Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 24 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Wed 01 Sep 2010, 04:06


Chuyện hành khách đi xe bus ... trời ơi! nhắc lại cười chết luôn Shiroi ơi... hahahah ...., hơi hơi pậy pạ ... cấm trẻ em ... hahaha ... Shiroi muốn nghe không, nhưng lại sợ ... bị khỏ đầu . Cái đầu u mấy cục ... còn chưa xẹp ... :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Wed 01 Sep 2010, 04:10

nghe nghe ... :jjj:

cái đầu còn mấy chổ chưa bị u bát tỷ ơi :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Wed 01 Sep 2010, 05:07

Vậy nghe, hổng hối hận heng, hahah ... . Nếu như vi phạm điều lệ, Shiroi xóa dùm bát tỉ nhen ... Chuyện hai ngươì ngoại quốc, nhưng qh viết bằng tiếng Việt ... đại khái là vầy ... Hahahaha ... Shiroi uiiii! :cuoi1:

*******

Nếu như không có việc gì quan trọng, thì ta nên tránh di chuyển trong Paris . Chẳng những bằng xe bốn bánh, mà luôn cả phương tiện di chuyển công cộng ... cũng chật ních người trong những giờ cao điểm .
Nhưng có thưởng thức, minh mới biết được cái cảm giác chen lấn nó như thế naò ! Nếu chỉ được nghe kể lại, mình cũng khó hình dung cảnh tượng lúc ấy ra sao ....
Chuyến xe bus 62 đi về hướng quận 13 cũng không ngoại lệ, đường xá đông đúc, xe nhích lên từng chút một, mà mỗi lần nhích là cả thân hình bị chao theo đà . Người lên đông ...thì phải đứng, đó là lẽ đương nhiên . Tôi may mắn, có được một chỗ ngồi, nên tha hồ ngồi ngắm cảnh vật xung quanh . Đột nhiên, trong xe ... có tiếng la lớn:
- Ông ngưng hành động ấy ngay không !
Mọi người đều đổ dồn vào một bà tuổi trung niên, da hơi hơi ngâm của miền Hồi giáo ...
Người đàn ông bên cạnh nghe thế vội đáp trả :
- Tôi có làm gì bà đâu!
- A. ông nói ông không làm gì hết há, vậy chứ ai lấy .... cái đó ... cà cà vô mông tuii ! ... ................(hahah) :cuoi1:
Bà la lớn ... như muốn cả xe bus cùng nghe ..
Ông kia cũng hổng vừa, ổng đáp trả lại liền :
- Bà trả tiền tui à nhen ... ... tui cũng bị bà lợi dụng ểnh ểnh cái mông vô cái đó của tui ............ ( trời ơi Shiroi ơi ) :cuoi1: ....... Bà không thấy xe bus vừa chạy .. vừa giựt hả, làm sao tui giữ yên được .... :cuoi1:
Bà nọ :
- Ông cố ý đẩy ... nó qua tui, rồi còn lắc qua lắc lại ... Bà con làm chứng dùm tui..tui đi thưa ông ...
Bà vừa la vưà ra bộ dạng ... Tới đây thì có nhiều người đã bụm miệng cười . Ông ấy làm gì, chỉ có bà biết thôi, mà kêu người ta làm chứng ..là làm chứng cái gì đây
Xe ngừng qua vaì trạm, người lên kẻ xuống . Nhưng riêng hai ông bà này ...lại không muốn di chuyển vị trí đứng của mình .
Có câu .. không oan gia bất thành phu phụ ...
Đến đây thì qh đã bước xuống, không biết chuyện sau ... nó ra làm sao !?
Chiều về, kể cho anh nghe, hai đứa cười cho tới bây giờ ....
lol!


* Ngủ ngon nhen Shiroi ... :potay:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Wed 01 Sep 2010, 05:49

Kéeeeeeeeeeee':cuoi1: lol2 :laughing: :cuoi3:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Wed 01 Sep 2010, 22:27

hú hú đọc xong lol2 rồi :potay:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Thu 02 Sep 2010, 00:55

chuyện chỉ có thể xảy ra ở bên Pháp thôi á :cuoi1: :laughing: :cuoi2:

bảo đảm ông thầy đọc xong cũng bò lăn ra cười, ổng mà khõ đầu mình là ổng ... giả bộ làm nghiêm thôi á lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Thu 02 Sep 2010, 06:03


IV / Khi cái lưỡi của loài rắn độc ngo ngoe

Má tôi trở về từ Tây Ninh với bộ dạng hốc hác bơ phờ . Làn da hồng hào trắng trẽo đã được lột bán cho thiên nhiên . Nhìn Má, mấy chị em tôi đều xót xa, chỉ tiếc với đôi bàn tay nhỏ bé, chúng tôi không thể làm gì khác hơn ... ngoài việc trố mắt ra nhìn Mẹ mình ...

Thời gian đó, Má tôi theo dì dượng đi khắp ngõ ngách để kiếm rẫy . Xem thì nhiêù, nhưng không mấy ưng ý, vì tài chánh eo hẹp, nhưng vì lo cho chị em chúng tôi, nên phải quày quã trở về Saigon . Độ mươi ngày, Má lại trở lên Tây Ninh lần thứ hai .

Cách mạng hô hào vào giải phóng miền Nam để san bằng sự cách biệt giàu nghèo của xã hội, nên hệ thống giáo dục cũng được cải tổ trước nhất . Không còn phân biệt trường tư thục hay công lập, mà các trường học ... đều là tài sản của nhân dân . Bắt được tin này, tôi lật đật chuyển hồ sơ từ trường Lương văn Can về trường Thánh Linh cho gần nhà . Hồ sơ tôi không có gì cần mổ xẻ, nên được dễ dàng thông qua . Các Soeur dặn dò tôi vài thủ tục cần thiết bổ xung cho ngày nhập học .

Khi mà đôi mắt của lứa tuổi mới lớn bắt đầu biết mơ mộng viễn vông, biết nhìn từng sợi nắng chiều xỏ qua khe lá, thì từ chút ... từ chút người ta cũng bắt đầu chôn sống dòng nhạc lãng mạn thời trước . Họ bảo rằng chúng nó là những con vi trùng có khả năng đục thủng cái sức chiến đấu của tuổi thanh niên . Cách mạng bắt tuổi trẻ ...phải mạnh tay cầm dao lên đâm thẳng vào trái tim của giặc . Giặc ở đâu ? Giặc đánh ai ? Và ai là giặc ? Ngàn câu hỏi mọi người tự đặt ra, và tự trả lời ... À! Thì ra hòa bình vô rồi cũng vẫn còn giặc . Giặc từ trong suy nghĩ của con người, giặc ẩn tàng trong những bộ quần áo, giặc nằm ngủ trong mái tóc đôi giày, giặc còn chui rúc trong bếp núc soong chảo .... Người giàu đâm ra lo sợ, người nghèo cũng run rẫy, chỉ sợ lỡ một lời nói, một hành động ... là có thể gây ra đại họa . Người ta bắt đầu đốt những gì có thể đốt được, và xé những gì phải xé . Xé mệt ... quẳng vào lửa, đốt cho mất tông mất tích .... Bà con làng xóm rỉ tai với nhau, thôi thì mình cứ vẽ mặt mình thành tên ngốc nghếch cho giống họ ....

Những bài hát mới được tung ra, léo nhéo như mấy bà xẩm đấu vỏ mồm . Nghe xong rôì, ba ngày sau cũng vẫn còn lùng bùng lỗ tai . Chị tôi ... em tôi bắt đầu tham gia vào ban văn nghê Phường Quận, tối nào cũng vác gậy đi đập gió . Cái gì mà tiếng chày trên sóc Bam bo ... cà cụp ... cà cum ... giã gạo dưới trăng nuôi chàng chiến sĩ, trong lúc nồi cơm ở nhà cứ hả mỏm lên mà chờ bố thí . Tôi chả thèm làm ba cái chuyện ruồi bu ấy, nên cứ tréo cẳng nằm nhà lải nhải chơi ...

Lúc này Thánh Thất Cao Đài gặp nhiều khó khăn, chính quyền bắt bớ gây khó dễ cho các cô chú, nên sinh hoạt cũng bị gián đoạn . Không biết làm gì, tôi lân la qua mấy đứa trong xóm để tán dóc . Nhưng chẳng ai rảnh rỗi như tôi, đứa nào cũng bận đưa chiến sĩ qua sông với vuốt chông làm bẫy .

Nếu như người ta có thể mua được ước mơ, tôi chỉ xin mua lại một giấc mơ thật tầm thường của thuở xưa mà tôi đã từng có trong tay . Cho dù vô tình hay cố ý, cũng chính tôi đã ném nó đi, nên xung quanh tôi, bầu trời càng ngày càng trở nên tím lịm .

Má trở về Saigon và tuyên bố đã tìm được đất để cất chòi, Má cần một hai đứa xung phong đi theo vác rựa khai rẫy . Không cần chỉ tay, tôi cũng biết mình là kẻ thích hợp nhất, vì tôi rảnh rỗi nhớt nhao nhất nhà .

Chiều đó, chị tôi vào Cholon mua một mớ khô rẻ tiền và vài vật dụng cần thiết .

Qua hôm sau, Má dắt tôi và thằng An đi theo, vì để nó lại, chị tôi không thể kiểm soát nó nổi, nên nó cứ rong rong nhập bọn với đám rảnh hơi rảnh sức trong xóm . Tôi và nó cách nhau 2 tuổi, nên đánh lộn với nhau suốt ngày . Má tôi cưng nó lắm, vì hiện tại nó là người đàn ông lớn nhất nhà, nhưng lại vô dụng nhất thế gian . Chị tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã tống ra được một con kỳ khôi và một thằng vô tích sự .

Xe đò thời đó chưa bị nhà nước quản lý hết, nên đi đứng còn tương đối dễ dãi, hễ có tiền là cứ việc phóng lên xe . Vì lợi nhuận, mấy chú lơ xe nhét người ta lên chật cứng . Người nào lên trước, có được chỗ ngồi đàng hoàng, kẻ lên sau thì được trao cho cái ghế mũ nhỏ xíu, đó ... ngồi ngay giữa hàng đó đi ... Cũng may phước, mấy tấm kiếng cửa sổ đã được tháo ra bán ve chai, gió cứ chạy ngang dọc dọc ngang trong xe, nhò vậy bà con cũng đỡ mệt .

Xe chạy rồi, lại rề rà kiếm khách . Con quốc lộ như dài hẳn ra, chỉ sau 4 giờ cũng đến nơi . Từ cửa số hai Tòa Thánh Tây Ninh, Mẹ con tôi phải đón xe lôi mới vào được xã Tân Lập, thuộc huyện Dương Minh Châu . Lần đầu tiên được ngồi xe lôi, thân hình lắc lư với một cảm giác thật kỳ lạ và thích thú . Chạy đến ngã ba Bàu Năng, xe rẽ trái tách vào con lộ đất đỏ . Mỗi khi có xe lớn chạy vụt qua là bụi bay mù mịt . Vì vậy, tôi chẳng ngạc nhiên vì nhà nào cũng chắn trước mặt một hàng cây bụi đóng đỏ choét .

Nghe nói con đường này đã được chính quyền trước chuẩn bị đổ nhựa, nhưng dự án sắp thục hiện, thì cái áo nhựa bay mất, nên tới nay nó vẫn trần truồng thở phì phò với những cơn nóng tóe lửa .

Anh xe lôi vừa chạy vừa lách, làm tôi suýt bị văng xuống xe mấy lần, hai tay hai chân tôi trụ xuống như cố làm tăng thêm sức nặng để bám dính vào thùng xe . Mỗi lần xe chạy chậm nhả số nhỏ, là tôi cứ hụt hẫng, cứ ngỡ như điểm dừng của mình ngay cạnh khu vườn xanh um mát mẽ kia hoặc là một đồng lúa bát ngát nọ .... Nhưng sau đó lại thất vọng và hồi hộp thêm hơn .

Qua khỏi Suối Đá, chiếc xe lôi vẫn băng băng vào sâu, và kia ... trước mắt tôi, chẳng phải là mơ, một khu rừng y như trong truyện cổ tích . Con lộ nhỏ chưa đủ cho hai chiếc xe bò ngược chiều nhau . Giữa buổi trưa sắp ngã nắng, rừng huênh hoang như muốn khoe khang cái tài năng hùng tráng của mình, thì lúc đó cạnh chân rừng, cỏ tranh mọc cao hơn cả đầu người, ẻo lã như một cô gái đang e thẹn vì chớm yêu . Tự dưng, tôi nghe như gặp lại người bạn thân của mình từ kiếp trước, lòng tôi vỡ toang rồi bật khóc một cách ngon lành . Trong lúc Má tôi im lặng, thì thằng em cà giựt của tôi lên tiếng :

- Chắc bả thấy rừng núi âm u ghê quá, nên bả sợ chứ gì ! Bà cứ coi như bà là khỉ đi, khỉ mà về rừng thì đúng quá rồi .... bà phải mừng chứ sao khóc ....

Tôi tức lắm, mà không làm gì được nó, nên càng khóc lớn hơn . Anh xe lôi (sau này tôi mới biết tên anh, nhưng tôi vẫn thích gọi anh là anh Sáu) vói giọng ra sau an ủi tôi :

- Ở đây cũng có nhiều người vô lập nghiệp lắm, rồi từ từ cũng đông cũng vui như ngoài chợ ...

Từ Suối Đá xe phải chạy gần một giờ mới đến nơi . Đoạn đường chưa tới 8 cây số, nhưng vì đường gồ ghề đá nhọn nên xe chạy thật gian nan .

Đến cái chòi cỏn con được xây cất giữa đám cỏ tranh, dì dượng tôi ra đón . Chòi vừa cất xong, tranh còn mới nên phủ kín cả hai gian . Giường ghế trong nhà đều được làm bằng tre do dượng tôi sáng chế . Đồ vật được làm một cách sơ xài, dùng xong rồi bỏ đi nên chẳng trau chuốt li ti .

Tôi bỏ đi ra ngoài lang thang một mình để nhìn rỏ hơn nơi mình sinh sống . Thì ra miếng đất má tôi sang lại đã được khai phá trong thời chiến . Từ con lộ đến bìa rừng là một bãi cỏ tranh dài khoảng 60 mét . Bên kia đường đâu mặt với chòi là một đồn lính nhỏ đã bị phá hủy . Hỏi ra mới biết, đây còn có địa danh là Lộc Ninh . Hen chi vừa ra khỏi Suối Đá, tôi đã thấy một khoảng đất trống thật to, và người địa phương gọi nơi ấy là sân bay ....

Ái Linh rose
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Fri 03 Sep 2010, 04:45

tiếp tiếp bát tỷ ơi !
Đừng có viết một đoạn ngắn rồi ngừng lại bắt người ta đợi như anh AH là em hóc bù lu bù loa á dd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Fri 03 Sep 2010, 04:53

Shiroi đã viết:
tiếp tiếp bát tỷ ơi !
Đừng có viết một đoạn ngắn rồi ngừng lại bắt người ta đợi như anh AH là em hóc bù lu bù loa á dd

hihihi ... Shiroi ! Cái nì là chắc rồi á ..., ăn cắp của thầy muh Smile
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13Fri 03 Sep 2010, 09:35

Lót chiếu, pha cafe uống, rồi ngồi đây ăn cơm trưa, chiều, khuya lun. Mai mở mắt dậy đọc tiếp, tỷ hen.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 24 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-