Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 09:44

VUI THƠ VNTH
Chờ thu


Lại nữa nàng thu sắp trở về
Cho người cõi tục rủ lòng phê
Vườn mơ với bạn xanh màu kể
Biển hẹn cùng ai đỏ má kề
Trỗi phím tưng bừng lan ngọn cỏ
Buông đàn rộn rã khắp triền đê
Nhân tình kỷ niệm vàng thân ái
Huyễn ảo trần gian đẹp tứ bề

Vancali 9.13.19


Tiết Thu

Mọi nẻo đường thu sắc trĩu về
Muôn màu lá trải gợi hồn phê
Rừng se sẽ nhịp mùa giao chuyển
Suối khẽ khàng reo giọt chảy kề
Bướm đảo theo đàn say giữa cội
Sương vờn giễu nắng rộn ngoài đê
Bầy chim lũ én chao mừng lượn
Điểm chuỗi ngày lên thắm rạng bề.

Hồng Vy
13-09-2019


THƠ THU

Nắng đẹp trời trong gió mát về
Quây quần thưởng thức vị cà phê
Vần thơ xướng hoạ từ ngôn xuất
Bạn hữu giao lưu giấy bút kề
Chấp chới cò bay đùa lúa ruộng
Dập dờn bướm lượn giỡn bò đê
Êm đềm cuộc sống miền thôn dã
Giản dị thân thương giữ vẹn bề.

BXP 14.9.2019
Bác đau đầu nằm suốt buổi sáng, chợt nhớ đến bài thơ của Van hôm qua và chắc hôm nay cháu cũng có rồi, thế là bác vùng dậy, bật đèn, nằm trên giường hoạ xong bài thơ, mở máy, gõ phím, vào d/đ ..., đăng xong bài thơ thì hết đau đầu. Hihihi!!! Hahaha!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 10:11

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
CÓ HIỂU CHO NHAU

Có hiểu cho nhau những nỗi lòng
Năm dài tháng rộng cứ hoài mong
Canh trường khắc khoải mi trào lệ
Sớm rạng đìu hiu dạ cuộn dòng
Kiếp nhện dày tơ duyên chẳng nối
Đời tằm đẫy kén phận thì tong
Nhân gieo nghiệp hứng đà thông tỏ
Vẫn nặng trong tim chuyện bưởi bòng.

BXP 13.9.2019

Bài xướng
Tưởng Nhớ

Người đi bỏ lại giấc mơ lòng
Tưởng nhớ ai rồi mãi nặng mong
Vắng lặng đêm vùi gieo nẫu cửa
Trầm ngâm sớm nghẹn nhỏ đau dòng
Trăng tà ảnh lụi đường ngưng bước
Gió vãn hương rời nghiệp đổ tong
Cám cảnh trông chờ thân rã rượi
Trời xui mệnh hẩm kiếp đeo bòng

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 10:13

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
MÊ THIỀN

Mê Thiền tự thuở tóc còn xanh
Mãi đến già nua ước mới thành
Nghiệp quả mình gây không lẩn tránh
Duyên đời bạn hưởng chẳng giành tranh
Trì Kinh vững chí xua đêm lạnh
Học Pháp bền tâm lấy hạnh lành
Xả não buông phiền mà ngắm cảnh
Mây trời lộng lẫy sắc thiên thanh.

BXP 12.9.2019

Bài xướng
Nguyện Tu

Ngỡ tưởng an lòng giấc mộng xanh
Ngờ đâu ý nguyện đã không thành
Yêu rồi dễ lảng mà xa lánh
Quý cũng mau rời bởi cạnh tranh
Thuở nhỡ vô tình duyên bớt quạnh
Đời sau hữu ái phận thêm lành
Mong cầu nghiệp ổn nhờ ơn thánh
Vẫn phải tu rèn trí tuệ thanh

Lương Tú 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 11:59

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TRI KỈ

Hoà vần tiếp ý bậu cùng ta
Bốn bể giao lưu hoá một nhà
Chuốt chữ rèn câu tay Phượng múa
Ra bài gửi tứ giọng Lương ca
Cây cầu bạn hữu tình tha thiết
Ngọn bút thơ duyên nghĩa mặn mà
Học hỏi chân thành thêm gắn bó
Hương lòng lộng toả khắp gần xa.

BXP 14.9.2019

Bài xướng
Ước Nguyện

Bạn hữu quây quần phấn khởi ta
Mời sang xướng họa đủ vui nhà
Dăm lời đẹp đẽ hòa tay viết
Mấy chữ chân thành thỏa giọng ca
Vẫn đắm thơ tình mong mỏi vậy
Cùng quên tuổi lão khát khao mà
Nhân đời rạng rỡ thêm đoàn kết
Hạnh phúc dâng đầy mãi tỏa xa

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 14:14

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
THU BUỒN

Thu buồn khắc khoải tưởng về ai
Nhặt chữ gom câu viết một bài
Phượng trắng dù xa đầm lửa trại
Xuân hồng vẫn đợi đẫm sương vai
Đìu hiu quãng vắng thương nào dại
Quạnh quẽ canh khuya nhớ cứ dài
Bặt bóng chim trời sao dõi mãi
Thu buồn khắc khoải tưởng về ai.

BXP 14.9.2019

Mắt loá không sưu tập, không đăng Bướm được, không đi bộ được, một mình trong phòng hẹp cô đơn, đành bám lấy MGT tìm nguồn vui mà sống. Biết sao!!!

Bài xướng
Phượng Khóc

Phượng khóc nao lòng đỏ mắt ai
Hè xa mực tím vở ngưng bài
Dòng châu giã biệt tràn hoen mái
Giọt nắng chia lìa nhỏ đẫm vai
Thấp thỏm ngầm trao tình những dại
Xôn xao khẽ đáp nghĩa càng dài
Chuyền nhau tấm ảnh buồn tê tái
Phượng khóc nao lòng đỏ mắt ai

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 14:32

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NHỊP CẦU THƠ
(Hoạ bài Tâm Thơ của JB.Nguyễn Hùng)

Bắc nhịp cầu thơ tiếp nghĩa đời
Cho dù cách trở thẳm trùng khơi
Lời gieo vạn chữ duyên chưa mới
Ý trải ngàn câu bút vẫn ngời
Giọt phận dìm sâu dây khổ nới
Ly tình uống cạn chén sầu cơi
Giao lưu hoạ xướng hằng mong đợi
Trước lạ sau quen đến tuyệt vời

BXP 14.9.2019

Bài xướng
Tâm Thơ

Thơ vui giải trí để lưu đời
Tích góp bao vần dậy biển khơi
Tỏ ý thi nhân câu cứ mới
Trao lời bạn hữu chữ luôn ngời
Thời gian nếm trải gieo tìm xới
Thế sự thăng trầm xướng họa cơi
Thắm đượm ngôn từ người hướng tới
Tâm thơm sáng rực nghĩa thêm vời

JB.Nguyễn Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Mon 16 Sep 2019, 12:24

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
THU NHỚ

Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...


HỒNG THOẠI 15.9.19


Thu Kỷ Niệm

Cứ mỗi lần thu tủi lại về
Âu tình thuở ấy dạ còn phê
Hoài thương những lúc lời anh ngỏ
Mãi tưởng từng hôm phút hẹn kề
Nũng nịu bên chàng say cảnh lá
Mơ màng giữa gió dạo bờ đê
Nào hay mộng chẳng tròn như ý
Để cõi hồn luôn nhớ đượm bề.

Hồng Vy
15-09-2019


MỘNG

Còn mong có buổi đón em về
Gặp mặt vui rồi chả dám phê
Nỗi nhớ bung ra ngày tháng kể
Niềm thương chốt lại phút giây kề
Bồi hồi tưởng chuyện ăn đòng lúa
Hỉ hả mê giờ ngắt cải đê
Kỷ niệm trào dâng thành nhạc khúc
Quê hương đất khách vẹn đôi bề.

BXP 18.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Mon 16 Sep 2019, 12:47

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Chẳng Rành

Tiểu thiếp như người cũng trọn canh
Hoài lo nặn chữ để tô cành
Mong ngày tứ trải thơ đừng lạnh
Ước bữa ngôn hòa giọng phải nhanh
Rũ rượi từng đêm tầm ý bảnh
Dềnh dang mỗi buổi nắn câu bành
Luôn ngần độc giả rồi xa lánh
Vốn nữ đường thi chẳng được rành.

Hồng Vy
10-09-2019


RÀNH

Xử đẹp son mì lẫn bánh canh
Hồng Vy chỉ thấy bụng hơi cành
Êm đềm võng nhún vòng đưa mạnh
Lặng lẽ cô chìm giấc ngủ nhanh
Đã gọi gà quay bền bỉ đánh
Còn mơ ngỗng nướng thỏa thuê bành
No liền chợp mắt do hoài rảnh
Hễ dậy thì ăn... ả quá rành!


HỒNG THOẠI 12.9.19


Còn yêu !

