậy câu chuyện nàng Van còn tiếp ha  Quán Đường ... Muối - Page 21 94861

7- Nàng Van ...

Giận dữ nàng Van đòi xẻ gối
Rằng cho hắn đã không nhìn tội
Mồm loa cãi bướng hẳn lâu rồi
Cẳng vẹo bò ngang còn né lỗi
Tưởng chắc đây cần lão cặp đôi
Nên thà họ nghĩ mình chơi nổi
..."Chờ coi nắng nhạt phủ bên đồi
Sẽ biêt ai người kê chuyện thổi ..."

hihihiii ... Merry Christmas to all ...

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Hôm ngày Noel em xin chúc quí huynh tỷ vui mạnh .

8 - Bỏ gối

Lặng lẽ Hai Khòm đem bỏ gối
O mèo mấy ả đem bàn tội
Đào viên dạ thích đã bao thời
Nguyệt cảnh lòng mê nào có lỗi
Đuổi nhện đồn vang rõ lắm lời
Theo chằn nói lẫn là hơi nổi
Trần gian miệng lưỡi khó xa rời
Quí lão xuôi dòng chỉ vậy thôi

Vancali 12.25.13

Quán Đường ... Muối - Page 21 Bo_goi_copy


Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 10 Mar 2014, 07:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Thu 26 Dec 2013, 21:42

8 - Bỏ gối

Lặng lẽ Hai Khòm đem bỏ gối
O mèo mấy ả đem bàn tội
Đào viên dạ thích đã bao thời
Nguyệt cảnh lòng mê nào có lỗi
Đuổi nhện đồn vang rõ lắm lời
Theo chằn nói lẫn là hơi nổi
Trần gian miệng lưỡi khó xa rời
Quí lão xuôi dòng chỉ vậy thôi

Vancali 12.25.13



... ủa, túng thế rồi ăn gian đi nhà thờ định huề với lão Khòm sao ta ...    :cuoi: 


9- Van cà (tt) ...



Van cà trụi lủi ngồi co gối
Giữa giáo đường đông người phải tội
Thiện lễ dâng cầu tỏ khúc nôi 
Hồng ân phúc nguyện quỳ xưng lỗi
Thầm mong hạn xấu sẽ qua hồi
Ước những phần xui đừng lại nổi
Vạn nhất Hai Khòm dẫu ỉ ôi
Làm thinh đặng gió Xuân về thổi


hihihiiii 


Hai Khòm  :pp: 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Fri 27 Dec 2013, 05:37

Trích dẫn :


Quán Đường ... Muối - Page 21 Bo_goi_copy

8 - Bỏ gối


Lặng lẽ Hai Khòm đem bỏ gối
O mèo mấy ả đem bàn tội
Đào viên dạ thích đã bao thời
Nguyệt cảnh lòng mê nào có lỗi
Đuổi nhện đồn vang rõ lắm lời
Theo chằn nói lẫn là hơi nổi
Trần gian miệng lưỡi khó xa rời
Quí lão xuôi dòng chỉ vậy thôi

Vancali 12.25.13


... ủa, túng thế rồi ăn gian đi nhà thờ định huề với lão Khòm sao ta ...    Quán Đường ... Muối - Page 21 2817023258 

9- Van cà (tt) ...

Van cà trụi lủi ngồi co gối
Giữa giáo đường đông người phải tội
Thiện lễ dâng cầu tỏ khúc nôi 
Hồng ân phúc nguyện quỳ xưng lỗi
Thầm mong hạn xấu sẽ qua hồi
Ước những phần xui đừng lại nổi
Vạn nhất Hai Khòm dẫu ỉ ôi
Làm thinh đặng gió Xuân về thổi


hihihiiii
Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 21 118990

Bởi nói xấu nhện Đào Viên nên hôm qua Khòm đi lễ ... lol2 

10 -Teo còi


Thọ lễ Khòm ta quì lả gối
Khum đầu giữa thánh đường xin tội
Chân thành bệ chúa bỏ đua đòi
Hối cải tim lòng nên nhận lỗi
Trở giọng bây chừ hứa sẽ vơi
Ngang lời chập đến thề không nổi
Vì lo sợ quá ổng teo còi
Nhỡ gặp Van cà đâu sức thổi

Vancali 12.26.13

Quán Đường ... Muối - Page 21 Teo_coi_copy
          
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Mon 30 Dec 2013, 06:43

hihiiiii Khòm ta giấu kỷ vậy sao Van Cà vẫn biết nên lão ta phải  :thua:  lol2 
... về si nghĩ tức quá bèn trả đủa lựa vần thiệt khó ... Van Cà & Nhên nào hổng ngán thì nhào vô   :pp: 

HỒI VĂN - Thủ Vĩ Ngâm 

Xuân và Người …


(xuôi)


Xuân vui cảnh sắc đượm đào mai
Lộc nhú cành hoa điểm nguyệt đài
Nhuần thấm địa thiêng đền khởi nguyện
Khắc ghi nhân quả phước hoàn lai
Tuân hành chuyển vận thời nghênh tiết
Hợp chuẩn hoà dung đức sánh tài
Thuần tánh ngộ tri tường động tỉnh
Xuân vui cảnh sắc đượm đào mai


(ngược)


Mai đào đượm sắc cảnh vui xuân
Tỉnh động tường tri ngộ tánh thuần
Tài sánh đức dung hoà chuẩn hợp
Tiết nghênh thời vận chuyển hành tuân
Lai hoàn phước quả nhân ghi khắc
Nguyện khởi đền thiêng địa thấm nhuần
Đài nguyệt điểm hoa cành nhú lộc
Mai đào đượm sắc cảnh vui xuân

 
Hai Khòm   :pp: 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Tue 31 Dec 2013, 10:06

hihiiiii Khòm ta giấu kỷ vậy sao Van Cà vẫn biết nên lão ta phải  Quán Đường ... Muối - Page 21 719152  Quán Đường ... Muối - Page 21 94861 
... về si nghĩ tức quá bèn trả đủa lựa vần thiệt khó ... Van Cà & Nhên nào hổng ngán thì nhào vô   Quán Đường ... Muối - Page 21 118990 

HỒI VĂN - Thủ Vĩ Ngâm 

Xuân và Người …

(xuôi)

Xuân vui cảnh sắc đượm đào mai
Lộc nhú cành hoa điểm nguyệt đài
Nhuần thấm địa thiêng đền khởi nguyện
Khắc ghi nhân quả phước hoàn lai
Tuân hành chuyển vận thời nghênh tiết
Hợp chuẩn hoà dung đức sánh tài
Thuần tánh ngộ tri tường động tỉnh
Xuân vui cảnh sắc đượm đào mai


(ngược)

Mai đào đượm sắc cảnh vui xuân
Tỉnh động tường tri ngộ tánh thuần
Tài sánh đức dung hoà chuẩn hợp
Tiết nghênh thời vận chuyển hành tuân
Lai hoàn phước quả nhân ghi khắc
Nguyện khởi đền thiêng địa thấm nhuần
Đài nguyệt điểm hoa cành nhú lộc
Mai đào đượm sắc cảnh vui xuân

 
Hai Khòm   Quán Đường ... Muối - Page 21 118990
 
Sắc xuân

Xuân sắc khoe vàng cánh trúc mai
Khói hương nồng ấm quyện sen đài
Nhuần mưa đợi bạn chân thăm viếng
Thuận gió mong tình bước vãng lai
Tuân lệnh phải tiền mê chức trọng
Chống càng thường ỷ sức danh tài
Thuần tay đốt pháo lân cùng múa
Xuân sắc khoe vàng cánh trúc mai

Mai trúc cánh vàng khoe sắc xuân
Múa cùng lân pháo đốt tay thuần
Tài danh ỷ sức thường càng chống
Trọng chức mê tiền phải lệnh tuân
Lai vãng bước tình mong gió thuận
Viếng thăm chân bạn đợi mưa nhuần
Đài sen quyện ấm nồng hương khói
Mai trúc cánh vàng khoe sắc xuân

Vancali 12.30.13

Chời chời huynh Hai Khòm tung độc chiêu quái vần làm em theo muốn ná thở luôn , thôi cũng" gán" theo kẻo huynh cười hở mưới cái răng ............... Laughing 

  Quán Đường ... Muối - Page 21 Sac_xuan_copy


Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 02 Jan 2014, 06:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13Thu 02 Jan 2014, 01:24

Năm mới xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên Thi Các một năm mới Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên - Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên -   - Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

Quán Đường ... Muối - Page 21 0000000000312n1nn

Lạy bình yên

Hai ngàn mười bốn lạy bình yên
Bằng hữu năm châu rủng rỉnh tiền
Con cái an lành vui tấn tới
Gia đình hạnh phúc mộng triền miên
Ông già thọ lộc muôn điều tốt
Bạn trẻ thành danh vạn sự hiền
Khắp chốn tưng bừng vang pháo Tết
Xóm đường rộn rã tiệc tân niên

Vancali 01.01.2014


Quán Đường ... Muối - Page 21 Lay_binh_yen_copy


Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 14 Jan 2014, 20:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán Đường ... Muối - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Đường ... Muối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 26 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-