Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 14:22

Shiroi đã viết:
chùi uii... Shiroi dù có nghe nói sơ qua, cũng chưa bao giờ chứng kiến thấy những người như vậy... nếu phải sống gần (dù không cùng nhà) với những người như ông Bảy, chắc Shiroi phát nổi... khùng mất wacko
Lúc đó muốn nổi khùng cũng ráng nuốt xuống bụng á Shiroi . Thời buổi sinh mạng người còn rẻ hơn con ...mèo .... Góp nhặt .... - Page 9 Icon_evil
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 14:25

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:


Gặp lại AL, anh Bảo lẩm bẩm: "hú hồn, phước đức nhà mình còn lớn nên xui cho con bé xấu xí dữ như chằn í hùi đó không chịu nhận lời cầu ... hôn, nếu không thì giờ này khổ rồiiiiiii!" Góp nhặt .... - Page 9 118990 Góp nhặt .... - Page 9 Lol
anh thiệt tình à, :laughing: lâu ngày hông lên tiếng, mà ghẹo bát tỷ làm em bò lăn ra mà cười :cuoi1:

Đó ..đó .....chưa thấy ông thầy nào ...cứ đem học trò ra khỏ ... Góp nhặt .... - Page 9 1441 ...rồi còn chọc cho hoc trò bò lăn ra ....cười ... Góp nhặt .... - Page 9 574702
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 14:30

Thiên Hùng đã viết:
... gia đình của TH sau ngày đó cũng là nạn nhân của những người như tên 7Phương nầy đó Xí ... vậy muh sau nầy khi bọn khỉ đỏ vắt chanh chúng xong, đá chúng ra rìa bọn chúng còn dám vác mặt tới nhà mình giả lả ... thiệt tình Góp nhặt .... - Page 9 1441

Dzi. là Xí cũng có đồng minh hen . Mấy kẻ nịnh thần hảm hại trung luơng ...kết quả đều không tốt á Khòm . Nhưng cái mặt họ được làm bằng sáp ...nên đâu biết mắc cỡ chứ . Ngán ngẩm .... Góp nhặt .... - Page 9 Icon_evil
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11224
Registration date : 08/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 16:15

Những Kẻ Mà tt nói đến hôm nay cũng nằm xuống gần hết rồi Tỷ ơi, vì dù như thế nào họ cũng không trường sanh bất tử.. Họ phải ra đi .. Nhưng đa số cuối đời họ cũng có những sự hối lỗi vì ai mà không sợ tội lỗi chứ..?

tứ trụ chỉ mong bọn trẻ sau này, nhờ nghe sự phê phán của nhân dân và những lời chỉ trích về đạo đức .. Và có thể nhờ vậy mà người nào đó khi chủ quản đất nước họ lấy kinh nghiệm của người trước mà có ý thức sống tốt với mọi người.. tt nghĩ con người mỗi ngày cái suy nghĩ và hành động mỗi ngày mỗi tốt hơn.. tt chỉ mong được như vậy thôi..

Còn những kẻ sai trái kia chẳng qua vì lợi ích cá nhân mà họ quên là họ đang thay trời đất mới có cái quyền trong tay, nhưng nếu hành động ác quá thì hậu quả về nhân quả của họ cũng tội nghiệp lắm, chẳng qua vì họ không hiểu biết mới phạm mà thôi..

tt thì luôn mong ai cũng có ý thức .. Trước là dân đỡ khổ.. Sau là họ khỏi gánh nghiệp vào thân, cũng cùng sống chung cùng trái đất với nhau.. Nhân quả nào tha ai ngoại lệ đâu.

tứ trụ kính chúc Thầy và quý Huynh Tỷ luôn khỏe mạnh và an vui. tt kính :ae_074:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Wed 31 Mar 2010, 04:50

Khi cái lưỡi của loài rắn độc ngo ngoe

2/

Sau lời kêu gọi buông súng của Chính phủ Lâm Thời được phát ra từ chiếc máy thu thanh, Saigon như vướng phải cơn bệnh trầm kha trong thời kỳ hấp hối. Mọi con đường, ngõ hẽm đều buồn tênh, lòng người héo hắt như giẫy chết.

Hình ảnh các anh lính Việt Nam Cộng Hòa trút bỏ bộ quân phục để tìm đường về nhà, như một trận cuồng phong cuốn đi tất cả những chí khí hào hùng của một thời. Một số người lợi dụng cơ hội nhặt lại những khẩu súng bị vất đi, bắn chỉ thiên om sòm và đeo cờ ... riễu chạy khắp phố phường. Bắt được dịp này, người ta trả thù, cướp bóc lẫn nhau. Kho gạo gần chợ Hòa Bình bị đập phá, dân chúng tràn vào, kẻ khiêng người vác... gạo đổ trắng xóa cả mặt đường. Saigon hỗn độn và vô trật tự, mọi bất trắc lúc nào cũng rình rập con người. Má không cho chúng tôi ra khỏi nhà, cửa lúc nào cũng đóng chặt nên nỗi buồn như bắt dịp nhân đôi.

Và rồi lời kêu gọi trình diện léo nhéo phát ra từ những cặp loa. Lời hứa hẹn khoan hồng bắt đầu vỗ về. Nhưng ..., người đi mãi không về, kẻ mười năm, bảy năm, và thậm chí cả ba ngày ...Để rồi, khi trở về quyền công dân của các anh cũng bị tước đoạt...

Cô bác không còn một cuộc sống yên ổn để làm ăn, Công An Phường cứ mời họp liên tục. Người dân được dạy dỗ phải biết tố giác lẫn nhau, đừng nên để tình cảm con người lấn lên gót giày của Cách mạng. Những người làm việc cho chế độ cũ mới thật khổ sở, họ luôn là đề tài để chính quyền mới nhắm vào. Anh Quyền ở xóm tôi , chỉ là một người lính binh nhì tầm thường, vậy mà sau 3 ngày học tập, người ta lại đưa anh lên bàn mổ xẻ, người binh kẻ chống...nổ giòn như những họng súng đang lâm trận. Cuối cùng họ kết luận, anh cần phải phấn đấu tạo dựng lại quê hương để bù đắp những lầm lỗi mà vì nhẹ dạ dễ tin...anh đã gây ra. Tên gia đình anh được ưu tiên vào sổ bộ liềm cuốc...Đó là đặc ân của Đảng ....

Không biết ông bảy Phương có hưởng nhiều bỗng lộc của triều đình Cách mạng không !? Mà cả gia đình ông, từ vợ chồng đến con cái đều tích cực "phục vụ cho quần chúng" tối đa. Đến nỗi người dân xung quanh thấy bóng dáng vợ chồng ông từ xa, là họ phải vội vàng lẫn trốn. Người ta sợ phải va chạm mặt ông bà Tổ Trưởng rồi "ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên"...nên cách hay nhất là ngó lờ đi, kệ ông muốn mặc áo rồng áo phụng gì cũng mặc...

Bác ba Thọ đã từng trải kinh nghiệm sống với Cộng Sản từ ngoài Bắc, nên Bác thường hay tâm sự với má tôi :

- Rồi đây...cuộc sống sẽ khó khăn hơn, mình cần phải đề phòng "cái thằng" ngay bên cạnh mình đây...!

Mỗi buổi sáng, trưa chiều ông bảy Phương cứ chấp tay sau đít rảo quanh xóm một vòng, ông nhìn chòng chọc vào từng nhà. Còn bà Bảy thì cứ tự nhiên xuống bếp mở nồi niêu để đánh giá sự giàu nghèo của cô bác...

Riêng về bà Ba bỗng dưng được Công An Phường mời lên ngồi cái ghế "má nuôi". Cả xóm từ già trẻ lớn bé đều biết rỏ hoàn cảnh của bà. Bà là một người đàn bà chơn chất, sau cái chết của cô con gái và nỗi buồn mất ông Ba, mái tóc bà Ba từ từ bạc trắng, bà hay qua nhà tôi nằm dật dờ trên bộ ván . Lúc đó, mấy đứa em tôi rất sợ bà, vì bà có thể ăn trầu thay cơm, hai bàn tay lúc nào cũng quẹt trên môi nên đỏ choét, bà vừa nói chuyện, vừa ngậm cục thuốc xỉa ...lâu lâu lại dùng ngón tay đẩy qua đẩy lại...rất là điệu nghệ.

Từ lúc bà Ba khoác vào người chiếc áo má nuôi, tình cảm của bà đối với lối xóm bỗng nghèo đi, bà đi từng nhà kêu gọi hạ bàn thờ Chúa Phật Ông Bà Tổ Tiên xuống, để đem bố của Tổ Trưởng bảy Phương về thờ. Bác Tư Quế, Má tôi...cũng như vài bác khác...bực lắm, nhưng vì muốn yên thân, nên tỏ thái độ chẳng mấy hoan nghênh khi bà Ba đến viếng nhà .

(còn tiếp nữa nhe)
Góp nhặt .... - Page 9 855776
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Wed 31 Mar 2010, 09:27

8 tỷ ui, gia đình ngoại muội cũng bị đi kinh tế mới nè, nên thành ra mới có muội bi giờ á Góp nhặt .... - Page 9 Icon_razz
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Wed 31 Mar 2010, 21:22

Gai Mắc Cỡ đã viết:
8 tỷ ui, gia đình ngoại muội cũng bị đi kinh tế mới nè, nên thành ra mới có muội bi giờ á Góp nhặt .... - Page 9 Icon_razz

Hà hà ... lại có đồng minh nữa rồi, Góp nhặt .... - Page 9 535107
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Thu 01 Apr 2010, 04:26

Shiroi chưa biết đồng gì ... tại gì đồng... nhiều thứ với bát tỷ lắm. Bây giờ đợi đọc coi có đồng gì nữa hông. Razz
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Sat 19 Jun 2010, 04:03

Thất bại của đội bóng Pháp vào đêm qua ... đã làm cho không khí của gia đình tôi ... bớt hào hứng . Góp nhặt .... - Page 9 Icon_evil

Nhà chỉ có hai người ... tôi và anh . Vậy mà trước lúc đội Pháp ra sân ...những vật dụng trong nhà như sinh động hẳn lên . Góp nhặt .... - Page 9 Icon_basketball

Còn một trận quyết định sắp tới, Pháp sẽ đấu với Nam Phi (đội chủ nhà), một chút hy vọng thật mong manh, Pháp sẽ hạ Nam Phi với tỉ số thật cao, và Uruguay sẽ đè bẹp Mexique . Hy vọng vậy thôi, chứ nhìn cách lâm trận của các chú Gà Gaulois ... thiệt là chẳng dám mơ ước nhiều hơn ... Góp nhặt .... - Page 9 132552

Nhưng như vậy cũng hay, chuyến đi sắp tới ... mình sẽ chẳng bận bịu với đội banh nhà, và kẻ mạnh ... sẽ là người thắng cuộc Góp nhặt .... - Page 9 149181

Chúc may mắn cho tất cả các đội banh trong mùa World Cup 2010

Góp nhặt .... - Page 9 757748
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13Tue 06 Jul 2010, 05:33

Mọi vật dụng quà cáp đã được sắp xếp vào valise . Chỉ còn vài món nhỏ nhặt còn nằm bên ngoài, chờ đúng giờ là .... lên đường .

Chuyến đi này đã được tôi chuẩn từ hơn bốn tháng trước . Vậy mà lụi hụi ... nó đến thật lẹ .... Anh vui lắm, cả tôi cũng vậy . Có ai mà không vui khi trở về thăm viếng quê hương . Tôi sắp ngửi lại cái mùi ngai ngái rác rưới cống rảnh của những khu dân cư lao động, hứng thêm một chút cái nóng bứt âm ỉ với những giọt mồ hôi rin rít da, Sau bốn năm, đây là lần thứ hai, tôi và anh cùng dắt nhau về thăm lại họ hàng ....

Nhưng không, chuyến đi này không như chuyến đi trước . Anh không phải theo tôi về ở nhà chị mình trong khu tập thể, anh không phải chịu tiếng nhạc đùng đùng phát ra từ những chiếc máy hát xung quanh, anh không còn cảm thấy ngột ngạt với hơi khói bốc ra từ cái lò nướng bánh của căn nhà đối diện, và anh cũng tránh được những cặp mắt soi mói của hàng tá người cùng thuê căn hộ bé tí ở tầng trên ...

Nhưng đợt này, chính tôi sẽ là robot .... do anh toàn quyền điều khiển . Và có thể, đây là lần đầu tiên, tôi thả mình để hòa nhập vào cuộc sống hưởng thụ của những tay lắm tiền nhiều của ...

Anh Chị bên ấy rủ chúng tôi về cùng thời gian, và đã dành săñ cho chúng tôi một vị trí trong chuyến du lịch của toàn gia đình . Và tôi chắc chắn, chuyến đi này, tôi rất vui, vì hiện tại ... trong tâm tôi chẳng còn gì bận bịu . Cảm ơn Anh Chị thật nhiều ...

***********

Ái Linh sẽ vắng mặt một thời gian ngắn . Xin kính chúc hai thầy, các huynh tỷ đệ muội, cùng tất cả các bạn thành viên .... một mùa nghỉ Hè an lành ...

Hẹn sẽ gặp lại

Thân ái !
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-