Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Sun 17 Mar 2013, 12:47

XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng


Kính Thầy - Tỷ ĐƯỜNG & HOA - Page 17 132552
Mytutru tham gia thư giản cùng Huynh Tỷ để học hỏi ĐƯỜNG & HOA - Page 17 20021 cảm ơn bài xướng của Huynh Hàn Phong

Vô Tư

Đầu trơn bát đất mảnh y vàng
Chẳng luận so bì lẽ kém sang
Phú giảng Đào Viên vai nhẹ gánh
Thơ rèn Tứ Trụ dạ cưu mang
Yêu Thầy mỗi sớm chăm đường luật
Mến Bạn bao ngày dệt ngữ trang
Một tấm chân tình lồng biển cả
Như nhiên bác Tú họa đôi hàng

Mytutru 16.03.2013




Vườn quê

Giữa cảnh đồng quê lúa trổ vàng
Vui chào đón bạn cũng là sang
Dây trầu thắm đọt mời vôi quết
Áng cải xanh chồi nấu cháo mang
Chẳng quản công dầy hoa kết trái
Không nài sức cạn sách thêm trang
Còn nguyên cái thuở ban sơ ấy
Vẫn mái nhà đơn chữ nối hàng

Shiroi
16/03/2013



HỌC HỎI

Trời cao lồng lộng nắng au vàng
Sóng biếc lăn tăn..Thu đã sang
Ngọn bút nông dân đầy khát vọng
Tâm hồn thi sỹ lại mênh mang
Diễn đàn com nét vào thăm thú
Cuốn vở trường đời giở tiếp trang
Khiêm tốn học người trau trí tuệ
Đường thi vui bạn họa đôi hàng.
BXP 17/3/2013
Họa vui với các bạn một bài để học hỏi.


Hihi,em
kính chào huynh Tú ,kính chào cửu Tỷ ,tỷ MTT và bác BXP.em đang ngồi dựa góc đào xem mọi ngừ dạo chơi thì bì huynh Tú bơm một phát quá mạng,ở vườn đào ai cũng to khỏe nên hỏng có bị làm sao,chỉ mình em gầy guộc ốm yếu nên bị văng tuốt luốt lên đọt cây rùi rớt xuống đất một cái bịch ngất xỉu lun,
trong mơ em thây mình được ngừ iu tặng quà thích ui là thích ĐƯỜNG & HOA - Page 17 900941,nhưng khi tỉnh dậy thì bùn ui là bùn ĐƯỜNG & HOA - Page 17 145,

MƠ !

Anh gửi cho em chiếc nhẫn vàng
Hột xoàn lấp lánh thiệt là sang
Kèm thêm bộ váy dành xuân mặc
Cộng với đôi giày để tết mang
Thương nhớ phân bày trăm mốt chữ
Hẹn thè gạn tỏ chín mươi trang
Còn đang sung sướng quà xa nhận
Bỗng có ai la dậy bán hàng !


NU
ĐƯỜNG & HOA - Page 17 647629
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Sun 17 Mar 2013, 22:27



NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 090812031900847921
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Mon 18 Mar 2013, 09:24



NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU


XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH


ĐƯỜNG & HOA - Page 17 090812031900847921

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Mon 18 Mar 2013, 23:18



NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU


XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH


ĐƯỜNG & HOA - Page 17 090812031900847921





NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013

Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11171
Registration date : 08/08/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 02:32


NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU


XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH


ĐƯỜNG & HOA - Page 17 090812031900847921





NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013



Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 11:43


NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU


XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH


ĐƯỜNG & HOA - Page 17 090812031900847921


NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013



Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


CHÔN GIẤU

Phố cũ chiều nay tiễn bước người
Cành hoa sầu muộn kém phần tươi
Mơ về buổi ấy bàn tay xiết
Gợi lại chiều nao ánh mắt ngời
Thao thức đêm suông làn tóc xõa
Rộn ràng gác vắng giọng cười lơi
Một lần cách biệt chôn vùi mãi
Giấc mộng thiên thu lạnh dấu đời

19/03/2013
Hàn Phong


Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 20:43

NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU



XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH

NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013



Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


CHÔN GIẤU

Phố cũ chiều nay tiễn bước người
Cành hoa sầu muộn kém phần tươi
Mơ về buổi ấy bàn tay xiết
Gợi lại chiều nao ánh mắt ngời
Thao thức đêm suông làn tóc xõa
Rộn ràng gác vắng giọng cười lơi
Một lần cách biệt chôn vùi mãi
Giấc mộng thiên thu lạnh dấu đời

19/03/2013
Hàn Phong

em cám ơn Thầy AH,tỷ Sihiroi,tỷ MTT và huynh HP đã chung vui mí em,chúc vui

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 195595

NỖI NIỀM

Chớ có buồn đau nữa nhé người
Để ngày tiếp nối được vui tươi
Vành môi dẫu đã phai màu thắm
Khóe mắt dù đang nhạt nét ngời
Giữa giấc mơ về cơn sóng vỗ
Trong chiều lá rụng phím đàn lơi
Hẹn nhau kiếp khác ta mình sẽ
Chắp cánh tung bay vạn nẻo đòi

