Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thuphong
Tổng số bài gửi : 46 Registration date : 15/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Wed 28 Apr 2010, 19:48 | |
| - hoang_sa đã viết:
- Chào Jenifer, HS còn mơ hoài đó ...
Làm sao tỉnh lại?
Mưa thì đan một cõi mơ Gió hay kéo mộng vu vơ xuống đời Nắng lùa ảo ảnh chơi vơi Đêm đêm trăng đổ một trời chiêm bao Làm sao tỉnh lại? Làm sao? Mây trôi trôi mãi khi nào dừng chân Cho thơ uống bụi dương trần Rồi ta quên cách gieo vần ... nhớ em Người cũ không chịu chào người mới gì cả, thôi người mới chào người cũ trước vậy Ô hay
Kệ mưa đan những cõi mơ Mặc gió kéo mộng vu vơ ghé đời Nắng lùa ảo ảnh…tùy thôi! Trăng vàng cứ tự vẽ trời chiêm bao
Chẳng nghe hạt nắng lao xao Một mình phiêu lãng như bao ngày dài
Ô hay có bóng dáng ai Mãi nằm ăn vạ thơ tôi thế này…
26/04/2010 Thu Phong |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 02 May 2010, 23:31 | |
| - thuphong đã viết:
Người cũ không chịu chào người mới gì cả, thôi người mới chào người cũ trước vậy
Ô hay
Kệ mưa đan những cõi mơ Mặc gió kéo mộng vu vơ ghé đời Nắng lùa ảo ảnh…tùy thôi! Trăng vàng cứ tự vẽ trời chiêm bao
Chẳng nghe hạt nắng lao xao Một mình phiêu lãng như bao ngày dài
Ô hay có bóng dáng ai Mãi nằm ăn vạ thơ tôi thế này…
26/04/2010 Thu Phong Chào Thu Phong Mấy hôm rồi bận quá, mà HS lại hay đi lang thang, chưa kịp về Đào Viên để chào đón, thứ lỗi nha Ai? Ơ kìa có bóng dáng ai Vướng vào mấy sợi nắng mai mịn màng Trời xanh mấy trắng áo vàng Đừng lay nhé phút mơ màng gió ơi Mong chiều nắng vẫn còn rơi Mang theo mấy hạt bồi hồi chưa tan Có thơ trôi giữa mây ngàn Từng câu ghép lại thành làn tóc mai Đêm về biết có còn ai Tung tăng trong giấc mộng dài vu vơ ... Ai làm gió thổi vào mơ Cho ai ... mắc kẹt trong thơ mất rồi |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Tue 25 May 2010, 09:13 | |
| Chuyện vườn thơ
Bướm vàng lạc bước vườn thơ Đậu vào một đóa mộng mơ thắm hồng Rồi xa rồi nhớ rồi mong Gió sao cứ gợi mặn nồng hương xưa Vần thơ từ ấy đong đưa Xác xơ cánh mỏng mấy mùa vấn vương Bây giờ bướm hóa chuồn chuồn Khi trời hanh nắng trốn buồn bay cao |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 27 May 2010, 07:42 | |
| Thu huyền thoại
Có phải thu là dành cho huyền thoại Để tóc người chợt rũ xuống vai ta Cho hương thơm đưa hồn về khờ dại Mây chở gì mà đậu phía xa xa
Có phải em thổi gió mùa thu đến Đưa lá vàng vào tận góc hoang vu Nghe hơi thở thơm thơm mùi táo chín Và trời thu âu yếm một trời thu
Là trăng sáng lúc sông dài thao thức Thuyền không trôi ... nước lặng ... trái tim ngưng Lúc thời gian e ngại bước ngập ngừng Anh gặp em chỗ hoa mơ vừa nở
Bởi vì thu cũng là mùa nhung nhớ Màu nắng vàng nhớ sắc tím chiều buông Ai nhớ ai như mây thường nhớ gió Thơ nhớ người vì ... giọng nói dễ thương |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 27 May 2010, 18:34 | |
| Chao anh HS. Càng lúc em thấy anh càng cao tay ấn đó nha! Bài thơ mới của anh dễ thương khủng khiếp .. Em chỉ tò mò chút, sao phải là Anh gặp em nơi ....nở ???? Hổng chờ tí cho nó rụng xuống rồi tới quét dọn chung cho nó tình |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Fri 28 May 2010, 08:03 | |
| - HongHai đã viết:
- Chao anh HS. Càng lúc em thấy anh càng cao tay ấn đó nha! Bài thơ mới của anh dễ thương khủng khiếp .. Em chỉ tò mò chút, sao phải là Anh gặp em nơi ....nở ???? Hổng chờ tí cho nó rụng xuống rồi tới quét dọn chung cho nó tình
Hồng Hải à, dễ thương mà khủng khiếp nữa sao? anh nghe mà thấy hơi sợ đó nha. Gặp nhau rồi thì sẽ ngồi cho đến khi hoa rụng chứ sao! mà rụng thì phải quét dọn thôi. |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sat 29 May 2010, 07:42 | |
| Tình cờ
Gió một hôm tình cờ trôi qua phố Kéo mùa thu giăng khắp nẻo đường quen Là gió thu hay là thu của gió? Mà ru hồn vào điệu nhớ không tên
Anh tình cờ đón gió mùa thu ấy Nghe dịu dàng phủ lấy khúc thơ hoang Chắc em gửi chút nhiệm mầu hư ảo Nên gió nâng bay bổng chiếc lá vàng
Hay là gió cũng tình cờ lạc bước Vườn thơ em loang tím mảng trời thu Bờ cát anh trắng ngời cơn sóng biển Ta tình cờ chung một thoáng tương tư
|
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 30 May 2010, 04:16 | |
| Lời đá ru ta
Ngày xưa đá đã ru ta Cheo leo đỉnh núi ... ơi à lời mây Rêu phong một giấc ngủ đầy Đá mòn nên mộng cũng gầy xanh xao Bây giờ ta đã hư hao Đá còn đưa tiếng ru vào hư không Trời xanh sao quá mênh mông Treo hoài mỏm đá lời chông chênh buồn Rồi ta theo lối vô thường Mây còn với đá vấn vương mỗi chiều
|
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 13 Jun 2010, 04:07 | |
| Biết đâu
Biết đâu có một miền xanh Cho ta là cỏ yên lành đợi mưa Biết đâu có sợi gió trưa Quấn quanh nỗi nhớ trong mùa nắng rơi Biết đâu có một mảnh trời Nuôi vầng trăng sáng cho người với ta Biết đâu có lối nhiều hoa Tím ơi là tím một tà áo bay Biết đâu sẽ có một ngày Hoàng hôn ta tím buồn lay lắt buồn
|
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Sun 13 Jun 2010, 04:41 | |
| * Chợt như cơn gió lạ .... , Qh ghé vào vu vơ với anh tí tị ...
Biết đâu
Biết đâu trăng dỗi hờn luôn Nên nằm lạnh lẽo giữa khuôn thạch sầu Biết đâu gió thích xây cầu Bốn mùa ngồi đợi dòng ngâu đổ về Biết đâu chiều nắng tỉ tê Xin cô lá cỏ cận kề gối mơ Biết đâu cây thích làm thơ Mời thu trở lại đắp bờ nhớ thương Biết đâu .... trong giấc mộng thường Em vừa bắt được tình hương của chàng ...!!!
Quê Hương 12/06/2010 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ | |
| |
| | | |
Trang 9 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |