IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! by Cẩn Vũ Today at 12:28

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Air Today at 11:10

Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép by Hạ Ly Hương Today at 09:18

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Today at 07:00

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 06:49

THƠ THUYỀN THU by Thuyền Thu Today at 05:58

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 05:45

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Today at 02:53

Quán Tạp Kỷ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 18:29

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Yesterday at 15:34

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Yesterday at 09:21

AL_Một Mình_Lam Phương by quehuong Yesterday at 09:09

Nhờ Admin và kỹ thuật giúp đỡ by buixuanphuong09 Yesterday at 08:39

Thuyền Thu_Ngày Xưa by Thuyền Thu Yesterday at 04:44

Nhớ by tth Yesterday at 04:03

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 01:03

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI by Mưa phố núi Mon 17 Jun 2013, 20:13

VÙNG TRỜI MƠ by UYENNHI Mon 17 Jun 2013, 16:10

3 loài cây thần kỳ by lamvantri Mon 17 Jun 2013, 05:28

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Mon 17 Jun 2013, 00:30

DanCa HanSiNguyen by HanSiNguyen Sun 16 Jun 2013, 22:23

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Sun 16 Jun 2013, 22:20

HSN-MƯA PHỐ NÚI by HanSiNguyen Sun 16 Jun 2013, 22:18

Tiếng chim cú by lam điền nguyên thử Sun 16 Jun 2013, 20:50

Nem cua rán by Shiroi Sun 16 Jun 2013, 20:47

GÓC TÂM TƯ by thuphoiphai Sun 16 Jun 2013, 08:35

Góp nhặt .... by quehuong Sat 15 Jun 2013, 22:59

Nghệ thuật viết thư tranh etegami ở Nhật by Shiroi Sat 15 Jun 2013, 20:13

5 cách pha nước chấm của người miền Bắc by Shiroi Sat 15 Jun 2013, 17:26

Gỏi cuốn bún thịt và mắm tôm chua by Shiroi Sat 15 Jun 2013, 15:47

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14815
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Fri 03 Aug 2012, 22:54

nghe đã quá đi :clap:

Em mời hai ca sĩ và cả nhà nhơi mực khô nướng với uống bia nha


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2578
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Fri 03 Aug 2012, 23:12


Thank you huynh Thiên Hùng và sis Bạch Long Nhi ..., nghe thật hay applause :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1147
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Sat 04 Aug 2012, 15:25

Shiroi đã viết:
nghe đã quá đi

Em mời hai ca sĩ và cả nhà nhơi mực khô nướng với uống bia nha




quehuong đã viết:

Thank you huynh Thiên Hùng và sis Bạch Long Nhi ..., nghe thật hay


hihihiiiii lâu ghê mới được nhậu bia với khô mực nướng :laughing: 9 muội & KL nè 2,3 ... 100% không say không dzìa
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1147
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Song ca : Chuyện Tình NGƯU LANG - CHỨC NỮ   Wed 15 Aug 2012, 22:17

Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày






Nữ : Thơ : Tiếng trúc u hoài quá thiết tha
Ngưu Lang Chức Nữ cách Ngân Hà
Đường tơ đứt đoạn sầu khung cửi

Đợi bắt Ô kiều lệ nhỏ sa …

Nam : Chức Nữ … Chức Nữ ơi, dầu thân ta phải chịu trăm cay ngàn đắng, nhưng ta quyết sẽ cùng nàng vẹn thuỷ toàn …

Ca Phụng Hoàng : ….. chung (xê)
Như thuở ban đầu đôi ta hẹn ước (xảng)
2- Chữ đá vàng nên duyên mai trúc (xảng)___
Cho dẫu phạm thiên điều bị đoạ dày khổ nhục trần ai (liu)
3- (------) Tháng Bảy mưa Ngâu (liu)
Lũ quạ đen kia đã đến bắt cầu (xàng)
4- Qua sông Ngân nối hai bờ ngăn cách xảng)___
Chúng ta được sum vầy bỏ bao ngày sầu thãm nhớ thương (liu)
Nữ : 5- (------) Thiếp tạ thiên ân (liu)
Thương vợ chồng ta cho thiếp được gặp chàng (xề)

6- Thì vất vả gian nan thiếp vẫn không màng (xư)___
Dệt ngũ sắc tường vân làm màn che ngọc điện (xự)
7- Để mong được lòng của Vương Mẫu Nương Nương (xê)
Ngài sẽ lấp sông Ngân để chúng ta không còn ly biệt (xự)

Nam
: 8- Chức Nữ ơi, thật khổ nhọc cho nàng (hò)___

Nhìn nàng vóc liễu gầy hao ta tan nát can tràng (hò)


Nữ : Ca Vọng cổ 1- Ngưu Lang
ơi, xin chàng đừng quá bi thương trong ngày đôi ta gặp gở, hãy vững tin
ở một ngày mai tươi sáng khi giọt mưa Ngâu không còn là giọt lệ sầu
thương khóc hận chia … lìa … Nam : Ta nắm đôi bàn tay đã chai sạm khô cằn … Cảm thương nàng miệt mài bên khung cửi, vì ta mà phải dệt Ngũ Sắc Tường Vân … Nữ :
Chút việc nầy có đáng gì chàng phải bận tâm, vì gia đình ta thiếp phải
sớm hoàn thành, áng mây hồng che bóng thiều quang, trước điện Linh
Tiêu sắc truyền của Ngọc Đế .

