Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyễn Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 10 Registration date : 12/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 13 Jun 2010, 11:42 | |
| Nghe người than mãi một câu Mưa chiều nắng sớm... buồn lâu lắc buồn Tôi về gióng đại hồi chuông Biết đâu vọng đến thơ nguồn cảm thông Cỏ xanh nối sợi tơ đồng - Nghêu ngao hát giữa mênh mông cõi đời.
Nguyễn Khánh Linh
Mến chào huynh Hoàng_Sa và các anh chị. Các anh chị làm thơ thật hay... KL cả gan gởi ké mấy câu thơ ở đây mong huynh HS cho phép nhé. hi hi hi |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Mon 14 Jun 2010, 04:16 | |
| - quehuong đã viết:
- * Chợt như cơn gió lạ .... , Qh ghé vào vu vơ với anh tí tị ...
Biết đâu
Biết đâu trăng dỗi hờn luôn Nên nằm lạnh lẽo giữa khuôn thạch sầu Biết đâu gió thích xây cầu Bốn mùa ngồi đợi dòng ngâu đổ về Biết đâu chiều nắng tỉ tê Xin cô lá cỏ cận kề gối mơ Biết đâu cây thích làm thơ Mời thu trở lại đắp bờ nhớ thương Biết đâu .... trong giấc mộng thường Em vừa bắt được tình hương của chàng ...!!!
Quê Hương 12/06/2010 Để gió ghé vô nhiều nhiều cho vui nha Quê Hương Gió lạ
Một cơn gió lạ trôi qua Có khi xơ xác mùa hoa cúc vàng Gió rung chiếc lá nhẹ nhàng Mà lay động cả vầng trăng thẫn thờ Gió mềm như một vần thơ Cho hoa chợt nở bên bờ chiêm bao Chỉ là một chút lao xao Trời thu giữ lại ngọt ngào mong manh Hương em đọng giữa miền anh Rồi cơn gió lạ bỗng thành ... gió quen
|
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Mon 14 Jun 2010, 04:21 | |
| - Nguyễn Khánh Linh đã viết:
- Nghe người than mãi một câu
Mưa chiều nắng sớm... buồn lâu lắc buồn Tôi về gióng đại hồi chuông Biết đâu vọng đến thơ nguồn cảm thông Cỏ xanh nối sợi tơ đồng - Nghêu ngao hát giữa mênh mông cõi đời.
Nguyễn Khánh Linh
Mến chào huynh Hoàng_Sa và các anh chị. Các anh chị làm thơ thật hay... KL cả gan gởi ké mấy câu thơ ở đây mong huynh HS cho phép nhé. hi hi hi Thế gian có lắm chuyện buồn Nên mưa với nắng vẫn thường làm thơ Anh thường góp nhặt vu vơ Chất vào một góc mộng mơ xa vời Chờ em nở một nụ cười Để cho gió mát mảnh trời hư vôRất vui vì có Khánh Linh tham gia vu vơ với anh HS KL khiêm tốn nói vậy thôi, anh thấy KL và mọi người đều là "cao thủ" làm thơ ... mà anh HS thì chỉ biết có vài chiêu thôi |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Mon 14 Jun 2010, 04:51 | |
| - hoang_sa đã viết:
Để gió ghé vô nhiều nhiều cho vui nha Quê Hương
Gió lạ
Một cơn gió lạ trôi qua Có khi xơ xác mùa hoa cúc vàng Gió rung chiếc lá nhẹ nhàng Mà lay động cả vầng trăng thẫn thờ Gió mềm như một vần thơ Cho hoa chợt nở bên bờ chiêm bao Chỉ là một chút lao xao Trời thu giữ lại ngọt ngào mong manh Hương em đọng giữa miền anh Rồi cơn gió lạ bỗng thành ... gió quen
* Vậy thì qh sẽ thổi gió vô nữa heng ... Trăng hờn ...
Trăng hờn gió đã theo đèn Để rồi đánh mất tuổi tên khách thuyền Một lần theo gió gầy duyên Một lần mượn mái tóc huyền cột nhau Từ Thu lá giận chuyển màu Là em đã thấy hoa cau úa tàn Chiêm bao đã chết trên ngàn Vầng trăng từ đó khóc than với trời Gió xa ... xa lắm người ơi ! Thơ rồi cũng cạn ... cạn lời trong em !
qh 13/06/2010 |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Wed 16 Jun 2010, 04:27 | |
| - quehuong đã viết:
* Vậy thì qh sẽ thổi gió vô nữa heng ... Trăng hờn ...