NU

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+%2812%29
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Wed 20 Mar 2013, 08:12

nha uyen đã viết:
NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU



XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH

NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013



Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


CHÔN GIẤU

Phố cũ chiều nay tiễn bước người
Cành hoa sầu muộn kém phần tươi
Mơ về buổi ấy bàn tay xiết
Gợi lại chiều nao ánh mắt ngời
Thao thức đêm suông làn tóc xõa
Rộn ràng gác vắng giọng cười lơi
Một lần cách biệt chôn vùi mãi
Giấc mộng thiên thu lạnh dấu đời

19/03/2013
Hàn Phong

em cám ơn Thầy AH,tỷ Sihiroi,tỷ MTT và huynh HP đã chung vui mí em,chúc vui

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 195595

NỖI NIỀM

Chớ có buồn đau nữa nhé người
Để ngày tiếp nối được vui tươi
Vành môi dẫu đã phai màu thắm
Khóe mắt dù đang nhạt nét ngời
Giữa giấc mơ về cơn sóng vỗ
Trong chiều lá rụng phím đàn lơi
Hẹn nhau kiếp khác ta mình sẽ
Chắp cánh tung bay vạn nẻo đòi

NU

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+%2812%29

NHỚ

Nhớ mãi trong tim một bóng người
Nhớ làn môi thắm má hồng tươi
Nhớ âm thỏ thẻ lời êm dịu
Nhớ nét thu ba ánh rạng ngời
Nhớ dáng liễu mềm khi dạo bước
Nhớ làn mây óng lúc buông lơi
Nhớ mùa phượng đỏ ve ran Hạ
Nhớ nụ hôn say đến trọn đời.

BXP 20.3.2013
Tôi yêu thơ ĐL nhưng chỉ là học lỏm thôi, giờ muốn hòa dòng thơ ĐL của ĐVTC để học hỏi. Các bạn trẻ có trình độ văn hóa cao, có trường lớp bài bản, bài của tôi có chỗ nào chưa được mong mọi người góp ý, cứ nói thẳng, tôi thành tâm cầu học, không tự ái.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Wed 20 Mar 2013, 12:47

NHỚ

Nhớ mãi trong tim một bóng người
Nhớ làn môi thắm má hồng tươi
Nhớ âm thỏ thẻ lời êm dịu
Nhớ nét thu ba ánh rạng ngời
Nhớ dáng liễu mềm khi dạo bước
Nhớ làn mây óng lúc buông lơi
Nhớ mùa phượng đỏ ve ran Hạ
Nhớ nụ hôn say đến trọn đời.

BXP 20.3.2013

Kính chào Bác BXP,cám ơn bác đã ghé chơi,cháu xin họa đáp bác,chúc bác luôn vui, ĐƯỜNG & HOA - Page 17 785560

NGỠ ...

Ngỡ muốn quên đi một kiếp người
Ngỡ vừa đánh mất nụ quỳnh tươi
Ngỡ mùa thu củ chừng u ám
Ngỡ sớm xuân nay bõng sáng ngời
Ngỡ nhớ thương dìm sương tối lặng
Ngỡ đau buồn vọng nắng chiều lơi
Ngỡ tình mãi mãi tình xa khuất
Ngỡ tiếng iu ai lạc giữa đời !

NU
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13Wed 20 Mar 2013, 13:36

NHỚ

Nhớ mãi trong tim một bóng người
Nhớ làn môi thắm má hồng tươi
Nhớ âm thỏ thẻ lời êm dịu
Nhớ nét thu ba ánh rạng ngời
Nhớ dáng liễu mềm khi dạo bước
Nhớ làn mây óng lúc buông lơi
Nhớ mùa phượng đỏ ve ran Hạ
Nhớ nụ hôn say đến trọn đời.

BXP 20.3.2013

Kính chào Bác BXP,cám ơn bác đã ghé chơi,cháu xin họa đáp bác,chúc bác luôn vui, ĐƯỜNG & HOA - Page 17 785560

NGỠ ...

Ngỡ muốn quên đi một kiếp người
Ngỡ vừa đánh mất nụ quỳnh tươi
Ngỡ mùa thu củ chừng u ám
Ngỡ sớm xuân nay bõng sáng ngời
Ngỡ nhớ thương dìm sương tối lặng
Ngỡ đau buồn vọng nắng chiều lơi
Ngỡ tình mãi mãi tình xa khuất
Ngỡ tiếng iu ai lạc giữa đời !

NU



VẪN

Vẫn quẩn quanh đây bóng dáng người
Vẫn nồng ướt đọng dấu son tươi
Vẫn dòng hoả nhiệt trào hơi ấm
Vẫn nét đào yêu lộ sắc ngời
Vẫn muốn ru hoài câu hát cũ
Vẫn thèm mơn nhẹ tóc buông lơi
Vẫn lời ước hẹn lời chung thuỷ
Vẫn sẽ tìm nhau suốt cuộc đời

AH

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-