Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 08:27

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
CHUYỂN MÙA

Con diều hí lộng dải mây thưa
Nắng đuổi mưa Ngâu kể mới vừa
Trước ngõ đèn xinh đang tiếp tục
Sau vườn quả ngọt vẫn đung đưa
Hương nồng tiết Hạ không còn ngát
Gió mát trời Thu cũng chửa thừa
Vẳng tiếng chim quyên chiều huyễn vọng
Ru hồn Thục đế thuở xa xưa.

BXP 09.9.2019

Bài xướng
Chuyển Thu

Nắng dõi thu về phượng đỏ thưa
Bàng xanh trải lá đọng sương vừa
Tàn cây quả nẫu nhành chao dựa
Trọc vỏ thân còi nhánh thõng đưa
Tiết đổi mây tràn hương lạt lẽo
Đồng ngơi gió thoảng vị dư thừa
Đêm dài nhạt nhẽo đôi dòng ứa
Ngõ đợi âm thầm nhớ cảnh xưa

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 08:30

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
DUYÊN TẰM KIẾP NHỆN

Thu về trĩu nặng khoảng trời thương
Gợi nhớ người xưa với mái trường
Ở chẳng chung nhà vào một phố
Đi không tụ lớp rẽ hai đường
Bằng lăng tím sắc còn đơm nụ
Bạch phượng tươi màu vẫn toả hương
“Bất chợt cơn mưa” ngày gặp gỡ
Duyên tằm kiếp nhện mãi tơ vương.

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Mùa Kỷ Niệm

Tháng tám là mùa gợi nhớ thương
Khi xưa níu mẹ dẫn đi trường
Hoa màu nở thắm tràn bên cỏ
Cảnh sắc vun tươi ngập dọc đường
Áo vẫn nguyên y bày dấu xếp
Quần còn mới mẻ toả mùi hương
Hằng mang ký ức thời thơ dại
Tuổi đẹp bao ngày mãi vấn vương

Minh Thuý
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 08:31

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
QUY Y

Trải rộng Bi Từ khắp thập phương
Nương theo Phật đạo tám con đường
Rèn tâm tĩnh mịch cùng chuông mõ
Luyện trí âm thầm với khói hương
Bát Nhã Hoa Nghiêm nhằm thấu tỏ
Nhân duyên quả nghiệp muốn am tường
Không cầu biết đủ lòng thanh nhẹ
Xả não buông phiền đoạn vấn vương.

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Càng Vương

Xuân tình đắm mộng cả mười phương
Nắng rụng vàng ươm đủ ngã đường
Nõn nhụy hoa chào tha thướt kiểu
Tươi cành đóa nở ngạt ngào hương
Lòng luôn náo động mong người hiểu
Việc đã bình yên ngóng kẻ tường
Chuyển tiết sao đời trôi lặng lẽ
Thay mùa nỗi nhớ lại càng vương

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 19:44

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
PHỐ THỊ BUNG RA

Ngọn gió heo may báo đoạn Hè
Hương còn lẩn quất dựa lùm me
Cò bay chấp chới trên đồng ruộng
Cá lội tung tăng dưới mạn kè
Chộn rộn bên đường người ngóng xế
Ồn ào trước quán kẻ trông xe
Đâu rồi nhịp sống bình yên cũ
Phố thị bung ra nỗi khổ đè.

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Chiều Hanh Nắng

Chiều nay nắng ngự ở bên hè
Những sợi hanh vàng tản lá me
Trổ mã bờ đông đùa nhánh cọ
Làm duyên nước lạch rũ thân kè
Hoa vườn rạng rỡ chăm màu sắc
Vựa bãi tưng bừng đổ chuyến xe
Sống giữa trời quang hồn rộng mở
Nhìn khơi thẳm vợi nỗi đeo đè.

Mai Thắng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 19:47

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THIẾU NỮ CHÂN QUÊ

Kìa trông thiếu nữ má xinh hường
Cỏ nội sen đầm vẫn dậy hương
Lộng lẫy khuôn trăng phô sắc tượng
Yêu kiều dáng ngọc ẩn màn sương
Tao nhân mới gặp tình sâu dưỡng
Mặc khách vừa vào nghĩa nặng thương
Mộc mạc nhà quê ai có biết
Em mê xóm ngõ chẳng tham phường

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Cùng Vui

Nắng sớm kề môi giữa nụ hường
Mây chiều ghé lại gởi thêm hương
Gom tình rượu rót bên đời lượng
Cụng chén lòng trao lối nhỏ sương
Nhạc điệu tươi màu say mộng tưởng
Thơ vần đậm nét gói yêu thương
Muôn nơi sức sống tha hồ hưởng
Khắp chốn cùng vui rạng phố phường

JB.Nguyễn Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Fri 13 Sep 2019, 16:05

Trích dẫn :

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3

Mùa Sang

Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bởn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.

Hồng Vy
13-09-2019


SẮC THU QUÊ

Vàng au nắng trải đón heo về
Mát rượi nơi lòng sướng phả phê
Xóm ngõ hoa tươi đường kế tiếp
Hàng cây quả ngọt dẫy liền kề
Xôn xao cá lũ đùa trong lạch
Rộn rã bò đàn giỡn cạnh đê
Gió nhẹ mây bông trời sáng sủa
Thu sang cảnh vật đẹp muôn bề.

BXP 13.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Fri 13 Sep 2019, 16:25

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
NHỜ GIÚP ĐỠ

Vò đầu vắt óc cũng ra thơ
Chữ nghĩa nông dân lắm vẻ khờ
Tứ chuốt vần gom mong trả nợ
Từ tìm ý luyện muốn ươm mơ
Vì tình đáp xướng không dang dở
Bởi nghiệp gieo câu chẳng hững hờ
Khát học thành tâm nhờ giúp đỡ
Duyên Đường bệnh lỗi rất ngu ngơ.

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Chớ Chê Ngơ!

Chung lòng ngỏ ý học làm thơ
Trước lạ thì ai tưởng cũng khờ
Mãi luyện tròn năm rồi đủ nhớ
Năng bồi trọn tháng sẽ đầy mơ
Bài treo chẳng chọn thường hay khá
Khổ ghép là xem nhuyễn hoặc hờ
Xướng luận tưng bừng theo mỗi vẻ
Vui cùng bạn hữu chớ gièm ngơ

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Fri 13 Sep 2019, 18:52

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
THẢ VẦN THƠ

Thư nhàn cuốc bộ viết vần thơ
Ngắm lúa tươi bông tốt ngập bờ
Rộn rã cò bay khơi cõi ước
Tưng bừng bướm vẫy gợi miền mơ
Trên vườn tím lịm ong gây gổ
Dưới rạch xanh trong cá lượn lờ
Gió giỡn mây vờn phô cảnh đẹp
Cung đàn réo rắt điệu “Ươm tơ”.

BXP 11.9.2019

Bài xướng
Nên Thơ

Quê nhà vãng cảnh gợi dòng thơ
Một dải đồng xanh sóng vỗ bờ
Bãi cỏ êm đềm say giấc hẹn
Sông đào lặng lẽ hóng đời mơ
Tầm hoa lũ bướm hầu quanh quẩn
Kiếm nhụy đàn ong đảo lững lờ
Nắng trải hương tràn tâm rộn rã
Chan hòa ý tưởng mượt đường tơ

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 07:20

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3

Mùa Sang

Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bởn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.

Hồng Vy
13-09-2019


SẮC THU QUÊ

Vàng au nắng trải đón heo về
Mát rượi nơi lòng sướng phả phê
Xóm ngõ hoa tươi đường kế tiếp
Hàng cây quả ngọt dẫy liền kề
Xôn xao cá lũ đùa trong lạch
Rộn rã bò đàn giỡn cạnh đê
Gió nhẹ mây bông trời sáng sủa
Thu sang cảnh vật đẹp muôn bề.

BXP 13.9.2019

Bác ui, đón heo về là đón cái gì về ạ? Cháu luận mãi mờ hong ra. Hổng lẽ là đón... hì hì  :tongue:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 09:43

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3

Mùa Sang

Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bởn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.

Hồng Vy
13-09-2019


SẮC THU QUÊ

Vàng au nắng trải đón heo về
Mát rượi nơi lòng sướng phả phê
Xóm ngõ hoa tươi đường kế tiếp
Hàng cây quả ngọt dẫy liền kề
Xôn xao cá lũ đùa trong lạch
Rộn rã bò đàn giỡn cạnh đê
Gió nhẹ mây bông trời sáng sủa
Thu sang cảnh vật đẹp muôn bề.

BXP 13.9.2019

Bác ui, đón heo về là đón cái gì về ạ? Cháu luận mãi mờ hong ra. Hổng lẽ là đón... hì hì  :tongue:
Thì nó cũng như cái chữ thầy hỏi cháu ấy mà. Heo là heo may, viết gió heo bị trùng từ gió bên dưới nên sửa lại thế. Bí, thơ vui, kệ nó thôi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 22 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 22 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-