Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Thu 23 Sep 2010, 03:48

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Lót chiếu, pha cafe uống, rồi ngồi đây ăn cơm trưa, chiều, khuya lun. Mai mở mắt dậy đọc tiếp, tỷ hen.

Uống hết mấy bình cà phê rồi ...mà xí tỉ ... cũng chưa có chữ naò hết Gai ơi! Để khi naò đầu óc hết đong đặc ...tỉ sẽ tiếp tiếp há . Giờ ... đọc cái này chơi nhan Gai ...

****************

In dấu chân đen

Buông điện thoại xuống bàn, ông lão nhếch nhếch cái gọng kiếng lên cao, nhìn về phía bà cụ đang ngồi sắp xếp mấy vật lỉnh kỉnh vaò valise .

- Nhà quan điện thoại đến bảo rằng, ngày mai hai đứa mình cứ tự nhiên lấy taxi ra phi trường, quan bận việc làm, nên không thể vắng mặt...Ủa mà bà làm gì, mà xới tung wali lên vậy...

Nhướng đôi mắt bồ lệch về phía ông, mụ bà hỉnh mũi.

- Hứ... tui đang sắp lại chứ xới tung hồi nào... Mà cũng đâu cần đi taxi mần chi, nghe tới taxi là tui bị dị ứng rồi , đi xe lửa lên phi trường.... dễ ẹt...

Nghe bà nói vậy, ông lật đật hớt lời.

- Hay là tui dzí bà lấy taxi lên đó cho khỏe bà uiii ...., đi như bà tính ...oải quá, mà thôi bà tính sao... cũng được !

Có vẻ khoái chí, bà cụ cười hích hích....

-..... Cái gì thì ông rành hơn tui, chứ mấy cái vụ métro, rer.... thì tui ăn đứt ông, ông cứ để cho tui sắp xếp... tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó...

Điện thoại lại reo vang, Anh Chị bên ấy lại nhờ chúng tôi mua thêm một số thực phẩm và đồ cần dùng cho suốt cuộc hành trình.

- Thôi, ông ở nhà há, tui đi tha vài ba món nữa !


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Thu 23 Sep 2010, 04:05

Dạ, rồi sao nữa bát tỷ ? Chưa có thấy dấu chân đen hay đỏ gì hết chơn à ? sunny

:bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Thu 23 Sep 2010, 04:17

Shiroi đã viết:
Dạ, rồi sao nữa bát tỷ ? Chưa có thấy dấu chân đen hay đỏ gì hết chơn à ? sunny

:bong:

hehe ... Shiroi ... chừng naò thấy dấu chân đen là ./. dd
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Thu 23 Sep 2010, 09:39

Chắc bà cụ đang đi tha vài món chưa về tới đó 9 tỷ ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 02:19

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Chắc bà cụ đang đi tha vài món chưa về tới đó 9 tỷ ui lol2
vậy thì đợi bà cụ dìa tới, chỉ sợ bà cụ tha cả mấy cái vali dìa thì đợi lâu lắm :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 02:29

Shiroi đã viết:
Gai Mắc Cỡ đã viết:
Chắc bà cụ đang đi tha vài món chưa về tới đó 9 tỷ ui lol2
vậy thì đợi bà cụ dìa tới, chỉ sợ bà cụ tha cả mấy cái vali dìa thì đợi lâu lắm :laughing:

hihiiiii anh em mình được chiền lại từ Thầy muh 9 muội & Bé Gai ... nên X'i cũng đâu ngoại lệ Twisted Evil :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 03:33


Haaaa ... Mấy huynh muội ở trong nì ...nói xấu người già cả heng .... :cuoi3:

*****************

II/....

Đêm đã khuya mà bà cụ còn ngồi lục đục, cái valise lại được lôi ra tẩm bổ thêm. Xếp tới xếp lui, cuối cùng cũng ráng nhét được món cuối cùng. Ngó lại đồng hồ... bà chợt giật mình " Trời !! ...3 giờ sáng rồi à, thôi già đi ngủ "...

Trằn trọc mãi, bà không thể nào ngủ được. Ông lão cũng cựa mình khe khẽ :

- Mụ ơi, mụ ráng nhắm mắt tí đi mụ, lấy sức để mai vác wali....

Những con số bắt đầu chậm chạp nhảy từng bậc, bà lão chợp mắt rồi lại giật mình thức dậy....

- Gần 6 giờ rồi ông ơiiii! Dậy uống cà phê... 7 giờ mình phải khởi hành đó !

Nhưng bà chợt nhận ra, ông lão đã thức dậy từ khi nào. Phóng xuống giường thiệt lẹ, bà lênh đênh bước đi trong làn hương cà phê sáng còn đong đưa trước mũi.

Ngoài phòng khách, ông lão đang ngồi sắp xếp lại valise của bà .

- Bà nhét gì trong này mà nhiều quá vậy, cái wali của bà phình lên như đang mang bầu, làm sao bà kéo cho nổi ...

- Đâu có gì đâu, toàn là đồ dùng cá nhân của tui không hà, nước tương , phó mát, bơ, bánh kẹo.... hihi... tui cân rồi, chưa tới 30 ký lô mờ...

Vừa nói, bà vừa sà xuống để phụ ông khóa chốt lại.

- Vậy là xong, wali được đóng chặt rồi đó nha, bà đừng nhét gì thêm nữa...

- Okie ông già....

(còn nữa)

:cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 04:40

Công nhận bà phụ khoẻ hơn Shiroi nhiều á, 30 kí mà bà cụ khiên lên nổi để cân :-bd


bà cụ này chắc ... trẻ măng
:cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 04:46

Shiroi đã viết:
Công nhận bà phụ khoẻ hơn Shiroi nhiều á, 30 kí mà bà cụ khiên lên nổi để cân :-bd


bà cụ này chắc ... trẻ măng
:cuoivuivui:

hihi ... cần gì nhấc lên Shiroi ui :shame: ..., ngã cái woa li ra là nó nhảy số liền hà :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13Mon 04 Oct 2010, 03:23

III/ ...

Ánh dương chiếu sáng rạng ngời trên ngàn cây hoa lá. Vạn vật đang hưởng thêm những giây phút trong lành của bình minh. Bước ra ngoài, tôi hít một hơi thật manh, để cố đưa vào tận buồng phỗi cái ấm áp của thủ độ, thêm một ngày Hạ với bầu trời trong xanh. Nắng trải kín phố phường, nắng nhún nhẩy vui đùa với cây với lá. Tôi nện mạnh gót giày trên con đường, như muốn nói lời chia tay với Paris. Tiễn chúng tôi đi, có bầy chim sẻ tíu tít trên táng cây như vọng đến lời chúc bình an.

Anh một valise, tôi một valise, người trước kẻ sau kéo xì xạch trên lề đường. Những chiếc vòng xe nho nhỏ nghiến nhẹ trên mặt đá, văng vẳng như những lời nhắc nhở "người ơi! có đi đừng quên ngày hẹn trở về nhé !" ...

Ngậm ngùi tôi cuốn lấy Paris
Nghe hoa nghe lá tiễn người đi
Như rơi một chút màn sương lệ
Óng ánh mơ hồ như ướt mi


Đến trạm, tôi và lão anh đứng chờ Tram. Như chợt nhớ ra, tôi la lên :

- Chết, hai cái vé này chỉ đi đến phi trường, còn muốn lấy Tram... phải mua hai cái vé khác, Lão chờ tui ở đây nha, tui tuột xuống métro mua vé...

Không để ông lão trả lời, bà lão vội chạy băng băng xuống cầu thang ...

- Chị đầm ơi, bán cho cụ hai vé đi chị ! Met xi chị !

Trồi trở lên miệng métro, cụ bà hí hửng cầm hai vé trao cho ông lão ...

- Hai vé này của lão, còn hai vé này của tui. Hồn ai nấy giữ nha....

Vừa lúc Tram cũng trờ đến... Hai đứa lụm khụm kéo va li lên chẳng gì mệt nhọc, lại tìm được chỗ ngồi cho mình, thật thoải mái ....

Buổi sáng sớm tràn ngập hương thơm của một ngày đầu tháng Bảy, những hạt sương còn lưu luyến trì kéo trên nhành lá cây cỏ như đang trố mắt nhìn từng đoàn xe tấp nập . Sinh hoạt Paris vẫn không hề thay đổi, những con đường xen kẻ in hàng loạt dấu chân của khách bộ hành .

Xe ngừng từng trạm, khách lên khách xuống ... không hề giảm sút ... Tôi và anh có được chổ ngồi tốt và ép sát hai valise vaò trong góc kẹt, nên chẳng phiền phức hoặc trở ngại cho ai ....

Đến trạm Cité Universitaire, từ nơi đó tôi mới có thể lấy RER B lên Phi trường . Tôi ra dấu cho anh cùng xuống . Mèn .... đến đây, lại không biết người từ đâu lại đổ ra nhiều quá . Cuốn theo đoàn người, chẳng ai để ý đến ai .... tôi nhìn lên bảng chỉ dẫn, xe lửa đến phi trường cũng khá nhiều nên tôi cũng chẳng gấp gáp gì . Tôi nói với anh "Kệ cứ để cho họ đi bớt đi, rồi mình đi chuyến sau ..." . Nhưng lớp này đi, lớp kia lại đến ... ngoaì sân ga vẫn nghẹt cả người . Tôi lại khều anh :

- Thôi đi ông lão ơi! Chờ biết đến khi nào ...

Theo bảng chỉ dân, tôi kéo valise hướng về ngỏ xuống .... Úi chao ôi! Cái cầu thang dẫn xuống dài ngoằn, thang cuốn lại không thấy ... Hai chân tôi tự dưng muốn khuỵu xuống ... trong lúc lão già run rẩy léo nhéo bên tai :

- Bà ơi! Con đường này ... chắc dẫn tui dzí bà xuống địa ngục quá bà oy !

Híp con mắt lại như cố lấy can đảm, bà lão ra kế sách liền ...

- Hay là ông lão vác wali lão xuống trước đi, tui đứng đây giữ cái của tui, xong rồi ... ông lội bộ lên đây phụ tui đem cái này xuống ...

Ông lão nhích nhích bộ râu, có vẻ như chẳng đồng ý ...

- Mụ tính hay quá ha, cái wali của mụ ... ăn trộm nào dám đánh cắp, chạy chừng ba bước ... cũng quẳng lại thôi ! Đã bảo .... đi taxi cho khỏe, lại gánh cực vào thân .... hừ .... bây giờ bà lết được nấc nào hay nấc đó ....

Nghe lão già nhăn nhó, bà cụ ... chống chế .

- Sao kỳ vậy há, tui nhớ hồi đó ... tui ở dưới này trồi lên, tui đi thang máy mà, sao bây giờ hổng thấy vậy ta, để tui đi lại quầy hỏi thăm ngừoi ta ...

Vừa dợm chân bước đi, chợt có tiếng ai vọng qua tai ...

- Bà ơi! Cái thang máy ... nó nằm bên phải bà đó, bà quẹo vô trong một tí sẽ thấy ngay..

- Ủa ủa .... thần tiên ở đâu mách bảo vậy ta ...

Vừa quay lại, bà cụ đã chạm mặt anh Tây rất phương phi với bộ râu quai nón ...

- Oh ... vậy à, nãy giờ tui đang kiếm nó đây, cám ơn ông đã cho biết ...

Thở ra cái phào, ông bà cụ ...lại lụm khụm kéo valise về phía phải, và cái thang máy cứu tinh đã sẵn sàng chờ đón .

:cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-