Mê người gã mộng đến tàn canh
Huyễn hoặc vầng trăng phủ lá cành
Ước mãi nàng thơ sầu phải lạnh
Mong hoài mắt phượng mỏi càng nhanh
Cho lòng mỗi tối nhiên hờn cảnh
Để dạ từng đêm bỗng thấy bành
Cũng tại vì yêu giờ bớt chảnh
Dù nay tuổi hạc , "ấy" chưa rành !

Vancali 9.15.19


CHẲNG RÀNH!

Khắc khoải đêm dài trống điểm canh
Vườn khuya vắng lặng gió rung cành
Duyên đời chốn cũ sân không thạnh (thịnh)
Nghiệp kiếp nơi này bút vẫn nhanh
Góc hoạ hoà thơ nào lẩn tránh
Trang sưu kiếm bướm lại đăng bành
Phều phào bạn ít dù cô quạnh
Chuyện bỏ Lầu Mây Phượng chẳng rành.

BXP 18.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Mon 16 Sep 2019, 15:10

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
LÍ LẮC ƠI À! (Nđt, Bvđâ)

Biết Vũ thơ mần quả thật hay
Sầu riêng dấu bịch chả đem bày
Quà ngon bác tặng ôm nhàu dãy
Trái ngọt anh nhường giữ mỏi tay
Lão Phượng trêu đùa vui nỏ kháy
Nàng Nguyên chọc giỡn khoái khôn tày
Đào Viên học chữ như người máy
Chẳng rượu không trà bút vẫn say.

BXP 18.9.2019

Bài xướng
Ngũ Độ Thanh – Bát Vận Đồng Âm

Thơ người quá giỏi lại còn hay
Nét khỏa dường thêu lạ lẫm bày
Kẻ chuộng nom vần khen đã ráy
Cô vào trộm kiểu chép nhừ tay
Nhiều đêm quẹt bút chưa thuần giãy
Lắm buổi gù lưng cũng kịp tày
Nhuyễn thể đồng âm làu sách dạy
Ưng trò ngũ độ riết thành say

Lí Lắc

Bài hoạ
Lí Lắc Đây Rồi! (Nđt, Bvđâ)

Nhẩm đọc thơ nàng thấy cũng hay
Vần êm chữ mượt khéo phô bày
Thâm trầm ý tưởng ngời lên giọng
Ngộ nghĩnh câu lời dẻo xuống tay
Đạo nghĩa ân cần đâu kẻ sánh
Tình thương rộn rã chẳng ai tày
Thầm mong ngọn bút hoài bay bổng
Để khách giang hồ mãi lịm say

HANSY

Chẳng Ai Bày (Nđt, Bvđâ)

Chẳng ngũ chơi sành lục bát hay
Làm thơ cảm xúc nhẽ đâu bày
Vần ươm trải nghĩa sao nhờ máy
Chữ luận xây tình há ở tay
Thuật pháp tùm lum đành bỏng giãy
Nghề mưu nhảm nhí chịu so tày
Qua đò có bữa người van lạy
Hũ rượu quê mùa lắm kẻ say

Nguyen Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13Tue 17 Sep 2019, 08:50

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Nong_OCWR
Gái Quê

Ta thời chỉ ước một lần yêu
Xót nỗi phần mang mộng chẳng nhiều
Ruộng rẫy chân bùn muôn buổi lấm
Non đèo sắc liễu vạn ngày xiêu
Đìu hiu phận gởi nơi đồng sớm
Quạnh quẽ đời nương chốn biển chiều
Mặc bão mưa nhồi thân áo vải
Tơ tình khẽ hỏi đặng ngần nhiêu?

Hồng Vy
16-09-2019


Gái đồng

Phái nữ quê mùa vẻ đẹp yêu
Tròn trăng lắm kẻ mộng đan nhiều
Làm cho bướm rủ tâm đành chịu
Để lại ong buồn cánh bỗng xiêu
Cội liễu âm thầm mong đến buổi
Mày râu lặng lẽ nhớ khi chiều
Chân bùn vẩn đục hồn trong sáng
Áo chẽn đa tình thể diện nhiêu

Vancali 9.16.19


Thuở Vừa Yêu

Thương hoài dạo ấy tuổi vừa yêu
Nũng nịu đòi anh thưởng rất nhiều
Muốn bữa tay choàng say cảnh dạo
Mơ lần má cụng khởi hồn xiêu
Ngày mưa ngại ướt mong người chở
Lúc dỗi làm eo đợi kẻ chiều
Kỷ niệm như dường đâu đã lắng
Đêm nằm dạ tưởng biết chừng nhiêu.

Hồng Vy
16-09-2019


GÁI CHÂN QUÊ

Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.

BXP 17.9.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 23 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-