Bài viết mới | SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 21:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:08
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 18:44
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Mon 27 May 2024, 12:25
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Mon 27 May 2024, 06:52
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 25 May 2024, 00:36
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 23 May 2024, 22:01
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2561 Registration date : 19/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 03 Mar 2014, 05:21 | |
| 24 giờ phép anh HK đi chơi đâu vui dzị ? |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2561 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 26 Mar 2014, 02:06 | |
| - Shiroi đã viết:
- 24 giờ phép anh HK đi chơi đâu vui dzị ?
hihihiiii đi khắp 4 vùng chiến thuật á 9 muội TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT Nhạc và lời :Trúc Phương Thiên Hùng trình bày Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà.
Mây mù che núi cao, Rừng sương che lối vào Đồng ruộng mông mênh nước Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù Áo nhà binh thương lính, lính thương quê Vì đời mà đi.
Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá, Pleime gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai?
Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân.
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 09 Jun 2015, 04:14; sửa lần 2. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 30 Mar 2014, 06:34 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2561 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 03 Dec 2014, 01:57 | |
| ... thân tặng bài hát nầy cho KL phun lửa
TÂY NINH NHUỘM TRẮNG MÀU MÂY Soạn lời ca : Khủng Long Dàn nhạc : NS Văn Giỏi & Văn Môn Thiên Hùng trình bày
... đêm nguyệt khuyết trời Tây thêm thấy lạnh, ánh trăng chìm trong một cõi hư ... Đảo ngũ cung (8 câu) 1/ ... vô Làm cho tôi .... vương vấn trong lòng 2/ Bao thảm cảnh đua tranh Giữa trần thế quẩn quanh 3/ Nhân loại đến lúc cuồng điên Thảm sát nhau, hàng loạt con người ... 4/ ngã gục dưới uy quyền Oán hận trào dâng 5/ ... Ôi, đau đớn thay! Trời đất thương tâm lòng người dục vọng 6/ Vũ trụ bi sầu Than khóc giữa trời cao 7/ Bầy cú tung cánh trong đêm Về chốn rừng xanh tìm phút an lành 8/ Suối nhạc giao hòa Bốn mùa đơm hoa .... Vọng cổ 1/ Nếu có một ngày em trở lại, sẽ đến Tây Ninh tìm lại những kỷ niệm thân thương man mác khói …. hương .... chiều .... Nhịp sống đua chen như từng khúc nhạc thiều . Sương bãng lãng che mờ đỉnh núi, giọt nắng chan hòa ấm áp tình thương . Ta sẽ về gặp lại người xưa, nghe gió miên man thổi nhẹ sau hè . Để rộn ràng cô thiếu nữ vườn quê, lẽn chút duyên ngầm trên bờ môi má thắm .... 2/ Con đường đất đỏ với gam màu kỷ niệm, sẽ đưa tôi tìm lại chút ân tình . Dù chuỗi thời gian đã phai nhạt bóng hình ... . Sương pha trắng nhuộm làn môi con gái, nhúng gót chân buồn gõ nhịp tư lương . Khói lam chiều đây từng sợi vấn vương, trên mái tóc chưa biết cài hoa thẹn . Hàng phố bâng khuâng với vòng tay rộng mở, bước lại ôm chầm chào đón dáng thân quen .... Lý Năm Căn Dần trôi mây cứ dần trôi Chiều nay nghe trái tim ta Thánh thót khúc thiên ca Thời gian chẳng ai đứng đợi Chờ ta trong buổi hoàng hôn Dìu đi trên lối về ... chung bước đường .... nghe thấm mặn đầu môi ! Vọng cổ 5/ Tây Ninh ơi sao nghe vời vợi tiếng thân thương đong đầy kỷ niệm, có phải nơi đây đã ôm trọn trong tôi giấc mộng thuở … ban ..... đầu .... Dù năm tháng phôi pha theo nước chảy qua cầu . Núi Điện Bà với đỉnh sương mù dày đặc, có trăng vàng chôn chặt bóng hình em . Vẫn còn đây trường khúc trang nghiêm theo gió vẳng đưa hàng cây thánh đạo . Vườn Bách Hoa thâm trầm điểm hóa, bên Cửu Trùng - Hiệp Thiên - Bát Quái tam Đài . 6/ Lôi Âm Cổ vang lời hướng thiện, Bạch Ngọc Chung kêu gọi hồi tâm, /tiếng chuông ngân nhạc lễ xướng âm đưa hồn tôi xa rời thế tuc. /Phủi bụi hồng trần bước vào Thiên giới xa lánh con người giành giật đua tranh ./ Phục dưới Thiên bàn trắng toát màu mây, nghe lắng đọng trong tôi qua làn khói hương chiều . Quay gót trở về đi giữa hoàng hôn, nghe ai gọi tên mình trong gió chướng . Bên tai vẳng tiếng kinh cầu, hồn tôi lạc lõng cuối trời bơ vơ . Ái Linh 04/09/2013
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 20 Aug 2015, 01:17; sửa lần 3. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 03 Dec 2014, 05:44 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 04 Dec 2014, 01:55 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2561 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 18 Dec 2014, 00:15 | |
| ... trong lúc mọi nơi đang chuẩn bị mừng Chúa Hài Đồng giáng thế, thì ở đây mưa gió tưng bừng hihhiii ... thôi thì mời ĐV mình nghe chơi đở buồn HỒNG NGỰ MANG TÊN EM Nhạc và lời : Tô Thanh Tùng Thiên Hùng trình bày
Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự Giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ Lòng còn tràn bao nhung nhớ Hình dáng của người em thơ Trong tôi gói trọn ước mơ Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự Nhìn lúa Tháp Mười vươn lên đầy đồng Nhìn dòng Tiền Giang êm ái Nhìn cánh chim trời tung bay Mà nghe luyến lưu dâng đầy Hồng Ngự ơi tôi sẽ không bao giờ quên Tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến Em yêu ơi em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước Sẽ có ngày có ngày sống mãi bên em Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự Dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa Tình này dành cho em đó Và khắc ghi vào tim tôi Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 20 Aug 2015, 01:20; sửa lần 5. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 18 Dec 2014, 06:00 | |
| Em nghe tới lui mấy lần rồi, mời anh TH ăn bánh Noel nha |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC | |
| |
| | | |
Trang 29 trong tổng số 75 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 52 ... 75 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |