Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRẢI LÒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Wed 22 Mar 2023, 03:38

[size=30]Ông già lẩn thẩn[/size]
[size=30]Viết chuyện "Trải lòng"[/size]
[size=30]Gây thêm thù oán thật không ích gì![/size]

[size=30]Sắp về với đất[/size]
[size=30]Tâm thật vô tư[/size]
[size=30]Giữ điều "Thêm bạn bớt thù là hơn"[/size]
[size=30]BXP[/size]


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 25 Mar 2023, 22:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Thu 23 Mar 2023, 22:04

[size=30]Ông già lẩn thẩn[/size]
[size=30]Viết chuyện "Trải lòng"[/size]
[size=30]Gây thêm thù oán thật không ích gì![/size]

[size=30]Sắp về với đất[/size]
[size=30]Tâm thật vô tư[/size]
[size=30]Giữ điều "Thêm bạn bớt thù là hơn"[/size]
[size=30]BXP[/size]


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 25 Mar 2023, 23:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Fri 24 Mar 2023, 02:59

Ông già lẩn thẩn
Viết chuyện "Trải lòng"
Gây thêm thù oán thật không ích gì!

Sắp về với đất
Tâm thật vô tư
Giữ điều "Thêm bạn bớt thù là hơn"
BXP


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 25 Mar 2023, 22:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Sat 25 Mar 2023, 03:53

B41-  Trải lòng là kể chuyện đời riêng của mình, nhưng nghe Trà Mi ca ngợi CCRĐ của Đệ nhất, Đệ nhị Cộng hòa cũng muốn tìm hiểu xem 
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
+ CCĐĐ của Đệ nhất Cộng hòa với bốn Đạo dụ : 
ĐD Số 2; ĐD Số 7/tháng 1.1955 lặp lại thời Bảo Đại
ĐD Số 28 và ĐD 57/1956. 
Theo quan sát của một số học giả, đường lối Cải cách điền địa mà Ngô Đình Diệm đề ra đã bị nông dân miền Nam phản đối dữ dội. Trong khi Việt Minh đã giảm thuế, xóa nợ và tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo, Ngô Đình Diệm đã đưa giai cấp địa chủ trở lại….
+ CCĐĐ của Đệ nhị Cộng hòa - Luật "Người Cày Có Ruộng"
"Nhiều quan sát viên quốc tế đã cho chương trình "Người Cày Có Ruộng" là một trong những chương trình cải cách điền địa thành công nhất ở các nước hậu tiến. Nó là điểm vàng son của nền Đệ Nhị Cộng hòa". Hoa Kì ca ngợi hết lời, chi 40 triệu đô…
Tuy nhiên, báo Chính Luận Sài Gòn (23/2/1971) đưa tin: Ngày 22/2/1971, sau gần một năm luật "Người Cày Có Ruộng" được ban hành, dân biểu Trần Văn Quá, chủ tịch ủy ban canh nông của thượng viện đã tiết lộ: "Hầu hết số ruộng này đã được Việt Cộng cấp không cho nông dân từ mấy năm trước, nay luật "Người Cày Có Ruộng" xem như hợp thức hoá tình trạng đó", tức là chương trình này được đặt ra chỉ để ngầm công nhận kết quả của việc CCRĐ do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam thực hiện.
Sưu tầm chỉ để biết, không dám luận bàn.
+ CCRĐ ở Miền Bắc, Chủ tịch HCM đã phải khóc trước Quốc hội mà xin lỗi đồng bào, điều đó chứng tỏ những sai phạm trong CCRĐ đã gây lên những tổn thất nặng nề thế nào. Tuy nhiên, thắng lợi to lớn của cuộc CCRĐ không thể phủ nhận và Đảng đã biết sai, quyết tâm sửa sai. 
* Hai cuộc CCĐĐ ở MNVN, tôi không đủ tư cách để nói hay-dở, vì tôi không phải là nông dân sống dưới chế độ VNCH, đọc trên Wikipedia thấy thế thì viết thế chứ thực sự không có ý phán xét đúng/sai. Chỉ có nông dân sống dưới chế độ VNCH mới có thể nói chính xác cái hay, cải dở của nó, còn những người khác giờ ở trời Tây, chỉ dựa vào sách vở, báo chí mà phán xét phiến diện chứ không thể khẳng định đúng/sai.
Còn cuộc CCRĐ ở Miền Bắc, tôi đủ tư cách để nói, vì tôi trực tiếp chứng kiến, trực tiếp hưởng thụ những thành quả và trực tiếp gánh chịu một phần hậu quả. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người đã sang Tây có thể phê phán, chì trích, thậm chí nguyền rủa, còn tôi thì không. Nhìn những giọt nước mắt xót xa của CTHCM trước Quốc hội, tôi cảm thông sâu sắc nỗi đau trong lòng Bác Hồ kính yêu của chúng tôi. Là lãnh tụ tối cao của đất nước mà Người bất lực không can thiệp được vụ án bà Nguyễn Thị Năm. (vụ án sẩy ra năm 1953, một giai đoan lịch sử khó khăn của đất nước!) (Còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 15:08; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Sat 25 Mar 2023, 08:19

buixuanphuong09 đã viết:
Đến 23.6.2023 tôi tròn 85 tuổi. Tám nhăm tuổi đời, sống qua ba chế độ : 
* Bảy năm tuổi ấu thơ dưới chế độ nô lệ Pháp, cũng biết mùi "Anamít cu xông", bài học vỡ lòng đầu tiên tôi học là bài lịch sử, nhưng không phải sử Bà Trưng, Bà Triệu mà là tiểu sử vị Thống chế của nước mẹ Đại Pháp, tôi còn nhớ câu đầu : "Như tiểu sử Pê Tanh Thống chế"; có lần tận mắt thấy ông Chánh tổng bị một sĩ quan Pháp dùng ba toong vụt túi bụi, ông Chánh chỉ còn cách sụp xuống đất lạy Quan lớn như tế sao. 
* Hai năm dưới chính quyền Cách mạng, cũng được chứng kiến không khí hào hùng của CM tháng 8 : "cờ đỏ rợp trời, tiếng reo dậy đất". 
* Bảy năm dưới chế độ Bảo Đại, tiền thân của VNCH :
+ Về Tề sống sát nách đồn Pháp, được yêu ổn là nhờ ông Sếp thông ngôn, có cảm tình với CM, dù không tán thành những hành động tàn ác cuả ông ấy cũng thể phản bội ông ấy, cũng không thể tố giác những người CM mà cha tôi biết.
+ Cha tôi dạy học ăn lương của Pháp, ông Ngoại tôi làm việc trong chính quyền BĐ, hai cậu tôi, các anh lớn làng tôi hầu hết đi lính cho Pháp, tôi hiểu những người lính VNCH, chỉ ghét bọn ác ôn chứ không vơ đũa cả nắm.
+ Hai năm Trung học sống giữa đô thành Hà Nội, từng hoạt động sôi nổi trong phong trào Hướng Đạo sinh, chứng kiến cảnh sa hoa, tráng lệ trên phố, bên cạnh cuộc sống gầm cầu, vỉa hè, ổ chuột của những người nghèo; tôi hiểu những người dân sống dưới chế độ VNCH, có trang lầu lộng lẫy sa hoa, cũng có khu Bàn Cờ của những người dân khốn khổ.
* 69 năm dưới chế độ Cộng Sản, chứng kiến bao sự thăng trầm của chế độ, hiểu sâu sắc những cái hay, cái dở của chế độ. Anh em tôi đã từng bị chèn ép, vùi dập vì hai chữ "liên quan". Tôi đã nếm mùi nghèo đói vì cái HTX "cha chung không ai khóc", làm quần quật không có ngày nghỉ, đến  vụ thu hoạch, xót xa nhìn đàn con đói vì giá trị ngày công "mấy lạng, không hào", phải chạy tiền để trả thóc "điều hòa", tạo ra nhiều khe hở nuôi béo lũ quan tham. Tôi cũng đã chứng kiến những cuộc đấu tố trong CCRĐ thật tàn nhẫn. Cửa hàng Bách hóa, Lương thực, Thực phẩm…, Ngân hàng, Phòng thuế, Bệnh viện… là nơi cho lũ cơ hội lợi dụng "đục nước béo cò". Cái dở của chế độ Cộng Sản, nếu nhặt ra cũng ắp đầy trang giấy. Thế nhưng, tiền nghèo, tài kém… tôi không thể bỏ mà sang Tây, đành phải tìm mọi cách thích nghi. Trước hết, theo truyền thống gia đình "Ăn cây nào rào cây ấy", phải tuyệt đối trung thành với chế độ CS, phải gạn lọc tìm cái hay trong cái dở (chế độ nào cũng có cái hay, cái dở), tìm mọi cách vươn lên ngay chính trong cái chế độ mà mình cảm thấy nhiều cái dở. (Còn tiếp)

Bùi huynh kính,
"Cửa hàng Bách hóa, Lương thực, Thực phẩm…, Ngân hàng, Phòng thuế, Bệnh viện… là nơi cho lũ cơ hội lợi dụng "đục nước béo cò". Cái dở của chế độ Cộng Sản, nếu nhặt ra cũng ắp đầy trang giấy. Thế nhưng, tiền nghèo, tài kém… tôi không thể bỏ mà sang Tây, đành phải tìm mọi cách thích nghi."
Đây cũng là tâm trang của Trăng, Bùi huynh à, Trăng nhớ có câu "hòa nhập chứ không hòa tan", khi phải sống trong xã hội mà có cái hay lẫn cái dở, tốt nhất là nên để cái hay phục vụ mình và cái xấu không thể điều khiển mình được
T chúc huynh ngày cuối tuần an nhiên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Sat 25 Mar 2023, 09:31

[size=30]Ông già lẩn thẩn[/size]
[size=30]Viết chuyện "Trải lòng"[/size]
[size=30]Gây thêm thù oán thật không ích gì![/size]


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 25 Mar 2023, 22:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Sat 25 Mar 2023, 23:28

ĐIỂM DỪNG

Ông già lẩn thẩn
Viết chuyện "Trải lòng"
Gây thêm thù oán thật không ích gì!

Sắp về với đất
Tâm thật vô tư
Giữ điều "Thêm bạn bớt thù là hơn"

Giận hờn vô bổ
Sóng gió nào yên
Chỉ thêm chuốc lấy ưu phiền mà thôi

Trang đời chưa khép
Nhưng khép "Trải lòng"
Tâm hiền, tính thiện sáng trong nắng chiều

Tình yêu chưa nhạt
Thi các Đào Viên
Xóa trang… kẻo chuốc ưu phiền vào tâm.

BXP 25.3.2023


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 11:15; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7118
Registration date : 01/04/2011

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Sun 26 Mar 2023, 08:05

Trăng đã viết:


Bùi huynh kính,
"Cửa hàng Bách hóa, Lương thực, Thực phẩm…, Ngân hàng, Phòng thuế, Bệnh viện… là nơi cho lũ cơ hội lợi dụng "đục nước béo cò". Cái dở của chế độ Cộng Sản, nếu nhặt ra cũng ắp đầy trang giấy. Thế nhưng, tiền nghèo, tài kém… tôi không thể bỏ mà sang Tây, đành phải tìm mọi cách thích nghi."
Đây cũng là tâm trang của Trăng, Bùi huynh à, Trăng nhớ có câu "hòa nhập chứ không hòa tan", khi phải sống trong xã hội mà có cái hay lẫn cái dở, tốt nhất là nên để cái hay phục vụ mình và cái xấu không thể điều khiển mình được
T chúc huynh ngày cuối tuần an nhiên

"hòa nhập chứ không hòa tan", hay lắm T., nhưng TM mún chị em mình "hòa tan" trong ĐV nè!  :ilu:

T. hổng học tiếp nữa hở? T. hổng thích mần thơ ĐL thì mần thơ lục bát, thơ tự do cũng được mà, TM hóng đọc thơ của T. á!  :doc:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Mon 27 Mar 2023, 07:20

CẢM TÌNH VẪN ĐỌNG

TRẢI LÒNG bạn đã đọc rồi
Bây giờ gỡ hết vẫn cười vô tư
Tâm hồn nhẹ nhõm vi vu 
Lấy câu "Thêm bạn bớt thù" mà an

Đào Viên vững trụ thi đàn
Tình thầy nghĩa bạn chứa chan duyên đời
Tuổi già kiệt sưc, tàn hơi
Vẫn còn níu cái thân người tồn sinh

Cho dù trí đã kém minh
Chưa buông bỏ cuộc hành trình tìm hoa
Dõi tìm trời đất bao la
Phím lần, chuột lướt mắt già còn "tinh"

Bắt ngàn hoa hiện ảnh hình
Loài, Chi, Họ, Bộ phân minh tỏ tường
Sá gì ngày nắng đêm sương
Tháng ngày trụ giữa Phím - Giường mà vui

Khi chưa giã biệt duyên trời
Nhẩn nha du những bước đời thong dong
Dù cho gỡ hết "Trải lòng"
Cảm tình vẫn đọng mãi trong nhiều người.


BXP 27.3.2023
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13Mon 27 Mar 2023, 08:25


Bài viết, dạng như hồi ký, là cả tâm tư gần cả đời người của tác giả, người đọc có quyền cảm nhận, nếu vì điều đó mà bỏ đi thì thật là đáng tiếc, bác ui! Rolling Eyes

_________________________
TRẢI LÒNG - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRẢI LÒNG - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRẢI LÒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-