Nam : 2 – (Lý Trăng Soi – khúc đầu) …Ta .. làm sao …có thể … giúp tay cho nàng
Nữ :
Xin chàng yên tâm … gắng … thiên qui giữ tròn
... Nuôi tằm ươm tơ … thiếp … quyết tâm chuyên cần
Nam : (về vọng cổ) … ta giận mình không đủ tài thao lược để bảo vệ người thương trước giới luật thiên đình . Nữ : … Nhưng biết mình yêu nhau với tấm chân tình … nên Nguyệt lão đã âm thầm kết hợp cho đôi mình cá nước hoà duyên … Nam :
nhưng luật trời đâu thể vị tình riêng, chúng ta phải sông Ngân hai đầu
cách biệt … Tháng Bảy mưa Ngâu hay tương phùng nước mắt, ta khóc
thương nàng hay khóc hận thân ta .

Nam : Lý Cái Mơn - Ôi thời gian … dài bao năm tháng
Cách bên sông Ngân … mong chờ nối nhịp cầu Ô
Nữ
: Để đôi ta cùng thương cảm phút giây trùng phùng

Lời hàn huyên … khóc cười nhoà theo
Tiếng mưa Ngâu … bay
Bay cùng dấu yêu kết quyện đời nhau …

Nam : 5- Chức Nữ ơi, ta sẽ đan thật ấm vòng tay dỗ giấc nàng với lời tim ta đang rỉ máu, hãy tạm quên đi nhục nhằn cay đắng nàng ngủ đi, giấc ngủ bình yên thanh thản ngoan …
hiền … Nữ : Ngoài kia, dù mưa Ngâu vẫn rã rích bên thềm … nhưng thiếp đã thấy lòng mình ấm lại với hương vị men tình ngọt lịm bờ môi … Nam : dĩ vãng tương lai gì cũng vậy mà thôi, chỉ hiện tai đôi ta cùng chung bóng … ta sẽ vì nàng quí yêu cuộc sống, mặc thời gian qua biển cạn non mòn .

6- Nữ : Lý Mỹ Hưng : Đồngtâm, ước thệ giữ câu chung tình
Ngàn năm chẳng mờ phai sắc cầm lửa hương duyên hài
Nam :
Bắt nhịp cầu Ô … sầu buông theo gió

Cuốn về chốn xa … để chỉ nơi đây
Đàn ngâm khúc tương phùng ca
Nữ :
Bỏ qua những hồi nhớ thương buồn vương khung cửi

Nam :
Chức Ngưu vui niềm sum họp vơi đầy giọt châu …

Nữ : (về vọng cổ) … hoà trong giọt mưa Ngâu tí tách bên dòng thời gian hờ hững lạnh lùng … Nam : ta sẽ đợi nàng dệt xong Ngũ Sắc Tường Vân, lấp sông Ngân để gia đình ta một nhà sum họp … Nữ : và tháng Bảy mưa Ngâu rơi về cỏi thế, lưu chuyện tình Ngưu Chức ngàn thu .




Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 18 Aug 2012, 15:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2578
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Fri 17 Aug 2012, 12:29


Thank you hai ca sĩ ... applause :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2578
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Sat 18 Aug 2012, 10:29

Thiên Hùng đã viết:
Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày




Cái thanh nhạc đâu mất tiêu rồi huynh ơi! Tiếng hát leo lên máy bay đi bắc cầu Ô Thước rồi á ... lol!
Để kl đi rủ cá mập hát bài nì cho năm sau ... :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1147
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Sat 18 Aug 2012, 15:27

quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:

Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày




Cái thanh nhạc đâu mất tiêu rồi huynh ơi! Tiếng hát leo lên máy bay đi bắc cầu Ô Thước rồi á ... lol!
Để kl đi rủ cá mập hát bài nì cho năm sau ...


... vậy gỏ gàng là KL dùng găng dzàngg cắn tha đem giấu còn la lớn nữa :laughing: ... cám ơn KL đã báo cho Khòm nha ... cuối tuần vui hén
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14815
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Sat 18 Aug 2012, 17:34

:laughing:
anh HK ăn gian, post lên mà hông cho nghe nhạc, bị chị Tám KL bắt gặp quả tang :cuoi2:

cả nhà cuối tuần vui vẻ
hocbai drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1147
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Fri 12 Oct 2012, 17:27

... gần cuối tuần mời ĐV mình nghe đở buồn

Liên Khúc - Con Đường ... Xin Anh ...
Sáng Tác : Châu Kỳ - Duy Khánh
Poster : Bóng Mây
Bóng Mây & Thiên Hùng trình bày







Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2578
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY   Sat 13 Oct 2012, 22:21


Qh xin tặng hoa cho 2 ca sĩ Bóng Mây và Thiên Hùng applause :bong: :bong: :thx:
Về Đầu Trang Go down
 

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-