Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 38 ... 75  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Fri 26 Mar 2010, 05:46


NHỮNG ĐỒI HOA SIM
Thơ : Hữu Loan
Nhạc : Dzũng Chinh
Thiên Hùng trình bày


LỀU THƠ NHẠC Hoasim




Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó
Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi

Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
Tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
Chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
Không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì

Điệp khúc:
Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ
Ôi đồi sim tím chạy xa tít tan dần theo bóng tối

Xưa xưa nói gì bên em . . .
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên
Nói nói gì cho mây gió
Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết

Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang
Đến ngồi bên mộ nàng
Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới
Thoáng buồn trên nét mi
Khói buốt bên hương tàn nghi ngút
Trên mộ đầy cỏ vàng
Mà đường về thênh thang
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều!



flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 27 Jun 2015, 04:32; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Fri 26 Mar 2010, 06:01

Những Đồi Hoa Sim
Nhạc : Dzũng
Chinh phổ thơ Hữu Loan
Thiên Hùng hát




anh làm em cười té ghế luôn á LỀU THƠ NHẠC 900941 át luôn máy bay thiệt... có nghe tiếng máy bay được đâu LỀU THƠ NHẠC 900941
bis bis nữa anh TH ơi
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Sun 28 Mar 2010, 06:19

Shiroi đã viết:

anh làm em cười té ghế luôn á LỀU THƠ NHẠC 900941 át luôn máy bay thiệt... có nghe tiếng máy bay được đâu LỀU THƠ NHẠC 900941
bis bis nữa anh TH ơi
 
 

hihihiiii từ từ 9muội sẽ có dịp so sánh muh LỀU THƠ NHẠC 94861



TÌNH LÚA DUYÊN TRĂNG
Nhạc và lời : Hoàng Thi Thơ
Bóng Mây & Thiên Hùng trình bày

LỀU THƠ NHẠC Luatrangcopy




Mây bay qua
Ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la
Nghe xa xa
Mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về
Quê hương ta đất xưa vốn nghèo
Nhưng giàu tình thương nhau
Biết yêu lúa mầu xa cuộc đời cơ cầu
Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu

Ðêm hôm qua
Gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh
Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng
Buộc vào mối duyên lành
Thương cho nhau
Nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu
Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu
Vững tin có ngày mình được nhìn lúa thơm vàng

ÐK:
Ai thiếu tình quê
Lòng hằng mơ ước cùng trăng gió hiền
Ðây chính là nơi
Người tìm trăng lên gió đưa êm đềm
Thay lời một lá thư duyên
Câu hò lại ấm vui thêm
Nhọc nhằn lại thấy say thêm
Dân vui đón mùa về trao duyên lành

Em em ơi !
Sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm
Anh anh ơi !
Nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng
Quê hương ơi !
Chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng
Ghép đôi mái nghèo làm đậm tình thôn làng
Ðể năm tới được mùa được ngàn bát cơm vàng

Ðêm hôm nay
Ánh trăng thắm màu cùng đẹp người mai sau
Trăng thanh ơi !
Chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình
Yêu thương nhau góp tay giả đều đều
Gạo mình mau trắng
Sáng mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành
Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành


flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 27 Jun 2015, 04:38; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Sun 28 Mar 2010, 10:33

LỀU THƠ NHẠC 155397 Giống Tứng Dzũ quá anh TH ơi, nhà em ở dưới đường bay quân sự nè, hôm nào anh qua át dzùm em LỀU THƠ NHẠC 574702 , nói chớ mùi lém LỀU THƠ NHẠC 195595 anh oai.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Mon 29 Mar 2010, 01:34

Thiên Hùng đã viết:
Shiroi đã viết:

anh làm em cười té ghế luôn á LỀU THƠ NHẠC 900941 át luôn máy bay thiệt... có nghe tiếng máy bay được đâu LỀU THƠ NHẠC 900941
bis bis nữa anh TH ơi

hihihiiii từ từ 9muội sẽ có dịp so sánh muh LỀU THƠ NHẠC 94861

vậy em trông anh TH hát tiếp để so sánh đó nhen anh TH pirat
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Mon 29 Mar 2010, 22:32

Gai Mắc Cỡ đã viết:
LỀU THƠ NHẠC 155397 Giống Tứng Dzũ quá anh TH ơi, nhà em ở dưới đường bay quân sự nè, hôm nào anh qua át dzùm em LỀU THƠ NHẠC 574702 , nói chớ mùi lém LỀU THƠ NHẠC 195595 anh oai.

OK ... quyết định như vậy ha Gai ... chừng nào có nhiều nhiều phi đoàn dìa đó thì Gai hú TH ha LỀU THƠ NHẠC 94861


Shiroi đã viết:
vậy em trông anh TH hát tiếp để so sánh đó nhen anh TH pirat

OK, ngoéo tay cái hen 9muội LỀU THƠ NHẠC 832515
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Gỏ Cửa Trái Tim   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Tue 06 Apr 2010, 12:27

LỀU THƠ NHẠC GCTT



Gõ cửa trái tim van em được vào
Dù tình xót đau chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa.

Gõ cửa trái tim sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắc giăng tơ
Để một mối bơ vơ
Khi không em nhốt anh trong đợi chờ!

ĐK:
Ôi cửa tim em bằng vàng
Nên tiếng yêu nghe bẽ bàng
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang...!

Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng!!!


drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 27 Jun 2015, 04:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai Vì Sao Lạc   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Tue 20 Apr 2010, 06:44

LỀU THƠ NHẠC Saolac1


Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời
lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn

Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
để gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai gầy

Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
Người về giòng sông thương nhớ
để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng?

Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta

Người về người về đâu nhớ ta chăng
Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng
Như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ ai nhiều...


drum



Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 27 Jun 2015, 04:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Wed 21 Apr 2010, 02:13

Em đang ở xa, đường net em không nghe nhạc được, không biết kỳ này anh TH hát át tiếng máy bay cỡ nào nữa đây dd
Cuối tuần em mới về nghe được
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13Wed 21 Apr 2010, 04:58

Shiroi đã viết:
Em đang ở xa, đường net em không nghe nhạc được, không biết kỳ này anh TH hát át tiếng máy bay cỡ nào nữa đây dd
Cuối tuần em mới về nghe được
Cũng cỡ cỡ phản lực xẹt ngang á Shiroi, nói chứ ...giọng huynh Thiên Hùng ...có thể gọi là vượt không gian ....ngọt ngào lắm .... LỀU THƠ NHẠC 855776
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 75 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 38 ... 75  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-