Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Thu 08 Mar 2012, 18:46

Vô cùng xúc động khi nhận được sự chia sẻ của các huynh tỷ kính yêu và các bạn thơ thân thương,U và gia đình xin gửi đến các huynh tỷ và các bạn lời cám ơn chân thành và lòng tri ân sâu sắc nhất,kính chúc tất cả tràn đầy niềm vui trong ngày vui của một nửa nhân loại trên trái đất này, ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744 ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744
Kính mến,Nu
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 01:56

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU


TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012



THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời

Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh


Thành-thật chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu miền cực-lạc .

R Đinh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 05:47

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU


TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012



THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời

Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh


Thành-thật chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu miền cực-lạc .

R Đinh


Tiễn Bà

Rời xa thế tục hết duyên đời
Để kẻ dương trần chịu cút côi
Khó giấu niềm đau khơi lệ chảy
Buồn chia nỗi xót đỡ chung mời
Cửu tuyền ngơi nghỉ yên là số
Tiên cảnh theo về tịnh có nơi
Khẩn vái hồn siêu vùng Phật độ
Vòng hoa đưa bước tiếc thương Người

Shiroi
08/03/2012

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 09:22

Shiroi đã viết:
TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU



VẪN NHỚ NGƯỜI

Tám mốt mùa xuân trụ cõi đời
Thân cò lặn lội mấy đơn côi
Thương con chiu chắt bao dòng sữa
Quí cháu dửng dưng những cuộc mời
Ý ngọc gieo tình đi chốn chốn
Lời vàng ủ nghĩa đến nơi nơi
Hồn về cõi tịnh ân lưu lại
Mãi mãi cháu con vẫn có Người.

BXP 9/3/2012

Mới vào ĐVTC chưa hiểu được nhiều, nhân đọc bài thơ của Shiroi mới biết, xin hoạ đôi vần phân ưu cùng NU và gia đình.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 09 Mar 2012, 17:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 16:15

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU


TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012



THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời

Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh


Thành-thật chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu miền cực-lạc .

R Đinh


Tiễn Bà

Rời xa thế tục hết duyên đời
Để kẻ dương trần chịu cút côi
Khó giấu niềm đau khơi lệ chảy
Buồn chia nỗi xót đỡ chung mời
Cửu tuyền ngơi nghỉ yên là số
Tiên cảnh theo về tịnh có nơi
Khẩn vái hồn siêu vùng Phật độ
Vòng hoa đưa bước tiếc thương Người

Shiroi
08/03/2012



VẪN NHỚ NGƯỜI

Tám mốt mùa xuân trụ cõi đời
Thân cò lặn lội mấy đơn côi
Thương con chiu chắt bao dòng sữa
Quí cháu dửng dưng những cuộc mời
Ý ngọc gieo tình đi chốn chốn
Lời vàng ủ nghĩa đến nơi nơi
Hồn về cõi tịnh ân lưu lại
Mãi mãi cháu con vẫn có Người.

BXP 9/3/2012

Mới vào ĐVTC chưa hiểu được nhiều, nhân đọc bài thơ của Shiroi mới biết, xin hoạ đôi vần phân ưu cùng NU và gia đình.



Cầu nguyện

Buông dòng hệ lụy thoát ly đời
Niết bàn người đến xả nghiệt côi
Trút bỏ trần duyên Trời định đoạt
Lìa xa thế tục cõi Thiên mời
Cầm lòng gạt lệ xin đừng xót
Cố gắng trì tâm tiễn tận nơi
Bái biệt hương trầm dâng khấn nguyện
An nhiên cực lạc mãi cho Người


Lữ Hoài
Mar9'12




Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 17:27

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia
buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU


TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012



THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời
Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh


Thành-thật
chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu
miền cực-lạc .

R Đinh


Tiễn Bà

Rời xa thế tục hết duyên đời
Để kẻ dương trần chịu cút côi
Khó giấu niềm đau khơi lệ chảy
Buồn chia nỗi xót đỡ chung mời
Cửu tuyền ngơi nghỉ yên là số
Tiên cảnh theo về tịnh có nơi
Khẩn vái hồn siêu vùng Phật độ
Vòng hoa đưa bước tiếc thương Người

Shiroi
08/03/2012



VẪN NHỚ NGƯỜI

Tám mốt mùa xuân trụ cõi đời
Thân cò lặn lội mấy đơn côi
Thương con chiu chắt bao dòng sữa
Quí cháu dửng dưng những cuộc mời
Ý ngọc gieo tình đi chốn chốn
Lời vàng ủ nghĩa đến nơi nơi
Hồn về cõi tịnh ân lưu lại
Mãi mãi cháu con vẫn có Người.

BXP
9/3/2012

Mới vào ĐVTC chưa hiểu được nhiều, nhân đọc bài thơ của
Shiroi mới biết, xin hoạ đôi vần phân ưu cùng NU và gia đình.



Cầu nguyện

Buông dòng hệ lụy thoát ly đời
Niết bàn người đến xả nghiệt côi
Trút bỏ trần duyên Trời định đoạt
Lìa xa thế tục cõi Thiên mời
Cầm lòng gạt lệ xin đừng xót
Cố gắng trì tâm tiễn tận nơi
Bái biệt hương trầm dâng khấn nguyện
An nhiên cực lạc mãi cho Người


Lữ Hoài
Mar9'12

U xin cám ơn Thầy AH,Cửu Tỷ và các thi huynh,RDinh,BXP,Lữ Hoài đã sẻ chia cùng em với những bài hođachưa chan tình cảm,
ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

NHỚ BÀ

Nhắm mắt xuôi tay rũ sạch đời
Để chiều lạc lõng bước chân côi
Nâng bình huệ trắng không đành gửi
Têm miếng trầu xanh khó thể mời
Vẫn biết dương trần đà dứt nghiệp
Đã tường cực lạc sẵn dành nơi
Nhưng lòng cứ mãi hoài ray rứt
Nhớ tuổi thơ xa ở canh Người !

Nha Uyen
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11135
Registration date : 08/08/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 00:55

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia
buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU

TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012

THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời
Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh

Thành-thật
chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu
miền cực-lạc . R Đinh


Tiễn Bà

Rời xa thế tục hết duyên đời
Để kẻ dương trần chịu cút côi
Khó giấu niềm đau khơi lệ chảy
Buồn chia nỗi xót đỡ chung mời
Cửu tuyền ngơi nghỉ yên là số
Tiên cảnh theo về tịnh có nơi
Khẩn vái hồn siêu vùng Phật độ
Vòng hoa đưa bước tiếc thương Người

Shiroi
08/03/2012


VẪN NHỚ NGƯỜI

Tám mốt mùa xuân trụ cõi đời
Thân cò lặn lội mấy đơn côi
Thương con chiu chắt bao dòng sữa
Quí cháu dửng dưng những cuộc mời
Ý ngọc gieo tình đi chốn chốn
Lời vàng ủ nghĩa đến nơi nơi
Hồn về cõi tịnh ân lưu lại
Mãi mãi cháu con vẫn có Người.

BXP
9/3/2012

Mới vào ĐVTC chưa hiểu được nhiều, nhân đọc bài thơ của
Shiroi mới biết, xin hoạ đôi vần phân ưu cùng NU và gia đình.

Cầu nguyện

Buông dòng hệ lụy thoát ly đời
Niết bàn người đến xả nghiệt côi
Trút bỏ trần duyên Trời định đoạt
Lìa xa thế tục cõi Thiên mời
Cầm lòng gạt lệ xin đừng xót
Cố gắng trì tâm tiễn tận nơi
Bái biệt hương trầm dâng khấn nguyện
An nhiên cực lạc mãi cho Người

Lữ Hoài
Mar9'12

U xin cám ơn Thầy AH,Cửu Tỷ và các thi huynh,RDinh,BXP,Lữ Hoài đã sẻ chia cùng em với những bài hođachưa chan tình cảm,
ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

NHỚ BÀ

Nhắm mắt xuôi tay rũ sạch đời
Để chiều lạc lõng bước chân côi
Nâng bình huệ trắng không đành gửi
Têm miếng trầu xanh khó thể mời
Vẫn biết dương trần đà dứt nghiệp
Đã tường cực lạc sẵn dành nơi
Nhưng lòng cứ mãi hoài ray rứt
Nhớ tuổi thơ xa ở canh Người !

Nha Uyen

Trong 49 ngày kể từ ngày bà mất, con cháu hãy làm những điều thiện lành, và hồi hướng cho bà.. Bà sẽ được cái phước hiếu thảo ấy mà hương linh của bà sớm đến nơi như ý = an lạc

Hồi Hướng Đến Bà

Ngoại sống vì con cháu một đời
Xa buồn nghĩ đến thấm tình côi
Cầu an phúc tạo thay mừng đón
Nguyện đức lành gieo đổi kính mời
Dạ thảo thơm nguồn sanh đẹp chốn
Lòng lành ngọt cội dưỡng xinh nơi
Thần giao cách cảm bà thầm nhận
Đạo nghĩa yêu thương gởi biếu người

Mytutru
10.02.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 14:36

TIỄN BÀ

Tám mốt lần xuân trả nợ đời
Tháng ngày dầu dãi tấm thân côi
Nuôi con chẳng đợi khay trà kính
Dạy cháu không mong chén rượu mời
Danh toại hài vàng đi khắp nẻo
Công thành gót ngọc dạo muôn nơi
Nghẹn ngào khi thốt câu từ biệt
Mặn đắng tim con lệ nhớ Người ! ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

Nha Uyen

Em xin cám ơn Thầy đa chia
buồn cùng gia đình em ĐƯỜNG & HOA - Page 7 671744NU

TIỄN BÀ

Hoa lá đầu năm nở thắm đời
Sao đành bỏ trẻ khóc mồ côi
Chân cò lội nước bia khôn dựng
Tóc hạc phơi sương chiếu nỏ mời
Xác để phàm trần thêm lạnh chốn
Hồn về tiên cảnh đã yên nơi
Lòng thành chứng tỏ câu thương tiếc
Một nén nhang suông đốt tiễn Người

Ái Hoa
08/03/2012

THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

Lá cuối vàng Thu đã thoát đời
Lá xanh nay chịu cảnh thân côi
Ơn xưa chẳng thể cơm dâng kính
Nghĩa cũ còn đâu nước rót mời
Trần-thế Người đi nay khuất bóng
Vĩnh-hằng Cụ đến mãi tròn nơi
Hương thơm ba nén xin vào thắp
Thành-kính phân-ưu ... tiễn một Người !

R Đinh

Thành-thật
chia buồn cùng NU và gia-đình. Xin cầu chúc linh-hồn Cụ sớm tiêu-diêu
miền cực-lạc . R Đinh


Tiễn Bà

Rời xa thế tục hết duyên đời
Để kẻ dương trần chịu cút côi
Khó giấu niềm đau khơi lệ chảy
Buồn chia nỗi xót đỡ chung mời
Cửu tuyền ngơi nghỉ yên là số
Tiên cảnh theo về tịnh có nơi
Khẩn vái hồn siêu vùng Phật độ
Vòng hoa đưa bước tiếc thương Người

Shiroi
08/03/2012


VẪN NHỚ NGƯỜI

Tám mốt mùa xuân trụ cõi đời
Thân cò lặn lội mấy đơn côi
Thương con chiu chắt bao dòng sữa
Quí cháu dửng dưng những cuộc mời
Ý ngọc gieo tình đi chốn chốn
Lời vàng ủ nghĩa đến nơi nơi
Hồn về cõi tịnh ân lưu lại
Mãi mãi cháu con vẫn có Người.

BXP
9/3/2012

Mới vào ĐVTC chưa hiểu được nhiều, nhân đọc bài thơ của
Shiroi mới biết, xin hoạ đôi vần phân ưu cùng NU và gia đình.

Cầu nguyện

Buông dòng hệ lụy thoát ly đời
Niết bàn người đến xả nghiệt côi
Trút bỏ trần duyên Trời định đoạt
Lìa xa thế tục cõi Thiên mời
Cầm lòng gạt lệ xin đừng xót
Cố gắng trì tâm tiễn tận nơi
Bái biệt hương trầm dâng khấn nguyện
An nhiên cực lạc mãi cho Người

Lữ Hoài
Mar9'12

U xin cám ơn Thầy AH,Cửu Tỷ và các thi huynh,RDinh,BXP,Lữ Hoài đã sẻ chia cùng em với những bài hođachưa chan tình cảm,
ĐƯỜNG & HOA - Page 7 195595

NHỚ BÀ

Nhắm mắt xuôi tay rũ sạch đời
Để chiều lạc lõng bước chân côi
Nâng bình huệ trắng không đành gửi
Têm miếng trầu xanh khó thể mời
Vẫn biết dương trần đà dứt nghiệp
Đã tường cực lạc sẵn dành nơi
Nhưng lòng cứ mãi hoài ray rứt
Nhớ tuổi thơ xa ở canh Người !

Nha Uyen

Trong 49 ngày kể từ ngày bà mất, con cháu hãy làm những điều thiện lành, và hồi hướng cho bà.. Bà sẽ được cái phước hiếu thảo ấy mà hương linh của bà sớm đến nơi như ý = an lạc

Hồi Hướng Đến Bà

Ngoại sống vì con cháu một đời
Xa buồn nghĩ đến thấm tình côi
Cầu an phúc tạo thay mừng đón
Nguyện đức lành gieo đổi kính mời
Dạ thảo thơm nguồn sanh đẹp chốn
Lòng lành ngọt cội dưỡng xinh nơi
Thần giao cách cảm bà thầm nhận
Đạo nghĩa yêu thương gởi biếu người

Mytutru
10.02.2012


Chia Buồn

Tiễn Cụ ngàn xa biệt cõi đời
Qua miền thượng giới xót đơn côi
Buông tay bỏ hết không nghe gọi
Nhắm mắt quên luôn chẳng thấy mời
Lặng lẽ ra đi hồn đến chốn
Yên bình ở lại xác về nơi
Phân ưu kính bái chia buồn Nhã
Khẩn nguyện trầm hương tiếc một Người

Yến Phương
10/3/2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 21:12

NHỚ BÀ

Nhắm mắt xuôi tay rũ sạch đời
Để chiều lạc lõng bước chân côi
Nâng bình huệ trắng khôn đường gửi
Đỡ lá trầu xanh nghẹn tiếng mời
Vẫn biết dương trần đà dứt nghiệp
Đã tường cực lạc sẵn dành nơi
Nhưng lòng cứ mãi hoài ray rứt
Nhớ tuổi thơ xa ở cạnh Người !

Nha Uyen


PHẬT ĐỘ

Vẫn biết xuôi tay rũ nợ đời
Nhưng còn để xót cháu con côi
Người về cõi tịnh yên lòng nghỉ
Kẻ ở dương gian nhớ lễ mời
Dâng nén tâm hương: mong ấm cõi
Nguyện điều thiện đức: được yên nơi
Mong sao thần thức nơi an lạc
Phật lực vô biên sẽ độ Người.

BXP

Tối qua, chú em tôi, người cài đặt
và hướng dẫn vi tính cho tôi về chơi, chú ấy đã sửa nơi bài viết của tôi, ý thức
là góp ý về cách hoạ thơ không nên kéo dây, sẽ làm rối mắt người đọc. Điều ấy
không sai, nhưng thực hiện ở bài phân ưu này không được tế nhị. Điều này làm
tôi day dứt e có sự hiểu lầm, cả ngày nay quê tôi cắt điện, giờ mới vào được. Rất
mong được mọi người cảm thông lượng thứ.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 08:16

E xin cám ơn tỷ MTT ,YếnPhuong và huynh BXP đả vào chia sẻ cùng em với bài hoạ thật hay,U xin lỗi vì hết chữ nên kg sao hoạ đáp lễ được, Very Happy
Chúc các huynh tỷ an vui,mến,NU


ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Images?q=tbn:ANd9GcSYyFJ5lgAF50VDomHcLTMJ3GO2VOF75vrtyYF1_kf7wmZKVJmcRQ


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-