Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 5 Jul - 22:42 | |
| - quehuong đã viết:
***********
Ái Linh sẽ vắng mặt một thời gian ngắn . Xin kính chúc hai thầy, các huynh tỷ đệ muội, cùng tất cả các bạn thành viên .... một mùa nghỉ Hè an lành ...
Hẹn sẽ gặp lại
Thân ái !
Bát tỷ đi chơi vui vẻ nha bát tỷ. Cả nhà sẽ nhớ bát tỷ nhiều, đi chơi về nhớ mang quà về đó
|
|
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 6 Jul - 15:56 | |
| Oh...bát tỷ đi du ngoạn òi hẻ, chúc bát tỷ vui vẻ và may mắn cả chuyến đi nhá. |
|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 18/08/2009
| |
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 12 Aug - 20:36 | |
| Được nhiều câu chúc của các bạn, nên chuyến đi này ... thật vui ! Và cũng bởi vui nhiều quá, nên chẳng biết phải kể gì và sẽ bắt đầu từ đâu ! Chỉ có một điểm duy nhất để mình thật buồn, là không có một cơ hội nho nhỏ để nghe qua lại những bài hát mình ưa thích .... Dù rằng xung quanh mình lúc nào tiếng nhạc cũng rập rình chan chát ....
Cám ơn Shiroi, bé Gai, huynh Thiên Hùng với những lời chúc thật chân thành |
|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 29 Aug - 20:44 | |
| III / Khi cái lưỡi của loài rắn độc ngo ngoe
Trong khi Cách-mạng còn đang say sưa với điệp khúc chiến thắng, thì đời sống của người dân bị xáo trộn hoàn toàn. Thiên hạ bắt đầu đồn tai nhau, và tự khẳng định vị trí của bản thân cũng như gia đình mình trong chế độ mới. Giới lao động tay chân bắt đầu ngã theo chiều gió, một bên nâng cờ Cách mang, còn bên kia giơ bàn tay lên dùng búa và đinh, thẳng tay đóng khung nhốt kín cái khối óc của những người trí thức, trong số đó có bà Ba.
Từ lúc nhận chức Má nuôi, bà Ba bắt đầu thay đổi, từ diện mạo đến tâm tính. Gương mặt bà bỗng nhiên sáng hẳn ra, cái búi tóc trước kia ít được chăm sóc kỹ lưỡng, nay được vấn khéo léo sau ót . Cái áo túi nâu sậm đã được vất đi và thay vào đó là chiếc áo bà ba đen thẫm. Đôi môi đỏ như son vì trầu, đã bắt đầu nhợt nhạt tím thâm. Bà vẫn vô ra nhà của bà con trong xóm một cách thoải mái, nhưng thay vì đem những câu chuyện cổ tích báo ứng nhãn tiền ra giãng giải như xưa, bà Ba lại ca tụng những gì mà cách mạng mang lại cho nhân dân. Bà bảo rồi đây đất nước mình sẽ mạnh nhất hành tinh, mình phải tự hào vì đã làm nên lịch sử....
- Mà nếu như ta đã tự hào là biến sỏi thành cơm, thì mấy ông Phật Tiên Thánh Thần.... bà con thờ cúng mà làm gì ! Dẹp hết đi ! Cách mạng sẽ cho đối tượng để bà con tôn kính ....
Giọng bà oang oang từ nhà này sang nhà kia, như chiếc máy thu thanh cũ rích rè rè lập đi lập lại hoài một bản nhạc.
Mới đầu người ta còn vị nể sợ sệt, nên chẳng ai dám lên tiếng bênh vực cho tư duy của mình. Nhưng sau một thời gian chịu đựng, bác Quế nổi hung :
- Bà muốn dẹp thì bà tự động mà dẹp, tôi không có sức....
Những cánh cửa ra vào cũng cảm thấy bất an, nên từ từ khép lại khi thấy bóng dáng bà Ba tới gần, ả Mun già hay nằm phơi nắng trước sân... cũng mệt mỏi chán chường nhướng nửa con mắt lên liếc xéo, khi tiếng dép lẹp xẹp của bà nhè nhẹ bước ngang qua. Riêng chị em tôi cảm thấy không còn thân thiết với bà như xưa.... Và mọi người trong xóm bắt đầu liệt bà Ba vô danh sách cùng bọn với bảy Phương.
Tôi trở lại trường sau một tuần lễ nằm nhà, lớp học loe hoe hơn hai chục đứa, đứa nào cũng mang cùng tâm trạng buồn bực nhớ nhung. Một số Thầy Cô bạn bè vắng mặt không lý do ...là đề tài để chúng tôi bàn tán lung tung. Hơn một tuần sau, niên học tuyên bố chấm dứt, và kia kìa hoa phượng hoa điệp trong sân trường đã bắt đầu e ấp hé miệng làm duyên.
Một ngày khi họp hành trở về, Má tôi buồn thấy rỏ, người bỏ cả buổi cơm chiều và nằm thở dài sườn sượt trên võng. Chị tôi thì cứ đeo theo kề bên rù rì. Thì ra gia đình tôi bị liệt vào thành phần tiểu tư sản, tiếp tay cho bọn tư bản bóc lột dân nghèo . Cái quán tạp hóa nhỏ xíu của chị tôi bắt buộc phải đóng cửa . Kinh tế gia đình vốn lệ thuộc vào những mặt hàng tạp hóa nho nhỏ, giờ đây hàng còn đó, nhưng chúng tôi chỉ được trơ mắt ra mà nhìn . Má tôi bắt đầu lo sợ về những lời đồn đại xa gần . Hai ngày sau, sau khi dặn dò chị em tôi mọi việc, Má tôi làm một chuyến đi Tây Ninh....
Có phải vùng đất hứa Mây giăng võng làm thơ Hay trăng ngồi tựa cửa Bắt bóng mình trong mơ
Có phải vườn không ngõ Nên hoa sẽ không già Em chẳng tìm trong gió Một sắc mầu phôi pha
Ái Linh (còn tiếp) |
|
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 30 Aug - 1:30 | |
| Sau bao năm cải cách, VN vẫn u như kĩ. Luật chỉ đối với dân, những người ra luật không cần phải tuân theo luật. Những nhà cầm quyền tranh quyền, chỉ tội cho dân đói no không ai lo. Nhưng lúc nào cũng bô bô là "vì nước vì dân ta chiến đấu" |
|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 30 Aug - 21:19 | |
| chòy chòy ... Cái tạp hóa nhỏ xíu mà cũng liệt vào tiểu tư sản ... |
|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| |
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| |
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... | |
| |
|