Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình ... cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Tác giảThông điệp
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Mon 04 Jul 2011, 16:35

tại sao???quay về

sao em chẳng nắm lấy bàn tay
sao nỡ buôn lơi những tháng ngày
sao lãng đam mê tìm thất vọng
sao quên hạnh phúc để đắng cay
sao mờ giản dị không hoài tỉnh
sao đậm xa hoa đến nỗi say
sao thế nay em quay trở lại
sao tôi lại bước tiếp đường lày....(lày lội...chứ không phải là này với lày hihi)

boss tham gia cùng hoàng_sa nhak :bd: :bd:
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Tue 05 Jul 2011, 04:14

Chào Bos, HS theo ý viết thêm một chút nhé

Sao em ...

Sao em hờ hững mảnh trăng gầy
Chẳng nói điều gì với áng mây
Không thấy hoa rơi tràn lối mộng
Cho thơ lạc lõng nỗi vơi đầy

Mùa thu gửi nắng vào hoa cúc
Chiếc lá mong chờ thoảng gió lay
Khúc nhạc tương tư còn khắc khoải
Sao em nhuộm tím một mùa say
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Tue 05 Jul 2011, 08:45

hi xin đính chính lại đích danh của boss là boss chứ hem fai là bos hjhj
cảm ơn hoang_sa đã họa theo ý...chúc hoàng_sa ngày mới zui zẻ và hạnh phúc
đau thật đau
sao em nhuộm tím một màu mây
để kẽ trông theo những tháng ngày
hạnh phúc lâu nay giờ hụt hững
sầu đau bỗng chốc lại dâng đầy
môi hôn vụt lãng theo làn gió
kỷ niệm lờ trôi với áng mây
hạ đến xuân đi thao thức ngóng
niềm vui thỏ thẻ khúc thơ gầy
boss

khi yêu thương trong 2 ta nhạt mất
em vội vàng cất bước bỏ ra đi
tôi đau khổ đưa dòng thư quay lại
đẵm lệ cay nhưng em vẫn ra đi.........


nếu vô tình em vào wed đào viên
và đọc được nhưng lời anh đã viết
thì hãy gọi cho anh được biết
để anh nói 1000 câu xin lỗi


huhu :thua:
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 15:52

Chào Boss

Cho mình xin lỗi vì gõ sót một chữ sờ nhé

Chẳng biết Boss đã gây nên tội gì mà phải xài đến 1000 câu xin lỗi nhỉ?

HS có mấy câu vui cho đỡ buồn:

Khi em bỏ đi rồi
Thì anh cũng vậy thôi
Chỉ buồn thêm một kiếp
Và chán đủ một đời
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Fri 08 Jul 2011, 23:09

hihi ùm hem sao đâu hoàng_sa ùm quá khứ cũng chỉ là quá khứ híc híc chỉ biết xem nó như 1 tấm gương rọi vào và ân hận chứ là gì được hơn bash
chúc hoàng_sa vui vẻ có nhiều sáng tác thật cool hj :bong: :bong:

Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Sun 10 Jul 2011, 03:58

Chỉ còn ...


Chỉ còn một chút mùa thu
Cho ta
chạm tiếng gió ru xa vời

Còn mây
quanh quẩn khung trời
Tìm đâu đó
nỗi bồi hồi
chưa tan

Còn mưa ướt mảnh chiều tàn
Định gieo
nhung nhớ cho tràn lối thơ

Còn vài
giọt nắng bơ vơ
Đuổi theo chiếc lá đang lờ đờ trôi

Chỉ còn một chút nữa thôi
...
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Sun 10 Jul 2011, 16:51


dgian
có phải yêu thương đang nhạt mất
hay là đau khổ cứ đong đầy

tôi không biết ở phương trời tĩnh mịt
có 1 người luôn tha thiết chờ tôi
sao quay lưng sao hững hờ sức kiệt
để mãnh tình theo dòng nước lờ trôi
dgian
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 07:22


Ngồi với buổi chiều


Ta ngồi bên cạnh ta
Chiều
Gió nhẹ
vẫn gió
Mây nhiều
vẫn mây

Ta từng vơi
Ta lại đầy
Ngày xưa
giờ
đã ... ngày nay mất rồi

Thàn nhiên chim lượn ngang trời
Có dăm tiếng hót
đang hời hợt buông

Chiều tàn
Lạnh
Mấy hạt sương
Rơi vào đúng chỗ
vẫn thường thường rơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình ... cờ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình ... cờ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 13, 14, 15

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hoàng Sa-