Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRẢI LÒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Sat 18 Feb 2023, 13:38

70 năm làm thơ - 70 năm cuộc đời tôi là những tháng ngày xốc tới, vươn lên không ngừng. Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe về hai chữ "Liên quan" trong lí lịch mà anh em tôi đã phải chịu nhiều uất ức. "Lí lịch" là cái riêng của chế độ CS, hai chữ "Liên quan" thực sự chỉ do kẻ cơ hội, "Cường hào mới" lợi dụng để củng cố bá quyền.
Nội tôi có sáu người con, nhưng nay chỉ còn hai, bà bác tôi và cha tôi là út trở thành trưởng họ. Gia đình tôi nghèo lại gặp nhiều trắc trở trong chiến tranh nên thường được ngoại tôi giúp đỡ. Nhà Ngoại cách nhà tôi 9km. Ngoại tôi đi lính sang Pháp đánh Phát xít, được thưởng Bắc Đẩu bội tinh, về nước thăng hàm Cửu phẩm, về làng thêm cái Tiên chỉ, dân làng thường gọi cụ Cửu, cụ Tiên. Trong thời gian Pháp chiếm có làm việc trong huyện lị Mỹ Hào, CCRĐ bị qui Địa chủ, bị tịch thu hết, bản thân bị đi cải tạo, sau Sửa sai mới được trở về. Bà Ngoại tôi sinh 12 lần được 13 con, 04 người mất từ nhỏ, còn lại 03 trai, 06 gái, người nào cũng đông con, phát triển thành một hệ con cháu vô cùng đông đúc. Tất cả đều ở trong làng, riêng mẹ tôi là chị cả lấy chồng xa. Cậu em thứ 08 của mẹ tôi, hơn tôi 10 tuổi, đầu năm 1947, quân Pháp ở đồn Dị Sử - Mỹ Hào càn vào làng bắt được cùng với một người khác mang ra bờ ao bắn. Khi loạt đạn đầu tiên nổ, người bên cạnh ngã xuống ao, cậu tôi theo phản xạ bản năng cũng lao theo, cùng lúc đồn Dị Sử có chuyện, quân Pháp phải rút về, cậu tôi thoát chết. Năm sau đi lính cho Pháp, CCRĐ bị đi cải tạo, sau đó ốm chết trong trại. Cậu thứ hai, em thứ 10 của mẹ tôi, hơn tôi 03 tuổi, đi lính bị thương gãy chân, điều trị ở nhà thương Đồn Thủy-HN, duyên may gặp BS giỏi ở Sài Gòn ra, không bị cưa chân, vẫn giữ liền khớp gối, nhưng chân cứ thẳng đuỗn. Khi bị qui Địa chủ, Ngoại tôi có dặn các cậu tôi : "Không thể dấu được gì, chỉ cố dấu một con dao dựa, một chiếc liềm cùn, những thứ vặt người ta không để ý. Liềm cùn để đào rau má mà ăn, dao dựa sẽ làm mọi việc". Chính con dao này, với bàn tay khéo léo của mình, cậu tôi đã làm nên tất cả. Có một chuyện cười ra nước mắt cũng cần nhắc lại. Bị tịch thu hết, cậu tôi âm thầm nhờ các chị giúp vốn, sắm được một chiếc dậm, hàng ngày đánh bắt cua cá kiếm sống. Làng cậu tôi có một dãy cừ đầm bên đường lớn ra quốc lộ 5, cậu tôi thường đánh dậm ở đây. Khi đánh dậm, tụt quần đội lên đầu, mỗi mẻ dậm phải dừng lại chao dậm để gạn tép, bắt cua, đường cái thường có người qua lại, lẽ ra thấy người phải quay đi, nhưng cậu tôi lại cố tình quay về phía có người… Dân làng kháo nhau : "Nó có ý bảo : Các ông bà nông dân ăn hết của nhà nó rồi, chỉ còn có cái ấy !!!"
Cậu tôi rất khéo tay : thợ xây, thợ mộc, đốt lò gạch, điều khiển máy nước, đứng máy suốt… Nhiều người đi học điều khiển máy nước, máy suốt liên hoàn, nhưng về làm đều bỏ dở, cậu tôi thay, điều khiển tốt, thậm chí cả sửa chữa khi hỏng hóc. Cậu tôi làm được mọi việc, việc gì cũng thạo, phần lớn các ngôi nhà trong làng đều có bàn tay cậu tôi xây dựng… 
Sau CCRĐ, mọi người đều được chia ruộng như nhau. Sau khi hoàn thành Hợp tác hóa nông nghiệp, tất cả mọi người đều được vào HTX, xóa bỏ giai cấp, không còn Địa chủ, Cố nông, tất cả chỉ một danh xưng : Xã viên. Cậu tôi, với bàn tay cực khéo của mình, thành thạo mọi việc, trở thành người có thu nhập cao nhất HTX, được nhiều người quí nể. Cậu lớn của tôi ốm chết trong trại cải tạo, nhưng sau đó em tôi đã là Đội trưởng một đội sản xuất lớn của HTX, kém về quyền hạn chính trị, nhưng về quyền hạn kinh tế lại có uy ngầm. (Còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 25 Apr 2023, 21:30; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Sun 19 Feb 2023, 07:13

B22-
Trở lại vấn đề "Liên quan", thực ra đây chỉ là cái mà kẻ cơ hội, cường quyền lợi dụng để chèn ép anh em tôi. Tôi có bốn anh em, ba trai, một gái. 
+ Tôi, trước khi bị bệnh là một thanh niên tiên tiến, hoạt động rất tích cực trong nhiều lĩnh vực, họ không thể chèn ép được tôi. Cuối năm 1959, chính ông Chủ tịch UBHC xã kí quyết định đề bạt tôi là Trưởng ban BTVH xã. Cuối năm 1960, cũng chính ông kí quyết định điều tôi về làm kế toán gỡ rối cho HTX thôn. Đầu năm 1962, khi tôi đã mắc bệnh nhưng quyết tâm vùng dậy, tự học, thi vào trường Trung cấp. Khi làm hồ sơ, tôi mang lí lịch lên trực tiếp xin ông Chủ tịch xác nhận, không thông qua Tổ Đảng. Ông đã ghi vào lí lịch của tôi những nhận xét rất tốt, cả khi tôi đã vào học, nhà trường gửi bản Thẩm tra lí lịch về xã, ông cũng nhận xét tốt cho tôi. Điều này tôi được biết khi dời trường Trung cấp, nó nằm trong tập hồ sơ mà nhà trường trả lại tôi.
+ Em trai út kém tôi 13 tuổi, khi em học cấp II, chính tay cha tôi đã viết lí lịch cho em, sai tôi trực tiếp lên UB xin xác nhận, không thông qua Tổ Đảng. Lúc này đầu tôi đã trọc lốc nhưng còn vương mấy sợi tóc, ông Chủ tịch mới lại là người hiểu rõ về tôi, rất có cảm tình với tôi. Vì thế lí lịch của em tôi cũng không có từ "Liên quan". Bước đường đi của em tôi thuận buồm xuôi gió : Được tuyển vào cấp III trường chuyên của tỉnh, vào Đại học, đi bộ đội, kết nạp Đảng trong chiến trường, về học tiếp ĐH, tốt nghiệp kĩ sư, ra công tác…
+ Em trai thứ hai kém tôi ba tuổi, là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì hai chữ "Liên quan". Năm 1959, đang học cấp II thì xung phong đi nghĩa vụ, sức khỏe tốt được tuyển vào không quân, là thợ sửa chữa máy bay, hết nghĩa vụ phục viên với quân hàm Thượng sỹ. Khi chiến tranh chống Mỹ lan rộng, đa số thanh niên nhập ngũ đi chiến đấu, nếu em tôi được tái ngũ sẽ được phong hàm Chuẩn úy, sẽ được vào Đảng, nếu chết được là liệt sỹ, nếu không chết trở về sẽ được hưởng nhiều chế độ. Nhưng kẻ cơ hội bá quyền đã lũng loạn Tổ Đảng chèn ép em tôi, không được tái ngũ, cũng không được vào cả "Thanh niên xung phong", vẫn phải đi phục vụ chiến đấu với cái tên "Dân công quốc phòng". "Thanh niên xung phong" chế độ kém bộ đội, nhưng nếu chết cũng dễ được là liệt sỹ, còn "Dân công quốc phòng" thì… Chỉ cần nói đôi điều như thế, mọi người cũng hiểu với hai chữ "Liên quan" trong lí lịch em tôi đã phải uất ức, khổ sở thế nào.
+ Em gái tôi là một giáo viên giỏi, được cảm tình Đảng, Phó bí thư chi bộ trường khi về địa phương thẩm tra lí lịch, phải qua Tổ Đảng thôn trước, đã nhận được hai chữ "liên quan" to tướng phê vào lí lịch. Vì người thẩm tra lí lịch lại là chồng chưa cưới của em tôi, nên tôi mới biết được…  (Còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 03:07; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Mon 20 Feb 2023, 09:46

buixuanphuong09 đã viết:
Tôi đăng len đây bài thơ ĐẠI ĐĂNG KHOA, nó dây cà rễ muống nhưng ghi lại nhiều dấu ấn cuộc đời nên tôi vẫn trân trọng lưu giữ làm kỉ niệm.
ĐẠI ĐĂNG KHOA
( Nhận được giấy báo trúng tuyển)


Sáng nay trên máng Cửa Đình
Tôi đang tát nước phần trăm(1) mệt phờ
Bỗng nghe: "Phượng hỡi có thư!"
Dừng gầu đón nhận phong bì Vinh trao,
Mở xem: Mắt chớp, lệ trào,
Tay run, lòng những nao nao bàng hoàng...
Chao ôi! Giấy báo nhập trường!
Tỉnh? Mơ? Lòng tự hỏi lòng: Tỉnh? Mơ?


Ngày đêm khắc khoải mong chờ
Khi tin vui đến, thẫn thờ chẳng tin!
Rõ ràng giấy trắng mực đen:
"Trung cấp kĩ thuật ba năm, nghề rừng".!
Kìa bao bạn trẻ học hành
Trường lớp bài bản mà đành hoài mơ!
"Mèo mù vớ cá rán" ư?
Hỡi chàng loạn thị, tai ù, "thần kinh"?
Bao năm khao khat học hành
Ước mơ tung cánh vẫy vùng trời cao,
Bao năm ôm mối lệ sầu,
Bao lần trỗi dậy ngẩng đầu vươn lên,
Kiên trì tự học ngày đêm,
Lấy câu: "Mài sắt lên kim" làm lòng.
Ngày ngày dẫu bận việc đồng
Đi cày, tát nước, hay làm việc chi
Luôn luôn quyển sách cập kè
Giải lao là lại mải mê làm bài.
Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi.
Hướng thi Chuyên nghiệp, quyết rời nghề nông.
 
Hải Dương chiều ấy tập trung,
Thiếu Bằng Tốt nghiệp nên không được vào.
Về ư? Ôi biết làm sao?
Gặp anh Quang, chạy nháo nhào chẳng xuôi!!!
Thôi đành phó mặc cho Trời!
Trường Nam Tiểu học thức hoài trắng đêm...
Sáng ra... liều cứ xếp hàng
Mà con tim muốn quáng quàng nhẩy ra.
Ai như anh Hãn(2) kiểm tra?
Lại cán Bổ túc! Số ta thế nào...!!!
Bỗng nghe: Phượng hử? Thôi vào!
Ôi! Mừng này có mừng nào mừng hơn!
Anh là cứu cánh đời em!
Ơn này "kết cỏ ngậm vành" chẳng quên.


Quá mừng lệ ưá, chân run
Vào phòng đón nhận môn VĂN...ngỡ ngàng!
Bước đầu lúng túng, hoang mang,
Bình tâm lại, cũng dần dần vượt qua.
Rồi môn LÝ cũng theo đà...
Đến câu hỏi HOÁ...hoá ra bí rì!
Đúng bài chưa học, thật bi!
"Bốn tính chất Muối" mới xì một thôi!
Nửa giờ ngồi cắn bút hoài....
Anh bạn cũng bí, rỉ tai: Thế nào?
Bỗng tôi bừng tỉnh nhớ sao!
Trang "Tóm tắt Muối" hôm nào mới ghi.(3)
Thế là cùng bạn mải mê
Viết xong vừa lúc hết giờ kẻng vang.
Thở phào: "Xong được ba môn!"
Ra ăn qua quít vài lưng cơm hàng.
Còn lo: Chiều được vào không?
Nhưng rồi thủ tục nhập phòng cũng qua.
Bước vào thi TOÁN...bơ phờ!
Một đêm căng thẳng..., một trưa bải hoài...
Cái mệt ngấm nghía, rã rời...
Hai mắt nặng trĩu..., hai tai u ù...
Nhói lòng nghĩ đến Thày U....!
Máu trào ngọn bút....hết giờ vừa xong.


Ra về thắc thỏm ngóng trông
Khi mừng...khi sợ...nỗi lòng ngẩn ngơ!!!
Nhưng mà Trời chẳng phụ ta!
Có công mài ... bút, hoá ra có ngày....
Có ngày như buổi hôm nay,
Có ngày thoả cánh trời mây vẫy vùng.
Chao ôi! Mộng học cháy lòng!
Giờ đây đã thoả ước mong bao ngày.
Cuộc đời đổi mới từ đây
Rõ ràng khổ tận đến ngày cam lai.
Phen này phải cưới vợ thôi!


Tháng 8 năm 1962
BXP

sao không có chú thích hở bác? Rolling Eyes

_________________________
TRẢI LÒNG - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Mon 20 Feb 2023, 09:49

buixuanphuong09 đã viết:
BƯỚC ĐƯỜNG HỌC TẬP ĐẦY GIAN NAN VÀ HỨNG THÚ
 

Cuối năm, 9 môn văn hóa tôi đều được điểm tổng kết 5, riêng chính trị tổng kết 3.(Theo thang điểm Liên Xô) và tôi đã được tuyên dương là một trong số mười một học sinh giỏi toàn diện của trường (không phân thứ bậc). Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận học hết năm thứ nhất. Đến lúc này thì vấn đề Bằng tốt nghiệp cấp II không cần đề cập tới nữa.


chuyên mà chưa hồng!  hihi    :tongue:

_________________________
TRẢI LÒNG - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7117
Registration date : 01/04/2011

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Mon 20 Feb 2023, 10:02

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
BƯỚC ĐƯỜNG HỌC TẬP ĐẦY GIAN NAN VÀ HỨNG THÚ
 

Cuối năm, 9 môn văn hóa tôi đều được điểm tổng kết 5, riêng chính trị tổng kết 3.(Theo thang điểm Liên Xô) và tôi đã được tuyên dương là một trong số mười một học sinh giỏi toàn diện của trường (không phân thứ bậc). Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận học hết năm thứ nhất. Đến lúc này thì vấn đề Bằng tốt nghiệp cấp II không cần đề cập tới nữa.


chuyên mà chưa hồng!  hihi    :tongue:

đâu phải ai cũng xuất chúng như Thầy! :thua:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Mon 20 Feb 2023, 12:07

B23-
Tuổi trẻ của tôi đã nếm trải nhiều sự đói nghèo, nhưng lần đầu tiên thấm thía hai chữ "nghèo hèn". Đã nghèo thì hèn, không thoát được. Năm 1969-1970, tôi làm Thư kí đội SX, trong hai năm ấy tôi chưa hề làm nhầm của ai một đồng bạc, một cân thóc, xã viên công nhận tôi thanh toán rất rõ ràng, rành mạch. 
Em trai tôi đi "Dân công quốc phòng" gần hai năm thì về, sau đó được gọi đi bộ đội, nhưng không phải diện tái ngũ, ở đơn vị huấn luyện c/b khung, nghĩa là cái khung c/b không có quân, được 6, 7 tháng thì giải thể, không có chế độ gì. Giữa năm 1970 trở về, bập vào yêu rồi tiến tới hôn nhân. Nhà gái thách cưới 600đ tiền mặt, 30kg thịt lợn, hoa lễ… Gia đình tôi rất nghèo, lương cha tôi 45đ/tháng, mẹ tôi đau yếu quanh năm, món thách cưới ấy quá nặng nề với gia đình tôi lúc đó. Nhìn lại, tôi đã có 03 con, em đã 30 tuổi… , thương em phải tính bài liều. Tôi làm Thư kí, thu tiền điều hòa của xã viên nộp cho HTX, nguyên tắc vụ nào phải nộp hết vụ ấy, nhưng vì hoàn cảnh tôi đành phải đến báo cáo ba người nhờ giúp đỡ : bà Tổ trưởng Đảng thôn, cô Kế toán, ông Phó chủ nhiệm phụ trách tài vụ, xin được tạm ứng 400đ, vụ thu chiêm sẽ trả. Nếu vụ chiêm 71 tôi trả được hết thì cái sai về nguyên tắc được ba người che chở sẽ không có chuyện gì. Khổ nỗi, sau đám cưới tôi nhặt nhạnh trả được 100đ, đến vụ thu chiêm cũng chỉ trả thêm được 100đ, vẫn còn thiếu 200đ. Lúc này bệnh tôi tái phát ốm đến trọc đầu, đã nghỉ Thư kí Đội, không còn tư cách pháp nhân thanh toán với HTX, Thư kí mới báo cáo xã viên, xã viên nghi ngờ đề nghị kiểm tra tài chính. Có lẽ lúc đó tôi ốm quá, không được minh mẫn đã quanh co thế nào đó họ mới qui tội tôi là "Tham ô", kéo theo rất nhiều chuyện. Khi tôi làm Thư kí, thông thường cứ sau mỗi vụ thanh toán, tôi đều trao cho mỗi gia đình một bản ghi chi tiết các mục thanh toán, tôi kí nhận vào đó, đến vụ sau cứ theo đó thanh toán tiếp, tôi cũng không yêu cầu ai kí nhận vào sổ nợ của tôi. Nhưng năm nay, Kiểm tra tài chính, tôi lại đã nghỉ Thư kí, bàn giao Thư kí mới, họ bắt tôi phải đến từng gia đình lấy chữ kí xác nhận. Hầu hết các gia đình đều vui vẻ kí nhận, vì bản thanh toán của tôi gửi các gia đình rất rõ ràng, rành mạch. Tuy nhiên, có một số kẻ "lựa gió bẻ măng", "đục nước béo cò", chúng không chịu nhận nợ, và tất nhiên chúng không nhận nợ thì tôi phải gánh nợ. Tổng số nợ khống lên tới trên 300đ, cộng với 200đ nợ HTX, tôi phải mang nợ trên 500đ. Năm 1972 tôi đã trả hết nợ HTX, còn 300đ nợ khống tôi không chịu trả. Vụ mùa 1973, tôi chạy nộp đủ tiền điều hòa, được lĩnh 375kg thóc, nhưng khi ra nhận thóc chúng chỉ cân cho 75kg, tuyên bố trừ nợ 300kg.
… Ba tạ thóc giữa một mùa thiếu thốn
Chín miệng ăn mấy chục kí cầm hơi
Biết làm sao qua khỏi bảy tháng trời?
Bát cháo chia nhau dày thêm nỗi hận…
Trước hoàn cảnh khắc nghiệt trên, tôi đành lèo lái gia đình bằng cách "đo lọ nước cáy, đếm củ dưa hành". Ngay sau vụ gặt mùa, tôi chỉ đạo mỗi bữa nấu cháo đặc phân đủ mỗi người hai bát. Bố mẹ tôi già hai bát, đứa bé nhất cũng hai bát, vợ chồng tôi đi làm quần quật cũng hai bát. Tôi đói đã nhiều nên ăn rau thêm cũng đỡ, nhưng vợ tôi ít bị đói, không ăn rau quen, lại nuôi con mọn, đứa con thứ 5, (chính là đứa con trai nay là Giám đốc một công ty TNHH, có nhiều trang trại, thuộc diện giàu nhất nhì trong thôn), tuổi Sửu, rất khỏe nên nó húc như trâu, không đủ cho nó ăn nó vật vã thật khổ. Nhìn cảnh ấy, thương vợ thương con tôi đứt từng khúc ruột, nhưng không thể làm khác. Sang năm 1974, tôi về Ngoại cầu cứu ông cậu bà dì, vay được hai tạ thóc về cầm cự đến tháng 5. 
Nếu tôi thực sự tham ô thì đành cam chịu, không có gì đáng hận. Nhưng, tiền tôi nợ HTX là khoản tiền rõ ràng "tiền có đồng, cá có con", dù đến bao giờ nó vẫn thế, không thể lu mờ được. Chúng đã hùa nhau "kéo rào ngược", kêt tội tôi tham ô, lại hùa nhau bắt tôi chịu nợ khống 300đ, tôi phải chịu bao nỗi khổ nhục, ê chề suốt 10 năm… Cho nên khi thời cơ đến
… Lửa hận bốc ngời ta quyết… TRU!  (Còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 03:08; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Tue 21 Feb 2023, 03:57

B24-
Sau ngày đất nước thống nhất, xã tôi lên HTX toàn xã, mỗi thôn là một Đội SX, chúng tôi quen gọi là Đội lớn để phân biệt với hai Đội nhỏ thời HTX ba thôn. 
Theo thông lệ, mõi khi đến vụ thu hoạch, xã viên họp cử ra "Người Theo dõi" để giám sát Thư kí đội trong việc thu hoạch.
Sân kho là nơi xã viên gặt tập trung về, đập, phơi, xuất nhập thóc, chia rơm lượm (Rơm chia theo đầu trâu và công điểm), bừa rơm thí điểm (người nuôi trâu được lấy rơm cho trâu ăn, nhưng phải trả lại phần thóc đọng trong lượm rơm, khi chia rơm, ngoài phần tổng đầu trâu phải có một phần để bừa thí điểm tính thóc cho XV trả). Mọi việc xuất nhập của Thư kí đội đều phải thông qua "Người Theo dõi". Thế nhưng, "Người Theo dõi" lại thông đồng với Thư kí đội và cả một "Tập đoàn lũng loạn", gây ra nhiều chuyện khuất tất, xã viên nghi ngờ đề nghị mở cuộc Kiểm tra tài chính và tín nhiệm cử tôi chủ trì kiểm tra. Lúc này, tôi đã là "con hùm xám" về KTTC, Thư kí đội chỉ như con thỏ non, không đáng để tôi "vung bút", nhưng xung quanh hắn lại là cả một "Tập đoàn lũng loạn".  Đối với tôi lúc đó, tất cả các "anh hùng" xung quanh Thư kí đội chỉ là một lũ cáo, cầy, chồn, sóc… làm sao thoát được nanh vuốt của "hùm thiêng". 
Chắc mọi người cho tôi là khoác ác, kiêu ngạo. Nhưng thực tế là như vậy đấy.
Về ruộng đất, trong CCRĐ tôi là người duy nhất làm mọi việc từ A đến Z, tôi nắm vững ruộng đất của làng như trong lòng bàn tay. Về nghiệp vụ Kế toán, tôi đã trải qua hai lần làm Kế toán gỡ rối cho HTX thôn trong điều kiện phức tạp nhất. Tôi cũng đã có kinh nghiệm qua lần thực tập kiểm tra mùa 1960, chỉ với 05 xu vênh trong bản Tổng hợp, tôi đã tìm ra một vụ tham ô 200đ (tương đương gần một tấn thóc). Tôi thông thuộc mọi ngóc ngách của Tài chính nông thôn. Mặt khác, tôi cũng là người bị kiểm tra 10 năm trước, lửa hận âm ỉ suốt 10 năm…  Tát cả đó tạo cho tôi ngọn bút thần "Bất khả chiến bại". 
Đã qua 42 năm kể từ ngày ấy, tôi không thể nhớ cụ thể sự việc, cũng không cần thiết phải dẫn giải dài dòng các việc, chỉ nêu qua để mọi người biết. Vụ mùa 1980, đội dấu HTX khoán sản phẩm giao ruộng cho xã viên (nói là "dấu", thực tế cả 10 thôn đều làm, tất nhiên lãnh đạo xã đều biết). Việc giao khoán này lẽ ra phải lập sổ riêng, có danh mục giao-thu cụ thể từng hộ, nhưng họ mập mờ lấy lí do "sợ HTX biêt". Hàng ngày thu của xã viên cả thóc tươi, thóc khô đều đổ thẳng vào đống thóc đang thu hoạch của Đội, số liệu nhập nhiều ít phi tang. Thế nhưng, làm sao che nổi "con mắt hùm thiêng". Tôi đã moi ra hết mọi kẻ khuất tất...  Tôi cũng đã moi hết từ con vịt đến con chó liên hoan….  
Mười năm trước, tôi nợ khống 300đ, chúng đè ngửa tôi ra trừ nghiến 300kg thóc một lúc. Nhưng con số tôi tìm ra 4-5 tạ thóc, 4-5 trăm đồng thì chúng bao che lẫn cho nhau, lâu ngày "cứt trâu hóa bùn", thực tế đội vẫn chịu chứ chẳng ai trả. Việc này đối với tôi không quan trọng, cái chính là tôi đã phơi bày mọi sự thông đồng của "Người Theo dõi" với Thư kí và "Tập đoàn lũng loạn", trong đó có cả người đã chụp mũ tham ô lên đầu tôi 10 năm trước và tay Kế toán phụ HTX.  Đây là bước khởi đầu quan trọng trên đường đi lên của tôi.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 03:09; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Thu 23 Feb 2023, 03:31

B25-
Tháng 8/1981, Đại hội xã viên tôi được dân tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát HTXNN toàn xã. Đây là mốc son chói lọi của đời tôi sau 10 năm chìm đắm. 
 
Ôi vui quá là lòng ta vui quá
Bao niềm vui khôn tả lên lời
Ngày lại ngày nối tiếp những mùa vui
Tháng lại tháng đất trời thêm rộng mở
 
Ôi mười năm chìm đắm
Vẫn đợi có hôm nay
Dù mưa cuồng bão dữ
Vùi dập tấm thân này
 
Mười năm ngậm đắng nuốt cay
Mười năm tủi nhục đọa dày thân ta
Mười năm ôm hận nằm co
Mài nanh, dũa vuốt đợi giờ xông lên
Mười năm mang một lời nguyền
Quật cho lũ cáo đê hèn biết tay…
 
Mười năm trước, tôi nợ HTX 200đ, về nguyên tắc tôi sai, nhưng "tiền có đồng cá có con", nó rõ ràng rành mạch chứ không lu mờ. Vậy mà chúng hùa nhau kéo rong ngược, chụp mũ cho tôi là tham ô, lại hùa nhau bắt tôi trả nợ khống 300đ, đè ngửa tôi ra trừ nghiến một lúc 300kg thóc, khiến gia đình tôi phái lao đao, khổ cực. Ngày nay, thời cơ đến, nỗi hận âm ỉ, dồn nén suốt 10 năm, đã quyện vào ngọn bút tạo nên một sức mạnh không gì chống nổi. Cứ mỗi khi tôi làm việc với Thư kí đội, tìm ra một vấn đề gì là sau đó chúng lại chụm đầu nhau tìm cách tháo gỡ. Nhưng gỡ sao nổi khi ngọn bút thần trong tay tôi lại nhuốm thêm lửa hận. Cuối cùng, tất cả chúng phải cúi đầu khuất phục, nhũn như chi chi, để cho tôi :
Vung bút tung hoành sung sướng thay!
Cuộc Kiểm tra tài chính đã tạo một tiếng vang lớn, xã viên hỉ hả, vị thế chính trị của tôi được phục hồi sau mười năm chìm đắm.
Trước khi bị bệnh, tôi là một thanh niên năng nổ, nhiệt huyết, trong đầu luôn mang ý nghĩ "vì nhân dân phục vụ quên mình". Sau khi bị bệnh, tôi cay đắng nhận ra sự ảo tưởng của mình. Nào ai biết nỗi khổ "ba tháng ròng, suốt ngày đêm con số múa trong đầu". Nhà nghèo, đi bệnh viện Tỉnh rồi Trung ương, tốn kém biết bao nhiêu, nhưng không một chế độ đãi ngộ, không một lời động viên thăm hỏi. Người ta cứ nghĩ, ông Chủ nhiệm quần sắn cao, chạy khắp cánh đồng mới là vát vả, còn tôi, ngồi mát trong nhà uống nước, "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", được hưởng công gián tiếp gần ngang Chủ nhiệm là nhiều. Chủ nhiệm được 110 công, tôi vào dở vụ được 80 công, nhưng thực tế tôi phải làm khối công việc của cả năm và hơn nữa. Sau ngày bị bệnh, những cái " vì dân, vì tập thể" tôi đã đánh rơi xuống rãnh cày tự bao giờ. Giờ đây trong tôi chỉ còn một chữ "vì ta", "vì dân, vì tập thể" chỉ là cái bình phong.
Cuối vụ mùa 1981. họp liên tịch Ban Quản trị và Kiểm soát, tổng kết năm. Sau phần báo cáo của Chủ nhiệm và Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát báo cáo ghi nhận bản báo cáo của ban Kế toán là rõ ràng, minh bạch. Tiếp theo, tôi đứng bật dậy phản ứng : "Tôi được Ban Kiểm soat phân công kiểm soát tài chính, nhưng tôi chưa hề được biết đến sổ sách kế toán, tại sao ông Trưởng ban lại bảo đã kiểm soat. Tôi đề nghị Lãnh đạo cho tôi thực hiện nghĩa vụ của mình" Cả hội nghị ngỡ ngàng, vì họ đã quen mấy ông trời con ban Kế toán muốn tính thế nào thì tính, ban Kiểm soát chỉ làm vì, mà thực tế cũng không ai đủ trình độ kiểm tra Kế toán. Sau đó Bí thư Đảng ủy đồng ý để tôi kiểm soát tài chính ban Kế toán.  

(còn tiếp) 


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 03:10; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Thu 23 Feb 2023, 22:01

B26-
Cuộc kiểm tra tài chính HTX toàn xã thực sự không đơn giản. Nhìn vào sổ Cái 45 tài khoản của Kế toán trưởng tôi thấy choáng ngợp. Lần đầu được mời dự buổi làm việc của c/b Ngân hàng với Kế toán trưởng, từ đầu đến cuối tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Có lẽ gương mặt tôi hôm đó cũng có chút ngẩn ngơ gì đó nên Ban kế toán mới kháo nhau : Ông Phượng biết quái gì đâu, đến họp chỉ ngơ ngẩn ngồi nghe… Tôi chỉ cười thầm. Thực sự, nếu đằn sổ Cái 45 tài khoản thì tôi chẳng tìm được gì. Nhưng tôi có phương pháp của riêng tôi. Đúc kết kinh nghiệm 21 năm tiếp xúc với công việc tính toán, trải nhiều cuộc kiểm tra và cả bị kiểm tra, giờ đây tôi đã là một con cáo già của Kiểm tra tài chính, thông thuộc mọi ngõ ngách của tài chính nông thôn. Và một điều khiến Kế toán trưởng phải bất ngờ giật thót : Tôi hiểu được từ chuyên ngành Ngân hàng, mà nếu không biết sẽ làm sai lệch, trở lên rối mù, Kế toán dựa vào đó chỉ trích lại thì cuộc kiểm tra tài chính phải hủy bỏ. Đó là hai từ NỢ và CÓ. Giấy báo CÓ tức là HTX có nợ, Giấy báo nợ tức là HTX có tài khoản ở ngân hàng. NỢ chính là có, CÓ chính là nợ. Điều này tôi biết được do một người bạn là Giám đốc Ngân hàng tỉnh QN giải thích hơn 10 năm trước. 
Dùng "Phương pháp Tổng hợp", tôi phủ đầu ngay Kế toán trưởng, rồi từ những con số khập khiễng tôi lôi ra nhiều thứ. Lúc này Ban kế toán đã thấy ớn tôi. Tuy nhiên, việc này tôi chỉ làm lướt qua, mục đích chính của tôi là nhằm vào một vụ bê bôi lớn mà xã viên rất bức xúc : "Lợn tiếp tay". "Lợn tiếp tay" là hình thức khoán sản phẩm cho xã viên, HTX giao lợn giống, chi phí, thời gian nuôi và qui định trọng lượng phải nộp. HTX  có ba trại chăn nuôi, tôi là xã viên chuyên ngành làm việc ở một trong ba trại nên hiểu rất rõ sự việc. 06 năm lên HTX toàn xã, chưa một ai đụng đến Kế toán, Ban Kiểm soát thực tế chỉ bầu ra cho có ban bệ để chi công gián tiếp, để một năm mấy lần liên hoan đánh chén, vậy thôi. Tay Kế toán phụ trực tiếp làm về "Lợn tiếp tay", phởn phơ, phè phỡn 
… "Cưỡi "Phượng hoàng xích hộp" chạy lông nhông
Tìm cuốn chả, phở ngon lót dạ…"
Tôi là người đầu tiên, duy nhất đụng đến Ban Kế toán, trước tôi không có ai, sau tôi cũng không có ai làm. Tôi đã xuyên suốt mọi ngóc ngách của "Lợn tiếp tay", lôi ra ánh sáng mọi bộ mặt dính líu... Để tạo thế cho mình, buộc kế toán phải cung cấp số liệu, tôi luôn bám sát Bí thư Đảng ủy "Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo". Hắn tưởng rằng đã nắm được tôi, chỉ đạo tôi, nhưng thực tế tôi mới là người xỏ mũi hắn. Khi kết thúc làm việc với Kế toán phụ, tôi dừng báo cáo nhiều ngày, lấy lí do tập hợp số liệu. Bí thư sốt ruột xuống tận nhà tôi. Lúc này tôi mới báo cáo tìm ra 33 tấn thóc "Lợn tiếp tay" thâm hụt qua nhiều năm, nhưng danh sách cụ thể từng người dính líu thì tôi dấu nhẹm. Đó là kết quả lao tâm khổ tứ suốt gần hai tháng "cơm nhà vác tù và hàng Tổng", nếu tôi nói ra thì trắng tay, tôi còn gì nữa. Tôi nắm thóp c/b to nhỏ toàn xã nhưng không nói nên mọi người đều e nể. Tôi không nói, bề ngoài tưởng bình lặng, nhưng bên trong, tôi đã làm rung chuyển cả cơ cấu tổ chức của HTX, Kế toán phụ về vườn hết thời hoàng kim, những c/b dính nhiều thấp thỏm lo âu sợ Bí thư sờ gáy… 
Tay Bí thư đ/u thấy không lợi dụng được tôi nên trở mặt ngay. Nhiệm kì Kiểm soát của tôi đúng ra là hai năm, nhưng mới được một năm hắn đã làm thế nào đó để Huyện đồng ý Đại hội khóa mới, gạt tôi ra ngoài. 
Từ đây bắt đầu cuộc chiến ngầm sinh tử giữa tôi và hắn, cho tới khi hắn dính vào vụ A.34, phải vào nhà đá mới kết thúc. (còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 10:34; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13Fri 24 Feb 2023, 22:41

B27-
Tổng kết cuộc Kiểm tra tài chính, tôi báo cáo trước Đại hội xã viên tìm ra 33 tấn thóc "Lợn tiếp tay" bị thâm hụt qua các năm. Những điều tôi làm việc với Kế toán trưởng tôi để Kế toán trưởng tự sử, không báo cáo Đại hội. Số thóc thâm hụt 33 tấn, tất nhiên có danh sách người cụ thể, nhưng tôi chỉ báo cáo danh sách theo đơn vị Đội với HTX, còn danh sách cụ thể từng cá nhân thì tôi không nói. Tôi không nói, Bí thư đ/u muốn biết có thể khai thác ở Kế toán phụ. Nhưng, với con số 33 tấn thóc thâm hụt đủ để đưa Kế toán phụ về vườn, mà đã về vườn rồi thì hắn dại gì "phơi áo cho người xem lưng". Tôi không nói, Kế toán phụ không nói, 33 tấn thóc "Lợn tiếp tay" chỉ ở mức độ giữa Đội và HTX, ai thu, ai trả, rồi lâu ngày cũng "hóa đất". Nhưng nói ra thì tôi được gì? Thực tế chỉ để tay Bí thư "nắn gân c/b" củng cố bá quyền. Tôi không nói ra, nhưng đã "rút dây" làm động cả cánh rừng HTX, Kế toán phụ về vườn, tự nhiên chặn được nạn tiêu cực. Tôi không nói nhưng được lợi lớn, các c/b to nhỏ đều e nể tôi. (Nể chứ không phải sợ, tôi là dân đen, ai sợ tôi?) Sau 10 năm chìm đắm trong khổ nhục ê chề, vị thế chính trị của tôi đã nâng lên một tầm cao mới. Thế cũng quá đủ rồi!
Tay Bí thư đ/u đã gạt được tôi khỏi Ban Kiểm soát, lại tiếp tục chặn không cho tôi vào Đoàn đại biểu xã viên của thôn dự Đại hội, chặn hoàn toàn tiếng nói của tôi trước Đại hội xã viên. Hắn còn tiếp tục chèn ép, chặn họng tôi nhiều nữa, khiến trong tôi lửa hận bốc ngời. Đó là nguyên nhân ra đời của những bài thơ "Chuyện xã tôi", "Ông Chánh cưới con", "Vè ông Chánh", "Ông Chánh xã tôi". Tôi sẽ lần lượt đăng lên những bài thơ này để bạn đọc đọc chơi. (còn tiếp)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Apr 2023, 10:34; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRẢI LÒNG - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẢI LÒNG   TRẢI LÒNG - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRẢI LÒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-