Trăng hờn gió đã theo đèn Để rồi đánh mất tuổi tên khách thuyền Một lần theo gió gầy duyên Một lần mượn mái tóc huyền cột nhau Từ Thu lá giận chuyển màu Là em đã thấy hoa cau úa tàn Chiêm bao đã chết trên ngàn Vầng trăng từ đó khóc than với trời Gió xa ... xa lắm người ơi ! Thơ rồi cũng cạn ... cạn lời trong em !
qh 13/06/2010 Gió thật là mát đó, QH Gió xa
Gió thổi từ em dẫu rất xa Vẫn nghe lay động ánh trăng ngà Chiêm bao sống lại từ mấy gió Thơ cạn ... thì anh ... rót nữa nha
Được sửa bởi hoang_sa ngày Thu 17 Jun 2010, 07:32; sửa lần 1. |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 17 Jun 2010, 07:32 | |
| Những giọt mưa đêm
Đêm mưa rỉ rả điệu mơ hồ Mấy giọt buông vần xuống cõi thơ Mấy giọt ru êm ngàn mộng ảo Tim anh lóng lánh giọt mong chờ
Giọt mưa thấp thoáng hồn mây trắng Khẽ chạm vào đêm của ngẩn ngơ Uống giọt rưng rưng từ ảo ảnh Ngập ngừng lá cỏ nắn cung tơ
|
| | | thuphong
Tổng số bài gửi : 46 Registration date : 15/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 17 Jun 2010, 10:10 | |
| - hoang_sa đã viết:
Gió xa
Gió thổi từ em dẫu rất xa Vẫn nghe lay động ánh trăng ngà Chiêm bao sống lại từ mấy gió Thơ cạn ... thì anh ... rót nữa nha
Chen ngang với Hoàng Sa mấy câu nha
Cạn
Thơ cạn gió còn hát nữa không Ca từ có vẽ giấc mơ hồng Hương hoa đủ thắm phương trời mộng Một thoáng vui buồn trọn ước mong
Thu Phong |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 20 Jun 2010, 04:33 | |
| - thuphong đã viết:
Chen ngang với Hoàng Sa mấy câu nha
Cạn
Thơ cạn gió còn hát nữa không Ca từ có vẽ giấc mơ hồng Hương hoa đủ thắm phương trời mộng Một thoáng vui buồn trọn ước mong
Thu Phong Còn
Gió còn hát mãi với hư không Khi nắng còn vương những đóa hồng Khi ánh trăng thu còn ủ mộng Trời thơ đủ rộng để chờ mong
|
| | | Nguyễn Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 10 Registration date : 12/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Mon 21 Jun 2010, 03:54 | |
| Anh Hoang Sa ui, lâu lâu KL cũng có xem phim HỜN QUỐC, nhưng mà KL không biết wa'nh võ nên không làm cao thủ được đâu Gió vu vơ Nguyệt nằm nghiêng bóng xa xăm Thời gian gõ nhịp âm thầm trôi qua Có cơn gió lạ không nhà Đêm đêm dõi ánh trăng tà mộng mơ Lối người hoa bướm nên thơ Vu vơ tôi hát à ơ ngọt ngào Vườn xanh cỏ lá xôn xao Ngân nga tôi chúc tình trao nồng nàn Đường qua mấy ngõ dọc ngang Tôi xin làm gió dịu dàng theo sau Vi vu thung lũng đồi cao Rộn ràng nhịp bước mau mau yêu đời Lạy trời cho gió rong chơi Trăm năm nhớ mãi một thời nghêu ngao Đêm nay vũ trụ đầy sao Ngân nga ca khúc ngọt ngào vu vơ Khánh Linh |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Wed 23 Jun 2010, 17:06 | |
| - Nguyễn Khánh Linh đã viết:
- Anh Hoang Sa ui, lâu lâu KL cũng có xem phim HỜN QUỐC, nhưng mà KL không biết wa'nh võ nên không làm cao thủ được đâu
Gió vu vơ Nguyệt nằm nghiêng bóng xa xăm Thời gian gõ nhịp âm thầm trôi qua Có cơn gió lạ không nhà Đêm đêm dõi ánh trăng tà mộng mơ Lối người hoa bướm nên thơ Vu vơ tôi hát à ơ ngọt ngào Vườn xanh cỏ lá xôn xao Ngân nga tôi chúc tình trao nồng nàn Đường qua mấy ngõ dọc ngang Tôi xin làm gió dịu dàng theo sau Vi vu thung lũng đồi cao Rộn ràng nhịp bước mau mau yêu đời Lạy trời cho gió rong chơi Trăm năm nhớ mãi một thời nghêu ngao Đêm nay vũ trụ đầy sao Ngân nga ca khúc ngọt ngào vu vơ Khánh Linh
Không phải là cao thủ thì HS đỡ phải sợ Gió vu vơ nhẹ nhàng thì ... cũng không sợ Gió và thơ
Từ xưa gió vốn là thơ Nên thường ru điệu vu vơ nhẹ nhàng Nếu em là gió lang thang Thì lùa qua chốn mơ màng cùng anh
Gieo vần trên bãi cỏ xanh Dệt tình mấy sợi mong manh dịu mềm Nhớ rung nhè nhẹ nghe em Cánh thơ chờ gió êm đềm để bay
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ | |
| |
| | | |
Trang 10 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |