Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Sướng Sun 31 Jan 2010, 19:22 | |
| SƯỚNG !Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhàThả sức tung hoành múa hát caChẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háyKhông lo bà Nội trợn,trừng,laNgày thì lên net săn tin vịtTối lại ra Ngon* tém phở gàNgẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệtSinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !Nha Uyen* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyênhihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Sướng Mon 01 Feb 2010, 03:24 | |
| SƯỚNG !Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhàThả sức tung hoành múa hát caChẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háyKhông lo bà Nội trợn,trừng,laNgày thì lên net săn tin vịtTối lại ra Ngon* tém phở gàNgẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệtSinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !Nha Uyen* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyênhihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.
Viết cho người tuổi Thân nè
Tiếng nói còn vang rộn cả nhà Quyện cùng giọng hát ấm lời ca Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn Tâm trí hiền lành sợ hét la Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà Nhiệt tình chân thật người yêu mến Được tuổi Thân này sướng quá ta
Shiroi 31/12/2010 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Sướng Mon 01 Feb 2010, 04:57 | |
| SƯỚNG !Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhàThả sức tung hoành múa hát caChẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háyKhông lo bà Nội trợn,trừng,laNgày thì lên net săn tin vịtTối lại ra Ngon* tém phở gàNgẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệtSinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !Nha Uyen* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyênhihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.
Viết cho người tuổi Thân nè
Tiếng nói còn vang rộn cả nhà Quyện cùng giọng hát ấm lời ca Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn Tâm trí hiền lành sợ hét la Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà Nhiệt tình chân thật người yêu mến Được tuổi Thân này sướng quá ta
Shiroi 31/12/2010 Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....
Tuổi Thân
Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà Lối xóm than phiền giọng tập ca Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc Thổi kèn nhức óc, bởi nàng la Cuối tuần xúm lại chơi vé số Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật Hình người cốt khỉ phá người ta
Vancali 1.31.10 Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ...
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 01 Feb 2010, 08:05; sửa lần 1. |
| | | hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: Sướng Mon 01 Feb 2010, 07:24 | |
| SƯỚNG !Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhàThả sức tung hoành múa hát caChẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háyKhông lo bà Nội trợn,trừng,laNgày thì lên net săn tin vịtTối lại ra Ngon* tém phở gàNgẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệtSinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !Nha Uyen* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyênhihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.
Viết cho người tuổi Thân nè
Tiếng nói còn vang rộn cả nhà Quyện cùng giọng hát ấm lời ca Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn Tâm trí hiền lành sợ hét la Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà Nhiệt tình chân thật người yêu mến Được tuổi Thân này sướng quá ta
Shiroi 31/12/2010 Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....
Tuổi Thân
Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà Lối xóm than phiền giọng tập ca Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc Thổi kèn nhức óc, bởi nàng ca Cuối tuần xúm lại chơi vé số Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật Hình người cốt khỉ phá người ta
Vancali 1.31.10 Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ... NHÀ MỚI
Muội mới ra riêng sắm được nhà Khi nào mở tiệc nhớ kêu ca (huynh) Bà con rước hết đâu lo chửi Hàng xóm mời luôn khỏi sợ la Các chị hát hò bung nóc vịt Các anh nhậu nhẹt tốc chuồng gà Ai ai nhìn thấy ngôi nhà mới Cũng phải khen thầm "nhất xóm ta"
Tú lòng...thòng |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Sướng Mon 01 Feb 2010, 09:48 | |
| SƯỚNG !
Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhàThả sức tung hoành múa hát caChẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háyKhông lo bà Nội trợn,trừng,laNgày thì lên net săn tin vịtTối lại ra Ngon* tém phở gàNgẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệtSinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !Nha Uyen* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyênhihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.
Viết cho người tuổi Thân nè
Tiếng nói còn vang rộn cả nhà Quyện cùng giọng hát ấm lời ca Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn Tâm trí hiền lành sợ hét la Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà Nhiệt tình chân thật người yêu mến Được tuổi Thân này sướng quá ta
Shiroi 31/12/2010 Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....
Tuổi Thân
Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà Lối xóm than phiền giọng tập ca Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc Thổi kèn nhức óc, bởi nàng ca Cuối tuần xúm lại chơi vé số Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật Hình người cốt khỉ phá người ta
Vancali 1.31.10 Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ... NHÀ MỚI
Muội mới ra riêng sắm được nhà Khi nào mở tiệc nhớ kêu ca (huynh) Bà con rước hết đâu lo chửi Hàng xóm mời luôn khỏi sợ la Các chị hát hò bung nóc vịt Các anh nhậu nhẹt tốc chuồng gà Ai ai nhìn thấy ngôi nhà mới Cũng phải khen thầm "nhất xóm ta"
Tú lòng...thòng PHẢI HONG ... Bao năm tích cóp cũng xong nhàThích quá chồng cười ngắm vợ caTối tối người vào không sợ mắngNgày ngày bạn đến chẳng lo laĐầu tuần rỉ rả thơ cùng phúCuối tháng sương sương vịt với gàNgó xuống nhìn lên rùi tự hỏiMình giờ sướng wá phải hong ta ! Nha Uyen UI,cảm ơn tỷ SR,mụi Van và huynh Hàn đã cùng chia sẻ cái dzui với U,chúc mọi ngừ dzui nhìu nhìu NU
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: BỠN NGƯỜI TUỔI THÂN Thu 11 Feb 2010, 13:25 | |
| [b]Bỡn Nha Uyên một Chút làm quen Ma Nữ bông đùa chớ giận nghen Năm mới tức thì xui xẻo lắm Tề Thiên Đại Thánh có đâu hèn ?
BỠN CÔ TUỔI KHỈ
Bỡn cô tuổi khỉ thích dòm nhà Tính giống Tề Thiên thích múa ca Chẳng ngại ông Thiên gầm, thét ,dọa , Chỉ e Bà Phật nhốt, rầy ,la .... Ù ù cạc cạc như nàng vịt Cộc tác cộc ta tựa ả gà ... Thầy bói thong manh nên đoán bậy : Đùa cô cô nỡ giận không ta ?
Ma Nữ |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Sướng Thu 25 Feb 2010, 18:39 | |
| [b]Bỡn Nha Uyên một Chút làm quen Ma Nữ bông đùa chớ giận nghen Năm mới tức thì xui xẻo lắm Tề Thiên Đại Thánh có đâu hèn ? BỠN CÔ TUỔI KHỈ Bỡn cô tuổi khỉ thích dòm nhà Tính giống Tề Thiên thích múa ca Chẳng ngại ông Thiên gầm, thét ,dọa , Chỉ e Bà Phật nhốt, rầy ,la .... Ù ù cạc cạc như nàng vịt Cộc tác cộc ta tựa ả gà ... Thầy bói thong manh nên đoán bậy : Đùa cô cô nỡ giận không ta ? Ma Nữ HIHIChào cô tuổi khỉ ghé thăm nhàBốn khỉ mình làm một đội caTụ điểm,phòng trà ra sức hétĐám ma đám cưới hết lòng laNhiều tiền tổ chức tour du lịchÍt bạc mình mua một chú gàCắt cổ vặt lông rùi nấu cháoMời Thầy cụng chén chị em ta Nha UyenChào Ma Nữ,ui cái tên sao mà khiếp wá,rất vui được bạn ghé thăm và họa thơ,mấy hôm nay bận nên chưa trả lời được xin lỗi bạn nhé,chúc bạn luôn vui,mong gặp lại, |
| | | daoduy
Tổng số bài gửi : 21 Registration date : 28/11/2010
| Tiêu đề: Re: Sướng Mon 06 Dec 2010, 21:54 | |
| - nha uyen đã viết:
- [b]Bỡn Nha Uyên một Chút làm quen
Ma Nữ bông đùa chớ giận nghen Năm mới tức thì xui xẻo lắm Tề Thiên Đại Thánh có đâu hèn ?
BỠN CÔ TUỔI KHỈ
Bỡn cô tuổi khỉ thích dòm nhà Tính giống Tề Thiên thích múa ca Chẳng ngại ông Thiên gầm, thét ,dọa , Chỉ e Bà Phật nhốt, rầy ,la .... Ù ù cạc cạc như nàng vịt Cộc tác cộc ta tựa ả gà ... Thầy bói thong manh nên đoán bậy : Đùa cô cô nỡ giận không ta ?
Ma Nữ HIHI
Chào cô tuổi khỉ ghé thăm nhà Bốn khỉ mình làm một đội ca Tụ điểm,phòng trà ra sức hét Đám ma đám cưới hết lòng la Nhiều tiền tổ chức tour du lịch Ít bạc mình mua một chú gà Cắt cổ vặt lông rùi nấu cháo Mời Thầy cụng chén chị em ta
Nha Uyen
Chào Ma Nữ,ui cái tên sao mà khiếp wá,rất vui được bạn ghé thăm và họa thơ,mấy hôm nay bận nên chưa trả lời được xin lỗi bạn nhé,chúc bạn luôn vui,mong gặp lại, Thấy mấy bài thơ vui quá cho daoduy tham gia với nha.Chúc vui vẻ! Chào sân
Không là tuổi khỉ được qua nhà? Trước hết xin chào các tỉ,ca Có lỡ ngang tàn xin chớ mắng Nếu không phải phép hãy đừng la! Người quen nhập hội vì chung số Tớ lạ bon chen để lộn gà Chẳng lẽ zô rồi mà trở lại Bỏ về ai đó có kêu ta ĐD |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Sướng Wed 08 Dec 2010, 13:26 | |
| Thấy mấy bài thơ vui quá cho daoduy tham gia với nha.Chúc vui vẻ! Chào sân Không là tuổi khỉ được qua nhà? Trước hết xin chào các tỉ,ca Có lỡ ngang tàn xin chớ mắng Nếu không phải phép hãy đừng la! Người quen nhập hội vì chung số Tớ lạ bon chen để lộn gà Chẳng lẽ zô rồi mà trở lại Bỏ về ai đó có kêu ta ĐD Mến chào huynh Đào Duy,vô cùng cảm kích huynh đã ghé thăm và tặng bài họa thật hay,nhưng rất tiếc hồn thơ U bị chết khô rồi nên kg họa đáp được,thành thật xin lỗi huynh,mến chúc huynh luôn gặp toàn niềm vui trong suốt cuộc đời của mình,thân mến,NU |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Sướng | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |