Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Sun 26 Aug 2012, 22:17

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !

Nha Uyen
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Mon 27 Aug 2012, 00:43

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....




ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Mon 27 Aug 2012, 10:12

nha uyen đã viết:
PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !

Nha Uyen
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309

BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Tue 28 Aug 2012, 05:00

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....




ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309


BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa


Ráng nặn tới... rồi nặn lui... em chỉ được vầy thôi nha...
Ráng để mà lấy trớn... làm thơ tiếp :horang:

BUỒN

Dẫu thác bao niềm mấy thuở tan
Nghìn thu hoá đá lạnh hương tàn
Bèo trôi sóng đẩy vầy mưa bụi
Lửa bén hơi vờn ngạt khói than
Vọng gió lay đào đào héo rũ
Trông thư khuấy mực mực loang tràn
Đàn xưa bật khúc tầm Chung Tử
Dáng biệt phương trời rượu đắng chan

Shiroi
27/08/2012
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Tue 28 Aug 2012, 11:16

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309


BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa


Ráng nặn tới... rồi nặn lui... em chỉ được vầy thôi nha...
Ráng để mà lấy trớn... làm thơ tiếp ĐƯỜNG & HOA - Page 14 2661666528

BUỒN

Dẫu thác bao niềm mấy thuở tan
Nghìn thu hoá đá lạnh hương tàn
Bèo trôi sóng đẩy vầy mưa bụi
Lửa bén hơi vờn ngạt khói than
Vọng gió lay đào đào héo rũ
Trông thư khuấy mực mực loang tràn
Đàn xưa bật khúc tầm Chung Tử
Dáng biệt phương trời rượu đắng chan

Shiroi
27/08/2012

Ôm Bóng

Ôm bóng u buồn ngấm chẳng tan
Lứa đôi ngăn cách nhụy hoa tàn
Mộng không tốt đẹp đành hờn dỗi
Tình chẳng vuông tròn nên khóc than
Một thuở quen em đời sóng dậy
Bao lần cách mặt lệ mi tràn
Ta đây người đó còn chi nữa
Còn chỉ thơ sầu đông lạnh chan

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Wed 29 Aug 2012, 06:01

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....

BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa


Ráng nặn tới... rồi nặn lui... em chỉ được vầy thôi nha...
Ráng để mà lấy trớn... làm thơ tiếp ĐƯỜNG & HOA - Page 14 2661666528

BUỒN

Dẫu thác bao niềm mấy thuở tan
Nghìn thu hoá đá lạnh hương tàn
Bèo trôi sóng đẩy vầy mưa bụi
Lửa bén hơi vờn ngạt khói than
Vọng gió lay đào đào héo rũ
Trông thư khuấy mực mực loang tràn
Đàn xưa bật khúc tầm Chung Tử
Dáng biệt phương trời rượu đắng chan

Shiroi
27/08/2012

Ôm Bóng

Ôm bóng u buồn ngấm chẳng tan
Lứa đôi ngăn cách nhụy hoa tàn
Mộng không tốt đẹp đành hờn dỗi
Tình chẳng vuông tròn nên khóc than
Một thuở quen em đời sóng dậy
Bao lần cách mặt lệ mi tràn
Ta đây người đó còn chi nữa
Còn chỉ thơ sầu đông lạnh chan

Thanh Huy


Em cám ơn Thầy mí Cửu Tỳ kính iu và 2 huynh lehong,tth đã vào chung vui với em,kính chúc tất cả luôn vui và hạnh phúc,NU
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Thththank-you


MONG


Mong mối duyên lành chẳng vỡ tan
Cho đêm thôi khóc mảnh trăng tàn
Câu mừng rộn rã thay lời nhớ
Nhạc trỗi tưng bừng xoá tiếng than
Thắm thiết hương tình,tình mãi trọn
Nồng say vị ái,ai luôn tràn
Tóc tơ ước nguyện muộn dời kết
Nâng chén tâm đồng hạnh phúc chan

Nha Uyen


ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Thu 30 Aug 2012, 15:46

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....

BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa


Ráng nặn tới... rồi nặn lui... em chỉ được vầy thôi nha...
Ráng để mà lấy trớn... làm thơ tiếp ĐƯỜNG & HOA - Page 14 2661666528

BUỒN

Dẫu thác bao niềm mấy thuở tan
Nghìn thu hoá đá lạnh hương tàn
Bèo trôi sóng đẩy vầy mưa bụi
Lửa bén hơi vờn ngạt khói than
Vọng gió lay đào đào héo rũ
Trông thư khuấy mực mực loang tràn
Đàn xưa bật khúc tầm Chung Tử
Dáng biệt phương trời rượu đắng chan

Shiroi
27/08/2012

Ôm Bóng

Ôm bóng u buồn ngấm chẳng tan
Lứa đôi ngăn cách nhụy hoa tàn
Mộng không tốt đẹp đành hờn dỗi
Tình chẳng vuông tròn nên khóc than
Một thuở quen em đời sóng dậy
Bao lần cách mặt lệ mi tràn
Ta đây người đó còn chi nữa
Còn chỉ thơ sầu đông lạnh chan

Thanh Huy


Em cám ơn Thầy mí Cửu Tỳ kính iu và 2 huynh lehong,tth đã vào chung vui với em,kính chúc tất cả luôn vui và hạnh phúc,NU
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Thththank-you


MONG


Mong mối duyên lành chẳng vỡ tan
Cho đêm thôi khóc mảnh trăng tàn
Câu mừng rộn rã thay lời nhớ
Nhạc trỗi tưng bừng xoá tiếng than
Thắm thiết hương tình,tình mãi trọn
Nồng say vị ái,ai luôn tràn
Tóc tơ ước nguyện muộn dời kết
Nâng chén tâm đồng hạnh phúc chan

Nha Uyen




ƯỚC

Ước nắng lên rồi mưa bão tan
Nguồn vui tiếp nối mãi không tàn
Vườn xanh sâu kén thôi mê ngủ
Phượng đỏ ve sầu hết oán than
Cầm sắt liền dây dây tấu rộn
Quỳnh tương cạn chén chén đưa tràn
Ba sinh đã hẹn câu vàng đá
Tát bể chung lòng mặc gió chan

Ái Hoa




ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 05:27

PHẢI CHĂNG ?

Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan
Lửa hương mới đượm có mau tàn?
Nên lóng khó dấu niềm u uẩn
Để giấc khôn cầm tiếng thở than
Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết
Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn
Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm
Mà mỗi đêm về lệ chứa chan !
Nha Uyen

ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan
Hương sắc chưa phai vội úa tàn
Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc
Người đi bịt miệng giấu lời than
Tình tôi chẳng khác chi dòng thác
Mà nước dâng cao đã chảy tràn
Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm
Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan

.....LEHONG.....

BUỒN

Một khối u tình ngậm khó tan
Nhìn trăng khắc khoải lúc canh tàn
Đèn chênh hắt bóng mù tin nhạn
Chiếu lạnh se mình tắt lửa than
Nhấc phím so đàn đàn bỗng vỡ
Nâng gương chặm mắt mắt thêm tràn
Mưa xuân mải đợi trời không thấu
Ruộng nẻ khô cằn dưới nắng chan

Ái Hoa


Ráng nặn tới... rồi nặn lui... em chỉ được vầy thôi nha...
Ráng để mà lấy trớn... làm thơ tiếp ĐƯỜNG & HOA - Page 14 2661666528

BUỒN

Dẫu thác bao niềm mấy thuở tan
Nghìn thu hoá đá lạnh hương tàn
Bèo trôi sóng đẩy vầy mưa bụi
Lửa bén hơi vờn ngạt khói than
Vọng gió lay đào đào héo rũ
Trông thư khuấy mực mực loang tràn
Đàn xưa bật khúc tầm Chung Tử
Dáng biệt phương trời rượu đắng chan

Shiroi
27/08/2012

Ôm Bóng

Ôm bóng u buồn ngấm chẳng tan
Lứa đôi ngăn cách nhụy hoa tàn
Mộng không tốt đẹp đành hờn dỗi
Tình chẳng vuông tròn nên khóc than
Một thuở quen em đời sóng dậy
Bao lần cách mặt lệ mi tràn
Ta đây người đó còn chi nữa
Còn chỉ thơ sầu đông lạnh chan

Thanh Huy


Em cám ơn Thầy mí Cửu Tỳ kính iu và 2 huynh lehong,tth đã vào chung vui với em,kính chúc tất cả luôn vui và hạnh phúc,NU
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Thththank-you


MONG


Mong mối duyên lành chẳng vỡ tan
Cho đêm thôi khóc mảnh trăng tàn
Câu mừng rộn rã thay lời nhớ
Nhạc trỗi tưng bừng xoá tiếng than
Thắm thiết hương tình,tình mãi trọn
Nồng say vị ái,ai luôn tràn
Tóc tơ ước nguyện muộn dời kết
Nâng chén tâm đồng hạnh phúc chan

Nha Uyen




ƯỚC

Ước nắng lên rồi mưa bão tan
Nguồn vui tiếp nối mãi không tàn
Vườn xanh sâu kén thôi mê ngủ
Phượng đỏ ve sầu hết oán than
Cầm sắt liền dây dây tấu rộn
Quỳnh tương cạn chén chén đưa tràn
Ba sinh đã hẹn câu vàng đá
Tát bể chung lòng mặc gió chan

Ái Hoa


MỘNG

Mộng giữa canh trường chớ vội tan
Sâm Thương kết hợp mặc đêm tàn
Tâm đồng một dải vang lời hát
Ý hợp đôi lòng bẵng khúc than
Mãi nối dòng thơ thơ sống lại
Cùng tô giọt nắng nắng vươn tràn
Bao năm cách biệt gìn son sắt
Ước buổi vai kề thắm thiết chan

Shiroi
30/08/2012


ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1404ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1402ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1400ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1399ĐƯỜNG & HOA - Page 14 1309
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Sun 02 Sep 2012, 19:35

hihi,em cám ơn Thầy mí Cửu Tỷ thiệt là nhìu,thơ Thầy mí Cửu Tỷ hay quá làm em hét bit hoạ típ gùi ĐƯỜNG & HOA - Page 14 647629 em mời Thầy mí Cửu Tỷ ăn bánh trung thu uống nước trà nhé :DNU
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Body%205
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Thanksfortheadd54
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13Sun 02 Sep 2012, 19:36

MƠ!

Nỗi nhớ đêm nay lại kéo về
Ru hồn đắm đuối giữa cơn mê
Đàn ngân sáo trỗi vành môi hé
Tình gửi tim trao chén rượu kề
Ngây ngất hương nồng câu trúc mã
Dạt dào vị ngọt nghiã phu thê
Ngàn hoa thắm sắc vườn xuân mộng
Oanh yến liền đôi toại ước thề

Nha Uyen
ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Ich%20Liebe%20Dich%202
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-