Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
vanchuc029



Tổng số bài gửi : 56
Registration date : 18/11/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 08:40



Tự mản

Thôi nhé anh đừng có trách em,
Thề non như gió ,thóang qua thềm.
Tình yêu, nặng nhẹ còn do dự
Vật chất, đủ đầy mới ấm êm.
Vốn quí trời ban, tận dụng khéo
Lộc tài người tặng,tự hào niềm.
Bao năm sống thử,nhiều cơ cực
Giờ được như vầy,an giấc đêm.
vanchuc029




Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 08:56

tth đã viết:
ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 HCC%20103


XIN ...

Đông về lẻ bạn tối nằm ên
Chiếu lủng mành tơi chửa sắm mền
Cuối vách phên lùa che mặt lại
Đầu kèo giá phủ thúc giò lên
Người run lẩy bẩy trời khôn xót
Áo mặc phong phanh sức chẳng bền
Phía ấy hơi nồng xin sẻ nửa
Chia đều ấm lạnh cả hai bên

Ái Hoa


Thôi...

Tối ôm chiếu chiếc cuốn mình ên
Chẳng có tiền mua nệm với mền
Cầm xế xịn e lời khó hạ
Sắm đồ mới ngại giá trồi lên
Thứ dùng này lại lo không tốt
Của giảm xem qua sợ thiếu bền
Thôi cứ bạn cùng phòng trống lanh
Đêm nằm lăn thuận cả đôi bên

Thanh Huy

Hihi, bạn TH hoạ phạm luật rùi, hong được dùng lại chữ thứ 5, 6 trong câu của những bài trên! ĐƯỜNG & HOA - Page 12 212246

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 09:48

Xin cám ơn lời chỉ giáo của AH, câu đầu bài " Thôi" chữ : mình ên, xin nhờ sửa
lại là: thân ên. Câu 8: Đêm nằm lăn thuận cả đôi bên, xin sửa: Đêm nằm lăn trở thuận đôi bên,
chúc vui mạnh, tth.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 16:59

Tự mản

Thôi nhé anh đừng có trách em,
Thề non như gió ,thóang qua thềm.
Tình yêu, nặng nhẹ còn do dự
Vật chất, đủ đầy mới ấm êm.
Vốn quí trời ban, tận dụng khéo
Lộc tài người tặng,tự hào niềm.
Bao năm sống thử,nhiều cơ cực
Giờ được như vầy,an giấc đêm.
vanchuc029

U xin cám ơn huynh vanchuc đã ghé vào thăm và tặng U bài hoạ rất hay,
kg ngờ huynh đàn đã hay mà làm thơ cũng hay nữa,U xin được mời huynh chén trà tri ngộ nha,kính chúc huynh tìm thấy nhiều niềm vui nơi này,mến,NU



  • ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Images?q=tbn:ANd9GcResVUOgEOuOnv-9-eiXk1XxYKAfZGnurqL6dDUfT7gpF2yXOpU

Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 17:04

ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen


ĐƯỜNG & HOA - Page 12 HCC%20103


XIN ...

Đông về lẻ bạn tối nằm ên
Chiếu lủng mành tơi chửa sắm mền
Cuối vách phên lùa che mặt lại
Đầu kèo giá phủ thúc giò lên
Người run lẩy bẩy trời khôn xót
Áo mặc phong phanh sức chẳng bền
Phía ấy hơi nồng xin sẻ nửa
Chia đều ấm lạnh cả hai bên

Ái Hoa


Thôi...

Tối ôm chiếu chiếc cuốn thân ên
Chẳng có tiền mua nệm với mền
Cầm xế xịn e lời khó hạ
Sắm đồ mới ngại giá trồi lên
Thứ dùng này lại lo không tốt
Của giảm xem qua sợ thiếu bền
Thôi cứ bạn cùng phòng trống lanh
Đêm nằm lăn thuận cả đôi bên

Thanh Huy




Đường dài rệu rã bước chân ên
Nhớ bạn bùn hiu cả chiếu mền
Những ước đàn hoà khi cúc nở
Hằng chờ sáo quyện lúc trăng lên
Tình nộng vạn kiếp luôn se chặt
Nghĩa đượm muôn thu vẫn thắm bền
Hạnh phúc tràn đầy xua vất vả
Trèo đèo lội suối có em bên

Nha Uyen

Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Sat 28 Jul 2012, 08:45

ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen



ĐƯỜNG & HOA - Page 12 HCC%20103


XIN ...

Đông về lẻ bạn tối nằm ên
Chiếu lủng mành tơi chửa sắm mền
Cuối vách phên lùa che mặt lại
Đầu kèo giá phủ thúc giò lên
Người run lẩy bẩy trời khôn xót
Áo mặc phong phanh sức chẳng bền
Phía ấy hơi nồng xin sẻ nửa
Chia đều ấm lạnh cả hai bên

Ái Hoa


Thôi...

Tối ôm chiếu chiếc cuốn thân ên
Chẳng có tiền mua nệm với mền
Cầm xế xịn e lời khó hạ
Sắm đồ mới ngại giá trồi lên
Thứ dùng này lại lo không tốt
Của giảm xem qua sợ thiếu bền
Thôi cứ bạn cùng phòng trống lanh
Đêm nằm lăn trở thuận đôi bên

Thanh Huy




Đường dài rệu rã bước chân ên
Nhớ bạn bùn hiu cả chiếu mền
Những ước đàn hoà khi cúc nở
Hằng chờ sáo quyện lúc trăng lên
Tình nộng vạn kiếp luôn se chặt
Nghĩa đượm muôn thu vẫn thắm bền
Hạnh phúc tràn đầy xua vất vả
Trèo đèo lội suối có em bên

Nha Uyen


Thương

Đêm nằm giá buốt xé tim ên
Hơi hám người yêu bủa khắp mền
Nhớ tiếng chào khi thân mặt đối
Thương lời khuyên lúc nắng mưa lên
Chân thành nghĩa bạn ghi sâu sắc
Tha thiết tình em vướng chặt bền
Đời dẫu chông gai nhiều biến đổi
Bóng hình quen thuộc giữ hoài bên

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Sat 04 Aug 2012, 11:23

Sắc không
(Họa Cảnh bình yên của BMT)

Tứ đại trên đời luật hiển nhiên
Người ơi quả báo ráng tu hiền
Tiền tài phi nghĩa vui nào tận
Chức vị vô thường sống mấy yên
Ỷ thế đì dân nhiều oán trách
Bàn mưu hại bạn lắm than phiền
Trở về cát bụi hoàng tay trắng
Tứ đại trên đời luật hiển nhiên

Vancali 8.1.12


ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Undbs

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 149181

SẮC KHÔNG

Mọi cảnh đau lòng khó tự nhiên
Ôm ba thứ độc ý không hiền
Duyên vay đấy tạm bao giờ tỉnh.?
Nghiệp mượn đâu bền chẳng phút yên
Phật biết ra đời khuyên đoạn khổ
Chúa thương giáng thế dạy buông phiền
Như trăng đuốc rọi soi cùng khắp
Vạn kẻ xem thường khó tự nhiên.!

Mytutru_02.08.2012

Ghi Chú:
Ba thứ độc gọi là: Tam độc

= 1. Tham
= 2. Sân
= 3. Si mê


SẮC KHÔNG

Núi rừng ẩn dật sống an nhiên
Học hỏi dăm ba chữ thánh hiền
Danh ảo quay lưng hầu trí nhẹ
Tình đời cuối mặt cốt thân yên
Tâm nhiều gian trá nhiều đau khổ
Dạ ít mưu mô ít tủi phiền
Sớm tối chuyên cần câu đức hạnh
Núi rừng ẩn dật sống an nhiên

Nha Uyen


SẮC KHÔNG

Đâu cần né mặt sống hồn nhiên
Thử thách bền gan vững dạ hiền
Ngắm cảnh rèn mình luôn tỉnh táo
Xem đời luyện ý mãi bình yên
Tà gian chẳng vướng rơi buồn bực
Dối trá đừng vay rớt khổ phiền
Ác thiện đôi bề hằng rõ biết
Đâu cần né mặt sống hồn nhiên

Mytutru_03.08.2012


Vô thường

Vô thường cát bụi luật thiên nhiên
Công quả trời ban thưởng kẻ hiền
Người tánh gian tham đời khổ ải
Ai lòng phước hậu sống bằng yên
Vì ham ảo mộng thân buồn bã
Bổi thích hư danh mắt muộn phiền
Niệm Phật di đà tâm giác ngộ
Vô thường cát bụi luật thiên nhiên

Vancali 8.2.12

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 2arfhj


Sống

Sống cần phải đạo lẽ đương nhiên
Tích đức tu thân học bậc hiền
Thờ mẹ kính cha xem nghĩa trọng
Nể thầy mến bạn tạo đời yên
Người người ra sức xua gian khó
Kẻ kẻ đồng tâm đuổi muộn phiền
Đời mãi vô thường tan với hợp
Sống cần phải đạo lẽ đương nhiên

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 10:15

U cám ơn anh tth đã vào chơi,chúc anh luôn vui và hồn thơ luôn dạt dào,mến ĐƯỜNG & HOA - Page 12 208247
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 10:18

NHỚ !

Ngồi buồn lại nhớ đên người ta
Hỏng biết giờ đây vẫn ở nhà
Hay dắt em kia vào quán rượu
Hoặc dìu chị nọ tới quầy bar
Vì iu cứ phải luôn gào thét
Bỡi quí cho nên mãi hít hà
Ước có đôi hia vù vạn dặm
Giúp mình bắt được quyết không tha
Very Happy

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Hune1
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 11:26

NHỚ !

Ngồi buồn lại nhớ đên người ta
Hỏng biết giờ đây vẫn ở nhà
Hay dắt em kia vào quán rượu
Hoặc dìu chị nọ tới quầy bar
Vì iu cứ phải luôn gào thét
Bỡi quí cho nên mãi hít hà
Ước có đôi hia vù vạn dặm
Giúp mình bắt được quyết không tha
Very Happy

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Hune1

Nghĩ quẫn

Gọi hoài hỏng thấy trả lời ta
Có lẽ đi chơi vắng biệt nhà
Trở chứng lăng nhăng rồi ghé bạn
Sanh lòng nổi hứng lại đi bar
Hong thèm nghĩ nữa ê đầu quá
Thôi chớ lo chi mệt óc hà
Cũng tại còn thương mà thắc mắc
Cầu trời chẳng phải bị tình tha

Vancali 8.4.12


Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 06 Aug 2012, 01:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-