Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 06 Mar 2010, 05:30 | |
| III
Những ngày kế tiếp, tôi cảm thấy thật nhôt nhat khi hiện diện bên cạnh các anh. Ban bộ mỗi ngày bổ xung càng đông, thì lời xì xào lại càng nhiều. Lúc này Thánh Thất đã tiếp nhận thêm nhiều anh chị sinh viên đến từ Tây Ninh, nên không khí lại có phần vui nhộn hơn. Các anh chị cũng rất ý tứ và dè dặt ở trước mặt tôi, nhưng những cái nhìn soi mói lại làm tôi khó chịu. Tôi không có ý định bỏ sinh hoạt chung với mọi người, vì tôi tìm thấy nhiều hứng thú trong việc góp phần Quan Hôn Tang Tế cho cơ sở Đạo. Tôi xem sự có mặt của mình là một bổn phận thiêng liêng, nên mối gút ràng buôc ấy tôi chưa có ý định tháo ra.Và khi tôi bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình đối với các anh vẫn không hề thay đổi, thì tôi lại quên sạch sành sanh nhung lời nói bóng gió này. Tôi vẫn thong dong xuôi theo từng dòng nhạc Lễ…..Cho đến biến cố tháng tư 75 xảy ra. Sau mấy ngày lộn xộn nằm nhà, tôi trở lại Thánh Thất, thì chẳng thấy anh Phú đâu . Không ai biết anh đi đâu và làm gì. Lúc đó lòng tôi rất buồn, tôi cứ nhớ mãi những khi anh trao cho tôi những gói giấy to cộm, và lúc nào anh cũng dành cho tôi một vị trí tốt trong lòng . Tôi tưởng như chẳng bao giờ gặp lại anh, thì có ngờ đâu....Một buổi sáng khi ánh mặt trời đã leo gần đến mái nhà cuối xóm, thì từ đâu một anh công an mặc bộ đồng phục màu vàng bước vào nhà . Chị tôi reo mừng vì cuộc hội ngộ bất ngờ, còn tôi cứ sửng người như không tin vào mắt mình. Anh chào má tôi và nhìn tôi mỉm cười :- Anh lạ lắm sao, em nhìn dzữ vậy !
- À..à... Tôi chợt thấy tay chân minh luống cuống như thừa thãi, cái thiện cảm trong lòng tôi chợt biến mất, để thay vào đó là một sự ngờ vực mông lung chưa xác định được nguyên do.
Anh đến thăm và xin phép má tôi, được mời ba mẹ anh đến nhà tôi dạm hỏi. Tôi lại cảm thấy lo sợ thêm một lần nữa khi má tôi trả lời lấp lửng : - Tùy em nó quyết định .Anh ngồi nói chuyện với chị tôi độ nửa giờ, sau đó cáo từ ra về. Tôi đưa anh đến cửa, rồi khều anh nói nhỏ:- Trời ơi! Em có biết gì đâu, em còn nhỏ lắm mà .- Nhỏ gì nữa, tuổi này có chồng cũng được rồi. .Anh vừa nói vừa cười làm tôi đâm ra bực dọc :- Không, em không chịu đâu, em còn muốn tiếp tục đi học .Một thoáng buồn ngang tầm mắt, anh nhìn tôi và trả lời :- Em học đến đây đủ rồi, ba má anh ruộng vườn rất nhiều, ông bà cứ hối thúc anh cưới vợ . Anh muốn em về nhà phụ ba má chăm sóc ruộng vườn .Tự dưng tôi đâm lo, đúng ra tôi sợ thì đúng hơn. Cái cuốc, cái cày nó hình dáng như thế nào, tôi chỉ toàn thấy trong sách vỡ. Hai bàn tay tôi liệu có đủ sức để xử dụng những đồ vật xa lạ kia. Vậy mà nó và tôi lại có duyên nợ với nhau (sẽ kể sau).Trưa đó, tôi sà lại nằm kề bên má khi người đang thiu thiu dỗ giấc ngủ trưa.
- Má nghĩ gì khi anh Phú đến hỏi cưới con .- Thằng Phú nó hiền lành, nhưng nó đi công an hồi nào ? Đời sống công an, nghe nói cũng khó khăn lắm ! Nhưng bằng lòng hay không là do con thôi !- Không...con không bằng lòng, con chưa muốn có chồng bây giờ...Và rồi sự việc xảy ra không như anh mong đợi. Nhưng sau cái ngày đó, đời tôi cũng chuyển biến theo định mệnh của đất nước. Tôi từ giả Saigon để phiêu lưu vào một trang tình sử mới... Và trên bước đường con gái của tôi, đã có được bao nhiêu cái nhìn bên lề... cho đến điểm cuối...!?Tôi rời xa Thánh Thất Cao Đài, buông đi cái sứ mệnh mà tôi hằng tâm nguyện từ nhỏ. Tôi đã dần dần quên mình là ai khi mang cả bóng đen làm hành trình cho chuyến tàu đời. Vì miếng ăn ... tôi bỏ Saigon theo má về sống tại vùng rừng núi Tây-Ninh.... Chờ xuânXin người đừng dệt giâc mơ vàngNếu thích thì đùa ngọn gió ngangPhá nhụy xin chờ ngày hợp cẩnVùi hương hãy đợi mộng thiên đàngHoa còn lúng túng tầm xuân kếtOng chớ rề rà thả pháo vangTình đó lòng đây duyên chẳng quyệnLàm sao nói đến chuyện tào khangAL |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 07 Mar 2010, 05:08 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 07 Mar 2010, 17:49 | |
| - Shiroi đã viết:
vận mệnh đất nước làm thay đổi nhiều bát tỷ nhỉ ? Về vùng núi Tây Ninh chắc bát tỷ và gia đình nhiều gian nan vì cuộc sống ?
Rồi còn "cái nhìn bên lề" nào nữa hông bát tỷ ? Shiroi ơi! Đang lần tay vô ruột tượng đếm đếm nè ... Đất nước thay đổi nên cuộc sống của hàng triệu triệu người cũng thay đổi theo . Về Tây Ninh cũng có cái hay của nó, nhờ vậy Quê tỉ mới biết cách trồng ... củ mì |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 08 Mar 2010, 05:38 | |
| Ái Linh úi uiii, Thánh Thất Cao Đài ở Tây Ninh chắc nhộn nhịp đông người lắm hen, Hihi coi bộ truyện này hấp dẫn à nhen, có AL, anh Phú, anh gì nữa hen , ML chờ AL tiếp nhen ... |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 08 Mar 2010, 22:42 | |
| - MyLinh đã viết:
- Ái Linh úi uiii, Thánh Thất Cao Đài ở Tây Ninh chắc nhộn nhịp đông người lắm hen,
Hihi coi bộ truyện này hấp dẫn à nhen, có AL, anh Phú, anh gì nữa hen , ML chờ AL tiếp nhen ... Mỹ Linh à ơi ! Thánh Thất Cao Đài là nơi hành đạo của các bác cô chú ở địa phương thôi . Còn Tòa Thánh Cao Đaì Tây Ninh thì rộng lớn hơn, có cả hàng chục ngàn mẫu, bên trong xây cất và thiết kế đều theo sự vận hành của Bát Quái . Những ngày đàn cúng, nơi đó rất đông đúc, ai ai cũng đều có ý thức, nên tự giữ trật tự để có được vẻ tôn nghiêm . Mỹ Linh có bao giờ thăm viếng nơi đó chưa ? Truyện chao tương của AL đã chấm dứt rồi! Bây giờ là đến hồi khoai đậu .... .... Thời gian này thật là ... |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 09 Mar 2010, 04:53 | |
| |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 09 Mar 2010, 16:43 | |
| - quehuong đã viết:
- MyLinh đã viết:
- Ái Linh úi uiii, Thánh Thất Cao Đài ở Tây Ninh chắc nhộn nhịp đông người lắm hen,
Hihi coi bộ truyện này hấp dẫn à nhen, có AL, anh Phú, anh gì nữa hen , ML chờ AL tiếp nhen ... Mỹ Linh à ơi ! Thánh Thất Cao Đài là nơi hành đạo của các bác cô chú ở địa phương thôi . Còn Tòa Thánh Cao Đaì Tây Ninh thì rộng lớn hơn, có cả hàng chục ngàn mẫu, bên trong xây cất và thiết kế đều theo sự vận hành của Bát Quái . Những ngày đàn cúng, nơi đó rất đông đúc, ai ai cũng đều có ý thức, nên tự giữ trật tự để có được vẻ tôn nghiêm . Mỹ Linh có bao giờ thăm viếng nơi đó chưa ?
Truyện chao tương của AL đã chấm dứt rồi! Bây giờ là đến hồi khoai đậu .... .... Thời gian này thật là ... ML có thăm viếng Toà Thánh Tây Ninh vào năm 2000 đó, lần đầu tiên ML thấy, lớn qua' chừng. Toà thánh lớn như vậy khi đi lễ chắc là mỏi chết luôn hihihhi |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 10 Mar 2010, 01:04 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 13 Mar 2010, 05:50 | |
| - quehuong đã viết:
- Shiroi đã viết:
Bát tỷ làm Shiroi nhớ hồi nhỏ... Shiroi phá lắm, dìa ngoại thì bẻ lúa non, nút sữa lúa, bị dzí chạy te tua, dìa quê nội ở Tây Ninh thì ... đi nhổ mấy cây khoai mì người ta trồng ... ăn cắp củ khoai mì, bẻ lấy củ xong rồi ghim cây khoai mì lại xuống đất. Ở trên mặt đất thì cây khoai còn nguyên xi ... Phá vậy đó Hy vọng hông phải mấy cây khoai mì của bát tỷ bị Shiroi ăn trộm ... Vậy là có người khai ra rồi nha ! Ví dụ lúc đó mà có mất, mình cũng cứ nghĩ là các thiên thần từ trên trời xuống dạo thế gian, bị đói quá nên mượn lén á ...hihihi . Kỷ niệm quậy phá lúc trẻ dễ thương há Shiroi ...
* Mỹ Linh ...tuy mỏi ...nhưng thích lắm ...nhất là đi cúng thời Tý (12 h khuya) Cái nì đâu có phải là thiên thần, mà gọi là "con nít quỷ" á bát tỷ Bát tỷ thật hiền lành, chỉ nghĩ tốt thôi á
Shiroi nhớ các chị các anh đi Lễ vào các ngày Rằm lớn và Lễ Anh Linh chiến sĩ trận vong (mùng 05 tháng 05), hai tay phải giơ cao ngang vai, cầm ly rượu hay trà, chân bước và đá theo nhịp ...cả hai tiếng đồng hồ, mà hông nghe các anh chị than mệt bao giờ hết á.
Thánh thất của Shiroi cúng thời Tý là phải đọc kinh Sám Hối, ngày nào vậy... đọc bài kinh hoài hông hết... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... | |
| |
| | | |
Trang 7 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 37 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |