Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 45 ... 75  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Đi Rồi   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Wed 16 May 2012, 05:48

Em Đi Rồi
Thơ : Thiên Hùng
Cổ nhạc : Hồng Ngự
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Thiên Hùng trình bày


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Emdiroi-1




PHỤNG HOÀNG (8 câu)

1. Mới ngày nào giờ em đã xa …anh…
Bóng hình xưa đâu thấy
2. Anh tìm em trên cát trắng___
Từng nơi nào em đã đi qua.
3. (-)(-)(-) Gió ơi
Hãy cho tôi … gặp lại dấu chân ngà
4. Em ra đi , anh về ôm thương nhớ___
Ở nơi nào … em sống vui không?
5. (-)(-)(-) Thầm cầu xin
Gió hãy trả tôi hương tóc thơm nồng
6. Tháng năm qua in đậm trong lòng___
Tìm nơi đâu … bóng hình anh mong đợi
7. Em đi rồi … anh nhớ từng đêm
Mộng ước ngày xanh nay còn trong vô vọng
8. anh nhớ em thầm gọi bạn lòng___
Mòn mỏi tìm em … em biền biệt phương nào….

VỌNG CỔ

1. Anh đi tìm em khắp chân trời góc biển, về đi em về với yêu thương ta nối lại… tơ… lòng…
Sống bên nhau trong nghĩa vợ tình chồng…
Biết hờn ghen mới biết mình yêu tha thiết, mất em rồi nhà trống lạnh hoang vu
(-)
Chớ giận hờn chi chút chuyện nhỏ nhoi, anh đã vô tâm để mất em rồi.
Nghe tâm hồn mình trống vắng đơn côi, gọi tên em thì thào theo cơn gió…

2. Em đi rồi khi hoàng hôn buông xuống, nhìn cánh chim đơn lạc giữa bầu trời ...
khản gọi tên em trong nức nở từng hồi…
Còn nhớ không em chuyện tình hoa thiên lý, em kể rằng người chồng phụ tình xa(-)
Anh nhớ lại rồi từng giọng nói thiết tha, người vợ trẻ bỏ nhà vì lời câu oan nghiệt.
Tiếng bi thương ngân từng hồi quặn thắt, như chữ chung tình  đánh đổi bởi hờn ghen…

. PHỤNG HOÀNG (4 CÂU)

9. (-)(-)(-) Em đi … rồi
anh một mình___ ngồi đếm nhớ thương
10. Đếm dãy Ngân Hà có bao triệu vì sao___
Để cố mong tìm , sao nào là của em yêu
11. (-)(-)(-) Dù tóc xanh
Theo tháng năm … sương gió nhạt màu
12. Quyết tìm ra vì sao lạc bến___
Đón em về … trong hạnh phúc yêu thương .

VỌNG CỔ

5. Em đi rồi anh tìm vần thơ cũ, thơ vẫn còn đây từng lời từng chữ mà em ơi sao nỡ vội… xa… lìa….
Ray rức ăn năn nhìn kỷ niệm hiện về…
Em đi rồi anh độc hành đếm bước, giữa công viên chiều nhạt nắng buồn tênh (-)
Lá thu rơi đầy lối nhỏ mông mênh, mây xé mỏng che khung trời gợi nhớ … Hình bóng em nhoà trong nhịp thở, qua hồn anh mờ ảo một ân tình.


6. Em đi rồi nay đã bao năm, anh nhớ mãi làm sao quên được.
Một chiếc lá rơi bên thềm thật khẻ, anh ngỡ rằng là bước chân em.
Thương nhớ nào còn đọng giữa con tim, để anh ôm ấp sống bằng dư ảnh. Những tiếng yêu hôm nào chôn giấu, cuồn cuộn dâng lên ray rức ngậm ngùi (-)

Em đi rồi ... lòng anh em có biết
Thời gian ơi ... xin ngừng lại đừng trôi
Anh sẽ nói ... anh yêu em tha thiết
Sẽ tìm em dù góc biển chân trời .



LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 01 Jul 2015, 03:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cổ Loa Bi Sử   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sun 01 Jul 2012, 00:54

... cuối tuần mời 9 muội & ĐV mình nghe lớp liên ca về 1 giai đoạn lịch sử của nước ta nha  LỀU THƠ NHẠC - Page 15 513659

Cổ Loa Bi Sử
Sáng Tác :  ?
Dàn nhạc : NS Văn Môn & Văn Giỏi
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Thucphan





Nam : ca Đão ngũ Cung : Cổ Loa Thành tan tành đổ nát … lửa rực trời cháy sáng tợ trăng …. sao
Mỵ Châu con___ chuẩn bị bôn đào
2- Khi Triệu Đà bao vây___
Khó thoát khỏi nơi đây___
3- (------) Chậm trễ phút giây
Mạng sống của chúng ta khó được bảo toàn
4- Luyến tiếc cũng không còn___
Mau lên ngựa theo cha___
Nữ : 5- (-----) Giả biệt Cổ Loa
Phụ Vương ơi con nát tim hồng
6- Hận oán mãi chất chồng___
Ai gây cảnh bão giông___
7- Khi nhị quốc kết nghĩa bang giao
Lễ hôn nhân đẹp phận rỡ ràng
8- Cho Mỵ Châu Trọng Thuỷ đá vàng___
Trai tài gái sắc tròn đôi___
Nam : 9- Ôi kìa, Mỵ Châu con ơi
Tiếng quân reo bốn phía vang rền
10- Giặc Triệu đã tấn công thành___
Trống chiêng cồng tở mở___
Nữ : 11- Cha ơi, giặc thù đòi bắt sống
Vua Thục Phán An Dương Vương
Nam : 12- Mỵ Châu, con hãy buông cương___
Lướt dặm ngàn theo cha___
(nói) … Mỵ Châu ơi, tiếng giặc thét rền xa văng vẳng … ngựa chồn chân mà bóng giặc đã kề bên …
Nữ : Phụ Vương ơi, con biết phải làm sao …
ca Trăng Thu Dạ Khúc : … Hởi … Cao Xanh
Ông bày chi cảnh trớ trêu
Chiến cuộc kéo dài … oan khổ đoạ đày
Nam : Thần Kim Qui hởi gắng giúp ta
Hay chăng định mệnh số phần Thục Vương mạng vong …
Nữ : ca Vọng cổ : 1- Phụ Vương ơi, xin đừng nghĩ cho con mà hãy nghĩ đến vận mạng nước non đang lâm vào thãm hoạ, hãy bảo trọng lấy thân tìm phương lánh nạn, hy vọng ngay mai phục hồi cơ nghiệp đánh đuổi giặc xâm lăng ra khỏi Cổ Loa … Thành …
Nam : Mỵ Châu con ơi, còn gì đâu nghiệp đế đã tan tành … giặc đuổi theo ta ra tận cùng bờ biển, nơi bước đường cùng của Thục Phán An Dương Vương …
Nữ : Trời cao ơi, sao chẳng chút xót thương, để cho giặc Triệu Đà gây thêm nhiều tang tóc, an lạc thái bình mà nhị quốc đã bang giao cớ sự vì đâu phải lâm vào cuộc chiến .

(nghỉ 12)

Nam : 2- Mỵ Châu ơi, cũng tại cha quá tự tin nghĩ mình như họ nên kết thông gia cho nhị quốc giao hoà . Nữ : … con có ngờ đâu sóng dậy ba đào . Xạ tiển thần cung Cỗ Loa Thành diệt giặc, sao mũi tên thần bất động bởi vì đâu … Nam : Cha đang nghĩ về triều nội lắm bể dâu , giặc Triệu đến gây khổ sầu cho Âu Lạc … thần Kim Qui ơi, sao nỡ nào im lặng để sóng biển dâng trào đang réo gọi hồn ta .

Nam : ca Xuân Tình (lớp 4) … Kìa, Mỵ Châu
Thần Kim Qui xuất hiện bảo rằng
2- Chính tay con trao giặc nỏ thần
Áo Thiên nga con làm ám hiệu
3- Để Triệu Đà lần bước theo cha
Trời … , Mỵ Châu ơi, con đành phản bội
4- Cải lời cha nghe lời giặc Triệu
Đây gươm vàng cha sẽ giết con
Nữ : 5- Phụ vương ơi, con đành chịu tội
Cải lời cha nghe lời quân giặc
6- Bởi quá tin theo chồng là Trọng Thuỷ
Gieo rắc khổ sầu thãm hoạ cho dân
Nam : 7- Mỵ Châu ơi, máu hận ngập trời
Chính con là người gây cảnh tóc tang
Nữ : 8- Phụ Vương ơi, con đáng bị gia hình
Cỗ Loa bi sử hận trường thiên thu …

Nam : Vọng cổ : 5- Mỵ Châu ơi, cha phải giết con để rửa hận cho muôn triệu sanh linh đang đắm chìm trong biển lửa, cha thì nặng nợ giang san con nặng tình quên nghĩa để nghiệp đế suy vong Âu Lạc quốc không … còn … Nữ : … Trọng Thuỷ chàng ơi, sao bội nghĩa vong tình, chàng ve,n ước mơ để sầu cho bạn, chiếm được nỏ thần gieo tang tóc cho sanh linh … Nam : Sử tình đẩm lệ bi thương, vì đâu nhị quốc chiến trường máu loang, gươm vàng cha sẽ giết con, máu rơi thắm đỏ xác phơi chiến trường .

6- Ca Lý Con Sáo : …. Con …. ơi
Máu nhuộm thắm nhoà chinh y
(-----) (-----)
Giờ thì đành biệt ly
Nữ : Phụ vương ơi, con tan nát tim hồng
Hận oán mãi chất chồng ___
Trang sử tình giờ đây đã tan
Phụ vương ơi, con cách xa trần gian
Nam : Kết thúc đời cha con Thục Phán Vương
Mỵ Châu ơi, lòng cha quá bi thương …
Nữ : … con vỉnh biệt cha, giả từ Trọng Thuỷ , trần gian ơi, luyến tiếc nữa làm gì …
Nam : Mỵ Châuuuuuuuuu, con đã chết, nơi cửu tuyền con hãy đợi chờ cha … Một trang sử máu chan hoà … Cỗ Loa trường hận Triệu Đà An Dương Vương .


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 01 Jul 2015, 04:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sun 01 Jul 2012, 03:06


Thank you huynh Thiên Hùng và sis Bạch Long Nhi applause :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thái Tử An Kha   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sun 08 Jul 2012, 05:17

... lúc nầy copy & paste lời ca vào, sao nó để khoảng trống ghê quá ... ĐV mình nghe vui cuối tuần , nếu ai cần lời ca thì lên tiếng lão Khòm sẽ gởi qua liền nha  bombom  

Thái Tử An Kha
Tác giả :  ?
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bé Nhái & Hai Khòm trình bày


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Vuachua1




LÝ CON SÁO:

Kép: Men rượu say
Ta uống cạn bầu rượu đây
Rượu đời sao lắm chát chua
Rượu tình yêu có chất độc gì
Khiến ta bấn loạn tâm hồn
Đào: Thái tử đừng đừng nên uống say
Kép: Tránh ra đi để mặc tình ta
Hoá ra nàng Yến Nga đến đây
Đào : Thái Tử ơi hết cơn sầu bi

VỌNG CỔ:

1 - Kép: Yến Nga ơi thà ta chịu mất anh chớ ta không thể nào để mất Yến Nga được cã, Những ngày sang Mông Cổ tìm mưu cứu anh ta cũng là lúc trái tim của An Kha chớm nở ... tơ... tình … Giờ đây với ta Yến Nga là lẽ sống trên đời ... Nên ta đâu thể để nàng ở lại Mông Cổ , ôm sầu chấp nhận làm vợ của Lữ Châu .
Đào: An Kha ơi ! có như thế mới cứu được Thái Tử An Liêm , vua cha của chàng đang chờ hai con trở lại. Thôi thì nợ yêu thương của mình không may rũi , thái tử cứ yên lòng trở về đất nước .

LÝ MỸ HƯNG:

Đào: Rồi đây tronglòng biết bao ưu phiền , ra đi mắt lệ hoen dõi nhìn bóng ai xa vời
Kép: Giờ đây tình ta chia cách đôi đường rẽ chia , em hãy nói đi tình em với anh làm sao . Nhớ thương em hoài Yến Nga dù mai xa cách . Ước nguyện một ngày em sẽ trở về cùng anh .

2 - Đào: Thái tử ơi đã ra đi đâu dám hẹn ngày trở lại , người hãy quên đi hình ảnh êm đềm . Nếu còn thương Yến Nga hãy vì tình chung mà quay gót trở về .
Kép: Men rượu cay ta uống hoài không hết , nằng nặng trong lòng chất chứa mối tình si . Không Yến Nga  ơi không bao giờ ta để mất nàng đâu . Ta sẽ trở lại tâu cùng vua Mông Cổ . Thà ta phải chịu tù gông , chứ không thể nào ta để mất Yến Nga .

CAO SÁN SIN :

Kép: Sao nước mắt ai rơi , ta nhìn nhau thêm nghẹn ngào . Ôi đau thương trong lòng , buồn biết tính cách nào . Nga ơi em hỡi thấu chăng nỗi lo đang vò
Đào: Trời càng them u ám , thôi đừng nên buồn phiền
Kép: Không Nga ơi sao đành lòng quay gót trở về , xa nhau mãi mãi yến oanh rẽ chia đôi đường .
Đào: Xin ai hiễu cho tôi , luôn gìn giữ câu chung tình , An Kha ơi tôi dập đầu xin nói đôi lời , mong ai thấu hiễu chớ nên trách duyên bẽ bàng , Nhìn chàng Kha đau xót , Nga nào đâu đành lòng .
Kép: Tay trong tay ta nghẹn ngào vuốt mái tóc thề , An Kha cay đắng … giã từ người …yêu ..

VỌNG CỔ :

Đào: 5 - Thái Tử ơi Yến Nga rất cãm động trước mối tình của An Kha cao cã , dù mai đây xa cách nhau hình ảnh của An Kha luôn ngự trị ở .. trong .. hồn .. Đây chén rượu chia tay xin nhấp cạn ân tình ..
Kép: Lời của Yến Nga  dịu hiền chân thật , giúp ta vững lòng tin tưởng ở ngày mai . Rượu chia tay hay rượu mừng đôi lứa vì đã hiễu nhau trong kế mưu sâu .
Đào: Thái tử yên tâm đừng nên lo sợ , Yến Nga một phen làm đảo lộn thế cờ

LÝ CON SÁO:

Kép: Men rượu cay
Ta khát muốn thèm uống ngay
Rượu đời là kế mưu sâu
Rượu tình yêu có Yến Nga sưỡi lòng
Ta tin tưởng ở nàng.----
Đào: Yến Nga là thần dân dám đâu
Mơ ước nơi cung điện giàu sang
Tình ban đầu Yến Nga khắc ghi
Uống đi anh mau bước dời chân

6 - Kép: Ta thật hãnh diện có người yêu chung thuỷ , lắm kế mưu hay giúp đỡ Phiên Triều
Ngày gặp lại hai ta cùng chung bước
Có An Liêm làm nhân chứng mối tình ta
Đào : Đường xa em sẽ nguyện cầu
Cho anh trở lại vua cha vui mừng

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 01 Jul 2015, 04:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 01:37

Anh TH gởi lời bài hát cho em đi, em copy vào lại cho anh TH Smile

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 03:41

Xong rồi anh TH ơi.

Mời các nghệ sĩ lấy sức hát tiếp nha
:nhoi: :gaquay: drunk


Cả nhà tuần lễ mới vui vẻ
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 05:00

Shiroi đã viết:
Xong rồi anh TH ơi.

Mời các nghệ sĩ lấy sức hát tiếp nha
LỀU THƠ NHẠC - Page 15 242648 LỀU THƠ NHẠC - Page 15 349840 LỀU THƠ NHẠC - Page 15 911354


Cả nhà tuần lễ mới vui vẻ

... LỀU THƠ NHẠC - Page 15 20021 9 muội LỀU THƠ NHẠC - Page 15 208247 LỀU THƠ NHẠC - Page 15 98478 cuối tuần nè LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sat 14 Jul 2012, 22:00

Shiroi đã viết:
Xong rồi anh TH ơi.

Mời các nghệ sĩ lấy sức hát tiếp nha
LỀU THƠ NHẠC - Page 15 242648  LỀU THƠ NHẠC - Page 15 349840  LỀU THƠ NHẠC - Page 15 911354


Cả nhà tuần lễ mới vui vẻ
  
hihiihhiiiii bi giờ TH đã biết cách trị nó gùi :laughing: ... 9 muội và ĐV mình nghe 1 bài liên ca cuối tuần nha  LỀU THƠ NHẠC - Page 15 149181

Bóng Chàng Kỵ Mã
Tác giả :   ?
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Kysi1




CAO SAN SIN
Kép : Đêm trăng sáng thanh thanh , soi màu hoa vườn hồng
Trông trông ai qua đêm dài , nghe gió xa còn … ngựa đang dung rũi , tiếng vang hí trong lưng đèo .
Đào: Kìa hùng quân
oai dũng , ôi tình quân dặm trường . Đeo gươm linh trên mình chàng ơi
Khắc Chung chàng , về đây khi trăng xế nước non đã xong quay về .
Kép : Chiêm biên giới lui xa , không còn đâu ta bận lòng , Ôi cao bay ta chào mừng , âu yếm nhau tình ca trong thượng uyễn ... tình nồng  duyên ...  say ..

VỌNG CỔ :

Đào : 1 - Khắc  Chung chàng ơi về đây khi trăng soi ngang vườn thượng uyển , rồi mai đây có kẽ sầu đưa tiễn một người di làm quốc mẫu Chiêm .. Thành ..  Kép: Mộng ước đêm trăng lá thắm vội buông cành ..
Đào : Đường lâm  hành của đời hoa bất diệt vắng bóng đêm nào nơi giá lầu tây . Như nhạn hồng ẩn tích ven mây . Phải hy sinh vì đại cuộc nước nhà . Trước để trai hùng bất chợt xông pha , nên tình đôi ta bẽ bàng duyên số ....

2 - Kép: Hỡi hoá công ơi ! Ông sanh tôi ra là một dũng tướng hiên ngang oanh liệt nhưng lại có một trái tim non mềm mại giữa tình trường ... Ước nguyện tơ duyên rẽ lối đưa đường ..
Đào : Khắc Chung ơi ngoài kia ngưng rồi trận chiến , nhưng rồi đây sẽ chuyễn tấm lòng son .
Kép: Còn đâu lời hẹn biển thề non qua những đêm trăng tà gác núi . Mộng đẹp đôi lứa vừa mới xây thành , ai nỡ đành xoá bỏ dấu đầu tiên ..

LÝ SÂM THƯƠNG :

Kép : Hoa trắng mai lan hương
Vườn Xuân tàn phai hương sắc
Mây gió không se duyên
Đành sao hờ hững chia phôi
Đào: Dắn lòng nầy cho yên
Lòng quốc dân lo việc nước nhà
Đường trần nầy chia tay
Chờ ngày mai mộng đẹp vuông tròn

VỌNG CỔ :

5 - Kép: Huyền Trân ơi khi ta dừng cương giũ bụi đường xa như người thám  mã , hay đúng hơn là ta trở về đây đễ nhận lại khối thương ... sầu .. .. Gió Bấc đông sang trăng xế ngang đầu ..
Đào : Canh một đợi chàng yên giấc ngủ , giục thúc quân hành suốt cã canh hai .
Kép: Tâm hồn nầy ta gởi trọn cho ai , Canh ba nhìn sương rơi ngoài biên giới . Canh tư tối mờ án ngự tiền quân . Canh năm về đây đối diện bạn tâm đồng ..

LÝ CHIỀU CHIỀU :

Đào: Đường dài thiên lý sương mù rơi
Sương mù rơi _ vó câu bòng chàng kỵ mã
giáp ranh giáp ranh lưng đèo
Kép: Bên suối reo Lam Tuyền
Như ai dạo khúc đàn năm cung
Lắng nghe xuyến xao tâm hồn .

6 - Đào:  Một chiếc kiệu hoa đưa em về muôn thuở  , mà ngỡ xe tang về phía Chiêm Thành . Để chân kiệu nơi lầu hồng gác phượng
Kép: Để ôm mộng tưởng mối tình yêu
Đào: Dặm trường nơi chốn thăm cung
Biệt ly ai chẵng não lòng đau thương ./.


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 01 Jul 2015, 04:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sun 15 Jul 2012, 02:50

Dạ, Cuối tuần nghe hát cổ nhạc ... nghe tới nghe lui thật là thích á anh HK ơi :-bd
:bd: ôm mấy món quà tặng hai ca sĩ nè

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đôi Bờ Xa Cách   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13Sat 04 Aug 2012, 03:01

... vậy muội & các bạn ĐV nghe thêm 1 bài nha LỀU THƠ NHẠC - Page 15 787999

Đôi Bờ Xa Cách

Soạn lời ca : Thanh Lịch
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bé Nhái & Hai Khòm trình bày


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Doibo1




Thơ  
               
Nữ:  Anh đã đi rồi, xa cố hương,  
   Chứa chan hoài cảm suốt canh trường.  
Nam:  Mong ngày quay gót về quê cũ,  
   Cho ấm lòng người nẻo gió sương. 

                     VỌNG CỔ  
Câu 1 - Từ buổi ra đi đến nay đã qua mấy mùa lá rụng, ai biết chăng nỗi sầu của người lữ thứ ôm tâm sự hoài hương canh cánh bên lòng  Nữ:  Ý nhạc, hồn thơ như đẫm lệ muôn dòng - Những buổi hoàng hôn, vọng về phương xa thẳm để gởi tâm hồn theo gió theo mây –  
Nam: Nhớ làm sao hình ảnh của quê hương, đồng lúa mênh mông nhuộm ánh nắng phai tàn, dòng sông dài in bóng nhịp cầu tre, dưới trăng sáng đêm rằm, thuyền ai chèo xuôi mái.  
                                   
Câu 2 
Nữ: Nhớ lối cũ quanh co qua đôi hàng tre thắm mà hôm nào mình sánh bước bên nhau, anh cùng em đi về xóm nhỏ khi mái nhà tranh đang thả khói lam chiều -  
Nam : Anh ấp yêu một hình bóng mỹ miều – Có ngờ đâu trong chuỗi ngày hoa mộng mà mình phải đành đôi ngã chia ly  
Nữ: Ngày xa nhau, em ứa lệ hoen mi, anh hứa hẹn một ngày mai tái ngộ. Hoa phượng rơi, vương nỗi buồn tê tái trước cảnh tình kẻ ở, người đi .      
                                Lý Con Sáo  
                               
Nữ:  
      Quê . . . hương anh  
      Nằm cạnh bên bờ biển xanh.  
      . . .( - ) . . . ( - )  
      Bây giờ cách biệt xa xôi  
      Kẻ chân mây, người ở ven trời.  
      Khi đêm xuống ngậm ngùi ._  
Nam:  
      Vầng trăng thề ngày xưa sáng soi,  
      Ai nhớ ai trong hắt hiu đèn khuya.  
      Mong ngày về làng xưa dấu yêu,  
      Sống bên nhau cho thoả bao hoài mong.
 
VỌNG CỔ 
Câu 5Nữ:
 Tiếng ầu ơ của mẹ theo nhịp võng đong đưa như vọng về từ dĩ vãng, với  chiếc nôi quê hương ấp ủ tình sâu nghĩa nặng đã dưỡng nuôi anh khôn lớn nên người  
Nam: ( - 2 ). Kễ từ khi buông tiếng khóc chào đời - Điệu ru ca dao chẳng phai mờ theo năm tháng, gởi trong ánh trăng vàng theo gió lọt qua song  
Nữ:     Cố hương, em vẫn chờ trông,  
Tha phương, anh cũng nặng lòng nhớ thương.  
Nam:Thề nguyền năm cũ còn vương,  
Sắt son giữ vẹn tình thương quê nhà .  
                         
Câu 6 
Nam:Mấy năm dài như giấc mộng phù du, nhớ quê , nhớ người yêu mong đợi,  
Nữ: mà kẻ ra đi vẫn xa xăm, biền biệt để cho bến sông thề vắng lạnh mấy mùa trăng –  
Nam: Mong một ngày quê mẹ hết đau thương, sau cơn giông tố, ánh bình minh xán lạn.  
Nữ: Anh sẽ hân hoan trở về quê cũ để cùng em vui cảnh tương phùngNam:Tay trong tay, sánh bước giữa đương xưa, trong nắng ấm Xuân hồng, chim én lượn.  
Nữ: Đồng ruộng bao la, ngạt ngào hương lúa chín, tiếng hát, câu theo gió nhẹ xa đưa.


LỀU THƠ NHẠC - Page 15 98478  LỀU THƠ NHẠC - Page 15 92171


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 01 Jul 2015, 04:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 75 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 45 ... 75  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-